Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

NHỮNG HÌNH ẢNH THẬT TUYỆT VỜI !!! (ST: Đạt)


Hệ thống đường cao tốc ấn tượng ở trên rừng mưa nhiệt đới ở Sao Paolo, Brazil

Góp ý xây dựng Hiến pháp mới

Mời đọc!

Đừng ngang ngược thế (Quang VIệt)


Trung Quốc xua tàu xuống Biển Đông,
Muốn độc chiếm luôn, có láo không?
Cậy có quân đông, nhiều súng đạn,
Quen thói côn đồ, thích chơi ngông.
Miệng thì ngọt sớt, luôn “hảo, hảo”,
Lòng dạ đen ngòm, thẳng bẻ cong.
Này hỡi các ngài Trung Nam Hải,
Có nhớ  “ống đồng”- chuyện cũ không?

Người Việt ta giỏi thiệt (ST: Trần Đình)

Mời đọc và xem!

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Clayderman và Eleana (ST: HP)

Mời nghe!

Vui cuối tuần (ST: ĐB)

Xem nè!

Gửi cô Thơ (QV)


Bây giờ đã cuối tháng Ba,
Mùa Đông đã hết, đang là mùa Xuân.
Mùa Hè đã đến rất gần,
Chỉ còn mát mẻ vài tuần nữa thôi.
Sắp đến kỳ nắng cháy trời,
Trẻ con sắp được vui chơi, nghỉ Hè.
Sắp rồi vang rộn tiếng ve,
Hoa Phượng đỏ rực là Hè sẽ sang.
Chịu khó vài tháng nắng rang,
Là ta sẽ có cúc vàng mùa Thu.
Hy vọng là được đón cô,
Ra chơi thăm lại mùa Thu Hà thành.
Mong cho ngày tháng trôi nhanh,
Để cô ra Bắc, chúng mình gặp nhau.
Nhớ hồi gặp ở Cà Mau,
Cô đã chiêu đãi một chầu bánh xeo (xèo).
Ra đây, cô thích đi đâu,
Ăn gì em cũng sẽ chiều được cô.
Mấy lời kính gửi cô Thơ,
Chúc cô vui, khỏe, em chờ cô ra.
Khi đó chẳng còn cách xa,
Cà Mau sẽ biến thành Cà…rất nhanh.

Thơ đọc xuôi ngược (ST: Tướng Quân)

Các cụ ta xưa làm thơ hay. Nay BT5 xin đăng lại để cùng nhâm nhi. Cảm ơn cánh Sĩ phu Bắc Hà - Café 93!

1) Đọc xuôi:
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

Tâm sự của người vợ (ST: HP)



Chồng em nhìn rất đẹp trai.
Phụ nữ mà thấy thì ai cũng thèm.
Nhưng ai cứ ở mà xem.
Nhiều tài, lắm tật lem nhem vô cùng!

Suy tư (Quang Việt)


Mùa Đông năm nay rét ít,
Chắc trời thương phận người nghèo,
Nhất là lũ trẻ miền núi,
Áo quần có đủ ấm đâu?

Hay thế !!! (ST: Đạt)

Mời xem!

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Bài viết của 1 cựu học viên k9 Học viện KTQS về LƯƠNG TÂM

Mời đọc!

Xưa, nay có gì khác? (KQ)

Nhớ ngày xưa đeo ba lô, hành quân bộ từ đơn vị về nơi sơ tán ở Yên Lạc, ra tận bờ đê sông Hồng, bên kia là Sơn Tây. Đường quê, xa đến vài chục cây. Trùm lên đầu dưới cái mũ cối là khăn mặt đẫm nước đã khô vì trời nắng. Bỗng trên đường thấy có chiếc xe đạp chạy ngang, ngồi trên xe là chị phụ nữ. Chả ngần ngại, ới theo: "Chị ơi. cho đi nhờ 1 đoạn được không?". Cũng chả khách sáo, chị dừng ngay và hỏi: "Chú đi về đâu?". Trình bày lối đi thì chị bảo: "Không thật cùng đường, nhưng đi chung 1 đoạn. Thế, chú đèo tôi nhé". Và mình cầm ghi đông, chở chị ngồi sau. Trên đường trò chuyện líu lo.
Còn ngày nay? ... Hôm qua đi bộ từ bến xe bus về nhà, đường quãng 1km. Trời nắng trang trang. Xe máy cứ vô tư phóng vút qua ào ào. Muốn vẫy xe nhờ 1 đoạn quá nhưng không còn có cái dũng cảm mở mồm xin đi nhờ. Người chủ động gợi ý lại là các bác xe ôm: Xe không anh? Đi không?
Suy ngẫm, có lẽ, ngày xưa người ta sống bằng tình; còn ngày nay thì quan hệ bằng... tiền. Chả biết có phải?

