Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Những ngôi sao đã biến mất trên bầu trời Google (N.TV - Tổng hợp từ các báo)

Mất tiền đau một, mất người đau mười. Chuyện chảy máu chất xám xảy ra ở mọi nơi, kể cả một nơi danh giá như Google. Vậy cho nên chuyện người tài bỏ đi chưa hẳn trùng khít với chuyện" tham vàng bỏ ngãi". Dưới đây là bốn bậc kỳ tài đã dứt áo ra đi khỏi Google.

Người phát triển Facebook Lars Rasmussen : Vốn là một người rất tin cẩn của Google. Từ 2003 , anh đã cùng với một người anh em khởi đầu thành lập một bản đồ đường bộ trực tuyến. Google mua lại hãng và Rasmussen tiếp tục phát triển thành Google Map. Sau đó anh lại tiếp tục phát triển thành Google Wave. Ban đầu dự án này nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của những người sáng lập Google. Nhưng cho đến 2009 khi dự án này vẫn chưa cho ra được kết quả thì Google đã quyết định hủy bỏ nó. Người có tự trọng là thế, chẳng thể ngồi chơi,và Facebook cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ thì Rasmussen đã đầu quân cho Facebook. Trong một lần trả lời phỏng vấn , anh nói " Một hiện tượng như Facebook thì trong một thập kỷ chỉ xuất hiện đúng một lần". Rõ ràng Google đã không đủ kiên nhẫn để chờ Wave.


Gặp lại nhau

Trên chuyến bay TU-154 từ Mat về HN, ngồi cạnh hắn là 1 đại úy không quân trẻ. Anh ta mặc đại cán, quần xanh với quân hàm quân hiệu đầy đủ, (quân dung tươi tỉnh!). Sau khi ổn định chỗ ngồi, máy bay cất cánh, 2 ông bạn làm quen nhau.
- Anh đi công tác hay...?
- Không, tôi vừa tốt nghiệp ở trường Lái Krasnoda.

Hồi ký Trần Văn Giàu

Tối qua nhóm k6 ở TP nhóm họp nhân Thanh Chung từ HN vào. Hà "mèo" bảo, có hồi ký cụ Giàu hay lắm. Nay link cho anh chị em đọc!

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

CHUYỆN CỦA ANH (Đào Duy)

     Sáng chủ nhật tôi hay lang thang ra chợ nông trường. ( Chợ bán đủ  thứ do người dân tự trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất . Từ hoa quả, đồ gốm thủ công đến, đôi giầy, đồ cũ …). Tôi hay quanh quẩn ở khu vực mua bán thú. Ở đây buôn bán trao đổi đủ loại từ dê, cừu,  lợn, gà,  chó, ngựa … riêng chó thì phải có lý lịch, gia phả hẳn hoi.
Đang lang thang tự dưng tôi thấy một bà tây tay xách làn mắt nhìn mình chăm chằm. Nghĩ bụng mình là dân ngoại quốc tóc đen, mũi tẹt thấy lạ chắc bà ta nhìn chăng? Thật bất ngờ bà ta tiến thẳng lại phía tôi. Sau nụ cười đôn hậu và câu chào bà ta hỏi:
-         Mày có phải là sỹ quan Triều tiên không?

Tết và trang blog của Tấn Lộc k7 QS

Chiều 27 tết, nhận được mail của Tấn Lộc (tác giả của Cuộc thi ăn trứng ở quán Bà Bệt, Vĩnh Yên; em tari của anh Tấn Định k9, cựu giáo viên HV) giới thiệu bài về Tuấn "lắp" - bạn HV. Nay link sang để anh em cùng đọc.
Xin cảm ơn Tấn Lộc và gửi lời chúc năm mới tới bạn HV!

Tết, nghe "Tôi ru em ngủ" cuả Trịnh và Tâm sự của Hồng Nhung

Mời cùng thưởng thức ở Bee! Nhớ mở loa!
Đã 10 năm ngày Trịnh đi. Thế còn mối tình với "Bống" Hồng Nhung thực hay ảo (VNEx)???

Video clip "Thằng bé hư" hay nhất trong tuần hay cả năm??? (VNEx)

Xem ngay, xem ngay kẻo hết, không lại trách đến chết... vẫn còn hư!!! ("Chế" từ bài "Rao thuốc hôi nách 3 con 3" - ĐHKTQS!)

Bán anh em xa...

Đã 27 tết. 5g sáng, ra ban-công thấy trăng lưỡi liềm mỏng dính. Ngày cùng tháng tận sắp đến. Trời mát, gió thổi lành lạnh. Nhiệt kế chỉ 26 độ.
Nhìn qua bên kia đường, nhà 142, chú em đã mở cửa bán hàng tết. Hơn tháng truớc chú treo biển "bán nhà". Hỏi thăm thì cô chú trả lời: "Chúng em phải bán nhà để chia cho ông anh ở SG". Nhà chả có 4 anh em trai: 1 ở Mỹ, 1 Canada, còn 2 ở SG. Hôm rồi mẹ mất, anh em kéo về chịu tang. Nhà hàng xóm có việc, vậy giúp gì được là giúp. Sau gia đình và người thân cứ nhắc hoài. Chuyện nhỏ, bộ đội chúng tôi ai chả thế! Cô chú sống phải đạo, thân tình nên đi cũng tiêng tiếc.

Làm rõ hơn chuyện cu Nam ở Haiiti

Chiều qua tới anh Ba. Chuyện trò bốc phét rồi hỏi thăm chuyện thằng cháu bị cướp ở Haiiti. Hóa ra mấy chuyện đã đưa lên là "tam sao thất bản". (Cứ nghe mà không phải nghe trực tiếp là sai hết, thậm chí còn ngồi tù có ngày).
Văn phòng đại diện của Nam nằm ở 1 tỉnh lẻ, trong 1 căn nhà cấp 4 tuềnh toàng. (Thuê như thế cho nó rẻ, nhưng cũng vì "cái sự rẻ" ấy mới nên chuyện!). Haiiti vừa qua trận động đất lớn, để lại nhiều thảm hại nặng nề về người, của, hạ tầng cơ sở. Nhiều nước đăng kí ủng hộ nhưng vừa rồi Bill Clinton sang kiểm tra thấy hầu như chưa có đồng nào. (Chắc cũng giống thi hoa hậu-bán đấu giá, hay các đại gia ở ta đăng kí ủng hộ người nghèo?). Đói kém, bệnh tật  và nạn trộm cướp hoành hành.

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Liều đến thế là cùng !!!

Chuyện về 1 thằng bạn đuợc 1 thằng bạn khác kể, nay xin ghi lại, để Tết đọc cho vui.

Sang Tây. Chưa vợ con gì, mà dính các em Cộng là sinh viên hay lao động xuất khẩu thì lằng nhằng lắm; tốt nhất là chơi với các em gái Tây. Con gái Tây thực thà, trong sáng. Yêu thì nói là yêu, ghét thì nói ghét. Không cầu kì.
Hắn học ở Len, sống ở chung cư dành cho sĩ quan nước ngoài. Chung cư này nằm ngoài doanh trại nhưng bảo vệ khá nghiêm. Việc đưa khách lạ vào cực khó. Các học viên sĩ quan những năm cuối mới có thể đưa khách vào chơi nhưng không qua đêm.


Tranh tuợng cát "Tây đen đi càn đêm 30" (ST: Đạt)

Mời cùng xem những tác phẩm tạo hình trên cát. Tuyệt!!!

Video "Cô gái biết bay" (ST: Đạt)

Một đoạn video chiếu cảnh một cô gái bay lơ lửng trong rừng, được cho là đã quay tại Nga, thu hút nhiều sự quan tâm trên Internet trong thời gian gần đây.
Đoạn video kể trên, có tiêu đề “Cô gái bay trong khu rừng Nga”, được đưa lên YouTube vào ngày 2 tháng 3 năm 2009 bởi người dùng có nickname là Jevgenij2000. Có rất nhiều người vào xem, đặc biệt là từ ngày 4 tháng 1 năm 2011 đến nay.
“Tôi đã quay được đoạn video này khi đang đi dạo với con chó của mình. Tôi không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra ở đó”, Jevgenij2000 viết trong phần mô tả cho đoạn phim trên YouTube.
Đoạn phim dài 44 giây này ban đầu quay cảnh anh ta đang chơi với con chó (tên Tarzan). Sau đó ở rìa bên phải xuất hiện một cô gái đang bay lơ lửng, nằm ngang trên không. Một phụ nữ đứng dưới đất đang quan sát cô gái.
Khi con chó cất tiếng sủa, cô gái ấy nhanh chóng hạ xuống và bỏ chạy cùng với phụ nữ kia.
Các pháp môn tu luyện Phật gia và Đạo gia tin rằng những người tu luyện tốt và đã khai thông các đường kinh mạch thì sẽ bay lên được.

Lại nhân chuyện về Phan Nam (Qx)

Năm 1996, vợ chồng tôi bay thẳng từ Đức về Sài-gòn để thăm mấy thằng bạn trước khi bay ra HN.Vừa xuống đến sân bay TSN, thì thấy ngay KQ cùng một "ông ba Tầu", trông hơi quen quen nhưng chưa nhớ ra là ai, chạy tới ôm chầm lấy. Sướng quá, tay bắt mặt mừng vì có thằng bạn ra tận nơi đón. Chưa kịp thở thì thấy "ông Ba Tầu"  (tôi nghĩ vậy vì Y mặc một cái áo cổ Tầu mầu mỡ gà và cái quần mầu sáng cũng "hơi Tầu") hỏi: "Quang xèng, đồ của mày và giấy tờ đâu? đưa tao để tao bảo mấy thằng đàn em làm thủ tục cho". Đã quá, sau bao năm xa cách SG, đang sợ những trò "nhũng nhiễu" ở quê nhà, nay lại có người sai đàn em lo giúp thì khỏe re. Vội đưa ngay giấy tờ cho Y. Chưa kịp nói lời cám ơn thì Y đã biến mất. Bà xã đứng bên cạnh quay sang hỏi: "Anh ấy nhiệt tình thế. Ai đấy, bạn anh à?".


Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Hưởng ứng bài "Thi cử" (Qx-BRD)

1.Kì thi hết năm thứ 2 của khoa toán ĐHTH Hà-nội là kì thi căng nhất trong 4 năm học.
Trước khi vào phòng thi, mấy thằng đã thống nhất "phải cứu nhau khi có tín hiệu", vì cả năm chỉ toàn chơi có học hành gì đâu, không nhờ bạn thì nhờ ai ( làm gì có THẦY XỊN như mấy "bố" ở ĐHKTQS ). Tôi và D.Minh đang đứng ngoài phòng thi chờ đến lượt, nhìn qua cửa kính phòng thi thấy thằng Vinh (dân chợ Mơ) tay thì chống cằm, còn chân thì lết đôi dép lê xoèn xoẹt , mắt thì đảo điên liếc ra ngoài về phía bọn tôi. Đứng ngoài biết là có chuyện, nhưng mấy thằng đoán mãi mà không biết nó muốn gì(?). Nhìn nó lúc ấy toát mồ hôi hột mà sốt ruột, cái chân "lê" càng lúc càng nhanh, "mày muốn gì thì phải nói chứ, cứ lê dép xoèn xoẹt thế kia bố ai mà biết được(?)", bọn tôi tự hỏi.
Có lẽ do quá lo lại thấy bọn tôi chưa có phản ứng gì, nó chẳng ý tứ gì nữa, quay hẳn ra ngoài, đánh mắt và chỉ tay xuống cái chân đang "xoèn xoẹt". "Trời ơi, một thằng kêu lên, nó hóc ở định lý Đi-Rich-Lê rồi".Có thế chứ. OK, xong ngay, chỉ vài phút sau, một "cái phao" được thả vào cứu sống nó. Khi ra , nó cười như chích: Các ông chơi thế thì chết mẹ người ta...

Tết, kể chuyện bậy nhưng mà hay!!!

Anh giai đi nhiều nên biết nhiều chuỵên lạ mà hay.
Lần tháp tùng "sếp nhớn" sang Sing. Thủ tướng Lý Quang Diệu đón sếp ta từ sảnh. Trên đuờng vào phòng đại yến tiệc, anh giai đi xeo xéo phía sau. Đang đi bỗng nghe thấy mấy tiếng "pạch pạch pạch". Giật mình. Nghĩ bụng, chết, "ngoại giao chính phủ" ai lại... thế? Các thành viên trong đoàn âm thầm đi tiếp. Bỗng lại "pạch pạch pạch...".
Lúc ấy mới nghĩ ra, với người già thì đó là chuyện sinh lý bình thuờng. Và tác giả tràng liên thanh đó chả phải ai xa lạ mà chính là ông sếp họ Lý.
Tủm tỉm cười anh giai nghĩ bụng, già rồi mà cứ "cố kìm" như thanh niên thế chó nào đuợc! Kệ, cứ cho nó ra thoải mái...

Chỉ dành cho anh em trong Nam

Lạnh ở đỉnh Mẫu Đơn và toàn miền Bắc!
Trong khi đó tại SG, nhiệt kế vẫn chỉ từ 28-30 độ. Ra phố có thể đi xe máy, mặc sóoc.

Tết nhất, kể chuyện thi cử

Tết sắp đến nhưng không khí không hối hả, vội vã, tấp nập như hơn 30 năm truớc. Nhớ ngày trên truờng Quân sự phải thi đến những ngày sát Tết. Tâm trạng rối bời, vừa lo qua kì thi trót lọt, vừa lo không hiểu chuẩn bị tết thế nào. 
Sáng nay ngồi tào lao ở Café Anh Đỗ đã cùng nhau cười ha há khi kể lại chuyện xưa.

Chọn đề thi
Có chú Trỗi khóa 6 đi bộ đội về nên vào Quân sự, học cùng anh em khóa 8. Từ ngày ở truờng Trỗi đã thân nhau, nay lên khoa chuyên ngành, anh em lại cùng chơi bóng đá nên càng thân. Sinh viên nào cũng phải qua các kì thi, cuối cùng cũng đến môn học của ông anh.

Tết nhất, bàn chuyện TỎI (ST: Đạt)

Dùng tỏi trị bệnh thế nào cho đúng ?
Tỏi có thể ăn tươi, ngâm dấm, đường hoặc pha trà. Tuy nhiên, trong môi trường axit, tác dụng của tỏi tăng gấp 4 lần nên dùng tỏi ngâm dấm là tốt nhất.
Theo Đông y, tỏi vị cay, tính ấm, có công dụng hành khí trệ, làm ấm tỳ vị, giải độc và sát trùng. Do đó, nó thường được dùng để chữa các chứng bệnh như đầy bụng, chậm tiêu, rối loạn tiêu hóa, đau bụng do lạnh, phù thũng, tiêu chảy, bệnh lỵ, sốt rét, ho gà, mụn nhọt, đỉnh độc, viêm loét lâu liền, rụng tóc, nấm tóc, rắn cắn…


Chuyện về anh Ba Hưng

Chiều qua có mặt tất niên với xuởng Phan Nam, gặp Chước, Của (bạn hồi học sinh miền Nam của hắn).  Chú em Việt gọi ời ời vì có "đại liên hoan cầy tơ", 2 thằng no nê thì phi về nhà. Nói thật, trưa qua đã có bữa chó quá ngon trên Duy Đảo, nay "lại chó" nghe chừng hơi quá(!). Nhưng năm hết tết đến mà "mũi né" thì kì kì.
Đến nơi thấy ngoài sân anh em trải chiếu, ngồi xuống đất. Đến chục mâm với 4-50 mạng. Trời mát nên thịt chó ăn cũng dễ. Ăn uống ào ào. Việt ra khoe, làm những 3 con. Toàn bạn bè thân cánh HN, cánh pilot, sân bay... Gặp 1 lô đàn em (Điệp, Nguyên, Hải, Linh, Lam...). Vui!
Trong tiệc Việt nhắc lại "chuyến xe rẽ ngang" cùng kỉ niệm với anh Quang Xeng và anh Ba Hưng.


Thất Truyền Công Phu (ST: Đạt k8)

Chiêu Thứ Nhất " Tuyệt đỉnh khinh công Lục rau bang"
 
 


Chi tiết: Chỉ cần nhún chân một cái là có thể phóng xa hàng nghìn milimets, cùng với rau lá rơi ra, 
sẽ là cả một vấn đề cho kẻ địch nếu muốn theo chân vị đại cao thủ này. 

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Đại tá Lữ - cơ sở cách mạng của nhiều lính Trỗi và lính Quân sự - đã ra đi

Chiều nay, chị Thiện từ Vĩnh Yên gọi vào: "Q ơi, Đại tá đi sáng nay rồi. Ngoài này lạnh quá. Đại tá đi tội lắm". Vội báo cho anh em ta ngoài đó.
Gần đấy nhất khi mẹ con chị Thiện về HN dự đám cưới con anh Ngân, ai cũng hỏi thăm anh giai. Chị Thiện bảo: từ ngày bà ấy mất, ông như người mất thần, toàn ngồi ngoài cổng nhìn vô hướng…
Đợt rét này, bà ấy rủ ông đi.

Xuân về mời đọc SRTKL 1 và 2

Truớc hết xin cảm ơn chân thành Bantroik6 đã công phu đăng tải toàn bộ Tập 1 và 2 lên blog. Xin mời thầy bạn cùng thuởng thức!!!
* TẬP 1
* TẬP 2
Lưu ý: Cách trình bày trên blog của Tập 1 và 2 hơi khác nhau.
- Tập 1 in ngược từ bài cuối lên bài đầu tiên. Khi xem hết 1 bài thì nháy chuột xem bài cũ hơn.
- Tập 2 đuợc đăng tải theo mục lục như trong sách in. Muốn xem bài nào thì nháy chuột vào bài đó.
Mong đuợc sự cảm thông!!!

Thả cá hôm qua

Chiều qua đi về, nghe con gái nói: "Mẹ dặn ba mang ngay cá vàng (năm nay nhà tôi không thả chép mà thả cá vàng) ra sông. Ba nhớ ở đoạn nước sạch, thả dần chứ không thả cả túi ni lông, người khác nhặt mất...".
Theo huớng dẫn của Vân, vợ Khánh Hoà, phi xe ra cuối đuờng Nguyễn Thái Sơn, rẽ ra bến đò sang An Phú Đông. Đúng là bến đò. Tới nơi thấy bà con đang lên đò, trông như chíếc phà nhỏ, có đuờng dẫn cho xe 2 bánh. Tiếng máy phành phạch. Nuớc chỗ này nuớc trong thật. Sóng vỗ ì oạp. Vậy mà ở chân cầu nối từ đường Nguyễn Oanh (GV) sang Hà Huy Giáp (Q12) thấy hôi hôi là.
Cúi xuống cho miệng túi mở ra, 5 chú cá vàng lao xuống nuớc. Xong nhiệm vụ. Chắc các chú cũng "thực thi" nhiệm vụ ngay, chở Táo Quân lên Giời?
Hãy xem hình ảnh thả cá ở Hà Lội!!!

Loạt bài về Google: 7 câu nói của Eric Schmidt (N.TV)

Vào ngày thứ 5, 20-1-2011, trên mạng Twitter, Eric Schmidt - thủ lĩnh số 1 của Google, người được coi là cha nuôi của Larry Page - đã viết thông báo về việc "để lại vị trí số 1 cho Larry Page".
Lý do được viết rất vui vẻ: "Hàng ngày mà cứ phải trông chừng những người đã lớn là một việc làm không cần thiết nữa".
Lục lại tạp chí Spiegel thấy có 8 câu nói của Eric Schmidt trong thời gian làm thủ lĩnh Google (từ năm 2001). Thấy tám câu này có cách diễn đạt "rất Google", nên chép ra cho vui. Tuy nhiên có một câu mà sau này do thấy sai nên Eric Schmidt đã rút lại. Thành ra chỉ còn 7.

1- Chúng tôi biết bạn đang ở đâu, chúng tôi biết bạn đã ở đâu, chúng tôi còn biết tâm trí của bạn để chỗ nào nhiều , chỗ nào ít.
10-2010
com. : Đừng tinh vi!


Tin khẩn, tin khẩn!!!

Tin khẩn cấp báo cho cậu nè... có 4 nguời đòi tìm cậu cho bằng được, tìm được cậu họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu đâu. 
Người đó tên là thần tài, may mắn, hạnh phúc và sức khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu trong năm mới này. 
Còn nữa, bà Phiền muộn còn dặn tui bảo là, cậu đừng tơ tưởng gì đến bả nữa bả sẽ không quan tâm đến cậu đâu... Riêng ông sức khoẻ có thư riêng cho cậu là sức khoẻ cậu phải thiệt là ngon mà đón ổng đó. 
Nhớ gửi tin nhắn này cho mọi người mà cậu yêu quý nhé! Nếu nhận lại được 7 tin thì cậu là người đáng yêu nhất trong mắt Thần tình bạn.

Có chuyện cải táng Lenine??? (Bee)

Mời xem!!!

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Chúc tết vùng sâu vùng xa

Trưa nay, tại Đài dẫn đuờng gần ở thị trấn Thủ Đức, đài trưởng Duy Đảo và Khanh (nguyên sĩ quan radar Hải quân) đã nghênh tiếp phái đoàn úy lạo của trường Trỗi (Đỗ Tấn Mỹ, KQ k5, Thạch "tịch", Phan Công k8) lần đầu tiên lên thăm. Không khí đón tiếp hết sức thân mật, nhiệt thành.
Chuyện Trỗi, chuyện Quân sự, chuyện đi Tây du học nổ như ngô rang.

