Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Quế Lâm du kí 8 (KC)

Anh Cao gửi lời chào các bạn Trỗi.
Theo kế hoạch, ngày 30/6 chúng tôi sẽ chia tay Cao để về nước. Chúng tôi thật hạnh phúc vì chuyến đi này được Cao Cảm Quỳ tận tình chăm sóc, giúp đỡ đến cảm động. Thế mới hiểu tình cảm của Cao yêu bạn Trỗi, yêu đất nước và con người VN đến nhường nào.

Chia tay ở bến xe đi VN.
Chiều 30/6, anh đưa 2 chúng tôi ra bến xe Việt Tú Nam, khi thấy chúng tôi đã lên được xe anh mới yên tâm nhưng cứ bịn rịn đứng mãi  cho đến lúc xe lăn bánh. Biết anh sẽ rất buồn vì mới đấy gặp nhau, nay đã phải chia tay.
Tháng 9 này anh sẽ về Quế Lâm làm thượng thọ cho ông cụ thân sinh qua tuổi 94. Anh rất mong dịp này các bạn Trỗi sang thăm Quế Lâm sẽ là những vị khách quý của gia đình.
(Viết những dòng này khi xe đã chạy tới đầu phố Gia Lâm. Cảm ơn các bạn Trỗi đã dõi theo chuyến đi với 1 tình cảm chân thành với các bạn TQ của chúng ta. Sẽ có nhiều bài viết về chuyến đi này).

O Furtuna (Thu Thủy H42)

Hôm nay có thời gian, xin giới thiệu đến các bạn một bản nhạc mà mình rất thích, đó là bản  O Fortuna. O Fortuna bắt nguồn từ một bài thơ được viết bằng tiếng La-tinh cổ khoảng đầu thế kỷ 13 nằm trong bộ sưu
tập những bài thơ mang tên Carmina Burana nhằm phản ánh cuộc sống muôn mặt của con người thời đó. Một số bài rất vui nhộn, trẻ trung, một số bài lại ưu phiền, sâu lắng và một số bài pha chút thô kệch, mạnh mẽ nhưng mang tính nhân bản sâu sắc. Năm 1935 – 1936, nhà soạn nhạc tài ba người Đức Carl Orff đã sử dụng lời của những bài thơ ca này để viết thành một tác phẩm hợp xướng (gồm 25 chương, dài 70 phút) cực kỳ hoành tráng và đồ sộ. Đây là một trong những tác phẩm được hâm mộ nhất và trình diễn nhiều nhất trên thế giới trong thế kỷ 20.
Những câu thơ trong bản O Fortuna này là lời than thở về số phận gửi tới nữ thần vận mệnh và may mắn của La Mã, Fortuna.

Tiếu lâm Nga (ST: HP)

Liên tưởng bậy bạ

Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh: "Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?". Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi “đè lên”!
Cô giáo không kiềm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
Vova đã ra tới cửa còn quay lại nói cố:
- Thưa cô, vì con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.