Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Đám cưới Nhật Tuấn - Ngọc Hân

Chú, cháu thân thiết nhau từ khi anh ta còn bé tí, lớn lên lại hay cùng bóng bánh nên đi phục vụ suốt mấy ngày này và ghi nhận được nhiều hình ảnh.
Mời xem clip 2 "Đám cưới'!

Lên đón dâu cho chú rể Nhật Tuấn

Anh chị Hưng Liễu cho cháu ra ở riêng. Là cháu "đít tôn", hơn nữa chỉ có anh Hưng sống trong Nam nên đại gia đình họ Đoàn từ HN kéo vào: vợ chồng bác Giao-Thảo và gia đình Hoài Anh, Bảo Linh cùng nhà cô chú Thanh-Thìn, cô chú Nghĩa-Hà và em Hà Phương, cô chú Nghiệp-Hương. Đây cũng là lần đầu đại gia đình tập trung ở TpHCM với sự kiện lớn. Chú Khánh lo phần lễ tân. Đêm thứ sáu có bữa cơm đại gia đình ở cảng Nhà Rồng và vợ chồng tôi được mời. Thầy trò, anh em, chú cháu gặp nhau quá là vui.
Sáng 2/3, 8g30 xuất phát đi đón dâu. Khá thông đồng bén giọt nhưng qua Tp Biên Hòa thì gặp ngay đoàn đua xe đạp nữ. Cả đoàn xe lớn bị hãm tốc độ, bò rì rì 2-30km/g. Dự kiến 10g có mặt ở nhà gái thì 10g30 mới tới ngã ba Dầu Giây, cách nhà gái 6-7km. Uống cà phê nghỉ ngơi rồi đúng 11g có mặt ở nhà gái.
Các thủ tục nhập trạch, xin dâu... được bác Giao thay mặt gia đình thực hiện. Làm hơn 30'. Sau đó ra uống nước và đúng 12g (chính Ngọ) lên đường về Tp. Xe phóng nhanh, gần 14g đã đến Dinh.
Mời xem clip 'Đón dâu' !

Quà mừng 8/3: Định nghĩa vợ (ST)


Vợ là mẹ các con ta. 

Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân.

Người VN ta văn minh hơn nhiều (ST)

Mời đọc!

Ca khúc "Đôi bờ" (ST: Hạnh Phúc)



"Đôi bờ" (tiếng Nga: Два берега), lời của Grigorii Mikhailovich Pozhenyan, nhạc của Andrey Yakovlevich Eshpai, được viết cho bộ phim của Liên Xô tên là Жажда (Khát nước) năm 1959. Ban đầu bài hát có tên là "Bài hát của Ma-sa" (Песня Маши). Ma-sa là tên của một nhân vật nữ trong bộ phim.