Đoàn được mời cơm trưa do đầu bếp Khanh (có tay trái là nghề "diệt chó" từ ngày ở K) trổ tài nấu nướng (thịt chó hấp, rựa mận ướp mẻ tự chế, "tê-lê-phôn khuỷu chân" xáo măng). Nhẹ nhàng, đúng khẩu vị Bắc, ngon. Cơ bản là chén sạch sành sanh!

Google 1: Larry Page là ai ? (ST và dịch: N.TV - BRD)



Thế giới bí mật của ông chủ mới Google
(Dịch từ Bild ngày 22-1-2011) – Tôn Gia Quý (Leipzig, BRD)


Lịch sử Google
Năm 1998, Larry Page và Sergey Brin sáng lập ra Google (lúc đó cả hai đều mới 25 tuổi). Với ý tưởng: tất cả thông tin trên thế giới được sưu tập trong một chương trình máy tính. Nhờ thế người ta có thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào mà người ta cần tìm.
Ngày hôm nay thì Google đã trở thành công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất trên Internet. Trị giá cổ phiếu của Google: 205 tỷ đô-la. Còn cái tên nghĩa là gì? Google có nghĩa: một số 1 với 100 số không, đây là một con số lớn hơn cả số nguyên tử ước tính có trong vũ trụ.

Thu lượm qua báo mạng Bee.Net.Vn

1. Về tục kiêng kị quét nhà trong 3 ngày Tết.

2. Tết về mà HN vẫn tắc đuờng triền miên!

Khi xem xong từng bài, các bạn nhớ nháy chuột (phía trái, bên trên) trả về để xem tiếp bài sau!!!

Tất niên ở nhà Kha Tư Xô

Chiều qua 4g, Kha Tư Xô gọi tới:
-        Thằng Tấn Mỹ đang ở nhà tao uống rượu. Vợ chồng con trai tao ở Úc về, ra HN chơi có mang về thịt chó Nhật Tân. Ăn được không thì lại đây?
-        Phàm là con gì quay lưng lên trời là ăn đuợc tuốt. OK, đến ngay, mấy khi gặp bạn hiền.
-        Mà có cả Salamy của Hung đấy, của bạn vợ tao gửi về.
Cảm động vì thằng bạn vẫn không quên niềm “say mê ẩm thực” của tôi với đặc sản này, vội phi tới.
Đêm xuống, bên bàn tròn dưới gốc cây doi ngoài vườn, mấy thằng bạn tào lao đủ chuyện ngày Trỗi, nhắc lại nhiều bạn xưa. 
Hiền, vợ Xô, ra ra vào vào lo cho đám thực khách và góp thêm chuyện. Không ngờ đ/c này là 1 độc giả thuờng xuyên của Bantroik5. Hai cháu nhà Xô đều truởng thành - chồng là giảng viên Đại học quốc gia, vợ làm nhân viên kế toán cùng truờng. Sau ngày cưới 5 năm, nay mới về "nghỉ phép góp".
Thử nghe vài cuộc điện đàm từ xa mà loa đuợc bật để 3 thằng cùng tán:


Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Cụ Rùa Hồ Gươm (Huỳnh Văn Úc)


Rùa Hồ Gươm có tên khoa học là Rafetus leloii là một loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Vào thời điểm năm 2007 người ta thống kê trên trái đất này còn có 5 cụ trong đó một cụ sống ở Hồ Gươm Hà Nội, 4 cụ còn lại sống ở Trung Quốc. Tại sao ở Hồ Gươm chỉ còn duy nhất một cụ rùa? Theo giáo sư Hà Đình Đức thì trước đây ở Hồ Gươm đã từng có 4 cụ rùa. Vậy mà nay chỉ còn một, vậy ba cụ kia đi đâu? Hai cụ tuổi già sức yếu quy tiên thì một xác được lưu trong đền Ngọc Sơn-cụ này khi còn sống nặng 250 kg và có chiều dài 1,45 m- một được giữ trong kho của Bảo tàng Hà Nội. Thế còn một cụ nữa? Năm 1963 vào một ngày mưa lớn cụ thích chí bò lên Vườn hoa Chí Linh, nay là Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ chẳng may bị một thằng mất dạy bắt được. Rồi nó làm gì cụ? Nó giết thịt đánh chén chứ còn làm gì! Cơ quan chức năng tìm đến thì nó cười hề hề và cụ đã nằm trong bụng nó rồi.

Lời chúc năm mới của Cao Cẩm Quỳ

16g30 hôm nay nhận được mail của anh Cao với nội dung như sau:
chuc mung nam moi!
(Chú thích: 12 con giáp gắn với Tết Nguyên đán ở TQ không có tên con Mèo mà là con Thỏ. Vậy anh gửi bưu thiếp này!
Dưới có chữ PHÚC nhưng đảo ngược lại. Đây là 1 kiểu chơi chữ độc đáo của người TQ, ý nói: PHÚC ĐÁO - phúc sẽ còn đến (đáo). Thật hay!).
Xin cảm ơn anh Cao!

Thư của Trần Phong gửi các bạn k5 và truờng Trỗi

Một bức thư tâm huyết nhân ngày đầu năm! Mời các bạn cùng đọc và cho comment xuống dưới! Bạn Hà Mèo có kinh nghiệm nên lên tiếng!!!
Vào đọc ở đây!!!

Đầu năm 2011, thế giới bát nháo

Mới đầu năm được vài tuần; vậy mà toàn những tin quái dị:
1. Tin xa:
Hải tặc Somalie ngang nhiên cướp tầu viễn dương của Hàn, Mã, rồi Hoàng Sơn Sun của VN ta... Hai tầu trên may được cứu; còn Hoàng Sơn Sun đang mất hút. Trên thông tin đại chúng, hải tặc Somalie sau vụ bị hải quân Hàn trừng trị đã thể sẽ trả máu.
2. Tin gần:
Tại Haiiti, đại úy Đoàn Nhật Nam, con anh Ba Hưng, bị cướp giữa ban ngày. Mất đâu như khìn đô. Tốt nghiệp Học viện KTQS, chuyên ngành viễn thông, Nam về Viettel. Hết sang Campuchia, Lào rồi nay đi thực hiện hợp đồng của Viettel với Haiiti. Chả hiểu các bố nhìn xa trông rộng cái quái gì mà vừa sang tới nơi thì động đất. Điện, nước không có. Lính ta toàn gặm bánh mì và nuốt mì tôm.
Sau thiên tai là nạn trộm cướp hoành hành. Đại diện VietnamAirlines có văn phòng tại thủ đô Haiiti. Biết có tiền, 1 bọn (chả cần bịt mặt) cứ xông thẳng vào dí súng: "Ê, đưa tiền đây!". Thế là mất. Vô chính phủ đến thế là cùng.
Trường hợp Nam cũng vậy. Cháu ngồi taxi thì thằng tài dí súng vào bụng: "Money please!". Có 1 khìn găm trong người chưa kịp cất (mà cất ở đâu cho an toàn?), đành phải rút ví "giôn-lê-nôn". Không thì toi như bỡn. Hôm sau rõ ràng thấy nó lái xe qua trước mặt mà chịu. Đất của mình đâu!!!
Đúng là bần hàn thì sinh đạo tặc! (Nghe nói ở vùng Nam Mỹ đâu cũng rứa???).

Con gà tức nhau tiếng gáy

Chiều đón con. Cháu đưa tập vở được thưởng học kì 1 và phụng phịu:
- Con bé đạt 9,5 xếp thứ nhất thì đúng rồi. Đằng này 5 đứa đều có điểm trung bình 9,4. Vậy mà chỉ 4 đứa kia được niêm yết tên trên bảng, con thua đứa sát nút có 0,01 điểm lại không được nêu tên.
- Thế ai chơi game điện tử thay con, ai vẽ thay trong giờ tự học, ai tranh thủ ngồi WC đọc chuyện tranh...??? Lẽ ra dấn  thêm 1 tí để học, sẽ có thêm 0,01 điểm thì con lại dấn thêm 1 tí để chơi nên mất 0,01 điểm. Sao nào?
- Rồi, học kì 2 chúng sẽ biết tay con.
Đúng là con gà tức nhau... Nhưng lại nghĩ, con vừa học vừa chơi như thế có lẽ giống ba và các cô, các chú, các bác Trỗi hơn. Đã trên, dưới 6 lít rồi, ngày xưa học và chơi như thế mà nay vẫn là những công dân tốt của xã hội đấy thôi!!!

Vì sao có Tết Nguyên đán??? (Bee)

Mời vào xem!!!

Chuyến xe nhớ đời (KQ)

Thấy mùa đông năm nay ngoài Bắc lạnh quá. Chợt nhớ tới chuyến xe đi cùng thằng em, chuyện đã 30 năm…
Mùa đông. Chiều chủ nhật, ra xe tuyến ở 23 Phan Bội Châu. Hết chỗ. Xe chạy hết, còn lại chiếc Zin-khơ chở hàng đến 8g mới xuất phát lên trường. Tình cờ gặp Việt - em thằng bạn đã tốt nghiệp từ khóa 8, đang công tác ở QK4 – là học viên dự khóa cũng lỡ chuyến tầu chiều, lang thang quay lại trạm 23 đón xe. “Thôi, chờ đi cùng anh!”. “Đi với ông anh thì sướng quá rồi”.
Đúng 8g, tài ra. Quen nhau cả: “Cho 2 anh em tôi đi nhờ nhé!”. “Ngồi sau thùng thôi, vì đã có 1 em đi nhờ, xin ngồi ca-bin rồi”. OK ngay. Hai thằng nhảy phóc lên thùng. Hàng không có gì, có mỗi tấm vải bạt che hàng khi trời mưa. Xe nổ máy, chạy dọc Hai Bà Trưng ra cầu Long Biên.

Phóng sự của Đài truyền hình Hamburg (BRD) về 1 bạn Trỗi

Sáng nay được mail của Qx. Là thư của bạn từ hải ngoại gửi về những ngày giáp Tết đã là hay; nhưng xem xong nội dung thì còn thấy quá... là hay! (Giống Bác???).
Ngày cuối năm... mùa đông lạnh giá, tuyết đầy đường... những người Việt sống tha hương và cuộc sống của họ... trong đó có bạn ta và vợ con... Trên màn ảnh đọc ra đúng cái gì của nó... Puôn pán mưu sinh, dạy võ cả trò Tây lẫn ta và không thể thiếu được đôi chân vòng kiềng, xỏ trong quần bò, dáng khuềnh khoàng giống Ba Đẻn... Thật thân thiết!
Mời zào đây!!!

