Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Cười (ST: HP)


Chim đi xe đạp
Có một ông lão đạp xe từ nông thôn lên Hà Nội chơi. Đến Cầu Giấy, ông dừng lại hỏi thăm một cô gái bên đường:
- Cô làm ơn cho tôi hỏi từ đây đến Bờ Hồ còn bao xa?
Cô gái õng ẹo:
- Nhưng mà còn tuỳ ông, hỏi là đường đi bộ hay đường chim bay?
Ông già thành thật: "Không, thưa cô, tôi hỏi là hỏi đường... chim đi xe đạp!

Người Nhật hay thế!!!

Mời đọc tại đây!

7 tuổi, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng (ST: ĐB)

Không thể tin được khi xem bạn nhỏ 7 tuổi chỉ huy dàn nhạc giao hưởng chơi tác phẩm "The Bat" của J. Strauss. Cháu là ai vậy?
Mời thưởng thức!

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Hy sinh thầm lặng (KQ)

Sáng nay mới thu xếp đến viếng má Tô Thành Tâm k6. Nghe Tâm kể, chiều qua anh em k6 đến cũng đông, ngồi tới tận khuya.
Má mất khi còn ít ngày nữa là sang tuổi 86 (tuổi Tỵ). Cũng chỉ vì thấy trong người mệt, bà tự thái miếng sâm Cao ly ngậm mà bị sặc, tắc thở, bị thiếu máu não và đi sau đó 12 tiếng. Khi ngồi với mấy anh k3, anh Tuấn Linh nói: Số cụ vậy, có lẽ Giời gọi đi.
Tôi, Tuấn "ôn", anh Hồ Xuân Nam được tiếp chuyện chú  Mười Ngon - dân Cục 2 nằm vùng từ 1951-1963, sếp của má Tâm. Chú xây dựng mạng điệp báo ở SG, sau bị bệnh nặng phải ra Bắc và bàn giao lại các đầu mối cho ông Tư Cang.
Sau 1954, ông gìa Tâm ở lại nằm vùng hoạt động rồi bị bắt và đày ra Côn Đảo. Gia đình mất tin ông từ đó, cho đến 1965 mới được trả về đất liền. Ngày đó chỉ 2 má con Tâm đang sống ở Bắc. Tâm mới 9-10 tuổi, đang học trường HSMN Hải Phòng.
Vì chú Mười Ngon hoạt động ở SG nên nắm được gia đình má Đan có nhiều anh chị em khá giàu có, có thế lực ở đây; hơn nữa ngày ấy má Đan còn trẻ, khỏe, lại có ngoại hình đẹp nên rất tiện cho việc đánh phái khiển vào SG và len lỏi vào các gia đình sĩ quan, quan chức ngụy. Hoạt động từ 1963 đến 1968 thì má bị bắt, nhưng vì không có chứng cứ nên chúng phải thả. Sau đó tổ chức cho má ra Bắc. Năm 1972 lại được đánh trở lại.
Thắc mắc với chú Mười, làm sao xóa được "vết" đã có những năm tháng ở miền Bắc. Chú bảo, phải chuyển vùng chứ. Cô vốn dân Quảng Nam, vậy là phải đưa vào SG. Cứ thế, cô đã âm thầm làm việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm nay bà đã có 63 năm tuổi Đảng.
Giờ nghĩ lại mới thấy ngày ấy cô còn trẻ mà đã dám hy sinh cả hạnh phúc cá nhân, nhường sự chăm sóc,dạy dỗ con cái (còn quá nhỏ) cho tổ chức, để đi nhận nhiệm vụ - mà cái nhiệm vụ ấy gắn liền với cái chết.
Lúc chia tay, Tuấn "ôn" không quên dặn: Nhớ viết bài lên blog nhé! Bỏ sao được chuyện hay như thế về 1 bà mẹ vì dân, vì nước mà dám hy sinh cả hạnh phúc cá nhân. (Giờ, cán bộ như thế hiếm lắm!).
Cầu chúc cho má Mai Thị Tâm Đan an nghỉ nơi Vĩnh hằng. Bài viết này cũng như 1 nén tâm nhang thắp cho hương hồn của má.

VW và các sáng tạo về ô tô (ST: Đạt)

Mời xem video clip này!

Trang thơ Cường 98

XUÂN TỦI (2012)
Xuân đã đến rồi, thật đó sao?
Quất trốn nơi nao, vắng cả đào
Hồng kia ủ dột buồn trong gió
Ta chờ xuân... dạ thấy nôn nao!
*
Xuân đến thật rồi, như vậy sao?
Ngoài khi gió lạnh buốt ùa vào
Cô độc hồn ta chìm giấc mộng
Ta đón xuân về, tủi thế sao!?


HẠNH PHÚC
Hạnh phúc luôn có ở trong Mơ
Thế nên xin hãy gắng đợi chờ
Chớ buồn khi tim mình tan vỡ
Người tình luôn có ở trong Thơ!

Bà lão và con cọp (Huỳnh Văn Úc)

Ngày xửa ngày xưa ở khu rừng nọ có một con cọp nổi tiếng vừa tinh ranh vừa hung dữ. Những người có dịp trông thấy nó mô tả rằng thân nó dài khoảng gần ba mét, nặng dễ chừng đến tạ rưỡi, màu lông nửa vàng nửa xám, phần dưới cổ và bụng lông trắng như bông. Nó khỏe lắm. Rào cao khoảng hai mét chỉ một phát là nó nhảy qua. Vồ được con bò nó cõng trên lưng chạy một mạch đến mấy cây số. Nó là nỗi kinh hoàng của cư dân quanh vùng.

Ca khúc Hoa Sữa của Hồng Đăng (ST: Hạnh Phúc)

Mời cùng thưởng thức!

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Vẽ rắn chỉ bằng 1 nét bút (ST: Đạt)

Mời ngắm đường bút vẽ rắn 1 nét!

TIN BUỒN

BLLk6 tại phía Nam xin thông báo:
Thân mẫu bạn Tô Tâm vừa từ trần. Lễ viếng bắt đầu từ 14g chiều nay 29/1 đến hết ngày mai 30/1/2013, tại NTL Tp 25 Lê Quý Đôn, Q3.
Các bạn k6 có mặt lúc 16g chiều nay để viếng bác.

Tặng Blog mình đôi câu đối (Quang Việt k2)

Tiễn Nhâm Thìn, tin tức cập nhật đều, Bạn Trỗi yên lòng ăn Tết
Đón Quý Tỵ, bài vở chăm lo đủ, Admin phấn chí mừng Xuân




Kỉ niệm 40 năm Hiệp định Paris về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở VN (Kháng Chiến)

Đến năm 2013 này vừa tròn 40 năm Hiệp định Paris về VN được kí kết. Nhiều nhân chứng lịch sử trong "Hòa đàm" (kiểu nói của chính quyền SG ngày đó!) suốt từ 1968 đến khi kết thúc 1973 đã ra đi nhưng vẫn còn 1 số người còn sống. Với sự kiện trọng đại này, họ được trân trọng mời tới dự. Sau lễ kỉ niệm trọng thể tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, HN; sáng chủ nhật, 27/1/2013, tại TpHCM đã có cuộc gặp gỡ quý báu nghĩa tình tại Bảo tàng trưng bày Các chứng tích chiến tranh.
TTK Hội hữu nghị Việt-Trung ra đón ông Evghenhij
và ông Lương Phong tại TSN chiều thứ bảy.

