Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Thầy Hồng Tuyến nằm viện

Tối nay chuông reo, màn hình hiện mấy chữ "Thầy Hồng Tuyến". Vội bấm máy thì nhận ngay ra giọng thầy. Thầy thông báo tình hình sức khỏe dạo này yếu, mới chuyển từ BV Y học dân tộc TpHCM về Khoa Y học dân tộc BV Lê Lợi (Vũng Tàu), do bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm và kèm theo nhiều bệnh. Sau khi thăm hỏi Nam Điện, Đông Nhân, cả Thiện Nhân... thầy báo "tôi mất máy nên số điện thoại mất hết. Nằm viện buồn nên nhớ đến mọi người. Anh có thể nhắn cho tôi ít số điện thoại của học sinh Trỗi, có nhiều thời gian tôi gọi thăm hỏi mọi người được không". Hứa với thầy sẽ gửi cho thầy. Thầy quan tâm cả chuyện có xuất bản Sinh ra trong khói lửa Tập 4 hay không.
Anh chị em ta gọi động viên thầy nhé! ĐT liên lạc: 0985065314.

Giao lưu đón Thái Tọ k4

Sáng qua có vụ "Giao ban cà phê" tại Cafe Anh Đỗ, chẳng đến được vì bận ra sân. Đá xong, ngồi tu vài lọ bia với Hùng Bướm thì được Đoàn Khánh a lô thông báo đang ở Cafe Anh Đỗ, sau báo lại: kéo nhau ra quán Ba Nỵ Trần Nhật Duật rồi. Đón Mý xong phi tới, dễ tìm vì đây là địa bàn quen thuộc những năm đầu 1990 khi cùng anh em làm ở Cty May mặc Tiến Long. Ngoài Thái Tọ đầu trọc lốc như sư và Khánh còn có Vũ Định, Dũng Sô, vợ chồng Nhân-Liên k4, Nhất Trung k5, Trường Giang Gentile k7. Đại Định bận đi đám cưới nhưng cũng nhanh chân mang ra 1 thùng vang Bordeur cho anh em vui vẻ.
Lúc 1g phải về đưa Mý đi học, quay lại vẫn thấy tưng bừng. Hay nhất khi kết thúc, vẫn truyền thống "lệ quyên" anh em "hồ" đủ tiền bữa ăn với các món đặc sản quê. Giang nhiệt tình nhất đưa tờ xanh to to: "Em đi tầu lâu không gặp anh em, thôi thì cho phép vụ này có chút quà gọi là...". Được mọi người cảm ơn nhưng anh Thái Tọ vẫn thối lại 1 ít (tuy là có đóng nhiều hơn mọi người để thỏa lòng thằng em dại).
Ngày chủ nhật này đẹp thật!

Du lịch: Tàu cao tốc ở TQ



cid:1.622204478@web125003.mail.ne1.yahoo.com
Beijing-Shanghai high-speed rail. Beijing departure station 

Hội ngộ (Quang Việt k2)


Kỷ niệm chuyến đi của thầy trò Trỗi thăm Cối xay gió – hồ Hòa Bình

Đài báo gió mùa Đông Bắc.
Nhưng may, gió tối mới về.
Thời tiết hôm nay đẹp thế,
Tuyệt vời cho một chuyến đi.

10 dòng sông dài nhất thế giới (ST: ĐB)


Trên bề mặt Trái Đất, nước chiếm khoảng 2/3 diện tích, là nguồn sống không thể thiếu đối với con người. Những con sông trên thế giới đã góp phần tạo nên những cánh đồng phì nhiêu và trong số đó, không ít dòng sông là nơi khởi nguồn những nền văn minh của nhân loại. 

Ngắm 10 dòng sông dài nhất thế giới, Du lịch, du lich, du lich viet nam, du lich the gioi, du lich 2012, kinh nghiem du lich, du lich chau au, du lich chau a, kham pha the gioi, dia diem du lich, dong song dai nhat the gioi, kham pha dong song, song Vonga, du khach
1. Sông Nile
Sông Nile là con sông dài nhất thế giới (6.732 km). Nó xuất phát từ 2 nguồn, một nguồn từ hồ Victoria ở vùng Uganda (được gọi là sông Nile trắng), một nguồn khác từ hồ Tana ở Etiopi (còn được gọi là sông Nile đen). Về nguồn gốc tên gọi sông Nile như ngày nay được xuất phát từ tiếng Hy Lạp - Neilos, có nghĩa là thung lũng sông.