ÔNG TÂY BIẾT TIẾNG TA (Đào Duy)

 Hơn tuần nay tàu bắc nam chạy rầm rập. Tàu “ ra” đông ngịt còn tàu “vào” vắng teo. Chả hiểu ngành đường sắt thu có bù chi trong những ngày tăng chuyến chạy tết?
  Tranh thủ nghỉ hai ngày, bổ ra Nha Trang thăm bà già vợ, cụ yếu mấy tháng nay. Tàu SG-NT  phòng 4 giường lịch sự chả kém gì tàu tây. Hôm ở NT về nhận phòng xong tàu sắp chạy mà chỉ có mỗi mình. Ngồi đọc mấy tờ báo mà trong đầu chỉ  “vẩn vơ”, mong sao có được một em cùng phòng để tán dóc cho đỡ buồn. Khổ thế nhàn cư vi là hay nghĩ linh tinh, chả khác nào cái nhà  anh Cung trong chi bộ tôi. (Anh tâm sự: Anh có tật  hay nghĩ tới chị em, ngay cả khi họp chi bộ triển khai nghị quyết. Tay bí thư vóc dáng hom hem như dân ăn kiêng, giọng nói thì choang choác như pháo “đùng” ngày tết mà anh vẫn tưởng tượng đó là một bà bí thư tuổi sồn sồn đang độ hồi xuân, mắt long lanh đang cao giọng chèo, làn điệu “Xẩm xoan” Ninh Bình quê anh. Quả là tài!).

Ghê quá!!! (VNEx)

Bom nổ ở sân bay Domodedovo (Mat). Người chết, người bị thương... "Góa phụ đen" là ai???
Hãy xem!!!

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Sắp đến ngày 23 - Ông Táo lên Giời

Mời xem các Táo sẽ làm gì năm nay???

Kỉ niệm khó quên

Tối qua có tiệc tất niên ở Học viện KTQS. Thầy trò các thế hệ cùng bạn bè gặp nhau. Cùng mâm tôi có anh Sáu Đậu. Uống vào, anh ào ào nhắc lại kỉ niệm cách đây đã gn 30 năm.  "Chuyện đó anh không quên và ơn em suốt đời!". Nghe nịnh mà sướng phổng mũi.
... Ngày đó tin mt hiếm, ngoài Bc toàn phi nh trong Nam đi tin séc ra tin mt. (Dĩ nhiên phải chi chát vài phần trăm!). Anh Sáu Đậu, dân x Nghệ,  là kế toán trưởng ca Hc vin ti TPHCM nên trc tiếp thc thi các phi v này.

Vượt qua nỗi đau

Bạn tôi về già đã phải gánh 2 nỗi đau lớn. Khi đương chức Viện phó 1 viện nghiên cứu thiết kế thì bị tai biến. Phải nằm liệt giường 1 thời gian. Đang tập tành hồi phục thì con trai có triệu chứng ung thư xương, đầu gối xưng to như quả bưởi. Vái tứ phương, chạy sang cả Sing điều trị thuốc thang mà không chuyển. Bạn bè của bố hồi nhỏ chung vai góp sức. Bạn bè cùng lớp của cháu ở trường Trần Đại Nghĩa gấp hàng nghìn con hạc giấy, xếp quanh giường bệnh, cầu mong cho bạn mình khỏi. Vậy mà bất lực. Năm ngoái cháu đi.
Hai mất mát đó quá lớn với sức chịu đựng của con người. Sợ rằng bạn sẽ quỵ. Vậy mà không. Tối qua có cuộc hội ngộ ở Hoa Viên Mạc Đĩnh Chi. Có Tạ Sơn, Đông Nhân và bạn – mấy thằng học với nhau từ thuở vỡ lòng, cấp 2. Sau thêm tôi và Đoàn Khánh. Anh em mừng vì bạn đã vượt qua những nỗi đau. Đi lại bình thường, nói năng hoạt khẩu, không méo mó.
Đó chính là Nguyễn Đôn Hòa. Bạn quả là 1 tấm gương cho cánh già chúng ta! Hơn nữa, xin cảm ơn cô giáo Bình, vợ Hoà, đã là chỗ dựa vững chắc cho Hoà trong những ngày gain nan nhất!

Chuyện vui

Thấy phòng Bác đã tắt đèn, nghĩ Bác đã ngủ, 2 chú bảo vệ ngồi dưới chân nhà sàn thì thào tán:
- Cậu có đọc thơ Bác không?
- Có.
- Cảm tưởng thế nào?
- Cả tập thơ chỉ mỗi bài "Trăng khuya" là hay, còn các bài khác thì...
Không ngờ Bác chưa ngủ. Cụ đang hút thuốc và khẽ gạt tàn xuống dưới nhà rồi đằng hắng:
- Còn các bài khác thì làm s...a...o?
- Dạ, các bài khác thì quá... hay ạ!

Trang thơ: TẾT (Đỗ Quang Việt)



Thuở nhỏ suốt ngày hỏi mẹ:
“Bao giờ lại Tết mẹ ơi?”
Mẹ cười: "Con đừng sốt ruột,
Hết năm là đến Tết thôi”.

Hồi ấy, Tết sao thích thế,
Đó đây, pháo nổ rấm ran.
Háo hức chờ manh áo mới,
Mẹ mua mỗi độ Xuân sang.

Cả nhà quây quần gói bánh,
Lá xanh, gạo trắng , đỗ vàng.
Trẻ con đứa nào chẳng thích,
Được chờ ăn bánh chưng con.

Ngày thường chỉ mong có “mỡ”,
Thịt nạc còn phải phần em.
Ngày Tết bữa nào cũng cỗ,
Chả, giò, thịt lại cả nem.

Ngày thường, thèm đường - ăn vụng,
Mẹ về, bắt được – ăn roi.
Ngày Tết tha hồ bánh kẹo,
Ăn cho đến chán thì thôi.

Tết thích nhất được đốt pháo,
Để có lần suýt bỏng tay.
Chỉ vì cái ngòi quá ngắn,
Chưa kịp quăng đã nổ ngay.

Thời gian trôi đi nhanh thế,
Giờ thì tóc chẳng còn xanh.
Chẳng còn được chờ háo hức
Đợi Xuân gõ cửa nhà mình.

                    Tết Tân mão 2011
                              QV

NHỚ VỀ CUỘC CHIẾN Ở “ NƠI CON SÔNG HỒNG CHẢY VÀO ĐẤT VIỆT…” (Nguyễn Viết Tiến)

Đầu tháng 3/1979 , khi chiến sự ở biên giới phía Bắc đang ác liệt và căng thẳng , bao nhiêu câu chuyện “mục thị sở tại” về những người lính của chúng ta ở các đơn vị phía trước về được đến Hà nội , Thanh hóa hoặc lùi sâu hơn nữa đang lan truyền ; khi lệnh tổng động viên được ban ra ; khi hàng vạn sinh viên các trường Đại học ùn ùn kéo lên xây dựng “phòng tuyến Sông Cầu” , mà tôi biết chắc rằng trong những sinh viên ấy khá nhiều người vừa buông tay súng sau 1975 để trở lại trường học theo chính sách ; khi mà trong nồi cơm của mỗi gia đình lúc đó không còn mùi gạo thơm nồng mà thay vào đó là nồi “khoai tây bi” hoặc nồi “bo bo” với những “thực đơn” lạ hoắc ; đó là lúc tôi nhận được “Lệnh điều động” về Quân đoàn 6 . Cũng như bao nhiêu lần nhận nhiệm vụ khác trong đời lính của tôi , không kịp về nhà báo tin và tạm biệt người thân ; không liên hoan bạn bè , tôi nhận lệnh buổi sáng và được thông báo buổi chiều lên đường ! 


Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Về mật đạo trong lòng TP Mat (Bee)

Từ thời Stalin tới thời Bre-giơ-nhép... nó đuợc xây dựng. Nay mở 1 phần cho bà con chiêm ngưỡng!

Về nhà khoa học Đào Thế Tuấn

Với chúng tôi, bọn nhóc học Trại Nhi đồng Miền Bắc (nội trú) đầu những năm 60 ở 20 Thuỵ Khê, thì bác Trần Như Mân và cô Tuỵ Phuơng là những bà mẹ thân yêu.
Sáng nay vào Bee có bài của Đặng Kim Sơn k6 viết về nhà khoa học nông nghiệp Đào Thế Tuấn. Đọc xong mới biết ông là con trai của nhà văn hoá Đào Duy Anh và bác Mân.
Xin trân trọng giới thiệu!

Tất niên CLB Hà Nội Phuơng Nam

Chiều qua, CLB Vĩnh Xuân đá 2 trân, thua An ninh sân bay 1-0 và thua Cholotho 4-1. CLB HNPN đá với Doanh nhân Sài Thành cũng thua 3-2. Nhưng già như thế mà vẫn chơi đã là quá tốt rồi.
Sau đó CLB HNPN liên hoan tất niên tại Đất Tiên Sa của chú Ninh "choắt". Đôi "bánh mì kép thịt" đẹp nhất có lẽ là chú Hoàng Việt (em Hoàng Hùng Vaxuco) và em Dung ca sĩ. Dung góp vui cho đội bằng những ca khúc rất HN. Anh em cũng lên cướp đài phát thanh và không quên hát Đội ca: "Ngày mai anh em chúng ta, gặp nhau suốt ngày rồi gặp nhau mãi...". Cực vui.
Sau đó chở chú Tuấn về, lại phải xà vào quán với cánh khác. Cả nể lại phải uốn. Vợ "bầu giục", hơn 11g mới về.
Mời anh chị em xem phóng sự ảnh!
Khói thuốc vẫn bay, em bên tôi....

Việt "con" và ca sĩ Dung

Phú "bưu diện" và Việt "hổ" (CAHN, lứa Tuấn Sơn)

Đơ cu lơ: Tuấn "thần" (Thể Công) và Tuấn "Tiệp"

Cháu Việt và chú Cóong

Cánh HN có thêm gái!!!

Những cầu thủ tức kịch!

Cánh Chu Văn An1973

Toàn cảnh

Dung hát hay và "nhiên tự" ra phết!

Bầu Ninh rất đam mê và trách nhiệm

Ngày mai....

