Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Cưới cháu Hương, con gái Nam Hoà

Nhận thiếp mời cả tuần nay, phải đánh dấu lên lịch. Trưa thừ 2 tới Trung tâm Báo chí thì thấy DMĐ, Lê Bình, Việt Dũng đã chờ. Chú rể tên Sơn Dương, đi học Holland về. Tên Dương chắc khỏe lắm? Các cháu thấy các bác lên liền giục: "Toàn người nổi tiếng. Dạ, xin chữ kí các bác ạ!". Bác DMĐ thì nổi tiếng thật, còn mình thì hài huớc "Bác có lổi gì đâu, thôi thì kí "BH" nhé!" làm các cháu thấy thật gần.

Quân ta dồn 1 mâm lớn. Cười nói rổn rảng. Cánh Quân sự gặp nhau, cánh Đức về. Bàn ta có cả Danh (Bộ Tài Chính), Hồng Anh (Hải quan), San (tài xế Hội Tin học thuở ban đầu), Lợi "móm", Hiền "ve"... Sau các mâm khác thấy vui sang cụng li liên tịch.
Anh Ngân cũng vài chục năm mới gặp lại Lê Bình.









Với Chu "tiên sinh" cũng từ năm 1969, anh Ngân đứng cổ động viên cho Chu đánh bóng bàn ở Vĩnh Yên. 40 năm có thừa!










Cả bọn ngồi lại đến lúc tiệc tàn.

Vài hình ảnh trên Ba Vì cùng các em k10

- Ngỡ ngàng trên đại lộ Thăng Long. (Nhưng chất luợng thì chưa thật tốt). Từ Mỹ Đình lên ngã 3 Láng - Hoà Lạc dài 30km, đi hết 10'. Chạy 120km/g.









- Thầy, trò, đồng nghiệp gặp nhau vui vẻ.












- Chú Thanh Vinh thay thầy DMĐ điều khiển chuơng trình văn nghệ. Bốc ra phết!!!










- Cty CP Hoá dầu QĐ do Cao Sơn làm giám đốc cùng Ba Vì Resort đã tổ chức lễ hội thật vui vẻ. Quãng 1g thì hạ sơn. Từ trên núi nhìn xuống thấy phong cảnh tuyệt vời!