Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

NHỮNG BÃI BIỂN VỎ SÒ TUYỆT ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (ST)

Hầu hết các bãi biển trên thế giới chủ yếu bao gồm các hạt  cát, sạn, sỏi, đá cuội... còn được cấu tạo hoàn toàn bằng vỏ sò thì rất hiếm. Được dạo bước trên một trong 4 bãi biển này là niềm mơ ước của những người yêu du lịch.

Bãi biển vỏ sò ở Western (Úc)
Nhung bai bien vo so tuyet dep cua the gioi
Thêm chú thích

Đám cưới con gái Huỳnh Cúc

Tối thứ bảy rồi được mời đến dự đám cuới cháu Trà, con gái Huỳnh Cúc. Vậy là bạn đi xa vừa tròn 7 năm, cộng với 7 năm nằm bất động trị bệnh (sau cơn tai biến). Nhớ mãi lần cuối đến thăm khi Cúc "lồi" chả còn nhận biết gì, lơ mơ... sau đó đưa Cúc đi. Nay con gái đã trưởng thành và xin phép mẹ được xây dựng tổ ấm.
Cô Điệp mời khá đông các bác, các chú Trỗi. Gặp nhiều bạn lâu nay ít có điều kiện gặp nhau. Chú em Thành, đi tầu Viễn dương rồi từng hành nghề may măc xuất khẩu, tâm sự: Hồi xưa thì mình ngênh ngang cậy trẻ, khỏe, coi thường số mệnh; nay đầu đã bạc cả rồi mới thấy đúng là thế thật, ai cũng có số...
Nhà Cúc có 2 anh em là lính Trỗi: Huỳnh Hồng k6 và Cúc k8. Hai anh em chơi với bạn Trỗi đều tận tâm, tận tình. Anh lớn Huỳnh Thanh từng là học viên Đại học KTQS trên Thậm Thình, Việt Trì; cũng thân thiết với cánh Trỗi. Rồi các chị nhà Cúc cũng có người làm dâu Trỗi. Gia đình cụ Mười Trí rộng mở với lính Trỗi.
Thôi, cho dù Cúc đã đi xa nhưng con cái trưởng thành và đông đủ bè bạn đến mừng hạnh phúc. Ấy cũng quá là phúc rồi!

Thầy giáo Phạm Tuyên (Kháng Chiến)

Trò Trần Quân Ngọc và thầy Phạm Tuyên, hôm 10/11.
Trước kỷ niệm 62 năm thành lập KHXTƯ tại Tp Hồ Chí Minh, tôi gọi điện cho anh Trần Quân Ngọc (nguyên thiếu sinh quân, học sinh khối phổ thông của KHXTƯ) báo ban tổ chức có mời Nhạc sỹ Phạm Tuyên vào dự (vì biết anh Ngọc  và Nhạc sỹ có mối quan hệ đặc biệt).
Sáng 10-11-2013, trong lúc từng nhóm đến hội trường, anh Ngọc kéo  tôi ra một góc cho xem bức chân dung vẽ bằng sơn dầu. Anh vẽ năm 2011 khi nghe tin người thầy, người anh thân yêu, người chỉ huy năm xưa của mình được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ ngay đến việc phải giữ bí mật nho nhỏ này đến sau khi kết thúc bài phát biểu của thầy Phạm Tuyên, anh Ngọc sẽ đăng đàn chúc mừng và tặng thầy bức chân dung này. Tôi nói, sự kiện đó sẽ là món quà tinh thần vô giá,  mang lại niềm vui  cho mọi người về tình thầy trò nhân kỷ niệm 62 năm thành lập trường.

TRỊ HO LÂM VIÊN (ST: KC)

Vào mùa Đông khí lạnh  thường gây ra những cơn HO dai dẳng. Ban đầu thì ho có đờm, sau đó là ho khan, cổ họng lúc nào cũng thấy ngứa bên trong và phải ho cho đỡ...ngứa! Ho quằn quại, ho muốn đứt cuốn họng.
Nếu ngậm miệng lại thì có thể kềm chế cơn ho, nhưng hể mở miệng để nói một hai ba tiếng là bắt đầu ngứa cổ và phải ho liên tục, ho đỏ cả mày mặt, chảy cả nước mắt, ho dai dẵng hơn cả ĐẮC KỶ HO GÀ ngày xưa!

"Trí thức miền Nam sau 75", đọc mà đau

Mời vào Alan Phan đọc bài này!