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Tin họp mặt: Kỷ niệm 61 năm quan hệ ngoại giao Việt-Trung

Chềiu qua, tại Nhà hữu nghị TPHCM, Hội Hữu nghị Việt-Trung đã tổ chức tất niên, kết thúc Năm Hữu nghị Việt-Trung 2010 và đón năm mới 2011.
Phía ta, ngoài quan khách TP còn có đại biểu truờng TNVN Lư Sơn, Quế Lâm 1953-57, truờng Trỗi, truờng Bé và lứa lưu học sinh sau 1975 cùng các hội quán Hoa kiều tại TP.
Phía TQ có Tổng lãnh sự Hứa Minh Lượng cùng cán bộ TLSQ.
Sinh viên Đại học KHXH&NV có nhiều tiết mục văn nghệ hay. Thầy Truơng Bá Hạp, Phó chủ tịch Hội HNV-T biểu diễn măng-đô-lin 1 bài TQ và Cô gái vót chông. Tuổi đã 70 mà tay vẫn dẻo, chạy thoăn thoắt, đệm cả gam trên đàn.
Gặp mặt vui vẻ.

Xem bạn Trỗi ứng xử thế nào với "vạ" quà Tết (Bee)

TS Đặng Kim Sơn k6 của chúng ta đã xử lí các tình huống tặng quà tết ra sao? 
Hãy xem ở đây!!!

Ở xa đón Tết qua báo mạng: Phố Hàng Mã truớc ngày Ông Táo lên Giời

Mời bạn đón xem phóng sự ảnh!!!

Cười cuối tuần: Có thể bạn đã biết???

Xin giới thiệu mấy "triết lý sống" của Bảo Sinh:


Bánh mỳ phải kẹp pa tê
Đàn ông phải có máu dê trong người

Khi mê tình chỉ là tình
Ngộ rồi mới biết trong tình có dâm

Chàng bảo yêu bởi tâm hồn
Em thay giới tính chàng còn yêu không?
 

“Suốt đời chỉ yêu môt người
Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư”.

Thanh Hoá có bán nem chua
Ăn vào ngứa cả rùa rùa ba ba
Nghệ Tĩnh có bánh cu đơ
Ai mà ăn phải thì đờ cu ra
Quảng Bình có chợ Phú Gia
Gái quê toàn bán thịt gà mất trinh.

Nếu thế giới có hai người
Chữ trinh em giữ suốt đời cho anh.
 

ĐẠO BỒ BỊCH

Vợ là cửa cái
Bạn gái là cửa sổ
Càng nhiều cửa sổ càng sang
Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra
Vợ là cửa cái nhà ta
Lại là cửa sổ thằng cha láng giềng
 

Bầm ra ruộng cấy bầm run
Con vào nhà nghỉ còn run hơn bầm
Si đa phục kích xa gần
Về nhà hết mực vợ vần nhão ra.

Ái tình nếu uống đủ liều
Loài người sẽ thoát được điều tà dâm
Ai ai cũng sống khỏa thân
Măc quần sẽ lại khiêu dâm mọi người.

Cuối cùng tất cả chúng ta
Đều lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân.


Nghe Phi-đen nói (Bee)

Hãy nghe những lời nói chân thành của ông!!!

Uống nuớc nhớ nguồn

Chúng tôi quan niệm, trong các gia đình các bạn Trỗi đang lưu trữ 1 kho tư liệu sống vô giá về thế hệ Ông, Cha. Bantroik5 nung nấu uớc vọng, được đưa những thông tin đó lên trang của mình, nhằm giới thiệu trong cộng đồng bạn Trỗi, thứ nữa để cho nhiều người chưa biết sẽ được biết.
Ngày cuối tuần nhận đuợc mail của bạn Trỗi Nguyễn Trọng Quang Vinh k5, có đường link tới báo Giác Ngộ, giới thiệu bài viết về cụ Nguyễn Trọng Thuật - ông nội Vinh và là nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu Phật học... từ thế kỷ 19.
Thật hân hạnh đuợc bạn tin tuởng. Xin trân trọng giới thiệu!

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Chuyện cười ngày giá lạnh (VNEx)

Mời bạn vào xem thanh niên ta những ngày này!

Thử xem Obama chiêu đãi ông Hồ thế nào? (Bee)

Mời xem đại yến tiệc tại Nhà trắng đêm qua!

CHÙA AM (Đào Duy)

    Em tên Thúy. Hai vợ chồng vào Biên Hoà làm ăn mấy năm nay. Chồng chạy taxi còn em giúp việc nhà. Thúy phụ giúp cho cô em vợ tôi được tháng nay. Hôm lên nhà cô em chơi, thấy Thúy hiền lành, chăm chỉ, tôi hỏi chuyện. Em nói quê Phú Thọ, huyện Tam Nông, em sinh năm Ngọ, có hai con đã lớn. Ngoài quê nhà xây, sân gạch, giếng khơi, điện nước đủ cả. Nhưng hai vợ chồng khoá cửa gửi ông bà, khăn gói vào nam vừa kiếm tiền, vừa chăm con học đại học.

Huởng ứng bình luận của Nhất Trung về còm của Qx

Đọc còm của Qx, Nhất Trung bình đó là còm hay nhất trong năm. Vân Anh thì cười chảy ra nước mắt và bảo, anh Qx bịa. Còn tôi nghĩ, Huơng nghĩ rất thật.
Có chuyện thế này, trong toàn quân thì Đại học "quân sư" cũng là 1 ổ tiếu lâm, nào chuyện từ Tầu, Nga, Bun, Hung... rồi từ đơn vị về. Anh giai hồi đó còn ở 19B Hàng Vôi. Thuơng vợ giặt giũ, bếp núc vất vả, anh giai mang chuyện truờng về kể cho bà Thảo.
Chuyện Cái máy tự động:


Eo ôi,cơm tấm bì (ST: Đạt)

Cơm Tấm Bì Xườn Chả 
 
Bác Sĩ VN bó tay khi điều trị những chứng bệnh lạ, nguyên nhân vấn đề thực phẩm do các con buôn dùng nhiều chất hóa học trộn vào trong thực phẩm những người ăn vào sanh ra nhiều chứng bệnh nan y.  
 
 
 

 





Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Tin bóng đá: Thi đấu với Tuyển Gái HN

Chiều nay, 15g30, CLB Những Người Bạn có trận thi đấu với Tuyển Gái HN tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trời lạnh, + 8 độ nhưng các chiến tứơng NNB đã đá hay mọi nhẽ trước các cháu gái trẻ, khỏe, đẹp như tiên còn kĩ thuật thì... thôi rồi. Trung phong, đội trưởng Trâm sau thời gian chấn thuơng đã hồi phục và vào sân thi đấu.
Lúc 16g30, trận đấu kết thúc. CTV Long kều (cầu thủ NNB) có tin nhắn về: Tỷ số 3-2 nghiêng về đội Gái HN. Tuy nhiên điều này không đáng ngại vì trong trận lượt về NNB chỉ cần thắng 1-0 là "xong"!
Riêng chú Thái Lénine (có đầu hói như cụ) lại báo: đề hôm nay về  22. Chả hiểu thế nào? Hay vì thầy trò NNB xiêu truớc gái đẹp hết cả rồi!
Trong TPHCM, chiều thứ bảy này sẽ có giao lưu của CLB HN Phuơng Nam với đội Doanh nhân Sài Thành tại sân vận động QK7. Sau đó là tiệc tất niên tại nhà hàng Đất Tiên Sa.
Chúc các cầu thủ của 4 đội năm tới PHAN PHÁI PHẺ PHẮN!!!

Tin vui: Các cụ nhà ta đuợc truy tặng Huân chuơng Sao Vàng

Xin chúc mừng gia đình các bạn Tôn Gia Quý k4 và Nghiêm Xuân Minh k5 với tin vui: cụ Tôn Quang Phiệt và cụ Nghiêm Xuân Yêm vừa được Nhà nước truy tặng Huân chuơng Sao Vàng!
Mời đọc tin vui này!!!

Đạo diễn tài ba Chu-khơ-rai và Điện ảnh Xô viết

Mời các bạn vào thăm blog của Trần Phong k5 và bài víêt này!!!

Thuỷ sâm chữa bệnh đái tháo đuờng (ST: Vinh "còi")

Nhận đuợc comment của Vinh "còi" gửi Khánh Hoà, BBT đã tra trên Google có bài "Thuỷ sâm chữa bệnh đái tháo đuờng" của giáo sư Từ Giấy.
Cảm ơn Vinh và mời các bạn cùng xem!

Hiểu chăng nỗi lòng các cụ? (KQ)

Định kì mỗi tháng vợ tôi có lịch sang đưa bà ngoại đi khám tổng quan ở Bệnh viện Thống Nhất. (Các cụ về hưu có tiêu chuẩn mà!).
Hôm đó phải dậy từ 5g. Tới 5g30 có mặt ở cửa nhà bà. Hai mẹ con lên đuờng. Tới nơi xếp sổ, khám bệnh… Vòng vèo qua các cửa tới 11g30 mới xong. Ra về, mệt mỏi; nhất là bà xã còn tỉ thứ việc.

Vui vẻ cuối tuần (ST: Đạt)

Đánh lạc hướng
Anh nọ làm văn phòng hỏi kế toán: - Bảng chi tiêu của cơ quan ta, sao lại có mục chi “WTO” mất 20 triệu? Sao lại chi tiền cho tổ chức này!
- Khẽ thôi, sếp bảo viết tắt để đánh lạc hướng cơ quan thuế đấy!
- Nhưng khoản đó là gì thế?
- Đó là khoản chi “Vui vẻ tiền ôm” (VVTO).



Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

" KIÊN QUYẾT BÌNH ỔN GIÁ..." (Đào Duy)

 
Vợ đi Nha Trang thăm bà già. Trước khi lên tầu ghé dãy cửa hàng bán đồ ăn trong sân  ga mua hộp xôi, sợ thức đêm hai chị em đói.
-         Cô cho hộp xôi. - Vợ tôi nói với cô bán hàng.
-         Xôi gì hả chị? Xôi ruốc, lấy hộp hai mươi đồng nhé?
-         Vâng cô cho một hộp. - Vừa nói vợ vừa mở bóp lấy  ra một mớ tiền lẻ.
-         Xôi của chị đây. - Sau một hồi thao tác cô bán hàng đưa hộp xôi cho vợ tôi rồi cầm luôn mớ tiền đưa trả.

Nhớ bạn (Quang xèng - BRD)


Mới bảnh mắt, đang còn „luyện công „ trong phòng thì thấy bà xã í ới ngoài phòng khách: "Anh ơi ra xem anh Dương Minh Đức hát và trả lời phỏng vấn này". Vội nhào ra thì thấy ông bạn Đức „gàn“ ( xin lỗi DMĐ! ) ngồi cạnh nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn để trả lời phỏng vấn trong chương trình "Không gian văn hóa nghệ thuật VN" của VTV4. Nhìn ông bạn và nghe hắn trả lời hay quá, giỏi quá...lại làm tôi nhớ tới những ngày còn ở Trỗi.


