Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Qua Lào Cai (Hoài Lưu)

Lướt phố Lào Cai.
Theo tour đã vạch, sau khi từ Sapa xuống sẽ rẽ đi Yên Bái ngay. Nhưng Đắc Hoà, người gắn bó nhiều năm với Sapa (thợ săn ảnh), tư vấn: Các bác lên đến đây mà không qua Tp Lào Cai và thăm cửa khẩu sang Trung Quốc thì thật tiếc.
Vậy là sau 35km xuống đèo, ngắm các thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng ruộm còn sót chưa gặt, xe tạt vào phố.
Phố xá Lao Cai ác phết. Rộng rãi, tấp nập. Tạt ra bờ sông Hồng. Thấy công truờng xây dựng cầu Cốc Lếu mới đang nhộn nhịp. (Nhớ ngày xưa bà Tâm, từng theo chồng đi xây dựng tuyến đuờng sắt HN-Vân Nam, vẫn gọi địa danh này là "Lào Cai, Cốc Lếu").


Các cựu sinh viên quân sự Odessa gặp nhau (Trần Kháng Chiến)

Nhân kỷ niệm 94 năm "Cuộc cách mạng tháng mười Nga vĩ đại", hơn 90 học viên Trường cao đẳng Phòng không Odessa thuộc nhiều khóa (từ 1967 đến 1991, tổng cộng 25 lớp)  họp mặt tại Bảo tàng Phòng Không -Không quân trên đường Tầu Bay cũ, nay là Chiến thắng B52.
Trong buổi gặp gỡ này có các bạn Trỗi khóa 2, các giáo viên HVKTQS. Xin giới thiệu ảnh tư liệu ghi nhận buổi gặp mặt này!

Bài văn lạ gây sốc (ST: QV)

Mời đọc Dân trí!!!

Thông báo

Từ hôm nay, 8/11/2011, BT5 link trực tiếp Website "hiephoa.net" vào danh sách các trang bạn của BT5. Qua đây, các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Hiệp Hoà, Bắc Giang nơi chúng ta đóng quân từ tháng 3 đến tháng 8/1965 và cập nhật thông tin thời sự mới nhất về "quê huơng thứ 2" của lính Trỗi chúng ta.
Các bạn có thể tham khảo thêm blog của anh Bùi Thế Tâm, dân Trại Hòe gốc, người biên tập trang hiephoa.net và chính là con cụ thợ may mà ta hay ra lộn cổ, tích kê quần áo, chữa quần đùi bà bô để mặc đá bóng, may xịp (ngày ấy gọi là "mực râu") để đi bơi ở mương thủy lợi.

Nhật ký - Hành trình về miền Trung (Nhất Trung)

- Ngày 7/11:
6.30 rời HN theo đuờng Láng-Hoà Lạc để đi theo dường HCM.
9.30: Đến suối Cá Thần ở Thanh Hoá.
6.30: Đến Phong Nha, Quảng Bình. Nghỉ tối ở đậy. Quang Bắc đi công tác Yên Bái cùng Xuân Minh đã gọi điện vào hỏi thăm. Anh em rất "cử động".
- Ngày 8/11:
Sáng 6.30 xuất phát trong mưa lớn. Tấn Lợi cầm lái. Thế mới biết Trời không cho ai thuận buồm xuôi gió hết bao giờ.
Nhớ anh chị em ngoài nớ lắm lắm!

Có 1 bài văn như thế! (Thuỷ k42)

Mời các bác đọc bài văn này!