Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Cảm nghĩ sau khi xem 4 tập đầu của phim tài liệu "Những người làm Cách mạng tháng 8 tại Hà Nội" (NGUYỄN NGỌC HÙNG)

1/- Tôi rất trân trọng những người đã có ý tưởng làm bộ phim này. Đây không phải là phim đầu tiên và duy nhất về sự kiện Cách mạng Tháng 8/1945 tại Hà Nội. Nhưng bộ phim đang chiếu trên VTV2 độc đáo hơn tất cả những phim đã có. Độc đáo nhất là hoàn toàn dùng lời tường thuật của những người từng tham gia thực sự trong các sự kiện diễn ra từ ngày 17/8/1945. Họ là những người có vị trí hàng đầu trong Ủy ban Việt Minh của Hà Nội ngày ấy, hoặc là các thành viên của tổ chức Việt Minh Hoàng Diệu ra đời từ đầu những năm 40 của thế kỷ trước. Những tình tiết, sự kiện trong phim, cho đến tập 4 chiếu buổi sáng 14/8, đều do các nhân chứng sống kể lại. Không như những phim trước đây, có nhiều “tài liệu” do các “nhà sử học”, “nhà nghiên cứu”... với các học vị rất cao “vẽ ra”. Bởi thế, tính chân thực của phim này rất cao, đúng tính chất “tài liệu” một cách chuyên nghiệp; không bị ảnh hưởng bởi “ý thức hệ”.
2/- Tôi đề nghị các tác giả của phim này: Cần ghi chép lại toàn bộ những lời thoại của các nhân chứng trong phim, thành một tài liệu văn bản để tiện cho việc đọc. Tài liệu này sẽ có giá trị nghiên cứu rất cao. Các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp rất cần đến dạng tư liệu này.
Tôi cho rằng, bộ phim này rồi sẽ được ghi nhận giá trị học thuật của nó bởi tính tài liệu lịch sử chân thực.
Xin cám ơn Trần Kháng Chiến, Trần Kiến Quốc, Trần Việt Trung đã có một ý tưởng rất tuyệt vời và đã làm được một việc rất có ý nghĩa đối về lịch sử Cách mạng Tháng 8.
Sau khi xem hết bộ phim này, tôi sẽ có một bài viết đầy đủ hơn./.
14/8/2015
------------
Thông báo: Tập 6 của bộ phim sẽ được phát sóng trên VTV2 lúc 8g sáng chủ nhật, 16/8/2015.
Các đài HTV, Hà Nội, An ninh TV cũng đã xin phát sóng. Chú ý xem thông báo vể lịch phát sóng.

Những phát minh quan trọng của người Hồi giáo

Từ xa xưa, người Hồi giáo đã khám phá ra phương pháp phẫu thuật hay thiết kế cỗ máy biết bay, tạo tiền đề cho sự phát triển của thế giới văn minh ngày nay.


abbas-ibn-firnas-830x450-1452-1438613116
Abbas ibn Firnas (trái) và hình ảnh mô phỏng chuyến bay thử nghiệm của ông. Ảnh: ilmfeed.com
Cỗ máy biết bay
Kỹ sư người Hồi giáo Abbas ibn Firnas là người đầu tiên thực hiện kế hoạch chế tạo một cỗ máy biết bay và thử nghiệm nó. Khoảng thế kỷ 9, ông thiết kế một bộ khung có cánh và hy vọng nó có thể bay như chim. Trong lần thử nghiệm nổi tiếng ở Cordoba, Tây Ban Nha, cỗ máy này bay lên cao vài giây trước khi rơi xuống mặt đất và khiến ông bị gãy lưng.  Sản phẩm của Abbas được cho là nguồn cảm hứng của Leonardo da Vinci hàng trăm năm sau đó.