TRANG THƠ: Mơ về em (Cường 98)

Đêm qua mơ về em
bao cảm giác dịu êm
ngập tràn trong hạnh phúc
anh dành cả cho em!

*
Đêm qua mơ về em
thấy nghẹn cả trong tim
bao điều không nói được
chỉ nói lời... yêu em!
Đêm qua mơ về em
thấy nhớ và buồn thêm
những mong ngày hội ngộ
chỉ còn anh và em!
Đêm qua mơ về em
hạnh phúc thật triền miên
tưởng chừng không hề dứt
Ôi, người tình trăm niên!
*
Đêm qua mơ về em
lòng càng khao khát thêm
tới một ngày rực lửa
chỉ có Anh và Em!

NHỮNG BỨC ẢNH LAN TRUYỀN NHẤT TRÊN MẠNG NĂM 2012 (ST: KC)


Không phải là tác phẩm đẹp nhất xét về tính nghệ thuật, nhưng những tấm hình lại chinh phục trái tim của cộng đồng mạng bởi sự đặc biệt hoặc thông điệp thú vị và ý nghĩa của chúng.


photo-1-jpg-1356047568-1356047669_500x0.
Cảnh trăng tròn như một vòng Olympic treo dưới cầu Tower Bridge là một trong những bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất tại Thế vận hội London 2012. Ảnh: Luke MacGregor.

Ca khúc trong phim "Sweet November" (ST: Hạnh Phúc)



"Sweet November'' là phim truyện tình cảm của Mỹ ra đời năm 2001. Trong phim Keanu Reeves đóng vai Nelson, Charlize Theron đóng vai Sara. 2 người tình cờ làm quen với nhau trong lớp học lái xe ô tô. Vì câu gợi ý sai của Nelson mà Sara bị hỏng thi. Cũng từ đó mà hai người kết bạn và yêu nhau.
Sara  bị chứng bệnh máu trắng rất nan giải nhưng cô giấu không cho Nelson biết. Thời gian sống của cô còn lại rất ngắn ngủi, chỉ 1 tháng là tháng Mười Một. Nelson ngỏ lời cầu hôn với Sara. Tình cờ Nelson phát hiện ra tủ thuốc của Sara, anh rất tức giận cho rằng cô đã không trung thực với anh. Sara vô cùng đau khổ nhưng không muốn để Nelson chứng kiến cái chết bi thảm của mình, cô đề nghị chia tay. Nelson chấp nhận chia tay và bỏ đi.
Đúng ngày lễ Thanks Giving anh đến tặng quà cho Sara để cô nhớ đến thời gian sống hạnh phúc của 2 người. Ngày hôm sau Sara bắt buộc phải chia tay Nelson để cô về gặp gỡ gia đình lần cuối cùng. 2 người yêu nhau đã chia tay trong đau đớn và nuối tiếc... Phim xem rất cảm động.

Mời nghe ca khúc của phim "Only Time" (Lyrics) 

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

NGUYỄN BÁ THANH THEO DÂN ĐÀ NẴNG KỂ (ST: Trần Đình)


Lời đầu của Trần Đình: Ngày nay, lãnh đạo ta được dân mến dân thương rất hiếm; thậm chí người có đức, có tài bói tìm chả thấy vì sâu mọt quá nhiều.  Cá biệt có vị mang tiếng là „lãnh đạo TW“  nhưng nghe nhắc đến tên là người ta tắt đài, quay đi hoặc chửi đổng… Còn Nguyễn Bá Thanh là một hiện tượng hiếm có vì hiện đang được nhân dân ngưỡng mộ, tín nhiệm và kỳ vọng như một Bao Công.
Những chuyện kể về Bá Thanh dù thật hư nhưng đã có hơi hướng giai thoại. Lãnh đạo bây giờ được như Bá Thanh, đương nhiên có thêm cái mộc che chắn của quần chúng. Nhân dân bảo vệ ông vì họ đang khao khát mong có người đủ tài đức giúp nước củng cố sức mạnh dân tộc trước  hiểm họa ngoại xâm và nhu cầu phục hưng.

Tiếu lâm chủ nhật (ST: HP)


Người “Anh hùng” của em..?
Trên chuyến tàu đi qua khúc sông đầy cá sấu, chỉ có một cô gái xinh đẹp, anh nào cũng muốn thể hiện mình. Bỗng tàu va phải đá ngầm làm cô gái rơi xuống nước. Mọi người đều hô “cứu, cứu, cứu…” song chẳng thấy ai nhảy xuống cả.
Bỗng ùm một cái, một anh nhảy xuống vớt được cô gái lên. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi: “Anh ta dũng cảm quá…”. Còn cô gái thì hỏi : “Người “anh hùng” của em ơi, anh thích gì nhất…”. Người anh hùng trả lời : “Anh á… anh thích bắn chết thằng nào đã đẩy anh xuống nước”.


Chuyện của những người nổi tiếng 2 (ST: Đạt)


Winston Churchill Winston Churchill vốn chẳng được phụ nữ Anh yêu mến. Có một bà nói thẳng với ông:
- Nếu tôi là vợ ông, tôi sẽ cho ông uống thuốc độc.
- Nếu tôi là chồng bà, tôi sẽ uống nó ngay.



Hans Poelzig Kiến trúc sư nổi tiếng Dresden (Đức) trong những năm 30 của thế kỷ trước là Hans Poelzig có tên trong Hội đồng thành phố nhưng ít khi tham dự những cuộc họp. Một hôm trong cuộc họp hội đồng có người phát biểu:
- Giáo sư Poelzig, ủy viên hội đồng nhân dân Thành phố rất ít khi có mặt trong các buổi họp.
Kiến trúc sư không khoan nhượng trả đũa ngay:
- Các ông sử dụng cái đầu hay cái đít của tôi?


Moritz Saphir  Một nhà thơ vốn ghét Moritz Saphir nên dè bỉu rằng:
- Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!
Ông từ tốn đáp:
- Mỗi chúng ta viết cái mà chúng ta thiếu!


Bạn đã bao giờ đọc những câu chuyện không lời? (ST: Đạt)




Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

8ight Gallery và triển lãm cuối cùng của năm Rồng

Chiều qua tại Gallery 8 Phùng Khắc Khoan đã khai trương triển lãm tranh của lão nghệ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Tuy bận rộn với công việc cuối năm, nhưng nhiều họa sĩ và bạn bè yêu hội họa vẫn có mặt từ sớm giữa phòng tranh ấm cúng và chiêm ngưỡng bộ sưu tập quý của Gallery.
Mọi người được nghe nhà phê bình Nguyễn Quân, học trò và là người được tiếp xúc nhiều với ông những năm giảng ở Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu, tâm sự về ông. Năm nay ông đã 93 và là sinh viên  lứa trước 1945 của Cao đẳng Mỹ thuật HN, là họa sĩ già nhất trong những họa sĩ Việt, vẫn còn vẽ. Tranh của ông về cuối đời phần nhiều là màu nước với các điệu múa cổ, 12 con giáp theo từng năm mới. Những năm này, ông vẽ liền 12 con trong 1 tranh.
"Có cái lạ là ông hầu như chẳng xuất ngoại (đâu chỉ 1 lần duy nhất cùng ông Thái Bá Vân) nhưng nhiều nhà phê bình mỹ thuật quốc tế nói, tranh ông là tranh ấn tượng, lập thể kiểu Picasso. Có lần chúng tôi đến thăm ông, hỏi ông lấy đâu ra tư liệu để vẽ được nhiều điệu múa cổ, nhiều vũ nữ mà mỗi người có 1 tư thế khác nhau? Ông cười và lấy trong tủ ra 1 tượng cổ rồi xoay xoay trên tay: "Cứ 1 góc xoay không là 1 vũ nữ đang múa à?"...", Nguyễn Quân nói vậy.
Một dấu ấn đẹp trước thềm năm mới 2013.
Mời xem slide show tối qua!