Tiếu lâm (ST: HP)


Phép lạ từ thang máy

Có hai bố con nhà này từ quê ra thăm một khu phố buôn bán. Dường như tất cả những gì họ trông thấy đều khiến họ thích thú và ngạc nhiên, đặc biệt là thang máy với hai tấm vách bằng sắt sáng lóa có thể tách rời nhau rồi lại khép khít như cũ. Cậu con trai nhìn thấy thế và hỏi:

- Đó là cái gì đấy hả bố?
Người bố vì chưa từng nhìn thấy thang máy bao giờ trả lời:
- Con trai, bố chưa từng nhìn thấy cái gì như vậy trong đời. Bố không biết nó là cái gì?
Trong khi cả hai đều đang trợn mắt nhìn, một bà lão run rẩy chống gậy, bước chầm chậm tới chỗ thang máy và ấn nút, hai tấm vách mở ra, bà lão đi qua cánh cửa, bước vào một căn phòng nhỏ, hai tấm vách khép lại. Một lúc sau họ thấy hai tấm vách mở ra và một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước ra...
Ông bố vội nói với cậu con trai:
- Mau về nhà mang mẹ mày tới đây, nhanh lên!
- ????

Tác dụng của cây Xáo tam phân (ST: Võ Thanh, HSMN)



Kính mời các anh chị và các bạn xem trang web dưới đây để biết một nguồn dược liệu đặc biệt (báo chí đã đưa tin việc cây này đang bị khai thác triệt để), sử dụng cho người thân mình và bản thân khi có thể mắc bệnh nan y, đặc biệt là khi đã ở giai đoạn cuối, bệnh viện trả về. 
Trường hợp ba chị Liễu (HSMN) ở Huế (chị nguyên là GV cấp 3 Nguyễn Huệ), những ngày gần đây là một thí dụ, ba chị bị ung thư gan, bệnh viện TƯ Huế bó tay trả về, chị tìm thuốc này cho uống thì mấy ngày hôm nay bụng gọn lại, ông tỉnh táo và đã ăn cháo! 
Vì vậy chị muốn nhắn gửi bạn bè biết thông tin này để có thể cứu những ai đang cần cứu gấp!
Có thể tìm tìm thấy địa chỉ mua trong trang sau:

http://xaotamphan.vn/

Ừ nhỉ, đi Mỹ làm (quái) gì cơ chứ? (ST: Đạt)


Cuối tuần, gửi đến các bạn bài viết thú vị về nước Mỹ qua giọng văn châm biếm của một người Trung Quốc. Bản tiếng Việt do anh Nguyễn Đại Hoàng chuyển ngữ kèm lời giới thiệu. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn.

CÒN ĐI MỸ LÀM GÌ NỮA !   

Dẫn: Xuất hiện lần đầu tiên trên mạng  xã hội Sina Weibo,  bài viết này đã nhận được hàng chục ngàn chia sẻ và bình luận. Nội dung  tưởng như châm chích cười cợt  mỉa mai  nước Mỹ như một quốc gia ngu ngốc, sơ khai và ngây ngô, nhưng thực ra lại là lời phê phán sắc sảo sâu cay thú vị về chính Trung Quốc! 
Tờ Tea Leaf Nation đã trích dịch, biên tập những phần 'đinh' nhất của bài viết trên. Xin giới thiệu sau đây  bản chuyển ngữ  của Nguyễn Đại Hoàng.

Tôi có thời gian qua Mỹ khá lâu. Và nói thật đến giờ này tôi vẫn còn thấy hối hận vì sự lựa chọn đó! Truyền thông phương Tây đã khiến chúng ta mê muội rằng Hoa Kỳ là một xứ sở hiện đại ! Tôi đã từng ôm giấc mộng được học tập ở đó, đã tìm mọi cách tới được cái xứ sở siêu cường đó.

Nhưng than ôi những gì tôi chứng kiến là rất đáng thất vọng ! 

Hát còn khỏe chán ! (Video: Viên Thạch k9)

Mời nghe cac giọng ca đang lên ở độ tuổi U70 hát Trường ca TSQ NVT!
Các bác k1, k1 Trỗi đấy!

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Lưu ý: Mã màu trong các ống tuýp (ST)


 dưới mi tube kem đánh răng hoc kem thoa da... có mt du vuông hay hình chữ nht nh: là ch th v thành phn trong tube.Nếu

- Màu xanh là chế biến bng cht thiên nhiên
- Màu đ
 là hn hp thiên nhiên và hóa hc.
- Màu đen thì toàn ch
t hóa hc.



