Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Họp BLL nhà trường

Trưởng ban chủ trì cuộc họp.
Chiều qua 15/10/2013, tại nhà Trưởng ban Bùi Vinh có cuộc họp BLL. Tới dự có cô Thúy Lan, thầy Vũ Xuân Thăng cùng đại diện k2, k3, k4, k5, k7, k8, C11 (vắng k1, k6).
Ai cũng cảm động khi nhắc lai việc BLL chủ động tổ chức cho đại diện các khóa tại HN đi viếng bác Văn trong mấy ngày qua.

Những nội dung chính cuộc họp gồm:
- Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2012-2013. (Kèm báo cáo tài chính).

Việc tổ chức kỉ niệm 50 năm được bàn nhiều.
Thầy Thăng, cô Lan dù cao tuổi vẫn tích cực tham gia.

- Đoàn công tác của thầy Thăng báo cáo về chuyến đi QL, dự kỉ niệm 80 năm ĐHSPQT, cuối năm 2012.
- Đoàn công tác của Trưởng ban Bùi Vinh báo cáo về chuyến thăm Nam Ninh, QL, Quảng Đông từ 15-26/9/2013.
- Báo cáo về cuốn sách Trường Trỗi được Viện KHXH Quảng Tây xuất bản tại TQ.
- Kiện toàn BLL.
- Công tác chuẩn bị cho kỉ niệm 50 năm Trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi. (Các công trình tại Mỹ Yên, Hưng Hóa... cùng Tập 4 SRTKL, tập ảnh, kỉ yếu các khóa...).
Chi tiết từng đầu việc đã được giao cho 1 số thành viên nghiên cứu rồi báo cáo BLL triển khai.
Mời tham khảo cụ thể!

NHỮNG BỨC ẢNH MÀU CỰC HIẾM VỀ VIỆT NAM NĂM 1989 (ST: ĐB)


Nhiếp ảnh gia người Mỹ, David Alan Harvey sinh năm 1944 hiện đang làm việc tại hãng thông tấn Magnum. Mới đây những bức ảnh màu về Việt Nam được chụp năm 1989 của ông được công bố đã gây sự thích thú và quan tâm của công chúng.

Nhìn lại bộ mặt của Việt Nam 1 thời. Trong bộ ảnh ta nhận ra phố phường Hà Nội, Huế, cho đến bãi biển Vũng Tàu thời mới mở cửa.



Trung tâm Hà Nội nhìn từ trên cao 

Sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ (Thu Hương)

Thân Gửi Anh Chị!
Sắp tới cũng là ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, em xin gửi đến Anh Chị câu chuyện này. Em chưa là doanh nhân nên không dám bình luận nhiều mời Anh Chị cùng đọc và cảm nhận. Em cũng xin gửi một câu nói của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vừa mới qua đời như là nhiệm vụ của Doanh nhân cần phải làm "Thế hệ cha anh đã rửa được nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa được nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu...".
Chúc Anh Chị thành công!

Sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ

Nước mắt cạn rồi ta lại là ta (Huỳnh Văn Úc)


Khi chiếc linh xa chạy qua đại lộ
Trên chiếc quan tài phủ màu cờ đỏ
Đến hàng cây cũng lặng lẽ nghiêng mình
Hàng vạn dân đã khóc trước anh linh
Một con người vĩ đại.
Rồi mai sau sẽ có ngày lặp lại
Nhưng chắc gì sẽ có nước mắt rơi
Bởi có bao nhiêu nước mắt của đời
Đã rơi hết tiễn đưa Người lần cuối.
Giọt nước mắt rơi dẫu còn nóng hổi
Nước mắt cạn rồi ta lại là ta
Người dân oan lại trở về nhà
Trịnh Nguyễn, Văn Giang kiên cường giữ đất
Ta lại là ta ngày càng bế tắc
Biết bao giờ mới thấy đường ra?





Tấm lòng người dân với Đại tướng

Anh chị em xe số 2 ở vườn nhà bác, trước khi chia tay.
Chiều 14/10/2013 xe chúng tôi về đến 30 Hoàng Diệu. Rất đông người dân vẫn đứng trước cổng 30. Họ vẫn nuối tiếc, vẫn chờ mong, vẫn có cảm giác như Đại tướng chưa đi.
Có chị phụ nữ khẩn khoản xin được vào vái Đại tướng.

Những ngọn nến được dân thắp sáng trước cổng 30.

Đã 10g đêm mà người dân vẫn đứng đó.
Muộn hơn, tôi quay qua cổng 30 và chụp được những ngọn nến đặt ở mỗi cột của dãy hàng rào, đang lung linh trước gió đêm. Thầm hỏi rằng, còn có ai ở đất nước này được dân tin, dân yêu, dân kính trọng như ông?

Cứ tâm đắc câu: Xưa khóc Bác Hồ thế nào thì nay khóc Đại tướng như thế!