Trang thơ Cafe 93

BẬT BÔNG (1990)
Liệu có mới được không?
Vốn là chiếc chăn bông
Giũ tung ra mù mịt
... Rồi bông lại hoàn bông!?

VÔ ĐỀ (1988)
Ta như con thuyền không lái
Lênh đênh trên biển bao la
Dẫu biết cập bến là nhà
Mà không bao giờ tới được!

CÂU ĐỐI TẾT (2010)
Mưu hèn kế bẩn trên không thiếu
Kẻ tốt người hay dưới có thừa

Tâm tư khi học theo tấm gương của Bác

Mời vào blog của 1 bạn HSMN!

Chuyện của những người nổi tiếng thế giới 1 (ST: Đạt)



Voltaire Vua Phổ Frederic Đệ nhị mời Voltaire đến thăm cung điện. Rất nhiều quan trong triều đình thèm muốn sự ưu đãi này của vua Phổ đối với nhà văn. Một vị cận thần đặc biệt rất ghen tị với Voltaire đã viết trên cửa ra vào của nhà văn một dòng chữ rất to "Chó đểu".Voltaire đoán ngay kẻ muốn lăng mạ mình. Ngay lập tức, ông trở lại nhà gã cận thần nọ và nói rất lịch sự với gã:
- Thưa ngài, tôi xin lại thăm đáp lễ ngài. Tôi đã được đọc "Danh thiếp tên ngài" trên cửa nhà tôi. Tôi vô cùng tiếc là đã không ở nhà khi ngài đến thăm!

Cười vang cuối tuần (ST: HP)

Chọn váy cùng màu tóc

Nàng thứ nhất nói: "Tớ sẽ mặc một chiếc váy màu đen vì anh chàng bảnh trai của tớ có tóc màu đen".

Nàng thứ hai: "Tớ sẽ mặc một bộ đầm màu vàng vì hôn phu của tớ có tóc màu vàng".
Nàng thứ ba kêu lên:
- Vậy thì tớ mặc gì đây? Ông bồ của tớ bị hói.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Tin vui vừa cập nhật

Tối qua, BS Tăng Lực nhắn tin báo: Quang Việt vào cấp cứu ở BV Thống Nhất. Tim mạch có vấn đề.
Sáng thứ bảy, 9g25', lại nhận được tin nhắn: "Quang Việt hẹp 2 động mạch vành. Đã nong (đặt sten). Sức khỏe tạm ổn".
Vậy xin thông báo cùng anh em.

ĐIỀU QUAN TÂM HAY SỰ LO LẮNG (Thanh Trần)



Thế là học kỳ đầu của năm học 2012-2013 đã qua, các em học sinh thở phào nhẹ nhõm. Với kết quả đạt được, nhiều em vui sướng vì được xếp loại học sinh giỏi, nhiều em buồn phiền thất vọng khi được xếp là học sinh trung bình hay yếu. Đó là lẽ thường! Sự chăm chỉ đều đặn, nghiêm túc sẽ luôn mang lại kết quả khá hoặc giỏi, ngược lại khi chểnh mảng lúc ham chơi thì khó có kết quả tốt lắm.
          Rồi việc cần làm ở mỗi lớp là buổi họp phụ huynh. Thầy cô chủ nhiệm sẽ thông báo tình hình học tập của lớp, của các trò để cha mẹ các em nắm và hiều về lớp và con mình. Và trách nhiệm đóng góp chi phí cho con!
          Người viết bài này muốn nói về một buổi họp phụ huynh diễn ra trong một thời gian như bao nơi khác, những nội dung cần phải làm giữa thầy chủ nhiệm và các phụ huynh tuy không khác nhiều với các lớp khác nhưng để lại một ấn tượng đặc biệt.

Viên Thạch và Báo liếp

Mời đọc!

Người đời nói về Tướng Độ

Mời đọc!

Những hình ảnh rất sinh động về Việt Nam thời thuộc địa được giới thiệu trong tạp chí “Thế giới”, xuất bản năm 1889 tại Pháp (ST: KC)



 Các tay súng An Nam.

Sức khỏe: Nhện độc Two Stripped Telamonia (ST: ĐB)



Có 3 phụ nữ ở miền bắc tiểu bang Florida được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong 5 ngày; cả 3 phụ nữ có cùng 1 chứng bệnh giống nhau: Mới đầu lên cơn sốt nóng lạnh, ói mửa, cơ thể bại hoai đến tê liệt, và cuối cùng đều chết, mà bên ngòai thân thể của họ không để lại một thương tích gì.
Kết qủa khám nghiệm 3 tử thi, đã tìm thấy trong máu của họ đều có chất độc như nhau. Sau khi điều tra lý lịch của họ, mới biết họ không hề quen biết nhau, nhưng cả 3 đều đến ăn ở nhà hàng OLIVER GARDEN trong thời gian rất gần trước khi họ chết.  Được tin này, cơ quan An-Sinh thành phố cho chuyên viên đến đóng cửa nhà hàng Oliver Garden để điều tra, kiểm sóat thực phẩm, nước, dụng cụ nhà bếp, hệ thống máy điều hòa không khí... nhưng không tìm được cái gì khà nghi.... Đang lúc tóan thanh tra này 'bí-lù', thì may quá, người ta lai thấy có 1 thiếu nữ, là nhân viên của nhà hàng Oliver-Garden này được chở vào bệnh viện, và cô ta cũng có cùng chứng bệnh của 3 người mới chết. Cô ta nói với bác sĩ là cô đang nghỉ phép, mấy bữa trước cô ta chỉ ghé nhà hàng để lãnh lương; cô ta không ăn uống gì, chỉ dùng nhà vệ sinh rồi về nhà...

Phải làm gì khi ĐTDĐ rơi xuống nước? (ST: ĐB)

Mời xem clip thú vị này!

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Đưa tiễn em Ninh

Ninh Choắt (hàng đứng, thứ 6 từ trái sang) cạnh Lam Xẩm và anh em 1976 cùng đàn anh lứa
1965 (Đẻn, Giáp), lứa 1971 (Cao Cường, Tuấn Thần, Thành Voi, Phúc Cóc) đi tập huấn ở Hung. 
Nguyễn Văn Ninh còn có tên Ninh "choắt" là lứa Thể Công trẻ nhập ngũ 1976, đá vị trí tiền vệ. Ninh đá khéo, kiến thiết nhiều bàn hay, được đôn lên đội hình 2 Thể Công những năm cuối 1970. Sau này vào Nam sinh sống. Ninh chơi với nhiều anh em Trỗi.
Ngoài đam mê thể thao, Ninh sống rất hào hiệp, vì anh em bạn bè. Quán Lẩu cá kèo bờ kênh Thanh Đa (được anh em Đạt "bột", Thọ giúp đỡ) phất lên 1 thời. Rồi do làm ăn, vốn liếng, lại đúng vào mấy năm nay khó. Căng thẳng, Ninh bị tai biến cấp rồi đi chiều thứ ba 22/1 vừa rồi.
Tang lễ ở chùa Vĩnh Nghiêm. Mấy ngày vừa rồi, rảnh là ra với chú em. Bạn bè, nhất là cánh bóng đá, đến đông. Chiều qua Bạch, Ngọc, Hiển bay từ HN vào.
Sáng nay tiễn em. Trời se lạnh. Biết người HN đi tại phương Nam mà Trời ưu ái thế chăng?!!!
Có những kỉ niệm với em ở đây.