Green - Natural
Red - Mix
Black - Chemical
 

'Yesterday' do Clayderman thực hiện (ST: Hạnh Phúc)

Mời cùng nghe!

Một người Việt từng là Tổng bí thư Đảng CS Malaisia (ST)



Bài viết này của Đại tá Đặng Thọ Truật đã đăng báo Quân Đội Nhân Dân số Tết Nhâm Ngọ (2002). Nay  Giáo sư Trần Văn Giàu vừa qua đời, anh Phương Hà chuyển tới và nhờ NTT.ORG đăng lại như một sự tri ân các vị  lão thành lúc sinh thời đã cung cấp cho những tài liệu quý giá. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc buổi trò chuyện của phóng viên báo Quân Đội Nhân Dân với Giáo sư Trần Văn Giàu và bác Dương Quang Đông.

GS Trần Văn Giàu và phu nhân


Chia sẻ (ST: KC)


Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.
Nhưng đến một ngày chủ nhật nọ, một cậu bé, vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm xàm và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác nữa.

TƯỚNG LƯU Á CHÂU: LỊCH SỬ TQ (2)


5. Cần phải nhìn nước Mỹ một cách khách quan, toàn diện
Nước Mỹ trông như thế nào? Bạn có nghe qua một câu hình dung Newyork như thế này: Nơi tốt nhất trên thế giới và nơi tệ nhất trên thế giới gộp lại với nhau thì đó chính là Newyork. Dùng câu nói này áp dụng cho nước Mỹ hôm nay liệu có còn phù hợp hay không? Cả một thế hệ quân nhân như chúng ta, là niềm hy vọng cho tương lai của đất nước này, càng không phải là thuộc “phái thân Mỹ” cũng không phải là thành viên thuộc “phái chống Mỹ” mà chúng ta phải làm những người hiểu biết, hiểu rõ nước Mỹ. Phải hiểu rõ kẻ địch thì mới đánh thắng được kẻ địch. Xem thường địch thủ chính là xem thường chính bản thân mình. 

Thơ tình Thị Nở (ST: Sĩ phu Bắc Hà)



Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
Dở hơi nào dở hơi gì
Váy em xắn lệnh nhiều khi cũng tình.
Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền.
Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi, khôngh yên phận nghèo
Cái tên thơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao.
Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen thay Con Tạo khéo bày
Nồi này thì úp vung này chứ sao!
Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đẫm quá, trăng sao lại mờ
Người ta, mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh.
Thôi rồi, đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Nọ hiểu ra răng ? (ST: Đạt)

Mời xem!

Áo lụa Hà Đông (Clip do Viên Thạch ghi)

Mời các bạn cùng nghe những ca sĩ không chuyên k1, k2 hát trong ngày vui ở Lương Sơn.
Xin cảm ơn Viên Thạch k9!

Cười vui (ST)


Đối đáp với sếp có 'máu 35'
Trong cuộc phỏng vấn kế toán tại một công ty, sếp tổng hỏi cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn.
- Cô đã không trả lời được 2 câu đầu tiên tôi hỏi rồi, bây giờ là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô trả lời được thì tôi sẽ nhận cô vào làm, nếu không thì đành phải chia tay cô ở đây.
Nếu tôi viết số 1 lên cả đùi trái và đùi phải của cô thì sẽ là số mấy.
Cô gái trả lời:
- Số 11 thưa ông.
- Cô thật là ngốc, đến đọc số mà cũng không xong thì sao mà làm kế toán được. Phải là 101 mới đúng.
Cô gái ngượng đỏ mặt, tuy nhiên trước khi ra khỏi phòng cô vẫn không phục bèn hỏi lại sếp tổng:
- Ngài nói đúng, đó là số 101, nhưng tôi không ngốc. Nếu số 1 đó được viết lên hai đùi của ngài thì ngài đọc đó là số mấy?
Sếp cười bảo:
- Vậy mà cô cũng hỏi, tất nhiên là 111 rồi.
Cô gái cười lớn:
- Không phải 111 mà là 1,1. Hóa ra ngài cũng chẳng hơn gì tôi.


Chị Niệm với lính Trỗi (Quang VIệt)

Chị, em phải 3 năm mới gặp nhau.

Thời gian trôi nhanh thế. Mới đó còn tin đi tin lại hẹn nhau ngày giờ lên đường về lại Quế Lâm thăm trường cũ, thế mà thấm thoắt đã 3 năm trôi qua. Hôm rồi, chị Lư Mỹ Niệm qua Việt Nam công tác, có dịp chị em gặp nhau, những kỷ niệm về chuyến đi ấy lại ùa về, nao lòng.

