Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Họp mặt bạn Trỗi k5 ở nhà Bắc Hải

Cùng bà.
Trần Bắc Hải từ Úc về dự hội thảo quốc tế và thực  hiện ý tưởng "Cơm có thịt" cho các cháu học sinh vùng sâu vùng xa. Chiều qua, Hải mời nhóm bạn Trỗi k5 tới nhà ăn bữa cơm hội ngộ.

Ông nghe bạn con đến cũng phải xuống ăn cùng.

Hạnh phúc bên con cháu đề huề.

Chỉnh Huấn đến muộn, làm ông bà rất cảm động.
Thật hạnh phúc khi anh em Hải, Dương, Mai còn cha mẹ sống đến ngày hôm nay. Chú Văn Giang tuổi đã 92 vẫn xuống nhà ăn cơm cùng các con và bạn bè của chúng.
Mẹ Bắc Hải còn nhớ, buổi gặp mặt đầu tiên của các con ở TPHCM năm 1984, được phục vụ chỉ nồi cháo gà chứ không đầy đủ như ngày hôm nay.
Thật cảm động khi thấy Chỉnh Huấn nhà tận Nhà Bè cùng con gái có mặt chia vui.
Tuổi này, có được những cuộc hội ngộ như thế là quý lắm.