Vì sao mẹ phải hét lên ??? (ST)



WHY MOTHERS SCREAM SO MUCH!...


Description: cid:E458D091-3F99-4E99-A606-2DD779263BCC
 

Ca khúc: IF YOU GO AWAY (LYRICS)

Mời cùng nghe!


IF YOU GO AWAY (LYRICS)

If you go away on this summer day
Then you might as well take the sun away
All the birds that flew In the summer sky
When our love was new and our hearts were high
When the day was young and the night was long
And the moon stood still for the night bird's song...

If you go away
If you go away
If you go away...

Thông tin thêm về Võ Dũng, bạn mình (tiếp 4 và hết)



Sau này khi gặp nhau trong chiến trường miền Nam, nghe Võ Dũng kể, ông Kiệt mới hiểu những đứa trẻ học sinh miền Nam như Dũng có mặc cảm, người lớn ở miền Bắc không bao giờ chịu nghe chúng nó. Ông Kiệt nói: “Khi mới vào nó cũng thăm dò ngay cả mình. Nó nghĩ mình cũng giống như mấy ông bà ngoài Bắc quen áp đặt, có nói lại thì không nghe không hiểu ngôn ngữ của nhau. Ở chiến trường một thời gian, nó nói, mấy chú trong này mới lắm”.

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Sức khỏe thầy Oánh dạy toán

Sáng nay được điện thoại Sơn, con thầy Oánh dạy toán cho k5 chúng ta. Cháu báo, thầy bị tai biến lần thứ 6, kèm tiểu đường nặng nên nay mắt mờ, không nhìn thấy gì nữa. Thầy vẫn hỏi thăm và nhớ tên tất cả anh em chúng ta. Năm nay thầy 81 và thầy sống ở Ân Thi.
Địa chỉ: Thầy Vũ Ngọc Oánh, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, Hưng Yên. Từ ngã 3 Trương Xá (đường đi Tp Hưng Yên) rẽ vào 3km, ngay phố Đìa, thị trấn Ân Thi.
Điện thoại: 01658345916, gặp Thảo (con gái thầy).
Anh em ngoài HN thu xếp xuống thăm thầy nhé!

Đá chéo loạt bài Sợ vợ của CCTQĐ



9.Hãy nghĩ kĩ lại xem,bạn được lợi nhiều hơn là Sợ vợ đấy!

Bởi khi sợ vợ là khôn 
Nếu không sợ vợ nó dồn ra sân
Ra sân thì chẵng được vào
Lại thêm bị đói khóc rào ai nghe ... 
Vợ mình mình sợ không sai
Lỡ làm nó giận nó 'đài' mình sao
Thà mình nhẫn nhục lao đao
Còn hơn bị đuổi ra sau hè nằm

Muốn tròn tình nghĩa trăm năm
Thì sợ vợ có ăn nhằm gì đâu
Ban ngày để vợ đè đầu
Ban đêm 2 đứa đè nhau cũng huề

XUÂN VỀ ĐEM THEO MAY MẮN (Thanh Trần)


Năm nào cũng thế, khi thời gian của năm cũ cạn dần là người ta nghĩ đến việc chuẩn bị cho một cái Tết đang đến. Một đời người không biết bao nhiêu cái Tết đến, cũng chẳng ai đếm! Và những cái Tết đến với mỗi người cũng lại rất khác biệt. Lúc còn nhỏ trẻ em đón Tết theo cách riêng, khi ở độ tuổi thanh xuân nam nữ đón Tết theo cách tổ chức nhóm, hội, khi đến độ trung niên Tết được đón trong cái đầm ấm hạnh phúc của đại gia đình, lúc ở độ lão niên cái Tết được chào đón trong cái thanh thản, trong cái vốn sống trường đời mà nhất là được so sánh với nhiều cái Tết đã qua.

Hãy xem chậm rãi từng bức ảnh và lắng nghe con tim... (ST: Đạt)




http://www.endfatigue.com/images/rsc/newsletter/great-pics-2012-07-12/Slide2.JPG

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Cù... nách (ST: HP)


Chim bồ câu của bố

Cu Tí hỏi mẹ: "Bồ câu có biết nói không hả mẹ?"
- Không, con ạ.

- Thế sao hôm qua lúc mẹ đi vắng, con nghe thấy bố nói qua điện thoại là: “Bồ câu của anh, em nói đi”?
- Được, loại bồ câu này mẹ sẽ cho nó nhiễm H5N1.
- !!!!!!

Dõng dạc Philippines (Huỳnh Văn Úc)



Hãng thông tấn The Associated Press đưa tin trong cuộc họp báo vào ngày 22/1/2013 Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết là nước ông đã khiếu nại trước một tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc về các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Các yêu sách của Bắc Kinh đã phạm vào các vùng mà Manila tuyên bố chủ quyền. 
Ảnh của REUTERS: Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario thông báo với báo giới quyết định của Manila đưa tranh chấp với Trung Quốc ra tòa án quốc tế, Manila, 22/01/2013.


Nắng Đông (Quang Việt)


Giữa những ngày âm u,
Bỗng bừng lên ánh nắng.
Không gian tràn hơi ấm
Cái rét trốn mất tăm.

Đã đến đận cuối năm,
Cả mấy tuần rét buốt,
Bỗng thấy trời xanh ngắt
Như những ngày cuối Thu.

Triệu phú Ấn Độ khoe áo bằng vàng ròng (ST)



Một nhóm thợ kim hoàn đã mất 15 ngày liên tục để chế tác nên một chiếc áo làm bằng vàng ròng nguyên chất cho một doanh nhân Ấn Độ ‘diện’ trong dịp năm mới.
Samrat Moze mặc chiếc áo bằng vàng ròng nặng 8,5kg cùng với các vòng tay, vòng cổ, nhẫn bằng vàng ròng.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Đón Bà chị VNAH Nguyễn Thị Thiện (KQ)

Sum vầy, nhớ lại chuyện xưa.
Chị Thiện vào SG có việc. Chiều qua tại nhà tôi có bữa cơm đón chị. Chúng tôi mời vợ chồng anh Ba Hưng, vợ chồng Nhất Trung. (Trung có 1 lần gặp cuối tháng 11/2011 trong chuyến đi vòng Tây Bắc mà mến bà chị ngay). Chị Thiện đến cùng Tiến, con trai, từng là lính Ba Son. Tiếc là Khánh Hòa bận liên hoan cuối năm ở Cty nên vắng mặt.
Bàn tiệc đặt ngay giữa sân vườn. Nhất Trung nhắc "phải đóng bớt cửa lại không gió quá". Chị em gặp nhau vui vẻ, kể lại bao chuyện cũ, nhắc lại tên bao người thân trên Vĩnh Yên. Vợ chồng anh Lữ - cơ sở cách mạng thân thiết của Hưng, Quốc, Giao, Ngân... - đã ra đi; bà Mèo, chị Bệt đã thành người thiên cổ từ lâu; anh Trường dốc Láp đã mất, còn chị Dậu nay nằm liệt giường; anh Chương bộ môn Hữu tuyến vừa đi tuần trước... Xóm Bảo Sơn đã thành phố thành phường. Cuộc sống đổi thay.