Đến thăm Quán cà phê của Hồng Thanh. (Vắng ông chủ). 

Cô và trò sang VN lần này.
Xa Quế Lâm từ mùa hè 1967, đến 2010 là đã 43 năm. So với lịch sử, khoảng thời gian 43 năm chỉ là cái chớp mắt. Nhưng với một con người thì 43 năm đã là quá nửa cuộc đời. Khóa 2 rời Quế Lâm ở cái tuổi “bẻ gẫy sừng trâu” hoặc hơn một chút. Đến thời điểm 2010, người trẻ nhất của Trỗi 2 cũng đã bước vào tuổi 60. Bốn ba năm của Trỗi 2 trôi qua với biết bao biến cố: Tốt nghiệp lớp 10 rời Quế Lâm về nước, nhập ngũ, rồi 80% được gửi sang Liên Xô học ở các Học viện, nhà trường quân sự, số còn lại vào học ở ĐHKTQS và một vài ĐH khác. Sau khi tốt nghiệp, mối đứa đi một ngả. phục vụ ở những lĩnh vực khác nhau – đứa thành giáo viên, đứa làm nghiên cứu, đứa thì làm kỹ thuật ở các đơn vị…Rồi theo thời gian, trưởng thành dần cho đến lúc nghỉ hưu. Nhiều bạn giật mình, thấy mình chưa kịp làm gì nhiều thì đã già béng mất rồi.



Chuyện đời thường của Tổng thống Mỹ (ST: KC)


Dễ gì mà chúng ta được thấy những cảnh như vầy.
cid:1.2776301057@web141206.mail.bf1.yahoo.com

La Paloma, bản nhạc hay! (Thủy H42)


Cuối năm ngoái, tôi có tham dự Hội nghị khoa học Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực toàn quốc lần thứ 4 diễn ra trong 3 ngày 22,23,24, tháng 11 tại Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108. Hội nghị khoa học lần này có rất nhiều đề tài tham gia của nhiều nhà khoa học đầu ngành về tim mạch và lồng ngực trong và ngoài nước đến từ Pháp, Mỹ, Nhật, Đài Loan...  Buổi tối có tiệc đứng mừng hội nghị -  Gala dinner party.
 Bữa tiệc  được tổ chức ngoài trời chu đáo tại Viện bảo tàng lịch sử Việt Nam với dẫn chương trình là chị Diệp Chi cùng dàn nhạc truyền thống. Là người yêu âm nhạc, mặc dù bận chào hỏi những người thân quen nhưng tất cả những bản nhạc được thể hiện tôi đều để tâm chú ý lắng nghe.
 Buổi tối hôm đó có rất nhiều bản nhạc hay, truyền thống của Việt Nam được vang lên. Nhưng bất chợt có 1 bản nhạc ngoại được chơi bằng nhạc cụ truyền thống khiến tôi cảm thấy rất độc đáo. Mặc dù bản nhạc thì không xa lạ với tôi nhưng được chơi bằng nhạc cụ truyền thống Việt Nam thì lần đầu tiên tôi được nghe. Vâng, đó chính là bản nhạc La Paloma. 
Xin mời các bạn thưởng thức.

(P/s: Bản nhạc được nghe hòa tấu bởi nhiều nhạc cụ truyền thống: sáo, đàn tranh, đàn bầu, nhị, trống... rất hay. Nhưng tìm trên you tube chỉ có bản nhạc này. Xin được thông cảm! - TG).

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Đám cưới Tây ở Sài Gòn

Andreas cư dân Chemnitz (xưa là Karl Mark Stadt) chơi thân với Đoàn Khánh bạn tôi vài chục năm nay. Cách đây đúng 10 năm, khi Khánh chưa về nước, anh có mời Andreas sang VN chơi và đi du lịch Phú Quốc. Lần đó, khi đang bơi trên biển Andreas đã bảo Khánh: "Đám cưới của tao với Grunda sẽ tổ chức ở VN". Và chiều chủ nhật, 24/3/2013, điều đó trở thành sự thật.
Phi Anh, vợ Khánh, cùng cặp vợ chồng mới cưới chiều tứ sáu tuần trước vừa bay về trưa qua. Bữa tiệc mừng tân hôn cho Andreas và Grunda được tổ chức tại Nhà khách Dinh Thống Nhất. Ngoài người thân trong gia đình, còn có gia đình Toàn, Tùng 'hải sản', Tùng 'luật sư' và Vinh (đàn em từng học đại học ở Chemnitz 1983-89) từ HN bay vào. Gia đình anh chị Ba Hưng tặng bó hoa lan rất đẹp; Vinh thì có cặp lọ sơn mài cách điệu cặp vợ chồng mới cưới; Dũng Moment thì mấy chai vang xịn...
Bữa tiệc ấm cúng, giản dị, đầy đủ các nghi lễ; nào chúc mừng, nào cắt bánh cưới. Mọi người cùng xem lại những bức ảnh chụp cách đây 10 năm ở SG và ngoài Phú Quốc. Andreas thay mặt Grunda có những lời cảm ơn chân thành tới vợ chồng Khánh và các bạn VN đã tổ chức buổi gặp mặt hôm nay và không quên cảm ơn cả nhóm phục vụ của nhà khách.
Từng có những năm tháng sống xa quê hương mới cảm thấy quý mến những tình cảm và con người như Andreas, sống chân thành với bạn bè VN.
Mời xem slide show!

