Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Chuyện về mộ phần Anh Trỗi

Thật xúc động khi cả hội trường được nghe chị Quyên kể về những ngày cuối cùng của Anh...
Ngày 11/10, Anh có thư gửi về (nay chị còn giữ).
Chị chỉ được phép vào thăm anh ngày 15 và 30. Sớm 15/10, đứng trước cổng thấy có xe quân vụ chạy vào, chở theo cái áo quan dùng cho dân công giáo nhưng chị không nghĩ Anh bị xử bắn (vì đang hy vọng Anh sẽ được trao đổi với trung tá phi công M.Smolen vừa bị du kích quân Caracat bắt giữ ở Venezuela). Khi xin vào thăm thì lính gác không cho.
Sau đó nghe láng máng chúng sẽ bắn Anh. Lập tức chị và ba đi tìm luật sư đã thuê thì thấy ông ta khẳng định, không thể có chuyện đó!

Chị Quyên khi vừa tìm thấy mộ Anh.

Chính trị viên của tôi (tiếp)

Tối 18/12, trung đoàn tổ chức chiếu phim chiêu đãi. Chưa xem hết phần phim thời sự, khúc mở đầu mỗi lần xem phim thời ấy, thì phía Hà Nội rực trời cháy đỏ. Đạn pháo phòng không, tên lửa đan chéo nhau kín cả trời đêm. Tiếng máy bay gầm rít chói tai, buổi chiếu phim phải huỷ. Tiếng bom gầm ,đạn réo suốt đêm. Ánh sáng đèn dù, pháo sáng lúc tỏ, lúc mờ, chập chờn như ma quái. Ánh sáng của thần chết đang gieo rắc khắp nơi.

Chia sẻ (Quang Việt)

             Hôm qua, 10/10/2014, Hà Nội tưng bừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô.
Có những người con đất Việt không sinh ra trên đất Hà thành, nhưng đã có một thời gắn bó với mảnh đất nơi đây. Cô Đàm Thơ là một người như vậy. Là người con gái phương Nam ra tập kết, cô sống nhiều năm trên miền Bắc, ở nhiều nơi, trong đó, những kỷ niệm sâu sắc nhất của cô lại gắn với mảnh đất Thăng Long này. Trong dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa của Hà Nội, từ Cà Mau, cô gửi lòng mình qua những dòng tin nhắn.
            Xin chia sẻ với các bạn cuộc trao đổi tin nhắn hôm qua với cô giáo Đàm Thơ:

15.47 10/10 Cà Mau à Hà Nội
Nôn nao Hà Nội, nôn nao nhớ,
Hạnh phúc thay, em ở đó với Thủ đô.
Trái tim hồng cho ta niềm kiêu hãnh vô bờ,
Hà Nội thân yêu trong tất cả những trái tim người Việt

17.47 Hà Nội à Cà Mau
Cô ra đây đi, mọi người mong lắm đó,
Mang về Thủ đô tình đất mũi Cà Mau.
Cô hãy về nơi một thời gắn bó,
Với bao kỷ niệm mối tình đầu.

Tổng hợp tin Hong Kong

Mời theo dõi!