Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Chương trình đi Quế Lâm cuối tháng 11/2012

* Ngày 29/11:
- Sáng: 6g xuất phát từ HN.
- Trưa: 11g làm thủ tục xuất nhập cảnh.
- Tối: 20g tới QL - đoàn đại biểu trường về nhà khách ĐHSPQT, khách tour về KS gần đó.

Dương Minh tới Tp Vinh

DM gọi về:
- Ở Vinh, anh em ta có ai nhỉ?
- Quốc Sủng, Thúc Minh.
- OK, nhắn tin cho tôi, hẹn anh em đi ăn tối. Đói quá rồi.
...
30' sau, Quốc Sủng gọi vào:
- Gặp DM rồi. Đang ăn thịt chó Vinh đây, có cả Thúc Minh. Nghe tiếng tụi tao keng nhé!
- Nghe thấy rồi, nhớ uống thay thằng Lê Bình nhé!

Cười đầu tuần (ST: Đạt)


Có những phút giây đem lại cho con người những sự thoải mái. Đến từ tự nhiên, cuộc sống và cả những bộ óc hài hước.
Béo đến thế là cùng!

Gặp anh bạn Tây và suy nghĩ (KQ)

Mike và cô bạn Nguyệt của vợ tôi từ Toronto, Canada về nước. Mấy hôm rồi có bữa cơm tối ở nhà tôi rồi tối qua vợ chồng Hiền Thanh tiếp ở cao ốc 22 tầng ngay trung tâm.
Mike có đam mê du lịch và chụp ảnh. Máy Nikon của anh ta nặng chịch với ống tele và ống kính góc rộng rất Pro. Anh ta kể: "Năm nay vừa 65, tôi chuẩn bị nghỉ hưu sau nhiều năm hành nghề quản lí cao ốc. Có gì sang quản lí cho ông nhé". (Anh đùa với tôi). "Làm việc quanh năm nhưng năm nào cũng dành 1 tháng đi đây đi đó. Chỉ trừ châu Phi và châu Úc là tôi chưa đặt chân tới. Lần này về VN, mai bay Phnompenh để đi Xiêm Riệp thăm Angko Wat, Angko Thom". Tôi liền khen du lịch Campuchia tổ chức rất tốt, mà qua KS Naga World nhớ phải vào thử đánh bạc nghe.

Muốn kể rõ hơn (Quang Việt)

Anh chị em k5, cùng Thái k8, cháu Việt k9 và anh
Khánh Tường k3 (từ SG ra) trước giờ xuất phát.

                Ngày 3/11 là một ngày rất vui. Thời tiết cực đẹp. Hơn 6 giờ sang, mấy chục thầy trò Trỗi đã có mặt ở trước bảo tàng Quân đội để tiến hành chuyến du lịch  lên hồ Hòa Bình.  Thày trò gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Có những người hơn 40 năm nay mới gặp lại. Xúc động. Có tất cả 19 thầy cô : thầy Thăng, Thầy Chi Phan, Thầy Lương, thầy Trực, Thầy Ứng, cô Lan, cô Tâm, cô Ngần…Học trò có Khánh Tường và Lữ Thái (K3), Ngô Vinh, Hoàng Việt, Tạ Minh, Xuyên (K5), Hà Vũ (K7), Thái (K8), Hoàng Việt (K9 – con trai Minh Sơn K5) và Quang Việt (K2).

Tiếu lâm (tiếp)


Vẽ theo...
Có một ông nọ vào trong phòng triển lãm tranh để coi tranh, bỗng ông giật mình bởi vì thấy một bức tranh vẽ hình người đàn bà khỏa thân giống vợ của mình, ông liền vội vả về nhà giận dữ hỏi bà ta:
-  Có phải em làm người mẫu cho thằng cha họa sĩ kia vẽ hình khỏa thân không ?
- Ðâu có đâu, em đâu bao giờ làm người mẫu cho thằng cha họa sĩ đó, chắc là ông ta vẽ theo trí nhớ thôi...