Vợ chồng đối đáp về 'chuyện ấy' (st)


Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"

Ông chồng đọc xong trả lời:

TƯỚNG LƯU Á CHÂU: LỊCH SỬ TRUNG QUỐC LÀ BỘ LỊCH SỬ ĐỔI TỪ THIỆN SANG ÁC (!)



Lưu Á Châu [亚洲, Liu Yazhou] nguyên là một nhà văn quân đội, còn là con rể của chủ tịch nước Lý Tiên Niệm, vợ ông là Lý Tiểu Lâm hiện là phó chủ tịch hội hữu nghị đối ngoại Trung Quốc. Lưu Á Châu từng du học và sinh sống ở Mỹ một thời gian lên tới gần 10 năm. Mấy năm trước từng giới thiệu quan điểm và phân tích cá nhân về quan hệ quốc tế với tầng lớp lãnh đạo cao cấp trong đảng và quân đội Trung Quốc. Theo tìm hiểu, những quan điểm của ông đã gây được sự chú ý mạnh mẽ của một số tướng lĩnh và giới phân tích chiến lược ở Trung Quốc, trong đó là giới sỹ quan cấp trung trong quân đội. Hiện Lưu Á Châu đảm nhiệm chức phó chính ủy trong bộ tư lệnh không quân Trung Quốc và là một ủy viên chính trị của Đại học Quốc phòng.

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

TIN BUỒN

5g sáng nay, 25/3/2013, mẹ của LS Chu Tấn Quang k6 đã ra đi. Tang lễ tổ chức tại tư gia từ chiều nay đến 11g trưa thứ tư 27/3/2013, sau đó đưa bà đi hóa thân hoàn vũ.
Địa chỉ: số nhà 28, đường 14EA, khu dân cư Vĩnh Lộc, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân (khu dân cư mới Vĩnh Lộc).
Thật tiếc bà đi mà mộ phần Chu Tấn Quang chưa tìm được. BT5 xin chia buồn cùng gia đình!
---
Sáng 26/3, Trưởng BLL phía Nam Dương Minh cùng ủy viên BLL Kiến Quốc đã có mặt viếng bà. Gặp cả Cường (con rể và là bạn học ĐHSP cùng Chu Tấn Quang k6, Nguyễn Hồng Hải k4-5) tại đây.
9g sáng các bạn trường Nguyễn Văn Bé tập trung đến viếng.
16g, các bạn Trỗi k6 tập trung đến viếng.

Café BỆT Sài Gòn (ST: Đạt)

Cùng xem những hình ảnh đáng yêu này!

Bắc Kinh đối phó với “bầu trời đen” (ST: KC)



image
Báo chí quốc tế và ngay cả báo chí Bắc Kinh đưa tin là Bắc Kinh hiện bị ô nhiễm trầm trọng, trầm trọng tới mức bầu trời trên thành phố này trở thành bầu trời đen, người dân bị chính phủ ra lệnh “ở trong nhà”, không nên ra đường, và thậm chí không nên đi làm,…


Phim do người không chân, không tay Vujicic đóng

Mời xem!

Picnic k2 (Quang Việt)



