Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Cuốn sách "Minh chứng về tình hữu nghị Việt - Trung"

Sau thời gian bàn bạc, thống nhất nội dung với BLL Trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi; Viện KHXH Quảng Tây và Cục Lưu trữ Quảng Tây đã chọn lọc các bài viết về những kỉ niệm ở Quế Lâm và ngoại giao nhân dân của nhà trường được xuất bản trong 3 tập "Sinh ra trong khói lửa" để dịch ra tiếng Trung và in trong cuốn sách có tên:
MINH CHỨNG LỊCH SỬ CỦA TÌNH HỮU NGHỊ TRUNG-VIỆT
BIÊN SOẠN CHỌN LỌC TƯ LIỆU CỦA TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TRỖI Ở QUẾ LÂM.
Sách được Nhà xuất bản TRI THỨC THẾ GIỚI BẮC KINH phát hành, dự kiến vào cuối năm 2013 hoặc đầu 2014. 
Chủ biên: Viện KHXH Quảng Tây và Cục Lưu trữ Quảng Tây.
Giúp việc biên soạn: Hội Hữu nghị Việt-Trung, BLL Trường NVT. 

Những bức ảnh về lòng yêu thương (ST: KC)


Những bức ảnh về tình yêu thương, lòng kính trọng, sự quan tâm, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau… luôn nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Tuần này, những bức hình đầy cảm động đó lại tiếp tục khiến hàng nghìn người phải dừng lại để suy ngẫm về ý nghĩa của nó.
                                                                                                          
Bức tranh bình dị về hình ảnh của người nông dân. Đó là nét đẹp tâm hồn của người Việt. Hình ảnh được đăng tải ngày 26/12 nhanh chóng nhận được 20.237 người thích và hơn 600 lượt bình luận của độc giả.

Gặp Tường 'bòng' - fan hâm mộ của Báo liếp

Tuần trước, Tường mail vào, hẹn cuối tuần vào SG sẽ gặp nhau. Chiều qua Tường đến TP và hẹn sáng thứ bảy đi cà phê. Biết anh Phan Nam sống trong này, Tường nhờ hẹn gặp: "Đã mấy chục năm nay em chưa gặp".
Tường họ Nguyễn Ngọc nhưng anh em cứ gọi là Tường 'bòng', học k9 Học viện KTQS, là em Nguyễn Trọng Bảo k8 Trỗi, k8 Học viện. Trên trường, tôi thân với cả 2 anh em, tính thế đã gần 40 năm (từ 1974). Tường đá bóng cũng rất khéo và thân thiết với cánh Thể Công.

Bạn tôi (Quang Việt)

                                   Mến tặng TQV
Cùng Trỗi mà đâu có biết nhau,
Đứa vào Trỗi trước, đứa vào sau.
Chênh nhau ba tuổi, cách ba khóa,
Cách đây mấy tháng, gặp lần đầu.

Người dân và Hiến pháp

Sáng nay Công Vượng có đi tham quan Nhà Hiến pháp của Hoa Kỳ trong thành phố Philadelphia. Nhận thấy quan điểm xây dựng Hiến pháp của họ sao mà văn minh vậy. Như câu nói của Rooservel, đại khái là "chính người dân là làm ra hiến pháp của chính họ..." (xem ảnh).


"We the people"  (chúng ta là dân), quan điểm bất di bất dịch của những người lập pháp Hoa kỳ. Nhìn lại ta mà...!

Tiếu lâm Nga (ST: HP)

Vôva và Pechia nhìn thấy 1 người đàn ông trần truồng có cái bụng rất to trong bồn tắm. Hai đứa liền hỏi:
- Bác ơi! Bác có cái gì trong bụng đấy!!!???
- Bom đấy. – Người đàn ông trả lời.
Vôva cầm sẵn lửa và thì thầm vào tai Pechia:
- Chúng mình làm cho nó nổ đi.
Penchia:
- Không được!!! Ngòi ngắn quá, nguy hiểm lắm…