Thông tin thêm về Võ Dũng bạn mình (tiếp 3)


Hai người con trai
Hai anh em Võ Dũng và Hiếu Dân nhận được tin mẹ và hai em ngay sau Tết năm ấy. Đây không phải là hoàn cảnh cá biệt ở trường học sinh miền Nam. Sau năm 1954 nhiều cán bộ miền Nam không đi tập kết. Với một số cán bộ cao cấp, Đảng đưa vợ con họ ra Bắc trước như bà Ngô Thị Huệ, vợ ông Nguyễn Văn Linh, bà Nguyễn Thụy Nga, vợ miền Nam của ông Lê Duẩn. Một số gia đình đã “chia sẻ rủi ro” bằng cách gửi một vài đứa con ra Bắc trong khi cha mẹ vẫn chiến đấu ở miền Nam. Nhiều người không ngờ miền Bắc “thiên đường của các con tôi”164 lại thiếu thốn khó khăn như vậy. Bà Bảy Huệ kể: “Chúng tôi nghèo lắm, lương của tôi, vụ phó được chín mươi ba đồng, nuôi cả bầy con. Mấy đứa trẻ như thằng Dũng, con Hiếu Dân đều ở trong nhà tôi. Tiêu chuẩn mỗi đứa được bốn thước vải mỗi năm mà chúng lớn như thổi, lại nghịch phá, quần áo cứ chẳng mấy lúc mà rách, mà ngắn, chật. Thấy tôi khó khăn, anh Phạm Hùng kêu Ban Thường Vụ Quốc hội cho truy lĩnh tiền lương đại biểu Quốc hội khóa I từ 1946-1959 của tôi, được một khoản tiền lớn, tôi đem gởi Văn phòng Trung ương xài dần”. Nhưng, thiếu thốn chưa phải là điều mà những đứa trẻ như Võ Dũng khó thích nghi với miền Bắc.

Người Chachapoya – Peru (ST: CB)

Người Chachapoya Peru nếu dịch theo nghĩa là “Những người tầng mây”. Họ là những thổ dân Nam Mỹ với di tích thành phố của họ nằm tại Kuelap Peru.

Đây là một di tích thành phố (hay là thành) với hơn 400 dấu tích nhà, ước chừng 3000 người sống, trên đỉnh núi có độ cao khoảng 3km so với mặt biển. Thành phố này bắt đầu xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 6 (năm 500), sau đó hoang tàn vào thế kỷ 16 do bị chinh phục bởi dân tộc Inca phía nam của Nam Mỹ, mà Machu Picchu chính là hoàng cung của người Inca.
Trong tục lệ chôn người chết của người Chachapoya, có những người được chôn trong những hang nhỏ, giữa ngang sườn núi vách đứng cheo leo, có những người được ướp xác.
Theo những nhà khảo cổ thành phố Kuelap được xây dựng qua hàng trăm năm và hoàn toàn bằng tay.
Xin mời du lịch di tích thành phố Kuelap Peru.


Những cái nhất ở VN (Báo Giáo dục VN)


Những "thành tích kinh dị" của Việt Nam so với Thế giới khiến nhiều người phải giật mình: Tỷ lệ nạo phá thai cao nhất, giá sữa, giá đất, giá thuốc cao nhất... 
Giá bất động sản Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới. Giá nhà đất tăng lên hơn 100 lần trong vòng 20 năm. Giá nhà ở trung bình cao hơn 25 lần so với thu nhập bình quân hàng năm của người lao động. Đồng thời, giá nhà ở Việt Nam lớn hơn gấp 5 lần so với các nước phát triển và gấp 10 lần so với nước chậm phát triển.

Lưu ý trong cuộc sống (ST)


4- Cẩn thận khi xe có gắn máy GPS (hệ thống định vị toàn cầu )(do bạn SinhĐo giới thiệu)
 Cách đây vài tuần tôi được một người kể cho nghe câu chuyện xe hơi  bạn của anh ta đã bị đập bể kiếng trong khi người bạn này đang xem trận bóng đá trên sân. Tên trôm  đã đánh cắp  hộp bấm tự động mở cửa  ga-ra, một ít tiền mặt và một máy GPS gắn trong xe. Khi người bạn này vể nhà thì thấy cửa nhà bi mở toang hoang, trong nhà bị lục lọi khắp nơi và các đổ vật đáng giá đều bị lấy mất.
 Điểu gì đã xảy ra? Thì ra bọn cắp đã dùng máy GPS để lần về tới nhà người bạn này. Sau đó chúng dùng hộp tự đông mở cửa ga-ra vào nhà. Bọn trộm biết chủ nhà đang coi đá bóng và biết rõ giờ tan đấu nên chúng… đã thong thả dọn sạch nhà.
 Vì vậy nếu bạn có máy GPS thì đừng lưu giử đia chỉ nhà  vào trong máy. Nên để một địa chỉ gần nhà  (như của một cửa tiệm tạp hóa hay một cây xăng); như vậy bạn vẫn có thể tìm đường vể nhà nếu cần mà không sợ bị lộ địa chỉ nhà ở nếu máy GPS bị đánh cắp.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Cười đầu tuần (ST: HP)


Nhận dạng đặc biệt của chồng
Thức dậy sau đêm cắm trại tập thể, hai phụ nữ nói chuyện với nhau:
- Đêm qua lộn xộn quá! Phải sờ trúng vết mổ ruột thừa, mình mới nhận ra ông xã!
- Ôi! Em cũng mất cả đêm để tìm cái sẹo lớn trên vai chồng em...
- Thấy rồi chứ?
- Vâng, cuối cùng thì cũng tìm thấy nó ở mông anh ấy!

Thông tin thêm về Võ Dũng bạn mình (tiếp 2)


Khoảng tháng 9-1960, ông Võ Văn Kiệt cho người về liên lạc với bà Trần Kim Anh. Bà cũng phải ăn nói đi lại như một người hoạt động bí mật, cho dù chưa bao giờ đứng trong hàng ngũ của chồng. Ông Trần Quang Hiến nhớ: “Mỗi khi có hẹn, tôi chở cô Bảy tới một địa điểm định trước, có khi là một cây cột đèn nào đó, thả cô đấy, khi tôi đi rồi người ta mới tới rước cô. Cô Bảy đi đâu, tôi cũng không biết mà cô cũng không nói”. Lúc này, Khu ủy Sài Gòn-Gia Định đã về lập căn cứ ở Hố Bò, Củ Chi. Năm 1961, ông Kiệt đưa vợ con ra căn cứ ở một thời gian. Những khi chính quyền Sài Gòn không có ruồng bố gì thì Khu ủy cũng ở trong nhà những người dân địa phương. Thường những người dân này hoặc là cơ sở hoặc là cán bộ công tác trong cơ quan Khu ủy. Theo anh Trần Quang Minh: “Cô Bảy lên Củ Chi thường ở trong nhà ông Tư Mai hoặc bà Mười Cước”.

Bàn về thắng, thua trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức (Trần Đình)

Xin gửi tấm ảnh tư liệu có ghi chú:
Sài Gòn 30/4/1975: Giày và quân phục của lính ngụy Nam VN (ARVN) vứt dọc đường cao tốc bên ngoài căn cứ quân sự của ngụy quân lúc 10g sáng ngày cuối cùng của chiến tranh. Dương Thanh Phong, nhiếp ảnh gia Việt Cộng, nghe tin chiến tranh đã kết thúc khi ông ta nhìn thấy hình ảnh này. (Ảnh: Dương Thanh Phong).
Hãy cùng suy ngẫm:
Tháo chạy thế này thì có thắng cuộc được không?