Hôm nay Trỗi K2 đã có một buổi picnic tuyệt vời. Thực ra, buổi vui hôm nay không phải chỉ của riêng K2, mặc dù kế hoạch ban đầu là như vậy.  
Giữa tuần nhận được tin nhắn của Lương Sơn: ”Thái nói anh Dũng mời các bạn K2 lên trang trại của Dũng Thái chơi vào chủ nhật 24/3. Ai đi được thì đăng kí với Chu Kỳ Minh, Lương Hòa để tổ chức xe”. Vậy là mình nhắn tin với Kỳ Minh. Chu Kỳ Minh lại rủ Viên Thạch (K9) cùng đi. Viên Thạch nhận lời và còn đồng ý lái xe chở các chú K2. 
Đến thứ 6, chị Niệm (Quế Lâm) gọi điện báo chị đang ở HN. Thứ 7, QV đã đến đón chị, đưa đến thăm nhà Vũ Hồng Thanh (quán kem Pháp 2F Quang Trung). Sau đó rủ chị đi chơi với K2 vào sáng hôm sau, chị đã vui vẻ nhận lời. 
Hôm nay kế hoạch có chút thay đổi: Thay vì đến thăm trang trại Dũng Thái, thì cả hội đã đến trang trại Hữu Thành K4 (Trại Cau). Ăn trưa xong, hát hò chán rồi mới sang trang trại Dũng Thái ở cách đó không xa.
Buổi đi chơi diễn ra tốt đẹp, cực kỳ vui. Chị Niệm và Viên Thạch rất mãn nguyện. Thành phần cuộc vui có các đại diện của Trỗi các khóa: 1, 2, 3, 4, 6, 9.
Mời xem slide show 1: Thăm trang trại Hữu Thành - Hòa Bình.
slide show 2: Trang trại anh chị Dũng Thái..

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Hãy xem những chú tuần lộc vượt biển

Mời xem!

Right Here Waiting (ST: Hạnh Phúc)



Richard Marx sáng tác bản ballad Right Here Waiting dành tặng cho người vợ thân yêu của anh, nữ diễn viên Cynthia Rhodes, khi cô ở Nam Phi đóng phim. Khi phát hành vào mùa hè năm 1989, ca khúc này đã trở thành bản hit của Richard trên toàn thế giới và luôn được xếp trong danh sách những tình khúc hay nhất mọi thời đại.

Right Here Waiting mang đến cho người nghe một cảm xúc dịu dàng, êm đềm như dòng suối trong lành. Mỗi mùa Valentine, tiếng hát của Richard Marx và những ca từ quá đỗi bình dị, chân thật của bản tình ca này lại cất lên và làm lay động mãnh liệt tới con tim của những người đã và đang sống trong tình yêu.

MẸO VẶT Y KHOA (ST: Đạt)



*BỊ ONG ĐỐT*: hãy chà 1 viên Aspirin lên vết chích.
*CAO MÁU*: ăn nhiều rau cần (Celery).
*CHÁN ĐỜI*: uống B-complex và amino acid.

*CHOLESTEROL*: uống sinh tố E.

100 năm trong 10' (ST: KC)

Mời xem những mốc lịch sử quan trọng từ 1911.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Du lịch không tốn tiền (ST: KC)

Cac ban di du lich khap the gioi ma khong ton dong xu nao het!!!
 God bless &  Have a wonderful day!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
      Click vào tên thành phố mà bạn muốn xem ...
                                                           
                                                          
     

Visit Over 500 Major Cities in the World !


Bạn đã biết gì về LOGO / (ST: Đạt)

 Ý tưởng sáng tạo tuyệt vời của các nhà thiết kế thể hiện ở những mẫu logo đỉnh cao.
Logo được xem là một công cụ tiếp thị hiệu quả. Những logo bắt mắt, ấn tượng sẽ giúp các doanh nghiệp nổi bật hơn trên lĩnh vực kinh doanh của mình, thậm chí tên toàn thị trường. Chính bởi lý do đó, logo được chú trọng rất nhiều trong việc thiết kế
Có rất nhiều phong cách khác nhau, nhưng thông dụng nhất và tạo nhiều ấn tượng nhất là việc sử dụng “khoảng trắng” (hay còn gọi là âm-dương bản) để tạo điểm nhấn. Những logo làm theo phong cách âm-dương bản thường có đặc điểm chung là đơn giản, nét đanh và ke, không diêm dúa rườm rà. Người ta đánh giá cao phong cách này vì tính thông minh và khái quát do logo mang lại.
Egg-n-Spoon
Thoạt nhìn, chữ “e” này chẳng có gì ấn tượng. Nhưng logo này được thiết kế cho một dịch vụ chuyển phát nhanh có tên “Egg-in-Spoon” (trứng trong thìa) với khẩu hiệu “Nhanh và cẩn thận”. Còn chần chừ gì nữa? Hãy thử nhìn lại logo thật kỹ một lần nữa, bạn sẽ thấy quả trứng và cái thìa ở ngay trung tâm. Thật tuyệt vời phải không? 

KHÔNG CHỈ LÀ CHUYỆN VUI … (ST: KC)



Câu chuyện thứ 1.
Trên đời này có 2 việc khó nhất:
1 ) là nhét tư tưởng của người này vào đầu của người khác.
2 ) là nhét tiền của người khác vào túi của mình.
Nếu:
Ai làm được điều số 1 thành công thì người đó được gọi là "thầy".
Ai làm được điều thứ 2 thành công thì người đó được gọi là "chủ".
Còn nếu có người làm được cả 2 điều trên thành công thì ta gọi đó là "Vợ" !!!
Bài học : Hãy nhớ ! Vợ là số 1 trên đời !

