Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Ảnh vui.




Mẹ Việt nam anh hùng...

Đón các bạn từ Tam Thủy sang

Xuống sân bay.
10.45 sáng qua, 09/10/2015, máy bay từ Quảng Châu hạ cánh. Vợ chồng Trần Mạnh Cường cùng Phạm Hồng Phương và tôi có mặt đón các bạn. Cao Cẩm Quỳ cùng 2 lão binh "kháng Mỹ viện Việt": Phùng Lưu Chương, Trương Quang Chao, Hà Chí Mẫn (lão chủ Bảo tàng Thiết Đạo Binh), vợ chồng danh thủ bóng bàn TQ. Thật vui khi vợ chồng Đặng Thanh Bình k6 lên đón người nhà cũng đến chia vui.

Chờ xe đón.
Tại nhà Lê Bình.

Tại nhà bác Quỳnh.
Tới Ks nhận phòng xong, Dương Minh Đức mời cả đoàn ra Lan Chín ăn cơm trưa. Bạn cũ gặp nhau, vui nổ trời.
Chiều, đoàn đến thăm và thắp hương cho bác Quỳnh cùng Lê Bình. Năm nay, các lao binh "viện Việt kháng Mỹ" ở Quảng Đông cũng kỉ niệm 50 năm sang chiến đấu ở VN. Anh Phùng Lưu Chương đã tặng gia đình bác Quỳnh kỉ niệm chương này. Anh tâm sự: "Riêng quận Tam Thủy có 600 chiến sĩ sang chiến đấu ở VN thì 300 anh đã nằm lại VN, nay vẫn được nhân dân VN chăm sóc mộ phần".
Buổi tối, gia đình bác Quỳnh mời đoàn ra đảo Thanh Niên ở hồ Hallais chiều đãi. Bạn cũ gặp nhau thật vui.