Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Với Hồ Phương Bình (KQ)

Ngoài tình Trỗi, anh chị em nhà tôi có tình cảm đặc biệt với nhà anh Xuân Nam và Phương Bình. Cô Thảo cũng là cán bộ Phụ nữ từ thời chống Pháp ở Khu 10 Phú Thọ với mẹ tôi nên quý mẹ tôi như bà chị. Mẹ tôi thương cô vì chồng (chú Trần Quốc Thảo) hy sinh trong Nam bộ cuối những năm 1950. Chị em có nhau. Ngày mẹ tôi mất (1993) cô cứ quanh quẩn ở nhà tôi.
Còn anh Nam là Trỗi k3 với anh Lợi nhà tôi. Hai anh thân nhau. Sau này anh Nam lấy vợ thì chị Hoài lại là bạn bà chị dâu cả nhà tôi (vợ anh Chiến). Vì thế ngoài tình Trỗi còn tình thân gia đình.
Phương Bình là Trỗi k7 nhưng thân tình với Quang 'xèng' bạn tôi. Ngày Quang làm sếp 1 đội xuất khẩu lao động ở Leipzig, trong nội bộ đội 'có vấn đề' (thậm chí rất xấu, có thể anh hưởng cả đến tính mạng). Biết tin, Bình đã phi từ Pháp qua giúp Quang giải quyết êm thấm mọi việc.
Chục năm trước mỗi lần từ Pháp về SG thăm ông anh, bà chị; khi quay lại Pháp bao giờ Bình cũng hay ngồi chia tay ở Bia hơi Bảo Bịp (gần cổng sân bay TSN). Lần nào Bình cũng gọi tôi ra.
Khoảng dăm năm trước nghe anh Nam báo tin: Bình bỏ Pháp về VN rồi. Bạn có 'tập 3' và về 'ở ẩn' dưới miền Tây. Mấy bận Bình nhờ tôi xin số điện thoại Quang. Báo cho bạn ngay nhưng Bình bảo toàn số sai.
Đến hôm nay nghe anh Nam báo Bình mất, tôi cứ ngơ ngẩn và nhớ ngay đến Quang. Tiếc quá, vậy là nó chả  còn nói chuyện được với thằng bạn ở xa nữa rồi. Mail sang cho Quang báo tin và nhận được trả lời: số ấy là số cũ. Nhận được tin ấy mà lòng càng đau.
... Thôi, Bình đi nhé và nhớ rằng, ở trên đời này có nhiều thằng bạn chả bao giờ quên mày!

Lá thư của 1 lính Trỗi k5

Kính gửi anh Bùi Vinh và các anh chị trong Ban Liên Lạc cựu học sinh Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi.

Tôi là Trần Bắc Hải K5, xin kính gửi BLL thư đính kèm dưới đây, là thư mà tôi cũng sẽ gửi cho BLL cựu sinh viên ĐH KGU (Kishinew, CH Moldova) và các anh em bằng hữu khác.

Tôi muốn được gửi tặng quỹ từ thiện của BLL Trường và các khóa chừng 200-300 đĩa hát "Môi tím chân trần" để bán gây quỹ trong nội bộ Bạn Trỗi, cộng thêm 30 đĩa để nhờ BLL gửi tặng thày trò các trường học ở xã Yên Mỹ, địa điểm đóng quân cũ của trường ta. Điều kiện duy nhất của tôi là toàn bộ số tiền thu được nhân dịp này là dành tặng cho các trường học ở miền núi biên giới phía Bắc. 

Rất mong được ý kiến ủng hộ của các anh chị. 

Đĩa hát dự kiến xuất bản trong tháng 8/2013. Tôi chân thành cảm tạ mọi sự giúp đỡ của các anh chị vào giai đoạn sản xuất đĩa đang tiến hành (xin xem thư kèm theo).

Kính thư

Trần Bắc Hải

TIN BUỒN

Anh Hồ Xuân Nam k3 thay mặt gia đình báo tin:
Bạn Hồ Phương Bình k7 vừa mất ở miền Tây. Hiện thi hài được chuyển lên Tp.
Lễ viếng sẽ cử hành tại Chùa Vĩnh Nghiêm trong 2 ngày; bắt đầu từ sáng mai 7/5/2013.
Xin chia buồn cùng gia đình!

Truyện nhiều kì... 7 (Thanh Trần)


Đụng độ với dân Tầu Hàng Buồm
Bây giờ khi nhìn lại quãng đời học sinh của mình cũng như các lớp trò sau này, một nhận xét tôi rút ra là năm học cuối phổ thông để lại cho mỗi người những ký ức, thử thách, trách nhiệm, tâm lý, hành vi, tình cảm …phong phú và sâu đậm nhất. Khi học xong lớp 10 (bây giờ gọi là lớp 12), một chặng đường hồn nhiên vô tư nhất được khép lại, cái vốn liếng và kiến thức đã thu lượm được sẽ đi theo mình rất xa, đọng ở trong hoài niệm của mình rất lâu.

Te amo (ST: HP)

Mời cùng nghe Clayderman biểu diễn!

10 món ăn Việt Nam được công nhận "Giá trị ẩm thực châu Á" (ST: ĐB)


Vào lúc 15 giờ ngày 1/8, tại Faridabad, Ấn Độ - Tổ chức Kỷ lục châu Á đã chính thức công nhận và xác lập 10 món ăn Việt Nam theo bộ tiêu chí xác lập Giá trị ẩm thực châu Á.

Dưới đây là danh sách 10 món ăn đã được xác lập:
1. Phở Hà Nội - Đơn vị sở hữu: TP Hà Nội
2. Bún chả Hà Nội - Đơn vị sở hữu: TP Hà Nội


Cười (ST: HP)



Bắt xe ôm
Người đàn ông từ quê lên thành phố để thăm con gái. Sau khi xuống tàu, ông định bắt xe ôm về nhưng sợ bị "chém tiền" nên ông quyết định đứng quan sát cách người ta bắt xe ôm. Đầu tiên, ông thấy một người thanh niên đến bắt xe nói rằng:
- 20 - Lê Hồng Phong.
Tiếp đó có một người đàn bà cũng đến bắt xe:
- 52 - Lý Thường Kiệt.
Chắc mẩm đã tìm ra cách để đỡ bị "chặt chém", người đàn ông ung dung đi bắt xe ôm, nói:
- 63 - Đỗ Văn Tèo