Mẹo vặt gia đình: NHỮNG KINH NGHIỆM HỮU ÍCH CHO ĐỜI SỐNG (ST: Đạt)


1- Làm mất mùi hôi của hành tây
 Sau khi thái hành tây (onions) bạn hãy lấy nước chanh vắt hay miếng chanh tươi chà vào hai bàn tay rồi rửa tay bằng nước ấm (nhớ đừng dùng nước lạnh vì mùi hành tây không mất).
 Khi thái hành tây muốn khỏi bị cay mắt thì hãy để hành trong freezer chừng 20 tới 30 phút trước khi thái. 
 Ăn hành tây có hơi thở hôi, muốn loại  bỏ  phải đánh răng sau khi ăn. Hơi thở  có mùi hôi là  vì các hợp chất sulfur bay hơi đươc  phóng thích khi ta ăn hành tây. Các hợp chất bay hơi này không thoát qua được hệ tiêu hóa nên truyển thẵng vào máu.

Hoàng Quang có cháu nội đầy năm

Hoàng Quang hiện sinh sống ở Leipzig. Cháu nội của bạn vừa đầy năm. Mời lên Sắc Màu sẽ thấy gương mặt bạn Trỗi (Tôn Gia Quý, Võ Hùng) cùng vợ con, bạn bè ta bên đó.

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Tất niên ở Cty Việt Vương (KQ)

Gắn bó với Cty may mặc XK Việt Vương chí ít cũng 15 năm (từ 1996). Nếu coi cuộc đời là 60 năm thì mình gắn với các em, các cháu cũng 1/4 cuộc đời. Hôm nay thứ bảy, trưa phải về dự liên hoan tất niên ở Học viện KTQS nhưng cũng không thể từ chối các cháu. (Giám đốc Bảo gửi qua email giấy mời liên hoan Cty chiều thứ bảy và không quên dặn: chú giữ sức cho buổi chiều).
Có mặt muộn chỉ 10'. (Các cháu mời 17:30). Cả Cty ngồi kín sân cỏ của Nhà hàng ẩm thực Bến Xưa. Vui vì gặp lại các em, các cháu đã gắn bó nhiều năm, từ khi còn cơ hàn với 2 bàn tay trắng. Đến hôm nay, dù khủng hoảng, Việt Vương cũng là đạt doanh số 700 tỷ (quãng 35 triệu đô, kém năm 2011 là 100 tỷ). Như vậy là quá cố gắng với 1 doanh nghiệp tư nhân với 2400 CN. Đáng khâm phục.
Với quan điểm ngay từ ngày mới thành lập "Quyền lợi của Cty là quyền lợi của mỗi người", chúng tôi đã gắn cuộc sống của mỗi CN với Cty và họ lao động hết mình, biết khó khăn để cùng ban giám đốc vượt qua. Không ngừng áp dụng những tiến bộ kĩ thuật để giảm thiểu chi phí trong thời buổi cạnh tranh quyết liệt này.
Rưng rưng nước mắt khi xem những tiết mục múa, hát của các cháu, chả khác gì chuyên nghiệp. Bận như thế, ngày làm hơn 8 tiếng; mà vẫn dành thời gian để dựng, để tập.
Có anh bạn Pháp là khách hàng. Khi mời lên hát, anh đã hát những ca khúc Pháp tuyệt hay. Nghe các cháu kể mới biết, lúc sóng thần từ Indo đổ sang Pattaya, cặp vợ chồng trẻ đang nghỉ ở đó. Anh dắt tay vợ cố chạy thoát lưỡi hái tử thần. Vậy mà bất lực. Sóng thần đã cướp đi cô vợ thân yêu. Đau, quá đau! Không những hát mà còn nhảy Gangnam style "cực thợ". Đúng 12g đêm, anh bay. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào kì này năm sau.
Nhiều chuyện quá hay nhưng không diễn tả hết. Mời xem slide-show!

Tuyển tập ca khúc Beatles (ST)

Mời cùng nghe!

Cao và hình ảnh về chuyến thăm QL cuối năm 2012 của Trường Trỗi

Mời vào blog này!

Đà Nẵng nói gì trước kết luận của Thanh tra chính phủ?

Mời đọc!

Ông tài điên

Mời xem!



Quyết liệt vì Hoàng Sa (ST: Trần Đình)

Ngày này cách đây đúng 39 năm, Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Hành động phi pháp ấy đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của người Việt Nam và sự lên án mạnh mẽ của thế giới.

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

CÁNH CHIM BÁO BÃO (ST: QV)

Vì hôm nay rất sôi động với kết luận của Thanh tra chính phủ về chính quyền địa phương Đà Nẵng, nên BT5 xin đăng tải gấp bài này.



Vũ Lương
Từ tháng 9/1998, khi Công ty cầu 12 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 Bộ GTVT tham gia xây dựng dự án cầu sông Hàn, tôi mới gặp ông Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vài lần nhưng chưa có dịp tiếp xúc với ông. Tuy nhiên, tôi đã kịp ghi lại hình ảnh người đứng đầu thành phố thường xuyên có mặt trên công trường, hoặc lúc lũ lớn về đột ngột gây nhiều thiệt hại cho nhà thầu và đặc biệt hơn, vào dịp tết, ông dẫn đầu đoàn tới chúc mừng kèm theo lợn, gà, tiền thưởng… động viên những người công nhân ở lại, quên nỗi nhớ nhà để đẩy nhanh tiến độ thi công cho kịp lễ khánh thành tổ chức vào sáng 29/3/2000 để buổi chiều, khánh thành tuyến cáp treo lên đỉnh Bà Nà… Khó có thể quên không khí sôi nổi và phấn khởi của nhân dân thành phố đổ về chật kín hai bên bờ sông Hàn chứng kiên giờ phút thông xe… Kể từ ngày ấy Đà Nẵng bật dậy, đổi thay từng ngày làm nức lòng người và tên tuổi Nguyễn Bá Thanh được nhắc tới với lòng ngưỡng mộ chân thành nhưng cũng không ít lời đàm tiếu ngoài lề…

Tên các anh còn mãi ngàn sau (Huỳnh Văn Úc)


Ngày 19/1/2013 các bạn trẻ ở Hà Nội đã thả xuống Sông Hồng
74 ngọn hoa đăng để tưởng nhớ các liệt sĩ trận hải chiến Hoàng Sa.

Mười chín tháng Giêng
Ngày này ba mươi chín năm về trước
Bảy mươi tư người đã hy sinh vì nước
Những anh hùng bảo vệ Hoàng Sa.
Ngày này năm nay
Chúng em kết bảy mươi tư đóa hoa
Mang bảy mươi tư ngọn lửa,
Dẫu biết rằng các anh không còn nữa
Chúng em vẫn thả xuống sông Hồng,
Sông Hồng sẽ mang chúng ra Biển Đông
Gửi đến vong hồn liệt sĩ.
Tên các anh còn mãi ngàn sau
Lòng chúng em còn mãi nỗi đau.
  



