Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Thăm bạn Trỗi ở Phú Mỹ Hưng (KQ)

Vợ chồng Văn Hùng vừa tới.
Sáng qua Hùng BB rủ tôi và anh Lễ (cựu thủ môn Thể Công và CAHN những năm 1960-70) đi Phú Mỹ Hưng thăm 2 bạn Trỗi: Tuấn Sơn và Văn Hùng (cũng là 2 đàn em thân thiết và đồng đội của anh Lễ ở CAHN những năm 1970).

Anh Lễ, Thông, Hùng, Tuấn Sơn.

Ở Chả cá HN. Cùng cô chủ quán xinh đẹp.

Hưởng gió chiều. Có thêm Công k6.
Khoảng 8g hơn tới Phú Mỹ Hưng. Dừng xe ở đường Nguyễn Đức Cảnh thì Sơn lái xe ra đón tới Phở Bố già. Thấy bà con đến ăn đông. Bát phở rõ to, nước ngọt, vừa ăn, đúng vị phở HN. Sau đó ra Cafe Golf, gần khu 99 căn villa Phú Gia. Mấy chú em chơi Golf mới mở quán này làm nơi tụ bạ "trao đổi nghiệp vụ" kiêm dịch vụ chụp ảnh cưới. Vợ chồng Văn Hùng cũng vừa phóng xe tới.
Không khí ở khu này thanh bình, thoáng đãng, con người không vội vàng. Nhang nhác cuộc sống đô thị bên Tây. Anh em gặp nhau tào lao. Bác Lễ mở iPhone ra khoe những cái ảnh tư liệu cách đây cả nửa thế kỷ. Văn Hùng và Tuấn Sơn tha hồ dốc bầu tâm sự với bác cả của đội bóng năm xưa. Cánh cầu thủ CAHN ngày đó vừa tài, vừa đẹp trai, lại là những playboy nên được các em "săn" ghê lắm. Đội CAHN có thứ hạng trong cả nước thời bấy giờ, đặc biệt rất "kị giơ với  Thể Công" nên hầu như trận giao tranh nào cũng toàn thắng và hòa, ít khi thua. Sơn đá tiền đạo, còn Văn Hùng đá trung vệ khét tiếng 1 thời.
Buổi trưa được Văn Hùng mời cơm ở Chả cá HN. Vừa ăn vừa nhớ tới ngày xưa nghèo, dành dụm mãi mới dám lên ăn ở quán đặc sản chả cá đầu tiên ở HN của nhà Thông trên phố Lương Văn Can. Có hương vị chả cá HN, rất ngon miệng.
Ngồi tào lao tới tận 4g thì Sơn lại rủ ra hít thở không khí ngoài trời ở quán Hoa Gạo Đỏ. Lại bia, lại tán dóc. Có thêm Trần Thành Công k6 ra góp vui. Lính Trỗi kéo về sống ở khu Phú Mỹ Hưng cũng kha khá (k7 có Lý Tân Huệ, Đỗ Nghĩa, Khắc Việt, Văn Hùng; k6 có Trần Thành Công; k4 có Tuấn Sơn, Xuân Miên...).
Tận 8g mới về tới nhà. Mệt mà vui.

VietJet và những giới thiệu về Hà Nội

Mời vào đây!

Và Robertino năm 2010

Với Jamaica và nhiều ca khúc hay, Robertinno đã thể hiện.

Đi tìm nhành hoa Thạch thảo 2 (Tiếp theo và hết)

2.    Hoa Thạch Thảo là cây gì ?

Guillaume Apollinaire làm bài thơ L’Adieu sau khi đi thăm mộ Léopoldine con gái của Victor Hugo vào ngày 16 tháng 9 năm 1913. Bài thơ được viết lên một phần là để tưởng nhớ Victor Hugo, một phần là tiếc thương người bạc mệnh.
Câu đầu: J’ai cueilli ce brin de bruyère, được Bùi Giáng dịch rất sát: Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo - Brin de bruyère là nhánh, cành, nhành cây thạch thảo. Có lẻ Bùi Giáng cũng không biết cây thạch thảo ra sao, nên cứ bám vô chữ mà dịch cho chắc ăn. Mấy câu dưới ý tứ thoáng hơn nên có thể dịch thoát cũng được. Còn Phạm Duy phổ nhạc nên lại càng thoáng hơn một chút nữa. Cành lá  hay cụm hoa cũng được, có hoa hay chỉ trơ cành cũng chẳng sao, thì cứ chữ gì động được đến tầng vi tế rung động của con tim là phổ. Phạm Duy có biệt tài phổ nhạc, ý nhạc nâng ý thơ, nên những bài thơ ông phổ hầu như tất cả đều nổi tiếng và đôi khi làm những nhà thơ vô danh cũng nổi tiếng theo.      
Điều chính yếu của bài viết này là tìm ra đúng cây Hoa Thạch Thảo mà Apollinaire đã từng hái nhành hoa và đặt lên mộ Léopoldine vào ngày cuối thu (16/9).