Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Loài cua khổng lồ biết bổ dừa để ăn (ST)


Cua Dừa là loài cua lớn nhất trên đất liền, đồng thời cũng là loài động vật chân đốt lớn nhất trên đất liền của thế giới. Những con vật mười chân, có thể dài đến hơn 90cm với thân hình thô ráp. Chúng thực sự là loài cua “khủng” theo đúng nghĩa. Cặp càng to lớn có thể kẹp vỡ cả quả dừa.
Cua Dừa là loài cua lớn nhất trên đất liền, đồng thời cũng là loài động vật chân đốt lớn nhất trên đất liền. Những con vật mười chân, có thể dài đến hơn 90cm với thân hình thô ráp. Chúng thực sự là loài cua “khủng” theo đúng nghĩa. Cặp càng to lớn có thể kẹp vỡ cả quả dừa.

Hãy xem 1 phi trường thu nhỏ hoạt động (ST: ĐB)

Mời xem và cảm phục!

Người Trung Quốc đang sống trong hoảng loạn bất an cao độ (ST)



image

Báo chí trên các Blog mấy tuần nay ở Trung quốc đã truyền tay nhau đăng tải tình trạng báo động đỏ đó là khách du lịch vào Trung quốc giảm 30 % so với giữa năm 2012. Nguyên nhân chính là do 3 yếu tố không thể hóa giải nổi đó là:

Dân Nga tràn ngập Mũi Né

Khi ra Mũi Né nghỉ, thấy rất nhiều dân du lịch Nga. (Nhìn vẻ mặt chân chất và nghe giọng nói là biết). Khắp nơi thấy treo biển quảng cáo viết bằng tiếng Nga: nào nhà hàng ẩm thực, cửa hàng dịch vụ, cửa hàng bán souvernir, cửa hàng thuốc farmacy...
Sáng 28/4 lang thang quanh resort. Nhìn qua bên kia đường còn khu đất đã được xí làm resort, quây rào kín. Ở 1 góc thấy bảng quảng cáo mời học lướt ván bằng spay:
Bạn không thể dừng những ngọn sóng nhưng bạn có thể học để cưỡi lên chúng. (Dạy học  Cerfing: 097869...). 

Truyện nhiều kì...6 (Thanh Trần)


Bọn con trai lớp tôi đã tụ tập trước cổng trường để bàn tán về trận đánh nhau buổi sáng ở sân bóng Long Biên, nên khi nghe Thép “thông báo” về trận đánh nhau chặn đường vừa xảy ra thì tất cả đều quay sang nhìn tôi. Đàn Đại bàng đang chờ đợi một tín hiệu ở con đầu đàn!
Tiết học thứ nhất vừa kết thúc, chờ cho Thầy giáo dạy toán bước ra khỏi cửa lớp, tôi đứng lên lẳng lặng đi một mình về phía lớp 10H. Tôi không cho ai đi theo. Bọn con trai 10H đang đứng hết ở hành lang cùng tầng 3 với lớp tôi. Thấy tôi đi tới, cả bọn đều cúi mặt xuống mà không dám nhìn thẳng.