Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Quà tặng thầy Phạm Đình Trọng nhân Ngày Nhà giáo

Hôm 20/11 năm ngoái, Hữu Nghị hứa tặng thầy sách của gia đình. Năm nay, khi đã có trong tay đủ 3 cuốn của Trần Việt Trung, chiều chủ nhật 2 anh em xuống thăm thầy dưới Gò Vấp. 

Phải uống mừng sách!


Tĩnh vật.


Thân phụ thầy từng thi hương trong kì thi cuối cùng ở Thành Nam năm Mậu Ngọ (1918), đời Vua Khải Định nên thầy được ông cụ truyền lại chữ Hán Nôm và văn chương cổ. Vì thế thầy có 1 vốn kha khá về Hán Nôm. Cũng vì lí do này mà sau khi nhập ngũ, lên QK Tây Bắc tới 1965, thầy được cử sang Quế Lâm, dạy tiếng Việt cho bộ đội TQ chuẩn bị sang VN "kháng Mỹ viện Việt" ở Trường Bộ binh Quế Lâm (ở Nam Khê Sơn), cùng các thầy Nguyễn Phong, Ngô Hồng Chiêu... Các thầy đã xuống Bằng Tường đón chúng ta sang TQ đầu năm 1967.
Bên li rượu nhạt, 3 thầy trò tâm sự chuyện sách, chuyện đời, chuyện văn chương... Thầy chia sẻ: "Lần trước được tặng cuốn Quyền sư, thầy đã đọc xong ngay trong 1 đêm. Văn thế mới là văn...".
Dù đã qua ngày 20/11 nhưng đây vẫn là món quà quý tặng thầy, nhất là năm nay thầy đã vào tuổi 79 (SN: 1939), năm sau sang tuổi 80.
Chúc thầy luôn vui, khỏe và sinh hoạt cùng chúng em!

Đám cưới cháu Nhã Nam, con gái Chỉnh Huấn


Tôi, Quốc Hùng, Quang Bắc, Bùi Chương... học với Chỉnh Huấn từ lớp 1 đến lớp 5 ở trường Lý Thường Kiệt 1-2, sau đó tiếp tục 5 năm ở Trỗi. Ngày ấy, cụ Nguyễn Văn Phác ba Huấn đi sứ nên đến nhà chơi hay được má Huấn cho ăn kẹo Tây - quà mà mấy gia đình bộ đội chúng tôi chả thấy có.
Năm 1970, thuộc diện con em Mặt trận mà bạn được đi học Hung nhưng số phận trớ trêu, Huấn bị bệnh khớp nặng. Ngày đó y học ta chưa phát hiện ra bệnh. Đúng lúc sức trẻ đang lên, ngày đã đi học đại học ở Vĩnh Yên, tôi đến thăm Huấn ở khu tập thể Bộ Ngoại giao ở Thụy Khuê, thấy bạn phải nằm liệt giường. Thương lắm!

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

VĂN TẾ LIỆT SỸ THÀNH CỔ (Trần Đức Thông)


Nhớ khi xưa..! 1972 .
Các anh trai trẻ!
Tuổi ngủ ...tuổi ăn, chưa tinh vũ khí !
Mang danh Sỹ tử.. Nghiên bút giảng đường..
Dồi mài kinh sử.. Rèn luyện văn chương..
Lựu đạn, lưỡi lê... Chưa quen nào ngó !!!
Tổ quốc kêu gọi.. Bỏ dở sách đèn..
Chiến trường máu đổ...!!!
Tiếng xình xịch chạy dọc đường Nam bộ .(1)
Lớp lớp thanh niên tình nguyện ghi tên
Tổng hợp, bách khoa.. Y dược xướng lên..
Năm tháng đó.. Toàn dân ai cũng tỏ.. .!!!
- -.Có anh là đích tôn dòng họ
-- Có chàng chưa ngõ một lời yêu...
Theo hiệu triệu ,của Tô quốc thân yêu..
Xả thân trên chiến trường ai cũng rõ. !!!
Đây! Thành cổ mưa bom giặc bỏ.
Lớp lớp trai tân.. quả cảm thi gan..
Kia! Thạch hãn phòng tuyến vượt dòng ngang.
Tràn qua sông... Kệ.. " Con ma, thần sấm. "(2)
Đau đớn thay!
Chân Thành cổ.. Mồ chung tọa độ.
Vùi xác thân..!
Dày mấy lớp. Thêm.
Đáy Thạch hãn.. Máu hoà đỏ thẫm..
Gom xương tàn.. Nấm mộ khóc chung..
Ôi !!!
Cám cảnh tương tàn.. Nồi da xáo thịt..
Máu ngào xương chiến tuyến đôi bên.
Não nùng thay! Tiếng khóc rỉ rên.
Mẹ hai bên đều chung dòng máu Lạc
27/7 --xin các vong hồn còn lưu lạc..
Cây nhang lòng ,gửi thắp thêm thơm..
Cả dân tộc mãi mãi ghi ơn..!
CÁC ANH CÓ LINH !!!
XIN VỀ HƯỞNG. !!!
Chú thích
1=đường Nam bộ = Đường Lê Duẩnngày nay.. Song song đường sắt Bắc- Nam.
2= tên hai loại máy bay..
27/7/2017
Đức Thông.

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Tư liệu về Lưu Thế Dũng k5

Vừa gửi thư đi cho Gs Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Nhà kỉ niệm các trường học VN ở QL.

Kính gửi Gs Nguyễn Trung Nguyên,
Công việc mà Gs giao, tôi đã đưa lên mạng xã hội và nhận được 1 số thông tin cần thiết:
1.       Lưu Trùng Dương, em út của Lưu Thế Dũng, đã gửi cho chúng tôi 3 tấm ảnh đám tang Lưu Thế Dũng (tại Bệnh viện và tại nghĩa trang).
Bạn bị tai nạn tối 17/2/1968, được cấp cứu ra Bệnh viện Nhân dân số 1 Quế Lâm và mất ngày 20/2/1968.
Giấy báo tử ghi: Lưu Thế Dũng mất ngày 20/2/1968.