Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Hưởng sái của Cải cách hành chính

Sáng mang theo giấy hẹn lên CA quận nhận CMND cho con gái. (Cháu phải đi học nên không thể có mặt). Sợ không được nhận thay phải "phím" trước cho chú em là đội phó CSGT quận, phòng làm việc cũng ngay gần đấy (theo kiểu 1 cửa), giúp đỡ chen ngang, bảo lãnh nếu bị hành.
7g tới nơi thấy còn vắng bóng người. Hỏi cánh giữ xe thì biết 7g30 mới làm việc. Đặt giấy hẹn vào giỏ nhựa ngay cửa sổ phòng làm CMND. Đọc thông báo thấy làm CMND miễn phí (trừ tiền chụp ảnh). Trong phòng có cô trung úy trẻ đang lúi húi sắp xếp giấy tờ.
Đúng 7g30, nghe cô đọc tên trên loa những giấy hẹn đã đặt trong giỏ, có cả tên con gái mình. Rồi cô thả cái xoẹt chừng ấy CMND lên bàn ngay cửa sổ giao nhận. Nhìn thấy CMND của con, mừng hết muốn lớn. Ai nấy nhận xong, theo thói quen xưa, lại ra ghế ngồi và cùng nghĩ còn chờ đến lượt phải kí tá nữa. Chừng dăm phút, ai đó hỏi: "Vậy là xong ư?". Cũng lại ai đó phát ra "Xong rồi, về".
Đúng là nhờ cải cách hành chính mà dân không bị hành nữa. Sướng thật!

Truyện nhiều kì... 8 (Thanh Trần)


Vào vai sát thủ
Mùa hè năm 1976 là một dấu mốc trên chặng đường đời của tôi. Thi tốt nghiệp phổ thông với điểm giỏi, thi vào đại học với điểm cao đủ để đi “Tây” (đây là từ để nói các học sinh thi điểm cao được nhà nước cho đi học ở các nước Đông Âu là: Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Hungary, Rumani, Bungari hay Cuba). Thế là kết thúc giai đoạn học sinh phổ thông, một quãng đường để lại nhiều ký ức, về sự thăng trầm của đất nước: có, về sự trôi nổi của bản thân: có, đi kèm với sự vươn lên của thể chất là sự trưởng thành và tiếp nhận cuộc sống khách quan của tinh thần. Tôi nhớ câu gắn với tên Cha mẹ đặt Việt Trung:
“…Cha mẹ sinh ta tự bao giờ
Bật khóc chào đời ngỡ giấc mơ
Thân sinh một nước, tên hai nước
Hai nước trải qua thân còn thơ…”

Một câu chuyện sâu sắc (Thu Thủy H42)


Chiều chủ nhật ngồi rảnh rỗi vì lỡ kế hoạch đi Đại Lải nên mình kể lại một câu chuyện:

Câu chuyện được bắt đầu bằng một câu nói kinh điển: “It is a truth universally acknowledged,that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife”.(Có một sự thật mà ai cũng công nhận, đó là: một người đàn ông có một tài sản tốt hẳn sẽ muốn có 1 người vợ.). Tuy nhiên, cốt truyện lại không hoàn toàn xoay quanh lời trích dẫn đó mà dường như là ngược lại. Không phải là các quý ông  đi tìm kiếm cho mình một người vợ màchính lại là các cô gái, để đảm bảo cho mình có một tương lai ổn định thì phải chủ động kiếm cho mình một người chồng. Thế nhưng, kết thúc câu chuyện lại chỉ cho ta thấy rằng: người phụ nữ thông minh, độc lập không bị chi phối bởi cái hào nhoáng bề ngoài thì sẽ nhận được những điều xứng đáng với bản thân mình. 

Hà Nội cổ kính đẹp mê hồn qua kỹ xảo 3D (ST: KC)



Những tác phẩm đồ hoạ của Dự án “Phục dựng phố cổ Hà Nội bằng 3D" do Nhóm 3D Hà Nội thực hiện sẽ khiến nhiều người sửng sốt khi được chiêm ngưỡng…

Dựa trên các công nghệ hiện đại, nhóm thực hiện dự án đã có sự khảo cứu nghiêm túc các tư liệu lịch sử về Hà Nội để có thể tái hiện một cách chân thực và sinh động nhất không gian văn hoá của thủ đô cách đây 1 thế kỷ. 

Khu phố cổ đón Tết