Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Học chữa bệnh từ chú em Nâm "cận"

Lâm "cận", Hùng "mập" là anh em cùng đội Thủ tục hải quan với Tuấn Sơn từ cuối những năm 1980. Anh em thường đón và làm tủ tục cho tầu viễn dương từ Vũng Tàu vào cảng SG. Vào sống ở SG, qua Sơn biết Lâm, Hùng rồi anh em thân với nhau ngang "anh em nối ruột". Lại nữa 2 năm nay khi trường con gái chuyển về Chu Văn An, sáng sáng khi đưa con đi học, hay thấy chú em ăn phở ở quán phở Bắc gần đấy, vậy là dừng lại  bốc phét. Lúc nào cũng mở hộp nhựa đựng chè Bắc Thái ra: "Anh uống đi, chè này em mang lên đội (chú chả làm hải quan trên Khu chế xuất Linh Trung) uống. Chè xịn, "rau sạch" đấy".
Sáng nay thấy xe đỏ của Lâm dừng trước quán, vậy là "xì-tốp". Gặp Lâm đủ thứ chuyện, hết bạn bè đến sức khỏe: "Em lên ông nội rồi. Già cả rồi, thời kì oanh qua rồi, nay phải gìn giữ sức khỏe, kẻo liệt, ông anh ạ!". Lâm còn bày cách uống thuốc tăng cường chuyển hóa, chống tiểu đường bằng viên nang Thiên Bảo Giảo cổ lam: "Ngày 6 viên, anh ạ. Chia đôi sau bữa ăn. Còn chống đông máu thì cứ 1 viên atsperin/ ngày. Em uống có mấy năm nay mà da dẻ hồng hào "đẹp như Tây"!". (Chú khoe với anh em ta chả khác gì chú là "chuột bạch" thử nghiệm ở Đại học Y dược! Ta có uống đỡ lo, nhất là toàn thảo dược).
Lại nữa, ai hay ho, viêm phế quản, đờm nhiều (chú gọi là "đàm") thì lấy hẹ xanh cho vào máy say sinh tốt cùng ít nước, say nát nhừ, lọc lấy nước uống. Khỏi niền!
Có nửa tiếng buổi sáng gặp nhau mà học được bao điều. Thay mặt TW Đảng và Chính phủ, (chả biết mình có được thay không? Chí ít thì mặt mình không có nốt rỗ nào!), tôi đã cảm ơn Lâm - người thầy thuốc nhân dân quá vĩ đại.
Chú bày, ai cần thuốc Thiên Bảo Giảo cổ lam mời quay máy gọi: 18008055, sẽ có nhân viên mang tận nhà. (Nếu sang thì "bo" 10 khìn, không "bo" cũng NO vấn đề). Giá 620k/hộp, uống mệt nghỉ.
Nhớ là để hộp thuốc cùng lọ atsperin (365 viên) ngay bàn ăn (kinh nghiệm của Nâm), sau bữa ăn là dùng ngay, khỏi quên!

Khi nhiều CSGT là sâu mọt thì có người sống trong sạch như thế (ST: Dương Thanh k3)

Trung tá Kiên nén nỗi buồn từ bi kịch gia đình
để hoàn thành nhiệm vụ.  
Ảnh: Đình Thắng 
Cha CSGT, con hy sinh, ở nhà thuê
Chiều về trên một ngã tư đường phố Hà Nội, có một bác xe ôm mặt thể hiện sự nhẫn nại đợi khách. Ở một ngã ba khác, một CSGT đang tả xung hữu đột giữ dòng xe ngược xuôi.

Cả hai đều từng là đồng nghiệp, người đã hưu, người vài tháng nữa cũng đến lượt. Trung tá Nguyễn Hữu Kiên (thuộc Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT Hà Nội) có gương mặt đen sạm, khắc khổ, vài năm gần đây khá quen mặt với nhiều người gần khu vực đầu cầu Chương Dương (phía Ngọc Thụy - Long Biên).

Trại Khe Khao... (tiếp theo và hết) (Đinh Việt Dũng)


        Sau này tôi được biết trại trẻ tại Khe Khao được tổ chức để trông nom con của các đồng chí cán bộ nữ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương. Do hoàn cảnh chiến tranh, cơ quan di chuyển liên tục, máy bay địch lại thường xuyên bắn phá các địa điểm chúng nghi ngờ là có cơ quan của Việt Minh đóng quân, nên việc tổ chức trại trẻ cho cán bộ nữ trở thành nhu cầu cấp bách. 
Theo ý kiến của đồng chí Đỗ Mười và đồng chí Hoàng Quốc Việt, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Tụy Phương tìm địa điểm an toàn để thành lập trại trẻ. Theo gợi ý của đồng chí Hoàng Quốc Việt, trại trẻ nên lên khu vực Bản Thi - Khe Khao, nơi an toàn, xa vùng chiến sự lại có không khí mát mẻ quanh năm. 

Chẳng biết đây là tin vui hay tin buồn? (ST: KC)


Thôi thì cứ đọc xem để suy xem có trường hợp này xảy ra cho ai ? thì thật đáng buồn !
*****************
Trước khi đi tắm, vợ báo tin vui với chồng là nàng có thai. Chồng vô cùng vui mừng. Điện thoại của anh chồng hết pin.  Anh muốn cho người mẹ của anh ở quê nhà cùng vui với anh nên lấy tạm điện thoại của vợ nhắn tin: "Thu đã có thai" (vợ anh tên Thu).

Tham khảo: Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chịu số phận bi đát không? (Minxin Pei)

Trần Ngọc Cư dịch

(Liệu giới lãnh đạo chóp bu của Bắc Kinh có thể phải chịu chung số phận với giới lãnh đạo Liên Xô cũ hay không? Có lẽ!).

Bạn Trỗi hải ngoại: Hà Nội Xưa & Nay (Hoàng Quang, Leipzig)

Ngày 07/10/12 Hội CLB "Hà-nội tôi yêu" - CHLB Đức đã tổ chức buổi họp mặt với chủ đề "Hà-nội Xưa và Nay" . Đây là buổi họp mặt lần thứ 3 của những người con Hà-nội đang sinh sống tại các thành phố: Leipzig, Dresden, Chemnitz, Halle, Magdeburg và Berlin. 
Ngoài một bài hát được thể hiện, lần này Lan Hương (phu nhân của bạn Quang X.) lại "nhảy" thêm vào lĩnh vực "kịch nghệ", dựng lại cảnh những ngày tháng bao cấp khổ sở nhưng khó quên của chúng ta. 
Mời các bạn xem vài hình ảnh của buổi họp mặt này!