Tản văn: Cái mỏ hàn và nghề cũ

Dễ đến hơn hai chục năm mới cầm lại cái mỏ hàn điện.
Ở nhà chẳng có 1 số việc cần phải hàn nối, chẳng hạn, các đầu nối dẫn tín hiệu Internet truớc toàn xoắn xơắn rồi buộc băng dính. Lâu ngày không tiếp xúc, cứ phải lần mò mất công, nhất là cứ lên lên xuống xuống mấy tầng lầu (nói kiểu miền Nam!). Đến là mệt. Tức mình phi ra tiệm điện hỏi mua cái mỏ hàn.
Nhớ ngày mới ra truờng, về tổ bộ môn Vô tuyến đã nghe tiếng thầy Ngô Hai tay nghề cao, máy thu phát nào hỏng qua tay cũng khỏi. Chưa kể thầy Ngọc Lân, thầy Lê Tân Phuơng, thầy Bình cùng 1 lô trung cấp chuyên nghiệp với tay nghề xịn, sửa đài tranditor hỏng cứ như xúc miệng nước lã. Vậy là phải phấn đấu.

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

HN và những ngôi nhà... nhỏ nhất (VNExpress)

Cùng chiêm ngưỡng!!!

Quan tâm tí (Bee)

Dành cho những bạn quan tâm tình hình nhân sự Đại hội!

Hà Nội, Hồ Gươm những ngày này

Sang Bantroik3 mà xem phóng sự ảnh về HN, Hồ Guơm những ngày lạnh giá. Cảm ơn tác giả Anh Minh!!!

Về ông Nguyễn Tạo, thân phụ của bạn chúng ta

(Lược trích bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Sơn)

Cụ Nguyễn Tạo, nếu còn sống đã sang tuổi 106 (1905-2011). Cuộc đời cụ có nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa biết. Hôm nay xin có vài chuyện vui về cụ.

Tổng truởng đầu tiên của ngành Lâm nghiệp
Từ Bộ Lâm nghiệp, 1961, đuợc tách thành nhiều bộ và cơ quan ngang bộ (trực thuộc Hội đồng Chính phủ): Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Nông truờng, Lương thực và Thực phẩm. Ông trở thành vị  thủ truởng đầu tiên của ngành Lâm nghiệp VN. Ông là người tâm huyết với sự nghiệp trồng rừng và bảo vệ rừng.
Năm 1962, khi Cục Điều tra rừng của ông Hoàng Điền phát hiện ra khu rừng lạ và quý, ngay sát đồng bằng, nằm giữa 3 tỉnh Ninh Bình-Hoà Bình-Thanh Hoá; ông Tạo đã vào tận nơi xem xét và đề nghị thành lập Vườn quốc gia, để bảo vệ và nghiên cứu, nay là Rừng quốc gia nổi tiếng Cúc Phuơng. Nó không chỉ là vuờn quốc gia đầu tiên của VN mà còn thuộc hạng sớm nhất trên thế giới.
Những ngừơi công tác trong ngành Lâm nghiệp VN những năm 1970 đều nhớ câu “Hiểu như Tạo” khi họ nhận xét về ông và những lãnh đạo ngành.

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Về một thầy giáo (Tuoitreonline)

Đọc báo giấy thầy bài rất cảm động về 1 người thầy, vội tìm trên Online.

Tin mừng: Cây đa Tân Trào không chết!!! (Bee)

Mời vào xem sự hồi sinh của cây đa Tân Trào!!!

Hậu họp mặt k8

Khi truởng ban Đạt đã ra về, khoảng chục anh em còn ngồi lại với cô Thục và thầy Trọng. Có thêm Trung Quốc k7 đến muộn. Quãng 2g đưa thầy về vì đã mệt. Khi chia tay, thầy dặn "khi tan, nếu còn khỏe thì sang nhà thầy".
Quân ta còn uống tiếp đến 4g.  Sau đó số anh em còn lại: Hà Mèo, Thanh (Lục xí mần), Trung Quốc, Tăng Tiến, Hùng Dũng, Nghị "phệ" còn sang quán nhà thầy uống thêm 1 chai rượu mật bò tót. Chuỵện vui quá là vui.
Giải tán, Trung Quốc chiêu đãi ông anh cùng Tăng Tiến phở bò HN.
Hết ngày.

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Họp mặt k8 và nhiều cuộc chia ly (ghi chép)

Thật xúc động khi đuợc mời dự họp mặt k8 trưa nay, tại nhà hàng Đất Tiên Sa. Cỡ 40 bạn cùng thầy Trọng, cô Thục có mặt. Xin ghi lại vài chuyện hay.

1. Ba cuộc chia ly
Cô Thục đuợc BTC mời lên phát biểu. Cô cảm động nói: "Về tình cảm, cô dành cho mọi lớp, nhưng riêng với k8 thì có gì đó thân hơn. Hôm nay xin kể cho các em 3 cuộc chia ly lớn trong đời.
- Cuộc chia ly thứ nhất, cô tập kết 1955 sau khi các cuộc tập kết đã dừng. Mẹ cô đưa ra tận sông Bến Hải để  vượt biên. Thật ra phải nhờ tới ông Bảy Kiên, ông cậu em mẹ, cùng công tác với ông Trần Chí Hiền (đang công tác ở Uỷ ban liên hiệp 4 bên sau 1954; bố của Chí Thọ, Chí Thành) mới đuợc đi, khi Hiệp định Genéve đã bị đình.
Cô đã khóc khi phải xa mẹ. May sao, 1975, khi trở về vẫn đựoc gặp mẹ. Còn ông Bảy Kiên năm nay tuổi đã  94, thiếu tuớng, vừa đuợc trao tặng danh hiệu AHLLVTND.


Trang thơ: Nhớ bạn (Khánh Tuờng)

(Nhân đọc bài thơ “Cuộc đời” của Đinh Thế Cảnh (cựu giáo viên HVKTQS) trên “Bạn Trỗi K5” mà họa lại)

Bầu bạn ôm vai biết mấy lần
Tang thương cay đắng bởi trầm luân
5 năm trường Trỗi, bao tri kỷ
Hậu Trỗi còn vui ở cõi trần.

Nhìn thấy anh em sạch bụi trần
Nghĩa tình lai láng bởi tri ân
Mỗi lần gặp gỡ là sung sướng
“Thổ tận can tràng” với bạn thân.

Bạn cũ lìa xa đã mấy tuần
Lòng ta quặn thắt tiếng chuông ngân
Thắp nhang nhớ bạn, khôn cầm lệ
Lạy Phật từ bi độ thế nhân.
                        Tp HCM, 15-1-2011

Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

Chuyện vui cho chủ nhật (ST: Đạt)

Sau buổi lễ, cha xứ hỏi một đám đông các con chiên đàn ông của mình:
"Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình, hãy đứng dậy!“.
Tất cả nhất tề đứng dậy, chỉ có một anh chàng nọ vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha xứ lại gần anh ta thân mật nói:
"Chúa dạy, mọi người hãy thương yêu và hài lòng với vợ chồng mình. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con rất hiếm, thậm chí con là người đầu tiên ta gặp."
Anh chàng buồn rầu đáp:
"Thưa cha! Con không dám nhận lời khen của cha. Số là... con bị vợ đánh què hai chân, nên không đứng dậy được...!"  

Nhật ký ngày 15/1

Chuyện nhà khỏi kể.
Chiều 4g có mặt tại sân Không lưu, đuờng Thăng Long. Đội Vĩnh Xuân đá với CLB Xứ Nghệ, toàn các cháu trẻ. Tham gia hiệp 1 với anh em. VX bị ép 15' đầu. Từ giiữa sân, tiền vệ XN sút 1 cú cầu âu. Bóng qua tay thủ môn VX vào lưới. Tuy vậy, VX vẫn ép và sau cú chọc khe của thầy Hùng, trung phong Nam lách qua 2 trung vệ sút tung lưới, gỡ hoà 1-1.
Cũng chỉ tham gia 40' vì phải về Cty Việt Vuơng dự liên hoan tất niên. Sau 3 năm xa mới có dịp về dự tổng kết năm. Cty trang hoàng lộng lẫy với đèn màu, hoa lá... Khai mạc từ 5g, khi đến thì đang liên hoan mặn. Các cháu rất mừng khi thấy sếp cũ trở về.
Năm qua, với 2200 công nhân ở 2 xí nghiệp đầu TPHCM và Quảng Nam, Cty năm qua đạt doanh thu 28 triệu USD. Quả là ghê! Tết này, ban giám đốc quyết định thuởng 7 tỷ cho cán bộ, công nhân. Cán bộ VP vừa có chuyến du hí Đà Nẵng 3 ngày...
Chuơng trình văn nghệ thât sôi động với dàn nhạc công xịn thuê ngoài. Xem các tiết mục "Rồng thiêng đất Việt", "Thời trang giấy"... của chính các cháu công nhân còn rất trẻ đã sáng tác và biểu diễn mà cảm động. Để chuẩn bị cho ngày hội của Cty, dù lao động rất căng, rất mệt; vậy mà các cháu vẫn dành thời gian tập và trình diễn tiết mục phải nói là tuyệt hảo.
MC Cuờng ghé tai mời cựu Phó tổng già lên hát. OK ngay. "Có chi hơn là hát tặng bài ca!". Với dăm ba lời cảm tuởng sau 3 năm trở về, đã hát tặng Cty ca khúc "Xin mãi gọi tên em" (học mót đuợc của bác DMĐ ngày ở HN). Sau đó cùng tốp ca nam Cơ điện, tổ VP, Cắt... hát "HN niềm tin và hy vọng". Quậy quá trời!
Một ngày đuợc sống trong tình xưa nghĩa cũ...

MỘT THẰNG BẠN (Duy Đảo)


 Ngày chia tay khi trường giải tán, hai đứa bịn rịn nắm tay nhau. Lâm dặn tôi: “Sau này nếu có dịp bạn đến quê mình chơi. Nếu đi  HN – HP tới thị xã HD bạn rẽ tay phải hỏi đường đi thị trấn Ninh Giang. Rồi từ đó hỏi tiếp bến đò Chanh qua sông Luộc.  Bên kia là đất Vĩnh Bảo  Hải Phòng. Qua đò chừng vài cây số là làng Hà Phương quê mình…”.

Cho những ai sướng uống bia

Mời đọc tại đây!!!

