Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Lý do thầy Trọng vắng mặt hôm 22/12/2012

Thầy là Chủ tịch sáng lập nên phải có mặt trong Kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ. Xem trong bộ ảnh thấy cả Trần Quốc Dũng k2 là hội viên được trao giải thưởng. (Tiếc là không thấy có hình thầy).
Mời xem!

Tản mạn ngày đầu tuần (KQ)

Sớm dậy thấy trời âm u. Sân hơi ướt vì đêm có mưa nhẹ. (Cơn bão số 1 vừa đổ về Cà Mau hôm qua). Nhiệt kế treo trên tường chỉ +26 độ. Trời mát như những ngày cuối thu HN. Chợt nhớ về HN.
Ra đường thấy dân Sài Thành áo đơn áo kép; người áo len, kẻ áo gió... Có lạnh về thấy màu sắc hẳn. Nhớ ngày đầu năm email sang Quế Lâm cho cô Đuờng (Phòng Đối ngoại, Đại học KT Hàng không vũ trụ) biết bên đó +2 độ. Họ ngạc nhiên vì TpHCM ấm quá. Còn ngày cuối tuần ở HN lạnh dưới 10 độ.
Không khí tết đã về.

Cười... tiếp (ST: KC)

Ông chng sau khi đc xong bài báo Án mng ti nhà hàng có n nhân viên b giết chết, ngm nghĩ mt lúc ri nói vi v:
- Em à, m
 em c ngày c quanh qu nhà không chán sao! Có l nên kiếm cho m mt công vic nào đó
- M
 già ri thì còn làm được gì bây gi?
- Làm … ti
ếp viên nhà hàng chc là được ch nh.

Khi mà truyền thông hay lăng-xê cho kẻ giàu sang thì BT5 chỉ nhớ tới người nghèo (ST: Đạt)



Giàu đâu có là tội lỗi nhưng cái cần là người giàu có biết đến những kẻ khốn cùng?
Xúc thương những cụ bà
 lặn lội gánh hàng rong
Gánh những bó rau từ lúc trời tờ mờ sáng

Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)


Ảnh 1.
 Nước Mỹ,trong tôi, luôn là một đất nước còn nhiều „bí ẩn“ chưa được „khai phá“. Một ước mơ luôn thôi thúc, phải đi Mỹ một chuyến xem nước Mỹ nó thế nào, có giống như mình đã từng được học, từng được đọc và xem trên phim ảnh không(?). 
Đầu năm nay, Quí „nhẽo“ kéo tôi đến dự một buổi hội thảo về du lịch của hãng du lịch Catharina-Hamburg tổ chức. Trong hội thảo họ giới thiệu một „tua“ du lịch New York, thế là hai thằng đăng kí đi liền.


Ngày 06.12.12, vợ chồng tôi và vợ chồng Quí bay sang New York qua hãng hàng không Lufthansa. Nơi chúng tôi trú ngụ là Hotel Mariott. Hotel này, trong ảnh1, là tòa nhà cao 38 tầng mầu hồng phía sau lưng bà xã tôi, nằm ngay cạnh khu vực tòa tháp đôi cao nhất thế giới thuộc quận Manhattan, một quận trung tâm của New York. Tòa tháp đôi này, cao 417 m. Mỗi một tầng của tòa tháp đôi, về mặt hành chính tương đương một phường của   Hà-nội. 



Lời ca dâng Bác (Thu Thủy H42)


Sáng 24/12/2012, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2012. Mình cũng có mặt để chúc mừng.
Mở đầu buổi lễ trao chức danh long trọng là chương trình văn nghệ. Hôm đó hội tụ nhiều giọng hát nổi tiếng như: GS, NGND Nguyễn Trung Kiên, ca sỹ Trọng Tấn, Anh Thơ v.v... Các tiết mục văn nghệ đều rất đặc sắc và ấn tượng. Trong những giọng hát đó, có 1 giọng hát mà ba mình rất yêu thích nên mặc dù mình khá bận để chào hỏi, chúc mừng thì mình vẫn kịp sms gửi đến ba chia sẻ: “Con đang được nghe ca sỹ Anh Thơ hát bài Làng lúa, làng hoa….”. Ba cũng sms chia sẻ bài hát ba thích "Lời ca dâng Bác" do Anh Thơ thể hiện. 
Nhận sms của ba từ hôm đó mà đến hôm nay mình mới có thời gian để nghe ca khúc này.
Xin mời các bạn cùng mình thưởng thức “Lời ca dâng Bác” qua sự thể hiện của ca sỹ Anh Thơ.