Nên trưng dụng đội tàu sắt rỉ của Vinashin để bảo vệ chủ quyền biển đảo (Trần Kinh Nghị)


Theo các nguồn tin chính thức hiện đang có gần 100 con tàu vận tải có tải trong lớn và rất lớn của Việt Nam đang nằm bất động tại các cảng trong và ngoài nước làm phát sinh nhiều phí tổn về phí bảo trì, bảo hiểm, thuê bến đỗ v.v…Hầu hết các con tàu này đã không thể trả lương cho thủy thủ của mình trong nhiều tháng. Tình trạng này đã kéo dài từ  năm 2009 khi Vinashin đổ vỡ, đến nay bản thân những con tàu đó đang xuống cấp nghiêm trọng, muốn bán cũng khó có người  mua, bán được cũng không đủ để trả nợ.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Niềm vui của bà chị VNAH

* Chiều qua, 13.30: Chuông rung. Máy hiện số chị Thiện Vĩnh Yên:
- Chị đấy à? Em đây?
- Q ơi, chiều nay, Sơn 'tóc bò', Võ Thắng, Dũng 'khố dây', Thời 'đen' khóa 12... chúng nó hẹn nhau lên thăm chị.
- Vâng, hẹn cả 2 năm nay rồi, nay mới thực hiện.
- Ừ, chị bảo, các cháu ơi, lên đi, với cô các cháu sau mấy chục năm xa, nay trưởng thành là tốt. Cô, cháu gặp nhau; chuyện cũ không là cái đinh gì! Còn thầy Q chúng mày năm nào cũng lên dự sinh nhật cô.
...
* 14.30:
- Anh giai đấy à? - Son 'tóc bò" gọi.- Anh ở Vĩnh Yên à?
- Không, anh đang ở Tp Hồ Chủ tịch.
- Vậy mà bà chị VNAH bảo anh đang trên đấy? Bọn em tới Phúc Yên rồi, vừa qua K74.
- Ê, NO vấn đề. Lên đi. Năm nào anh chả lên thăm cơ sở cách mạng trên Vĩnh Yên. Có đón thầy Giang Mù lên không?
- Em 'hạt điều' 1 xe riêng đón anh giai lên rồi. Bác yên tâm!
...
* 20.00:
- Chị Thiện à, vui không?
- Quá là vui, em ơi. Tới 11 thằng học viên cũ lên. Chắc chả dân Vĩnh Yên nào hạnh phúc như chị. Thằng Sơn  còn hứa, tháng tới lên công tác sẽ lại tạt qua. Cháu Hải sắp đi Liên Xô, gặp được các anh khóa 12, quá là vui.
- Chúc mừng bà chị VNAH!

Chuyện cũ kể lại (KQ)

Hai lão Guilin ren gặp nhau.
Cuộc sống làm con người ta tứ tán, chỉ khi có những sự kiện lớn của gia đình mới có thể gặp nhau đầy đủ. Ngày qua, nhân vụ việc ở gia đình anh B mà tôi mới có dịp gặp gần như "cả lò" nhà anh. Chuyện là gia đình tôi và "đại gia đình" nhà anh có mối thân tình kì lạ. Anh bên này chơi thân với thằng em bên kia, anh bên kia giao lưu với chú em bên này... Còn tôi thân tình với bác trưởng nhà anh từ 1974. Chuyện là...




Ca khúc: Gặp nhau giữa rừng mơ (ST: Thủy H42)

Mời cùng nghe!

Tìm bình an cho hiện tại (ST: Đạt)


Dù giàu có và quyền lực bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu không sống hôm nay, thì bạn không cảm nhận được giá trị của cuộc đời.