Có những thêm thông tin về Võ Dũng, bạn mình (Trích trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức)


Trong thời gian ông Võ Văn Kiệt ra Bắc, bà Trần Kim Anh vẫn sống với gia đình bên ngoại. Ông Trần Quang Quy sai đứa cháu nội là Trần Quang Minh, năm ấy chín tuổi, đi theo phụ giúp cô Bảy. Ba của Minh là ông Trần Tấn Khả, từng tham gia Thanh niên Tiền Phong”, năm 1946 bị Tây bắn chết.
Đó là một thời kỳ vất vả của cô cháu bà Kim Anh. Ông Minh kể: “Ông nội tôi để lại cho cô Bảy năm công đất, cô Bảy đang mang bầu vẫn bươn chải ngoài đồng. Có hôm đi chở mạ, chìm ghe, tôi phải vớt cô lên”. Ông Kiệt từ Việt Bắc trở về, lại xuống Bạc Liêu làm bí thư, một thời gian sau thì
đón bà Trần Kim Anh xuống. Họ cất một căn nhà nhỏ dưới một gốc cây ô môi cạnh bến sông. Năm 1955, bà Kim Anh sinh người con thứ hai, con gái. Ông Kiệt đặt tên con là Võ Hiếu Dân. Theo ông Trần Quang Hiến: “Cô Bảy về nhà ở chừng một năm rồi lại đi theo dượng Bảy, lang thang lên Cần Thơ. Một thời gian sau khi Hiếu Dân lớn hơn, cô Bảy về nhà đón Võ Dũng nói là sẽ đi xa một thời gian. Lần đó, cô Bảy đi Campuchia”.

Em trai Lê Bình vào SG (KQ)

Bốn anh em.

Chụp 3 có sao, thằng Bình đỡ cho rồi.

Chào SG!
Chiều qua, Phan Nam báo: Vợ chồng Lê Hồng Nam, em Lê Bình vào. Vậy là chọn ngay Bia Gold-Malt TSN để đón các em.
Thật tiếc vì việc nhà mà tôi không bay ra chia tay Lê Bình và dự 49 ngày của thằng bạn thân được (tuy còn chút an ủi đã chấp bút viết bài điều văn cho nó). Hôm nay gặp được Nam và Trang cũng được chia sẻ phần nào.
Nhớ những cái tết đầu 1970, Nam còn bé tí nhưng hay được theo anh Lê Bình đến 99 rồi bách bộ đón xuân mới quanh Bờ Hồ đêm 30. Sau này Nam lên Quân sự, tôi làm giáo viên nên anh em càng thân nhau. Nay chú em đã nghỉ hưu và tham gia tích cực BLL k10 HV.
Anh em vui vẻ trò chuyện. Biết tin má Hồng khỏe và rất bản lĩnh trước cái chết đột ngột của ông con trưởng.
Trang, vợ Nam, lại là bạn học của cô em gái nhà tôi nên gần gũi. Cháu lớn lấy vợ, tôi có dự cùng các em k10; nay 2 cháu đã cho ông bà 1 thằng cháu trai kháu khỉnh. Còn cô con gái xinh đẹp thì đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, theo bạn đi chụp ảnh cưới kết hợp chụp ảnh nghệ thuật; cũng có tên tuổi ở HN.

Đôi vợ chồng gần 30 năm trèo me tại SG (ST) - phần 1


Mấy ngày nay, trên mạng xã hội nhiều người chia sẻ hình ảnh đôi vợ chồng già ngày ngày trèo lên những cây me cao vút ở Sài Gòn hái trái để bán cho người qua đường.


Hình ảnh vợ chồng già hàng ngày bày bán những trái me trên đường phố Sài Gòn được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Cười... cuối tuần (ST: HP)


1. Quý ông lịch sự
Sau một bữa tối ngon miệng, hai cặp vợ chồng rời bàn tiệc. Các bà vợ đi vào bếp dọn dẹp, còn các ông chồng thì ra phòng khách uống nước, trò chuyện. Một ông thắc mắc:
- Ông lịch thiệp và yêu vợ thật đấy. Ông luôn miệng gọi vợ là “mèo con của anh”, “mật ngọt của anh”, “thiên thần của anh”, “hoàng hậu của anh”… nghe mới ngọt ngào làm sao.
Ông kia đảo mắt nhìn quanh dè chừng vợ rồi thầm thì:
- Chẳng giấu gì ông, cách đây 4 năm, tôi quên tiệt mất tên của bà ấy.



2. Trẻ lại
Ảnh:

Vợ than phiền với chồng: "Từ khi lấy anh, em già đi nhiều..."
- Anh có cách làm em trẻ lại ngay.
- Đưa em đi thẩm mỹ viện hả? - vợ mắt hấp háy
- Không! Chúng mình lại gọi là "chú cháu" như ngày xưa, em nhé!

Lễ hội Kumbh Mela của người Ấn-Độ (CB)


 Năm nay 2013 là năm lễ hội toàn phần Kumbh Mela (12 năm 1 lần) của những người Ấn-Độ theo đạo Hindu, 6 năm tới sẽ là lễ hội giữa kỳ. Lễ hội Kumbh Mela năm nay bắt đầu từ 14/1/2013 và kéo dài 55 ngày.
Người Ấn-Độ sẽ kéo về nơi 3 con sông gặp nhau: sông Yamuna, sông Ganges và con sông thần bí Sarasvati để tắm cho sạch tâm hồn của họ.
Tại 4 địa danh Allahabat, Haridwar, Ujjain và Nashik, nơi mà 3 con sông này gặp nhau, ước tính sẽ có 100 triệu người đến tắm năm nay, (năm 2007 là 70 triệu người đến Allahabat), tất nhiên chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho 100 triệu người hành đạo này là công việc của địa phương.


Ải Nam Quan (Huỳnh Văn Úc)




Ải Nam Quan có từ thời nhà Hán, thời đó gọi là Úng Kê Quan. Đến đời vua Gia Tĩnh nhà Minh (cai trị Trung Quốc từ năm 1521 đến năm 1566) đổi tên là Trấn Nam Quan, ở đó có một công trình xây dựng gọi là Đài Ngưỡng Đức hai bên tả hữu lợp bằng cỏ. Năm 1774 quan Đốc trấn Lạng Sơn là Nguyễn Trọng Đang cho tu sửa, xây lại Ải Nam Quan bằng gạch, lợp ngói. Đời nhà Thanh đến năm Ung Chính thứ ba (1725) án sát tỉnh Quảng Tây tu bổ lần nữa, các công trình xây gạch dựa theo chân núi, cửa quan ở quảng giữa có biển đề “Trấn Nam Quan”. Cửa này có khóa, chỉ khi nào có công việc giao dịch giữa sứ bộ hai nước mới mở. Bên trên cửa quan có trùng đài, treo biển đề bốn chữ “Trung ngoại nhất gia”. Phía bắc cửa quan có “Chiêu đức đài”, phía nam cửa quan có “Ngưỡng đức đài” dành cho sứ bộ nước Nam làm chỗ nghỉ chân.

Những phát minh ngộ nghĩnh lý thú (ST: Đạt)


Xem và suy ngẫm mới thấy con người ta hay thật!
Cool Inventions Gadgets
Vừa cắt vừa "lướng" bánh?

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Alan Phan nói về xe máy

Mời đọc!

