Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Trường Trỗi thăm Trại Hòe - tin trên Hiephoa.net

Mời đọc!
Xin cảm ơn Hiephoa.net và anh Bùi Thế Tâm!

CÓ MỘT LỄ HỘI RẤT NGHIÊM (JM)

Tối thứ 6 vừa rồi, vô tình xem VTV2 đúng chương trình đối thoại giữa Nhà đài với 3 vị khách mời về chủ đề làm thế nào để giữ được trật tự, an toàn cho Lễ hội đền Trần năm nay. Cảm nhận chung là rất khó khăn và chưa biết liệu các giải pháp đã chuẩn bị có bảo đảm được mục tiêu đặt ra hay không. Bên cạnh việc trật tự, an toàn lại phát sinh thêm có khả năng xuất hiện nạn tiêu thụ “ấn giả”. Mấy ngày hôm nay trên hệ thống thông tin đại chúng có nhiều bài, tin về việc kinh doanh phát ấn ở các đền Trần.

Ký: LẶNG LẼ MỘT VÙNG QUÊ (Đàm Thơ, Đất Mũi)



     
          Bào Vũng-cái tên nghe xa lắc xa lơ và thật nhiều khốn khó. Dẫu đời đã có lắm đổi thay nhưng cái tên Bào Vũng vẫn vậy, không hề thay đổi. Tôi vẫn thường nghe bạn nói: "Mai về Bào Vũng cúng cơm". "Mai về Bào Vũng sửa lại mảnh vườn, phần mộ". "Mai về Bào Vũng làm bờ kè chắn sóng, sửa lại con đường, khỏa lại cái sân, làm cho chị Hai cái hàng rào". Mai về Bào Vũng... Mai về...
           Bào Vũng - cái tên nghe thật buồn. Một lần tôi đánh bạo hỏi bạn :
            -Bào Vũng hay là Bào Dũng? Là nơi có những cái bào cái vũng ghép lại thành tên? 
         May mắn bạn đã không giận mà còn xác nhận:
            - Bào Vũng chính là như vậy.

Trò chơi Domino ư? Không, các bạn quá giỏi! (ST: Đạt)

Mời xem và nghe!

Người tốt (KQ)

1. Vù ga, phóng xe ra ngõ, chợt nghe ơi ới: "Anh ơi, đèn!". Nhìn xuống, ừ đúng, đêm qua về quên chưa OFF công tắc đèn. Gạt công tắc và không quên "Cảm ơn nhé!". Hóa ra mấy chú xe ôm đầu ngõ, cũng là người quen ấy mà!
2. Đang phi xe, thấy có người phóng vụt qua và ngoái lại: "Bác ơi, chân chống!" rồi lại tỉnh bơ phi tiếp. "Này, cảm ơn nhé!", vội gọi với theo. Sau này như cũng bị lây bệnh truyền nhiễm, hễ đi đường thấy ai quên chưa gạt chân chống thì cũng không quên "cô nhắc".

Đi hội Xuân Trại Hòe (Quang Việt)


Quân ta cùng chị Hiếu (áo đỏ), 2 cán bộ thôn và đ/c Hạnh.
Đọc được thông báo của BLL, không thấy có K2 trong danh sách, tôi vội nhắn tin cho Ngô Thế Vinh: ”K2 đi được ko, Vinh ơi?”. Ít phút sau, Vinh điện lại: “Anh Minh khóa 2 à?”, “ Không, Quang Việt”. “À, anh Quang Việt thỉnh thoảng viết bài trên Bạn Trỗi, đúng không? Năm trước đi Thái nguyên em đã biết anh rồi. Anh đi nhé, nhưng đừng thông báo rộng rãi vì sợ xe không đủ chỗ”, “OK. Đúng giờ sẽ có mặt”.

"Lẩu Cá kèo Kinh Thanh Đa" - địa chỉ giao lưu mới

Như tin đã đưa, chú Ninh "chắt" - Thể Công trẻ lứa 1976, chủ quán Đất Tiên Sa (nơi bạn Trỗi hay hội ngộ) - vừa mở thêm 1 địa chỉ ẩm thực mới. Mời anh em đến thưởng thức!