Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Vui với văn nghệ sĩ

Đã có tin bài về vụ này, nhưng ảnh thì chưa. Thôi thì nhặt vài ảnh cho mọi người thuởng thức cái không khí đầy tình thầy trò, đầy tình bạn hữu, đồng nghiệp của NSUT DMĐ.

- Thầy cùng trò hát vang.










- Bạn của thầy (Bắc "cóc" và Thuận "tu khi") thấy dzui quá cũng dzô!











- Thuận hỏi chú Hà Trọng Hoà: "Tuởng em "vào trại" rồi?". "Vào rồi phải ra, chứ anh!".










- Hai ca sĩ này có áo phông in "hơi bị đẹp"!










- Có Binh nhì Phê-đô từ SG ra, bác Ngân từ "bển" về... nhưng sao lại thấy DMĐ... buồn hay quá "sưa"??? Nghe nói sau 12g đêm thầy trò còn kéo lên Tạ Hiền uống hết 1 thùng bia nữa. Khiếp!

Giới thiệu về Phật Sơn, quê hương Cao

Quê tôi ở Phật Sơn, đất tổ của môn phái Vĩnh Xuân Quyền, thuộc tỉnh Quảng Đông, cách Quảng Châu 40km.
Cũng như ở làng quê VN, quê tôi còn giữ được nhiều kiến trúc cổ cùng những cây cổ thụ đầu làng.







Ở VN, bàn thờ cha mẹ đặt ở nhà bác truởng, còn ở Quảng Đông thờ, kị ở nhà thờ họ. Nhà thờ rất lớn, đuợc là nơi tổ chức cuộc gặp mặt dòng tộc hàng năm, thậm chí cả tổ chức cưới xin con cháu trong họ. Những ngày ấy, bà con ở khắp nơi kéo về. Đông vui, nhộn nhịp.






Ngày còn khỏe, ba mẹ tôi vẫn vể dự những buổi họp dòng tộc hàng năm.












Vì là con trưởng, như ở VN, tôi phải về quê sống. Ba mẹ và các em vẫn sống ở Quế Lâm. Tôi yêu quê tôi. Đây là cảnh bà con quê tôi ngồi xem Kinh Kịch.





Các bạn Trỗi có dịp sang Quảng Châu, có thời gian tôi sẽ đưa về thăm quê tôi.

Trận túc cầu sau mấy tháng xa

Ra HN đã hơn 2 tuần. Bận túi bụi vì nhiều việc, chiều qua mới ra sân chơi cùng anh em. Ngoài anh em Trỗi, đồng đội ở HVKTQS thì đội bóng Những Người Bạn cũng là nơi chia sẻ với tôi. Nhiều đàn anh, bạn bè, các em với phân nửa là lính Trỗi (mà Thắng “hói” k7 là Chủ tịch).
Khổ cái, đêm truớc bị cảm hàn, “chạy” liên tục - “15’/phát”. Lâu lắm mới bị trận như thế. Chiều ra sân, mọi người bảo “trông hốc hác”. Với chân tiền đạo cắm, đựoc Hùng, Dũng luôn “bơm” bóng. Khoảng phút thứ 15, đón đường chuyền từ tuyến sau, tôi sút chân trái, bóng trúng tay thủ môn Tiến “già” bật ra, nhưng lại đúng tầm chân phải. Co chân sút mu, bóng đập vào Tiến, bật vào gôn. Anh em đội nhà mừng vui, bắt tay chúc mừng túi bụi.
Tuy hơi mệt nhưng cố di chuyển. Quả thứ 2, cũng từ 1 đuờng chuyền của Long “kều”, tôi nhanh chân chọc mũi giày, bóng bất ngờ lướt qua trung vệ, qua thủ môn vào lưới. (Chắc cũng chỉ là “chó ngáp”. Dưng cơ mà số nó thế!).
Đội bạn cố ghi bàn danh dự mà không thể. Sau, Long nhận đuợc bóng, lao vào như tên bắn và sút sệt, ghi bàn thứ 3. Cũng có mấy cơ hội nhưng phải “tránh” vì có luật ai làm “tơ-roa dem” là phải chiêu đãi anh em(!!!).
Sau trận, ra Tao Ngộ Quán uống bia. Chỉ dám tu 1 chai La Vie vì bụng dạ còn yếu. Chú em Tuấn Leckov k10 HV đang ngồi ở Nam Long 34 Điện Biên, nghe tin ông anh phọt phẹt thì phone tới: “Anh ơi đã khô… rồi thì lại đây “nháp” cho lễ hội k10”. Muốn lắm nhưng phải “mũi né”.