Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Ảnh quý về LS Nguyễn Tiến Quân k6

LS Nguyễn Tiến Quân (1953-1979)
Bạn Nguyễn Quang Việt k5 vừa cung cấp cho Hà Mèo k6 mấy ảnh quý về LS Nguyễn Tiến Quân, thiếu úy trinh sát pháo binh, hy sinh trong cuộc chiến biên giới phía Bắc ngày 18/5/1979 (sau khi TQ gây hấn đúng 1 ngày).
Bác Đồng Sĩ Nguyên và gia đình đến thăm
mộ Tiến Quân ngày còn nằm ở phía Bắc.
 Mời các bạn cùng xem!

Tân ủy viên Bộ Chính trị - PTT. Nguyễn Thiện Nhân trong mắt bạn học


Đời thường của một “ông quan” – bạn tôi

LTS: Hội nghị Trung ương 7 đã bầu bổ sung Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị Khóa XI. Là người đầu tiên trong Bộ Chính trị từng đi du học ở Mỹ về,  ông đã tạo ra sự quan tâm lớn đối với báo chí nước ngoài. BBT đã đặt bài viết này từ một người bạn học của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân – một cựu học  sinh của trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi với mong muốn có thể giới thiệu đến độc giả chân dung đời thường nhất, bình dị nhất của một trong những nhà lãnh đạo của đất nước.


Tiến về Phủ Thông...

Mời cùng nghe dàn nhạc kèn của cụ Đinh Ngọc Liên biểu diễn trên sân Hàng Đẫy khi 2 đội bóng tiến ra sân.

Một chút tào lao .................... (ST: Kháng Chiến)


1. Già người, già tóc, già râu/ Bộ phận chiến đấu còn lâu mới già
2. Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn/ Cho nên được gọi là khôn hơn người.
3. Tái dê chấm với tương gừng/ Ăn xong rồi lại phừng phừng như dê.
4. Ở giữa 2 cái chân thật là 1 cái chân tình
.5. Yêu nhau cởi áo cho nhau? Ghét nhau trợn mắt: Áo đâu? Mặc vào!
6. Phải bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu!
7. Nhan sắc có hạn, mà lựu đạn thì có thừa
.8. Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ/ Muốn không nợ thì đừng có yêu/ Muốn cao siêu thì đừng dại gái/ Muốn thoải mái thì vào... nhà tu.
9. Buổi sáng thức dậy. Thể dục thể thao. Da dẻ hồng hào. Hứng khởi tuôn trào. Lại vào ngủ tiếp.

Tin không... Vịt: Phủ Tổng thống Pháp bán rượu vì... hết tiền (Trần Đình)





Để có thêm tiền bổ sung vào ngân sách chi tiêu đang ngày càng eo hẹp, phủ tổng thống Pháp quyết định mang bán đấu gia 10% trong tổng số 12 nghìn chai vang loại thượng hạng trong hầm rượu của mình. Một số người đã chỉ trích phủ tổng thống bán tống bán tháo di sản của nước Pháp.
Phiên bán đấu giá bắt đầu vào chiều tối  hôm nay 30/05/2013. Giá cả của các chai rượu hiếm chuyên để tiếp khách quý có thể sẽ lên rất cao. Chuyên gia về rượu Abroise de Montigny nhận định các chai rượu quý hiếm sẽ được người nước ngoài mua. Quả thực là rất đông khách hàng châu Á, Mỹ và Nga đã đăng ký tham gia cuộc bán đấu giá chưa từng có của điện Elysée, số tiền dự kiến thu được sẽ không dưới hàng triệu Euro.