Vui cuối tuần: Tao sẽ bẻ gãy nó! (ST: Đạt )


Một người đàn ông có tật hay ngủ gật khi nghe thuyết giáo. Bà vợ ông ta thấy cần phải làm một cái gì đó để trị tật của chồng mình. Chủ nhật nọ, hai vợ chồng đi nhà thờ như thường lệ, bà vợ liền đem theo mình một cây gậy. Trong nhà thờ, khi vị linh mục đọc tới một phần trong bài thuyết giáo, liền hỏi các con chiên ở dưới: 
- Và ai đã tạo ra sáu ngày, để ngày còn lại là dành cho nghỉ ngơi? 
Bà vợ liền lấy gậy thọc vào hông ông chồng một cú, ông ta đau quá liền bật dậy kêu toáng lên:
- Ôi, thượng đế!
- Đúng rồi, con nói đúng rồi!
Vị linh mục nói và tiếp tục bài thuyết giáo của mình. Ông chồng ngồi xuống, cằn nhằn bà vợ và chẳng bao lâu sau lại ngủ thiếp đi. Tới một đoạn khác, vị linh mục lại hỏi lớn:
- Và ai đã chết đi trên cây thánh giá để cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi?
Bà vợ lại thọc cây gậy thật mạnh vào ông chồng, ông ta nhảy dựng lên:
- Ôi, Chúa ơi!
- Đúng rồi, đúng rồi!
Vị linh mục nói xong và tiếp tục thuyết giáo. Người đàn ông ngồi xuống quay sang nhìn bà vợ cảnh giác. Một lúc sau vị linh mục lại hỏi:
- Và Eva đã nói gì với Adam sau khi đứa con gái  thứ hai của họ ra đời? 
Bà vợ quay sang vừa định thọc ông chồng, thì ông vội bật dậy và hét lên: 
- Nếu mày  mà còn thọc cái cây chết tiệt đó vào người tao một lần nữa thì tao sẽ bẻ gãy nó đó !!!
 -  ... !!!
 

Nhớ về bữa cơm cuối năm ở Quế Lâm

Mời bạn vào Bantbe đọc lại kỉ niệm này!

Ngày 14/1 (tiếp)

1. Chiều 3g30 có cú điện thoại của anh Tân chiếu phim:
- Q. đó à, thông báo mình đã nhận 3 tập sách rồi nhé! BBT công phu quá, ghi lại đuợc nhiều kỉ niệm. Như 1 cuốn phim tái hiện...
- Anh Tân ơi, ở truờng anh đi chiếu phim cho mọi người xem thì nay phục vụ lại thôi. Anh có quyền đuợc huởng.
- Cảm ơn! Ừ, nhà truờng đến đâu là thư viện, máy chiếu phim của mình theo đến đó, phục vụ cả các bạn TQ ở Quế Lâm. Biết các bạn sẽ làm tập 4, mình sẽ cùng anh Biểu (bên Sơn Tây) thu thập lại ảnh tư liệu cho BBT. Còn số phim tư liệu hồi đó có cả 1 kho, mình giao lại hết cho xuởng phim của anh Duơng Minh Đẩu.
- Vâng, cụ Đẩu về hưu từ lâu rồi. Nay, Đoàn Phú Hùng k8 làm phó giám đốc, bọn em đã nhờ tìm. Cả nửa thế kỷ rồi, có nhiều phim quá. Cũng phải mất công tìm cùng họ, anh ạ!
Hai anh em chúc mừng năm mới nhau. Anh Tân mời, thầy trò ta ai qua Vĩnh Tuờng thì ghé vào chơi. Địa chỉ: Bùi Minh Tân, xóm 4, Đại Đồng, Vĩnh Tuờng, Vĩnh Phúc, ĐT: 0211.3822201.
Làm đựoc việc tốt. Thật vui!

2. Chiều 4g, đội CLB HN phuơng Nam đá với Lão tuớng Thành Nam của Tuấn "thần" (lão tuớng Thể Công), chia tay chú Long "Thọ" (lão tuớng Thể Công) bay trở về Mỹ. Đạt "bột" cũng có mặt để xem thằng em đá trận cuối và chia tay. (Vì thế mà có hình ảnh ghi lại).
Hai đội ngang ngửa, nhưng có phần lệch về bên kia vì có dăm chú trẻ. Nhận đuờng chuyền, Công (HNPN) xẻ dọc biên phải rồi tạt vào vòng 16m50. Bóng bay qua đầu hàng hậu vệ, Phi nhảy lên đánh đầu vào lưới. Tỷ số 1-0 nghiêng về HNPN.

Trận chia tay trên sân Hồng Hà, chiều qua. Từ trái qua: Việt "hổ" (CAHN lứa Tuấn Sơn), Công, Ninh "choắt" (TC), Cường (PKKQ), Long Thọ (TC), Dũng (QKTĐ), Quốc (ĐHKTQS) - Ảnh: Đạt "bột".

Long "Thọ" đá vẫn rất khéo, giữ chân tiền vệ, tả xung hữu đột. Ninh "choắt" đảm nhận tuyến giữa, khéo tổ chức bóng.
Lão tướng Q được xếp vào đá 30'. Cũng lại từ Công lật bóng từ sát đuờng biên ngang, bóng vòng qua đầu gôn, bay  sát khung thành. Dùng cả người bay vào, cố lao đầu chạm bóng mà chưa tới. Thậm chí dùng cả bàn tay khéo chạm vào bóng (chợt nhớ tới "bàn tay của Chúa" làm nên bàn thắng của Ma-ra-đô-na!) mà bóng không vào lưới. Ai cũng tiếc. (Trọng tài hết trận nói, nếu bóng vào gôn em vẫn cho huởng, vì bác già thế mà vẫn ham chơi!).
Tỷ số duy trì cho đến hết trận. Ra được mồ hôi. Suớng!

3. Tối về Đất Tiên Sa liên hoan chia tay Long "Thọ". Ngồi tán phét với Ngô Lê Bằng và anh em từng đá Thể Công, CA, QKTĐ, PKKQ... Vui.
Con gái nhắn tin liên tục giục về. Tới 10g có mặt ở nhà.

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Chợ Long Biên đêm giá lạnh (VNExpress)

Nhớ mãi anh giai nói: Nếu ta không còn xúc động truớc những người lao động nghèo khổ thì không còn phải là ta!
Hãy xem họ đã làm gì để mưu sinh trong đêm đông giá lạnhnày ở HN.

Cổ vật trong lăng mộTần Thuỷ Hoàng (Bee)

Mời xem tại đây!!!

Ngày hôm nay 14/1

Sáng đưa con đi học. Trời mát lạnh. Có lẽ chỉ 20 độ. Mù nhiều. Ngoài HN sáng nay chắc lạnh lắm?
Về nhà đang hí húi lên mạng thì có điện thoại cháu Phuơng, trò của DMĐ: "Cháu đang uống cà phê ngày cầu mới xây Hoàng Hoa Thám, khu cư xá Miếu Nổi". "OK, chú ra liền". Đi có 10'.
Hai chú cháu bốc phét. Năm nay, 4 trò hệ đại học của thầy DMĐ (Phuơng, Ary (con NSND Y Moan), Thanh Nga, Thuỷ) đuợc giữ lại truờng. Cả 4 về 2 nhà hát thực nghiệm. Bọn này trẻ, đuợc "hầu" thầy Đức nên học được nhiều điều và có thêm nhiều mối quan hệ. Tôi qúy tính năng động và sống chân thực của cháu.
Đưa Phuơng về thăm nhà. Lúc ra về trời hửng nắng. Đúng là sáng sớm cứ có sương mù là báo hiệu trưa nắng hửng. Về, có ngay bài "huởng ứng" đề nghị của ông Phúc Chiến. (Nghĩ bụng, chỉ chuyên gợi ý làm khổ người khác!!!).

Chuyện "Em Ngà", viết theo gợi ý của Phúc Chiến (KQ)

Hè 1968, khi mới chân ướt chân ráo tới Hưng Hoá, vừa tháo ba lô khỏi vai là lính Trỗi đi “ba-tui” ngay. Vòng ra sau doanh trại thấy có phố nhỏ với hàng phuợng vĩ vẫn còn đỏ hoa. Lạ thật, ở cái thị trấn bé nhỏ vùng bán sơn địa này mà cũng có dãy phố nên thơ đến thế? Lang thang chơi, khát nuớc liền tạt vào nhà dân. (Chắc cũng là thói quen dân vận!). Bác chủ nhà niềm nở mời nuớc rồi thăm hỏi. Truớc khi về, bác dặn “nếu không học thì ra chơi cho đỡ buồn, vì bác quá hiểu tâm trạng của kẻ xa nhà”. (Sau mới biết gia đình bác là Việt kiều từ Tân Đảo về năm 1960, đã từng nhiều năm tha phương).
Vậy là nhóm Phan Nam, Tấn Lợi, Lê Bình, Phước Ngọc và tôi... cứ rảnh là lại ra chơi. Khi đó đang học lớp 9. Cứ hết giờ học lại đi tắt khu niêm cất xe máy công binh, ra cổng sau, sang nhà bác. Căn nhỏ có mặt quay ra phố (gọi là phố cho oai, đó là con đường nhỏ dẫn từ thị trấn đi vùng núi Thanh Sơn, Thanh Thuỷ). Phía sau có sân, vườn trồng mấy cây hồng xiêm.

Quả trứng gà và việc quản trị rủi ro (N.TV)

Có một người Đức lớn tuổi tâm sự : Hồi nhỏ trước bữa ăn, tôi cùng với bố mẹ tôi và cả gia đình cùng làm dấu thánh và mời đức chúa Giesu đến dùng bữa cùng gia đình. Trên bàn toàn là những thứ trong tự nhiên do Chúa ban tặng. Con gà , con lợn cũng ăn thức ăn tự nhiên, toàn là những thứ của Chúa cả. Nhưng bây giờ tôi chẳng dám mời chúa đến dùng bữa nữa. Tất cả là sản phẩm của công nghiệp nuôi trồng và chế biến.
Đúng thế, ngày nay con lợn con gà đều ăn thức ăn do con người tạo ra. Và vì thế như là tự nhiên, chúng ta phải chấp nhận vô vàn rủi ro do thức ăn mang lại.


Nghề chơi cũng lắm công phu!!!

Ngồi Café Anh Đỗ thấy chủ quán Đỗ Nghĩa mang ra 1 lô bật lửa Zippo bày lên bàn. Cái lớn, cái nhỏ, cái màu trắng mạ, cái màu vàng… Chú Hạnh họa sĩ cũng móc chiếc Zippo gài ở thắt lưng ra khoe: “Em cũng mới "thửa" được cái Zippo này”. Cái của chú vàng cóong, có hẳn mác nổi, sơn màu đỏ. Đẹp!
-        Này, sao lại hộp quẹt to và hơi dày, còn lại có những cái nhỏ hơi mỏng?
-        Anh không biết à, cái nhỏ mỏng dùng cho quý bà; có thể nhét vào ví đầm, không nhét túi quần như ta. Con cái lớn cho đàn ông, có thể bỗ bã, nhét ngay trong túi quần bò. Móc ra cho dễ.
-        À, ra thế, nghề chơi đúng là... lắm chuyện!



Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Xin góp về Hồ Phuơng Bình (Trần Đình Ngân k9)

Nhân vật Hồ Phương Binh khá đặc biệt. Vì là người nhắc lại chuyện Quang xèng ở Leipzig nên xin nói thêm về HPB như tôi được biết: Tháng 10-2003, tôi vừa qua một ca mổ tim lớn tại Trung tâm tim mạch Rotenburg Fulda (Tây Đức) và về an dưỡng tai Badesten được 5 ngày. Vì là bệnh nhân nặng nên các y bác sỹ chăm nom 24/24. Phòng bệnh có một bệnh nhân, máy móc dây nhợ bao kín. Im ắng và có cảm giác nặng nề.
Qua gương chiếu, biết mình có khách đến thăm. Bốn ông bạn Việt nam đẩy cửa buớc vào. Quang Xèng  đi đầu - nhận ra ngay! Đi liền hắn là một thằng bặm trợn ( Nhìn vóc dáng hai ông  này thấy ngay sự căng thẳng và tàn khốc!). May thay tiếp theo đó là câu em thư sinh, râu cạo nhẵn, trắng trẻo  - Minh Võ. Và tên thứ tư, gầy gò,cao, cổ dài đu dưa ra trước như Lý Cai của một phim hình sự nào đó... Dương Tiên sinh ( Thắng Khổ) !


Anh Mai Sinh đã đi?

Thật không thể tin đuợc khi đọc Bantroik4 trưa nay: Trung Liêm báo anh đã ra đi. Không thể tin được!
Cách đây hơn tháng, đang ở HN, anh Mai Tự gọi ra báo anh Mai Sinh vào Viện 175 và hỏi xem có cách gì lo cho anh. Rồi chính anh Sinh với giọng rất khỏe, gọi cho tôi, báo là đang kiểm tra xem bị bệnh gì. Báo cho Trung Liêm, bạn đến xử lí ngay, gửi gắm A2.
Về lại TP, nghe nói anh đã ra viện. Nghĩ đã ổn nên chủ quan chẳng đến thăm.
Quay ra HN, lại nhận đuợc điện anh Tự, báo anh Sinh tái nhập viện. Nghi bị nấm phổi nhưng khoa Truyền nhiễm xét nghiệm, kiểm tra đủ mọi cách mà không tìm ra bệnh. Anh yếu dần. Phải chuyển lên khoa Cấp cứu.
"Bệnh lạ lắm, không tìm ra nguyên nhân, cứ như giảm chứng miễn dịch mà HIV lại âm tính - bác sĩ Liêm nói - Rồi anh lịm dần, lịm dần rồi đi trưa qua".
Chiều nay anh em k4 đi viếng.
Ôi, cuộc đời! Đã đến lúc bạn ta lần luợt ra đi?

Một ngày 2 cú giao lưu với Trỗi k7

Sáng qua, Hà Mèo alô về Café Anh Đỗ. Gặp cả Vũ Anh, Long "giun", Đỗ Nghĩa và Kiên "ngổ" k6. Bốc phét 1 lúc thì thấy tay quen quen. Mẹ ơi, có lẽ là thầy Hạnh dạy vẽ con gái, nhưng sao dạo này trẻ quá. "Hạnh à?". "Ô, anh Quốc, sao lại gặp anh ở đây?". Khoát tay chỉ 1 vòng: "Tòan đồng bọn cách đây 45 năm đấy. Nay già vẫn chơi với nhau". "Hay thế! Còn em decor cho quán này của anh Nghĩa rồi chơi thân và dạy vẽ cho con anh".
Trò chuyện liên hồi. Hà Mèo có việc rút truớc rồi đến Vũ Anh về "cho gà ăn". Cuối buổi, Long mời anh em đi nhậu. Còn có việc nên chưa đi ngay mà kết hợp mời thầy Hạnh về thăm nhà: "Đã 3 năm nay xa thầy, Mý nó nhớ và mong gặp thầy lắm".
Vừa vào nhà, gọi to:
- Mý ơi, ra đây xem ai đây!... Ngạc nhiên chưa???
Con gái mừng quá vì gặp lại thầy nhưng dạo này lớn nên hơi ngường ngượng. Anh em tào lao mãi. Vậy là mẹ cháu đã thống nhất với thầy cho Mý học vẽ tiếp.
Đưa con đi học rồi ra quán Huy Béo, 54 Mai Thị Lựu ngồi với Vũ Anh, Long, Kiên. Có thêm Long "lủng", em Bằng "ruồi" k6. Anh em tào lao tới hơn 2g thì biến.
Ngày 2 cú giao lưu thế này cũng mệt, dưng mà vui!!!

Vinh danh Kim Ngọc (Bee)

Chả có họ hàng gì nhưng là ngưới lính từng sống trên đất Vĩnh Phú (xưa) và Vĩnh Phúc (nay) - quê huơng của cụ Kim Ngọc, chúng tôi cũng thơm lây vì con người dám nghĩ, dám làm, dám đi truớc thời đại này!
Năm rồi, khi Cao "tư lệnh" và chị Niệm sang HN dự 45 năm truờng Trỗi, tôi đã mời các bạn TQ lên thăm Vĩnh Yên. Ngay trên đồi Tỉnh uỷ (khi ông đuơng chức bí thư) và đại lộ Kim Ngọc, tôi đã giới thiệu nhiều về ông. Các bạn TQ tỏ ra mến phục.
Xin thắp 1 nén tâm nhang cho 1 người dũng cảm!!!

Đưa comment ra ngoài!!! (Qx)

Về bạn Trỗi Phuơng Bình
"Trỗi" lúc nào mà chẳng hay, nói như HMK6: "Chỉ có trường Trỗi mới là trường mình!".
Phương Bình thực sự là dân hảo hớn, thấy chuyện bất bình là ra tay liền liền. Sau cái hồi về "dẹp loạn" ở Lpz., nhiều thằng "té đái", muốn ở lại nước Đức nhưng sợ "vía" Phương Bình nên đếch dám ở lại.
Phương Bình không chỉ là kẻ "sát thủ" mà còn là kẻ "sát gái". Lần ấy, có một em ở đội tôi, khá xinh đẹp con nhà gia giáo, nhưng chỉ một lần chứng kiến cảnh "hảo hớn" của Phương Bình mà "xin chết" liền...


Về hội hè  ở Đức
Nếu các ông xem nguoiviet.de sẽ thấy ở CHLB Đức hiện có 3 hội "Hà-nội":


Gặp mặt thế hệ 2 nhóm môn học Xe Thu phát Công suất trung bình (TKQ)

Bộ môn và nhóm môn học
Vào năm học cuối 1974-75, lớp Vô tuyến khóa 5 chúng tôi chỉ còn học môn “Xe Thu phát Công suất trung bình” (Xe CSTB) rồi đi thực tập tốt nghiệp trên Nhà máy Thông tin M1, ở Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ. Thầy Ngô Hai, thầy Nguyễn Ngọc Lân và “thầy” (bạn Trỗi) Ngô Long dạy lí thuyết và thực hành môn này. Vừa học xong máy nhỏ sóng ngắn, sóng cực ngắn cấp chiến thuật; nay chuyển sang học máy lớn, đặt trên xe công trình, ai cũng phấn khởi, thấy tầm mắt mình mở rộng ra.
Trong chương trình, môn học được triển khai dã ngoại, xa truờng cả hàng chục cây số với máy móc hiện đại nên càng hấp dẫn. Thầm uớc khi ra truờng được là sĩ quan kĩ thuật phụ trách những xe như thế, khối em mê.

Chuyện ngày ĐHQS: MỘT KỲ THỰC TẬP (Duy Đảo k6)


   Ngày học đại học, tôi với hắn cùng lớp nhưng khi ở trường Trỗi thì tôi học trên hắn những hai khoá, hắn là khoá chót của trường. 
Hè năm 1978 trước khi nhận đồ án chúng tôi đi thực tập ở Quân khu 1 trên Thái Nguyên. Hôm tập trung ở ga Vĩnh Yên trước khi lên tầu bà con nhốn nháo chỉ trỏ khi thấy một tay quân hàm trung uý - rất trẻ, mũ cối đội lệch, lưng ba lô, vai vác cây ghi ta - đang  oang oang giao nhiệm vụ, phổ biến kế hoạch hành quân. Người thầy, người anh phụ trách chúng tôi trong chuyến thực tập hơn 30 năm về trước ấy là đ/c Trần Kiến Quốc.

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Alexandre Duma và "Trà hoa nữ" (Bee)

Thấy bài báo nói về tác phẩm từng đọc hồi là học viên ĐHQS. Đã 40 năm. Mời cùng xem!!!

Kỷ niệm ĐHKTQS: Ông bạn Quang "Tày" (Duy Đảo)

Thằng bạn cùng lớp
Quang là người Tày, quê Võ Nhai, thật thà như "đ...ếm" nên bị anh em gán cho cái tên này. Ông gìa hắn là cụ Vinh (1 trong 34 chiến sỹ gốc đa Tân Trào, sau là Tham mưu truởng QK1 thời cụ Chu Văn Tấn).
Hắn là thằng đầu tiên biết dùng rượu và nghiện rượu của đại đội em.  Mỗi lần về nhà đem rượu của ông già lên (chắccó pha cao hổ), lừa anh em trùm chăn uống 1 mình. Ngày ấy hắn yêu con gái cụ Bằng Giang, đang học Đại học Y Thái Nguyên.
Hắn có thùng lương khô 902!!! - ngon như sôcôla. Anh em biết đã âm thầm thăn gần hết mà không dám kêu ...

Chuyện nữa...
Các buổi sáng trong tuần sau khi báo thức là chúng tôi tập thể dục, riêng  sáng thứ năm là lịch chạy dài. Xuất phát từ trường, chạy tới gần Viện 9 rồi quay lại, quãng 5-6 cây số. Mệt muốn chết. 
Vốn lười, khi chạy tới dốc Láp thằng bạn tôi hay có màn  “tuột quai dép” rồi tách khỏi đội hình, thò tay lôi ở túi quần sau cái rút dép, lúi húi giả đò rút lại quai. Chờ cho đơn vị chạy qua hắn mới tắt ngang vào chỗ mấy bà bán quà sáng ven đường, làm một gói, ngồi xơi xôi nóng với muối vừng thơm phức. Xơi xong là vừa lúc đội hình của đơn vị chạy quay trở về, hắn lại nhập tốp như không có chuyện gì xảy ra. 
Đi đêm có ngày gặp ma. Thế rồi hắn bị bắt quả tang khi đang ngồi gặm gói xôi bắp. Chả biết có phải vì ăn vừa xong rồi phải chạy ngay nên "xóc". Từ ngày ấy hắn đã bị đau dạ dày(!). 
Hắn ra quân đã lâu. Giờ là cán bộ của một đài truyền hình Thái Nguyên.