Mời bạn xem phóng sự ảnh từ Quansuvietnam!
Bài đăng Phổ biến
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Chung quy chỉ tại Vua Hùng (Huỳnh Văn Úc)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- TỪ KẾ HOẠCH NAVA ĐẾN KẾ HOẠCH “CHIM KỀN KỀN” (Tổng hợp: Việt Dũng)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013
Tăng sóng "Wifi" bằng...vỏ lon bia (ST: KC)
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các thiết bị truyền dẫn tín hiệu ngày càng được thu gọn bớt dây dẫn và truyền dẫn tín hiệu mạng không dây đang là thứ được rất nhiều người quan tâm.Tuy nhiên các thiết bị phát sóng đơn giản có ăng ten khá bé và khả năng định hướng không tốt vì thế rất nhiều gia đình hiện nay muốn phủ sóng wifi trên 1 căn nhà khoảng 4 tầng vẫn phải sử dụng đến các thiết bị tiếp sóng (repeater) hay dùng đến 2 thiết bị phát sóng.Vấn đề khá nhức nhối nhưng cách giải quyết lại rất đơn giản. Chỉ với 1 chiếc vỏ lon nước ngọt và khoảng 10 phút xử lý bạn đã có thể giúp sóng wifi truyền đi được xa hơn và có thêm khả năng định hướng phát sóng chính cho wifi.Chuẩn bị
Tất cả các vật dụng đều rất dễ kiếm và rẻ tiền:r- 1 vỏ lon bia hay nước ngọt loại thông thường.- Dao rọc giấy.- Kéo.
Nghiên cứu 'binh thư' của Đại tướng (kỳ 2): Những 'bậc thầy quân sự' của tướng Giáp
(Thethaovanhoa.vn) - "Tôi không hiểu tướng Giáp đã bí mật tốt nghiệp Học viện võ bị nào không? Vẫn biết, đó là một giáo sư từng dạy sử Hà Nội. Nhưng đâu phải nguồn kiến thức nào cũng có thể được biến thành tri thức quân sự, người trí thức nào cũng có thể tự học để trở thành vị tướng tài?" -Tướng De Castries thắc mắc như vậy sau khi bị bắt sống.
Thiếu tướng Cao Pha, Phó cục trưởng Cục quân báo trong chiến dịch Điện Biên Phủ, kể lại câu chuyện trên trong một bài viết. Như lời ông, tại buổi hỏi cung De Castries, viên tướng bại trận này đã tự đặt ra những nghi vấn khá ly kỳ.
Hãy nhìn xuống đi ! (TRẺ THƠ)
Các bác làm ơn hãy nhìn xuống đi!
Nhìn mãi sân gôn cỏ mướt mát xanh rì
Nhìn vừa thôi những plaza với lâu đài dát ngọc.
Hãy nhìn xuống đi những ngôi trường học
Nhà vách tuềnh toàng, lớp phải thêm ca.
Bệnh viện như nêm, giường bốn giường ba
Chúng cháu hết hồn mỗi khi đi khám.
Ai cũng biết đất ngoài kia nhiều lắm
Các bác nông dân hiến giá rẻ bèo
Giành chút thôi xây bệnh viện trẻ nghèo
Xây trường phổ thông, xây nhà mẫu giáo
Thực hiện cái điều ưu tiên các cháu
Dù là công trình phúc lợi ăn theo
Chúng cháu đâu có dám đòi nhiều.
Được như thế đã là tốt quá.
Sao các bác cứ nhìn đi đâu thế
Hãy nhìn xuống đi, chúng cháu được nhờ.
20/11/2013
Mẹo vặt (tiếp)
Nêu chưa ớn thì mời đọc thêm những mẹo vặt khác:
- BỊ ONG ÐỐT (stung by bee):Hãy chà 1 viên Aspirin lên vết chích.CAO MÁU: ăn nhiều rau cần (Celery).- CHÁN ÐỜI (life distaste):Uống B-complex và amino acid.- CHOLESTEROL: uống sinh tố E.- HAY QUÊN (memory shorten):Uống nhân sâm (gingsen) hay ginko biloba.- HÔI NÁCH (strong smell in arm pít):Hãy ăn nhiều rau ngò (parsley).
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)