Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

1 năm ngày mất Lý Quang Diệu: 10 triết lý dạy con của ông


Nhân 1 năm ngày mất của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (23/3/2015 -23/3/2016), xin gửi đến bạn đọc 10 bài học bổ ích trong việc dạy dỗ con cái, được đúc kết từ hồi ức của các con ông Lý Quang Diệu.

Inline image 1
Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu có cuộc sống gia đình viên mãn. Ông kết hôn với bà Kha Ngọc Chi và có 3 người con. Con trai cả Lý Hiển Long hiện là thủ tướng Singapore trong khi người con trai thứ 2 là Lý Hiển Dương là một doanh nhân thành đạt. Con gái Lý Vỹ Linh của ông Lý Quang Diệu cũng là một bác sĩ tài năng và tâm huyết. Vậy đâu là bí quyết nuôi dạy con của ông Lý?

ĐỐI NHÂN XỬ THẾ TỪ NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN NHẤT.

01. Đổ xăng sau khi mượn xe của người khác là cách tốt nhất để cảm ơn.
02. Khi bạn được người khác nấu ăn cho, hãy cảm ơn bằng việc rửa bát.
03. Không hút thuốc khi ai đó ở quanh bạn cảm thấy khó chịu.
04. Luôn để miếng cuối cùng cho người mua đồ ăn.
05. Nếu ngủ qua đêm tại nhà ai đó, hãy dọn giường trước khi đi.
06. Khi mượn đồ ai thì nhớ trả.
07. Nếu xem video hoặc chơi game ở nơi công cộng, hãy vặn nhỏ tiếng hoặc đeo tai nghe.
08. Khi được ai mua cho đồ ăn hoặc cà phê, hãy cố đáp lại trong 1 tuần.
09. Không bật loa ngoài khi nói chuyện điện thoại.
10. Đừng cãi nhau ở nơi công cộng để tránh làm phiền người khác.

11. Khi mượn máy tính của ai đó, không truy cập tài liệu riêng tư của họ.
12. Khi có cuộc gọi nhỡ, hãy gọi và nhắn tin lại ngay khi có thể.
13. Khi vay tiền ai, hãy cố gắng trả lại càng sớm càng tốt, cho dù đó là số tiền nhỏ.







Những bài văn bất hủ của học trò




Đề: Tả về gia đình em. Nhà em có 3 người, em thì đi học, mẹ em thì làm ruộng, còn bố em làm bộ đội ngoài đảo xa và bán điện thoại di động.


Đề: Tả cảnh Hồ Gươm.Tháp Rùa trông như cái nhà hoang, cầu Thê Húc uốn cong trông như con tôm luộc.



Đề: Tả con gà trống Nhà em có nuôi một con gà trống trông rất hùng dũng. Đầu nó tròn như trái ổi, cái mỏ nhọn như ngòi bút mực và cái mào đỏ nhấp nhô như sóng biển. Em rất yêu quý chú gà trống vì hàng ngày nó đẻ trứng cho ba mẹ và em ăn để tăng cường sức khoẻ.

Đề: Tả đêm giao thừa Tết năm nào cũng vậy, cứ đêm 30 Tết cả nhà em quây quần bên nồi bánh chưng, vừa uống nước chè vừa ngắm trăng.

Đề: Tả con mèo Nhà em không nuôi mèo nhưng em thấy mẹ em bảo bố em có một con mèo nhí, nếu mẹ bắt được con mèo nhí đó thì mẹ sẽ cắt cụt đuôi.


Đề: Tả cây chuối. Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh.


Đề: Tả ông nội. Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?


Đề: Tả con gà trống (của một học sinh thành phố). Nhà em có một con gà trống. Trông nó rất đẹp. Toàn thân nó phủ một màu vàng. Nó chẳng biết gáy cũng chẳng biết làm gì. Miệng nó thường ngậm một bông hoa hồng. Mẹ em thường đặt nó trên bàn thờ để thắp hương cúng cụ.

Lượm lặt



Cô gái: “Thiền sư, sao chồng con lại đi ngoại tình, trong khi con hết mực yêu chiều chăm sóc anh ấy.”
Thiền sư: “Trước tiên con ăn cái bánh này đi.”
Cô gái ăn xong, Thiền sư hỏi: “Ngon không?”
- “Có ạ.”
- “Muốn ăn nữa không?”
- “Có ạ.”
- “Bây giờ con hiểu lý do rồi chứ?”

Cô gái gật gù đáp: “Vâng ạ, lòng người tham lam, không có giới hạn.”

Thiền sư vội lắc đầu: “Không không, do con béo quá rồi đó.”

Note: Bạn không thể thay đổi người khác, thứ duy nhất bạn có thể thay đổi đó là CHÍNH MÌNH.