Mint(Dịch từ Ellentrousdale)

Chuyện xưa kể rằng, có một vị vua ngày đêm lo lắng về sự an nguy cho vương quốc của mình, về kho báu và đặc biệt về ngai vàng của mình. Ông không tìm thấy bình an trong cuộc sống; các vị quan trở thành mối nghi ngờ, và tương lai trở thành nỗi ám ảnh sợ hãi cho ông.
Từ chốn cung điện nhìn xuống đám dân nghèo, ông cảm thấy như thèm muốn được như họ, vì ở họ toát lên nỗi đơn sơ, chất phác và không một chút lo lắng cho tương lai. Quá tò mò lối sống của dân nghèo, vị vua quyết định hóa trang thành người ăn mày để tìm hiểu nguyên nhân nào đã làm cho những dân nghèo được bình an như vậy.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Cười giữa tuần (ST: Đạt)

VỢ MỚI CƯỚI
​Tạp chí “Phụ nữ tân thời” phỏng vấn một anh chàng mới cưới vợ, vợ anh ta là một nữ cảnh sát giao thông:
“Xin anh cho biết cảm tưởng khi có một người vợ như vậy?”.
“Rất không thoải mái!”.
“Anh có thể nói rõ hơn?”.
“Vâng, ngay đêm tân hôn tôi đã bị cô ấy phạt tới 3 lỗi cùng lúc: Tốc độ quá nhanh, đỗ sai … nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm”!

Chú ý khi ăn rau sống (ST)



Những bà nội trợ cần lưu ý: Con giun này khi vào cơ thể rất khó giết nên phải cẩn thận khi ăn.
Trong cọng rau salad xoong (cải xoong), khi lặt rau tách cọng thấy bên có một loại giun, hay đỉa, sên gì không rõ có thân màu đỏ làm ổ rất nhiều. Nếu chúng ta vô ý chỉ vặt rau làm rau sống trộn & sốt cà chua, mặc dù rửa sạch bên ngoài bằng thuốc tím, ngâm nước muối cũng chẳng ăn thua gì. Coi như nuốt trọn vào bụng ngon lành những mầm bệnh. 
Phải cẩn thận khi ăn các loại rau có thân ống (rau muống, cần nước,v.v.). 

Nghề khắc bút của Hà Nội xưa (KQ)

Không biết ở HN có nghề này tự bao giờ; nhưng đầu những năm 1960, khi đã hơi lớn (chừng 6-7 tuổi), được cha mẹ cho ra Bờ Hồ (mà bọn trẻ con hay nói là Bồ Hồ) chơi đã thấy ở chân Bút Tháp, ngay đầu cầu Thê Húc hay cửa chùa bên kia đường (sau này thêm đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh) có những bác thợ đang hí húi khắc bút. Xung quanh là bọn trẻ con xúm đông xúm đỏ ngó xem.
Ngày xưa cái bút máy là quý lắm. (Học sinh toàn phải viết bút sắt (ngòi lá tre) chấm mực. Trong cặp đứa nào cũng có lọ mực Cửu Long bằng thủy tinh bọt (tồi); tay chân, sách vở đứa nào cũng dính mực. Sau này mới có lọ mực nhựa không đổ). Phổ cập nhất là bút máy Trường Sơn rẻ tiền (hình như có mấy hào bạc) bán ở các cửa hàng mâu dịch, sang hơn là bút Kim Tinh của TQ, xịn nữa là Parker (dân ta quen gọi là Pắc-ke). Ông nào có bút nắp vàng gài túi là dân có thứ hạng (biết chơi!). Nhân ngày sinh nhật hay cưới hỏi mà tặng nhau cái bút máy là văn minh lắm.

Vẻ đẹp của chim chóc trong thiên nhiên (ST: BĐ)

Mời cùng ngắm!

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

5 dòng sông (Hà Mèo)



Đúng ra phải nói là: 5 dòng sông vẫn chảy. Nó vẫn chảy đều đều như lâu nay, chẳng qua trong một giây phút nào đó, HMK6 tới ngắm nghía, quay phim chụp hình linh tinh rồi hứng lên dựng thành mấy cái clip này, ghép vào nhau chẳng ăn nhập gì cả!
Nói vậy, nhưng lỡ đã làm rồi thì cũng xin giới thiệu cùng AE xem và “ném đá” cho mấy cái để còn hứng thú “làm” thêm mấy dòng sông nữa!
Mời xem  sau đây.

Thầy Phạm Lực 70 tuổi và triển lãm tranh tại HN

Mời vào Bankhoa5troi!

TÔI MUỐN CÓ MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC (ST: KC)



"Đêm hôm đó khi tr v nhà, trong lúc v tôi dn ba ăn ti, tôi nm
ly tay cô y và nói rng, tôi có vic cn phi nói vi cô y. Cô y
ngi xung, lng l ăn. Mt ln na tôi nhìn thy ni đau trong đôi
mt cô y.
Đt nhiên, tôi không biết phi làm thế nào đ bt đu câu chuyn.
Nhưng tôi phi nói cho cô y biết nhng gì tôi đã suy nghĩ. Tôi mun
ly hôn. Tôi nêu vn đ ra mt cách bình tĩnh. Dường như cô y không b
khó chu vi nhng li tôi nói, thay vào đó ch nh nhàng hi, ti
sao?