Ai bảo Sài Gòn không có mùa đông? (KQ)

"Anh ở trong này không có mùa đông..." - lời của 1 ca khúc hay của nhạc sĩ Phạm Tuyên tưởng như đã là tâm sự và đặc tả mùa đông không có gió mùa đông bắc, không phải mặc áo len, áo gió như ngoài Bắc. Vậy mà không, năm nay thời tiết SG đẹp làm sao.
Sớm mở cửa ra, gió lạnh lùa qua cửa. Cái lạnh này đúng là lạnh của cuối thu đầu đông ngoài đó. Nhìn nhiệt kế thấy quanh quanh 20 độ. Ra đường phải khoác thêm cái áo gió ít ra là 2 lớp mới chịu được. Chị em có cơ hội khoác lên mình áo len cất tủ cả năm nay. Bức tranh buổi sáng sớm thêm nhiều màu, nhiều sắc. Má cô gái nào cũng hồng ra như những trái táo chín.
Nhưng cái lạnh ấy cũng chỉ kéo dài tới 7g hơn. Mặt trời lên, ấm dần. Vậy mà cái lạnh ấy vẫn làm cho những người con xa Hà Nội lại da diết nhớ về quê hương. Tết sắp đến rồi đó.

Ớt cay - dược thảo ưu tiên số 1 khi cấp cứu (ST: Đạt)



Tăng cường máu lưu thông và gia tăng hoạt động của tim. Nó có khả năng đặc biệt để nâng cao hoạt động tim mạch trong khi thực sự làm hạ áp huyết. Ớt có tác dụng mạnh mẽ trên toàn bộ hệ thống. Ớt được dùng từ lâu đời để trị mệt mỏi và phục hồi khả năng chịu đựng cũng như sự cường tráng. Ớt là chất kích thích tự nhiên không gây tác dụng phụ nguy hại như tim đập nhanh, hiếu động hay tăng áp huyết.

Ngõ Cấm Chỉ (Huỳnh Văn Úc)



Năm 1527 Mạc Đăng Dung làm phản bắt giam rồi giết vua Lê Chiêu Tông và tự xưng làm vua. Thời ấy nhiễu nhương, vua không ra vua mà quan cũng chẳng ra quan. Vua hèn nhát, thấy quân Minh sửa soạn sang đánh nước ta thì sợ mất mật dẫn tùy tùng hơn bốn mươi người đi chân đất lên Ải Nam Quan xin hàng. Vua tự trói mình quỳ lạy dâng nộp sổ sách vàng bạc châu báu cho giặc, lại còn cắt đất của châu Vĩnh An, trấn Yên Quảng dâng cho nhà Minh để họ nhập vào Khâm Châu của họ. Về sự kiện này Việt Nam Sử Lược còn ghi, vết nhơ muôn đời không rửa sạch. 

"Jardin Secreto" - Clayderman (ST: HP)

Mời cùng nghe những giai điệu piano đẹp!

Cư dân mạng xôn xao 1 bức thư (ST: Đạt)


Đây là một lá thư riêng của Ông Tôn Vận Tuyền, viện trưởng viên Quốc Gia Hành Chánh, một chánh khách nổi tiếng Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan gởi cho các con của ông lúc ông còn sống, bây giờ mới thấy lưu hành trên mạng internet, được nhiều phụ huynh đọc và cảm xúc sâu đậm.  

Thật sự lá thư nây nên được phổ biến để mọi người cùng đọc và suy ngẵm. Nếu được dịch sang tiếng Anh để thế hệ con cháu đọc cũng hay. KIẾP SAU, DÙ CÓ THƯƠNG HAY KHÔNG THƯƠNG, CŨNG KHÔNG CÒN DỊP GẶP LẠI NHAU ĐÂU ".... Tôn Vận Tuyền để lại những lời căn dặn như sau:


Các Con thân mến, viết những điều căn vặn này, tôi dựa trên 3 nguyên tắc như sau :

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Sống kỉ luật đến cùng

Sáng ấy ngồi cùng Thanh Hải, Diệp - cựu học viên Học viện KTQS k8. Chợt có điện thoại, Diệp khẽ nháy mắt: "Anh Hà Dũng gọi". Bạn tôi tên là Hà Huy Dũng nhưng anh em Trỗi k5 gọi là Huy Dũng, còn cánh Không lưu thì gọi là Hà Dũng. Dũng ra quân về Hàng không từ 1989 và làm lính rồi phó cho Diệp. Tuy học sau (k8) và là sếp nhưng Diệp rất trân trọng anh Dũng.
Kết thúc cuộc gọi, Diệp bảo: "Anh Hà Dũng xin nghỉ phép hôm nay để sửa cái mái nhà dột. Em đùa: "Nhà cao 4-5 tầng dột gì? Bác cần nghỉ thì cứ nghỉ". Bác ấy còn mấy tháng nữa thì cầm sổ hưu, em bảo, đi đâu thì cứ "nguyễn huy tự", chứ báo cáo báo cày làm gì. Vậy mà anh giai vẫn cứ chấp hành kỉ luật nghiêm như khi còn là lính".
Bạn tôi là thế đó!

CLB Những Người Bạn giao lưu với Đoàn H49 Công binh (Việt Khoai)


Hà Nội trải qua đợt rét đậm, rét hại. Giá rau, củ, quả phi mã. Đợt gió mùa thổi qua đảo Hải Nam mang theo hơi ẩm làm Hà Nội mờ sương vào buổi sớm và đèn phố ánh lên đêm đông mưa Hà Nội. Nếu mưa bớt nặng hạt thì giống như Tết ta.
Thường vụ họp 4 phiên, dường như mọi việc vào cuối năm sẽ càng khó khăn trong năm khủng hoảng này. Mọi người ai cũng thấy, Chủ tịch sau mỗi lần tổ chức giao lưu tóc bạc đi mấy phần, lại còn bảo thủ, đầu hói và không chịu đảo ngói. Đoàn công binh H49 - đơn vị 2 lần nhận danh hiệu AHLLVT tha thiết mời đội giao lưu bóng đá. 

Ước (Cường 98)

Có 1 nhóm sĩ phu Bắc Hà hay tụ bạ uống cà phê ở 1 góc phố đường Trần Hưng Đạo. Trong số họ có những kẻ thích thơ ca. Họ là 1 trong những CTV của Báo liếp. Xin trân trọng giới thiệu! - BT5

Những muốn làm hoa trắng giữa đời
Không tàn phai sắc, nhụy luôn tươi
Thả hồn du ngoạn cùng mây gió
Chẳng chịu héo hon với sự đời

Cười (ST: HP)


Một người đàn ông hỏi bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi toan làm ầm lên thì cô ta lại nói: “Anh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại đã nào!”
- Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp gì mới được chứ?
- À, tôi chỉ muốn hỏi, uống nhiều cà phê như thế có hại cho sức khoẻ lắm không?


Chung thủy
Một thủy thủ tàu viễn dương vừa lấy vợ thì được lệnh lên đường đi xa lâu ngày. Anh ta sợ vợ ngoại tình, bèn nhờ người hàng xóm coi chừng giúp, mỗi lần vợ anh ta dẫn đàn ông về nhà qua đêm thì đóng lên cửa một chiếc đinh.
Một năm sau, chàng thủy thủ trở về và thấy trên cánh cửa nhà mình chỉ có 3 chiếc đinh. Anh ta thở phào:
- Ơn trời! Vậy là vợ mình phản bội mình có mỗi 3 lần trong suốt thời gian dài dằng dặc ấy...
Đúng lúc ấy, ông hàng xóm đi qua. Nghe anh thủy thủ nói vậy, ông nhún vai:
- Cậu mừng hơi sớm! Tôi không nhớ là mình đã đóng bao nhiêu đinh nhưng cô vợ cậu đã thay cánh cửa 2 lần rồi!