Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Cán bộ ta (ST)

Những cá tính xấu xí của đàn ông 3 miền được làm quan
     Miền Bắc có lắm thằng điên,                      
Trong túi có tiền lại bảo rằng không.
     Suốt ngày chỉ chạy lông nhông,                  
 Nói thì như thánh, làm không ra gì.
     Chỉ được cái tính ù lì,                                 
Nghị quyết kiểu gì nó học cũng xong.
*
            Miền Trung có lắm thằng khôn,                
Nó đi cửa trước nó luồn cửa sau.
             Suốt đời ky cóp làm giàu,                       
 Nó đi đúng chỗ, nó câu đúng người.
             Bỏ quê nghèo rớt mùng tơi,                     
 Nó bám nghị quyết nó bơi tới cùng.
*

     Miền Nam có lắm thằng tham,                   
Nó ăn  như phá nó làm như điên.
     Trong túi nó cậy có tiền,                          
  Bà cả còn đó, làm liền bà hai.
     Nghị quyết nó học lai rai,                          
 Học đi học lại học hoài chẳng thông.

Chỉ tại cơ chế CÁC ÔNG
Đẻ ra một lũ vô công rồi nghề
"Tư Bản" xấu xí ông chê
Nghị quyết lãnh đạo ông mê mải hoài
Công chức đúng nghĩa có ai?
Ba miền toàn kẻ tiêu xài tiền dân!

Chùm thơ: Đi chùa (Việt Dũng)

BUỔI SỚM
Trầm hương lan tỏa đâu đây
Chuông chùa buổi sớm đọng đầy hồ sen
Thinh không sương trắng buông rèm
Tiếng ai thổn thức bên thềm “Nam Mô…”


THIỀN
Thực ra lòng chưa tĩnh
Cuộc đời giông bão xô
Chợt nhìn cây sen đá
Lặng phắc…
                chuồn chuồn ngô.




NỤ CƯỜI ĐÁ
Qua đêm, ly rượu nhạt
Thấm nỗi buồn mênh mang
Chợt ngước lên tượng Phật
Nụ cười đá vĩnh hằng.
 
               Xuân 2014


Liên Khui Thìn và Tìm lại cuộc đời (ST: BĐ)

Mời đọc!