Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Vụ Tiên Lãng và kết luận của Thủ tuớng

Mời đọc!

Lặn biển - Scuba

Vô tình vào trang "Lặn biển - Scuba" thấy hay hay, nhiều thông tin, nhiều cảm giác ở góc độ mới lạ. Vậy là link vào BT5. Mời anh chị em thử qua thăm!

Lời khuyên cho những ai chơi máy ảnh kỹ thuật số (KQ)

Vợ bảo, chụp mấy tấm ảnh khuôn viên đất để nộp hồ sơ xin phép xây dựng. Chụp ngay, rồi nhanh nhẩu đoảng mang thẻ ra hiệu ảnh, rửa mấy tấm. Khi về dùng máy "tác nghiệp" nhưng không tài nào copy ảnh sang máy tính được. Toàn trắng xóa mà display ảnh trên máy vẫn thấy. Bỏ mẹ, hay bị virus từ máy chủ của hiệu ảnh tấn công?

Những tư liệu quý ngày Trường Trỗi ở Quế Lâm (Cao "tư lệnh")

Mời vào đây!

Chuyện năm 2010: Vĩnh biệt sân Cột Cờ (ST)

Cùng với nỗi buồn Thể Công xuống hạng ở tuổi 50, Thể Công lại phải đối mặt thêm một sự thật phũ phàng khác. Sân Cột Cờ - mái nhà gắn bó với những cầu thủ áo lính gần nửa thế kỷ - sẽ chỉ còn là những ký ức đẹp đẽ mà thôi.
Sân Cột Cờ không còn dùng để thi đấu nữa. Ảnh: Anh Tuấn



Đường biên thành khu bán bia.
Khán đài A ngổn ngang phế liệu.
Sân Cột Cờ hiện nay không còn được sử dụng vào mục đích thi đấu nữa. Đội bóng Thể Công thuê sân Hàng Đẫy (Hà Nội) làm sân nhà, và tập luyện ở sân Bạch Mai (gần sân bay Bạch Mai cũ). Nhưng đối với những người hâm mộ đội bóng áo lính, sân Cột Cờ chính là một phần thiêng liêng không thể tách rời.







 

Thiên tài Mozart và "Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ" (Thủy k42)


Là người yêu nhạc cổ điển, chắc hẳn trong chúng ta không ai không biết đến nhà soạn nhạc lừng danh -  thiên tài âm nhạc - Mozart. Còn với tôi, từng bản nhạc của ông đều có những kỉ niệm rất riêng của tôi và ông nội .

Trang thơ: Mưa đá (Đàm Thơ)

         Hồi đó chúng mình đang học,
         Tự dưng có trận mưa rào.
          Mưa rơi ào ào trên mái,
         Chạy trắng sân trước, sân sau.

         Khi thầy giáo kêu: mưa đá
         Mình ùa ra như bầy chim
         Mặc sức mình giành nhau lượm,
         Không ngờ đá buốt cả tay
         Mình bắt thầy xòe tay hứng
         Để mình tranh nhau đi tìm.

         Hồi đó em than tay lạnh,
         Anh xoa cho ấm bàn tay,
         Hai đứa cười xòa tinh nghịch.
         Hồi đó chưa biết nghĩ gì

Bắc Triều Tiên…. (Tiếp - ST: TĐ).

 
    Bom nguyên tử thì chưa thấy có nhưng quả bom nước 20 tỷ tấn, ở trên cao 1000m,  sức công phá mạnh hơn nhiều lần bom nguyên tử thì là có thật! và là mối đe dọa rất lớn đối với  Se-un"…