Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Họp mặt truyền thống k5 phía Nam

Những vị khách đầu tiên.
Sáng thứ bảy 22/12/2012 tại Nhà hàng Hà Thành 37A Yên Thế, TSN, BLLk5 phía Nam đã tổ chức Họp mặt truyền thống 2012. Từ 8g sáng đã thấy bố con Chỉnh Huấn có mặt, sau đó là Nguyễn Bình ("cổ vật mới khai quật sau 44 năm" - cụm từ của Phan Hoài Lưu) đến cùng Kiến Quốc (đêm qua trọ tại nhà bạn mà), rồi cô Thục, Phục Nghiệp, Hồ Bá Đạt k8, thầy Phan Trung Trinh, Trần Hiền, Phan Nam... tại phòng đón tiếp. Kha Tư Sô vừa đi Úc thăm con, kịp về dự.
Nguyễn Bình được mọi người ưu ái quan tâm. Bình hôm nay  thật sự  hạnh phúc.






Không khí Giáng sinh tràn ngập thế giới (ST: Thanh Tường)


              

Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh .Nhiều thành phố trên thế giới trang hoàng lộng lẫy để chào đón ngày hội này.

Cây thông Noel cao 36 m được dựng lên và thắp đèn lung linh ở Stockhom, Thụy Điển. Ảnh: AFP

Tấm hình của Huỳnh Kim Trung năm 1971

Nhân họp mặt truyền thống, Nguyễn Chỉnh Huấn đã tặng BBT SRTKL tập 4 tấm ảnh Huỳnh Kim Trung khi đang là học viên Đại học Cảnh sát năm 1971. Bạn đeo quân hàm binh nhì và trông "rất kiểng trai" (theo lối nói của thầy giáo dạy Toán - Lã Khắc Tiệp). Và chỉ 1 năm sau, Trung xung phong đi tăng cường cho mặt trận, làm CSGT tại bến phà sông Gianh (Quảng Bình). Trung tham gia giải tỏa điểm nút giao thông này, từng xông ra cứu xe, cứu hàng và dũng cảm khiêng những thùng đạn từ trên xe xuống đất. Khi bị thương, Trung giục đồng đội: "Tôi bị thương nặng lắm, chắc không qua khỏi. Thôi, hãy cứu người khác đi, để mặc tôi...".
Bạn ta ra đi khi vừa tròn 20 và mãi mãi tuổi 20!
Nhớ bạn quá, nhân ngày họp mặt truyền thống này. Lúc điểm danh, bạn khác đã hô "Có" thay Trung. Trung vẫn trong đội hình đấy chứ!

Cao đưa tin lên mạng nhân Ngày QĐ 22/12

Mời xem!

Thơ vui: TUỔI CAO NIÊN (ST: Thầy giáo Mai Duy Vọng)

Sáu mươi chưa được gọi già
Vẫn nhai gạo lứt, uống trà nhâm nhi
Sáu lăm hết tuổi thiếu nhi
Bảy mươi là tuổi mới đi vào đời
Bảy lăm là tuổi ăn chơi
Tám mươi là tuổi yêu đời yêu hoa
Tám lăm là tuổi thăng hoa
Vẫn thèm bánh lứt, trăng hoa kế nhà
Chín mươi tuổi vẫn chưa già
Tối trà gạo lứt, mặn mà yêu thương
Một trăm có lệnh Diêm vương:
Cứ ở trên ấy yêu thương thỏa lòng
Bao giờ cháo lứt không mong
"Ô-sa-oa" không thiết là xong đời người
22/12/2012 - MDV
---
Đây là bài tặng cho trò k5 đa số vừa mới nghỉ hưu. Chắc chắn không HƯU HẮT (cái ấy chỉ bọn quan tham, gặt được nhiều tiền nhưng về không có bạn), có nhiều bạn HƯU NAI (về hưu nhưng vẫn nai lưng đi cày, kiếm thêm tiền (ngoài lương hưu) nuôi vợ 2, vợ 3 như Trần Lảnh, Khánh Hòa, Tăng Lực...) và không ít bạn HƯU TRÍ (nghỉ rồi toàn vui chơi, chỉ...: Nhất Trung, anh Ba Hưng, Kiến Quốc...).
Xin cảm ơn thầy!

Họp mặt truyền thống k5 miền Bắc

Mời đọc!

Báo cáo của BLLk5 TpHCM trong Họp mặt truyền thống 22/12/2012


Kính thưa: Thầy cô, đại diện các khóa, các vị khách quý và toàn thể các bạn k5 thân mến!
Vậy là 1 năm đã trôi qua. Lớp chúng ta đã vào tuổi 60, hầu hết đã về hưu. Hôm nay chúng ta họp mặt tại đây và cùng nhìn lại 1 năm qua.
1. Công tác hiếu hỷ, nghĩa tình:  Đây chính là tiêu chí hoạt động của chúng ta.
1.1 Hiếu hỷ:
- Tôn sự trọng đạo là truyền thống của trường TSQ NVT. BLL và các cá nhân dành thời gian thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe thầy cô. Thầy Trần Sinh nằm Viện 175 chạy thận. Thầy Hồng Tuyến nằm BV Lê Lợi Vũng Tàu (Phúc Chiến , anh Nhân đến thăm). Cô Thục năm qua yếu nhưng được các bạn trong Nam, ngoài Bắc thăm viếng.

Câu chuyện cái sổ hưu (Huỳnh Văn Úc)




Ông Trần Đăng Thanh Đại tá-Phó Giáo sư-Tiến sĩ-Nhà giáo ưu tú của Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng vừa mới đăng đàn diễn thuyết trước cử tọa là lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, quản lý sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Thanh niên các  trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội. Ông đề cập đến nhiều vấn đề nhưng trong bài diễn thuyết tôi để ý đến đoạn : “Sau khi mà đứng ở cương vị cao nhất thì Boris Yeltsin ra hai quyết định. Một là cấm Đảng cộng sản hoạt động, hai là không trả lương cho những người đã từng tham gia chính quyền Xô Viết”. 

Tìm được đứa con sau 32 năm thất lạc nhờ xem TV (ST: Đạt)


Ngọc Lan/Người Việt
GLENDALE, California (NV) - Một ông Việt Nam vừa tìm được đứa con trai sau 32 năm thất lạc trên đường vượt biển, nhờ xem một chương trình truyền hình ở Việt Nam, trong một câu chuyện giống như chỉ có trên màn ảnh.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/151911-DP_Chacon.400.jpg
Ông Ngô Văn Việt (trái) và con trai Ngô Văn Ðảm (Buff) gặp lại tại Thái Lan sau 32 năm thất lạc trên hành trình vượt biên. (Hình: Linda Ngô cung cấp)
“Sau khi lục soát từng người, họ bảo mình xuống trở lại tàu nhỏ trước, còn lại sáu đứa bé họ sẽ ẵm trả lại sau. Nhưng họ chỉ trả lại có bốn đứa, còn lại đứa con trai 3 tháng rưỡi tuổi và đứa con gái 11 tháng tuổi của người em thì họ chặt dây tàu chạy mất.”