Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Sự thật sau bức ảnh "không nói nên lời" về người lính già Xô viết (ST: TB)




Trong bức ảnh nổi tiếng này, những người lính thủy trẻ tuổi đứng nghiêm chào một cựu chiến binh già, cụt hai chân đang mỉm cười chào họ. Ánh nắng sớm chiếu sáng mái tóc bạc, khuôn mặt rạng rỡ của người cựu chiến binh, trên ngực phủ kín những tấm huân huy chương trận mạc.

Tiếng Anh qua blog: Học viết

Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu các phần căn bản của email, một email thông thường bao gồm các phần như sau:
Greeting (Chào hỏi)
Opening comment (Câu chào hỏi ban đầu)
Introduction (Giới thiệu)
Main point (Nội dung chính)
Concluding sentence (Kết thúc email)
Signing off

I. Phần Greeting:
Bắt đầu với Greeting, chúng ta có thể sử dụng các cụm từ sau để dùng chào hỏi trong email:
Hi Paul,
Hello Paul,
Dear Paul,
Ta có thể dùng 3 cách chào hỏi trên trong trường hợp không trang trọng hay không cần tỏ ra lịch sự. Còn trong trường hợp cần tỏ lịch sự và trang trọng thì chúng ta sử dụng công thức sau đây:
Dear + title (danh xưng)  + surname (họ),
Ex: Dear Mr| Ms| Mrs Parker,
Trong trường hợp bạn không biết tên hay giới tính của người nhận thì chúng ta có thề sử dụng Dear Sir/madam,
II. Phần Opening comment: thông thường đây là những câu câu hỏi thăm về tình hình sức khỏe hoặc tình hình hiện tại của người nhận
Ex: How are you?
How are things?
Hoặc là những câu chúc:
I hope you are doing well. (Hy vọng cô vẫn khỏe)
I hope you have a nice weekend. (Hy vọng là cô có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.)

Sài Gòn 100 năm qua ảnh

Mời xem!

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa (ST: TB)



 Để mọi người không quên về một thời máu lửa, đạn bom ác liệt và hình ảnh mãi mãi tuổi thanh xuân của lớp lớp anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc… xin được chia sẻ bài viết của độc giả Lê Thị Hương (25 tuổi, Chí Linh – Hải Dương) về người bố là thương binh hạng 2/4 của mình, bác Lê Anh Tuấn (nhập ngũ lần đầu năm 1974, lần 2 năm 1978, tham gia chiến đấu và bị thương ở chiến trường Campuchia). Hiện bài viết đang lan truyền rất nhanh trên cộng đồng mạng và gây xúc động cho nhiều người.
Lê Thị Hương - Tác giả của bài viết đã gây xúc động mạnh trên cộng đồng mạng trong những ngày qua. (Ảnh do tác giả cung cấp)
Lê Thị Hương - Tác giả của bài viết đã gây xúc động mạnh trên cộng đồng mạng trong những ngày qua. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Kết thúc tour du lịch (Kháng Chiến)

Ngày 28/7, chúng tôi chào tạm biệt thủy thủ đoàn và HDV du lịch trên con tầu Esenjn. Tròn 10 ngày gắn bó trên sông nước với những người bạn Nga chân tình, cởi mở, hiểu biết. Cháu Cún lưu luyến chào cô HDV.
Ở cảng Saint Petersburg.

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Nhục nhã quá, khi quân nhạc cử "Ca ngợi Tổ quốc Trung Hoa"

Tại đêm ca nhạc "Khát vọng đoàn tụ", sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu, quân nhạc đã cử "Cờ hồng bay vờn gió kìa 5 cánh sao..." bài của TQ.
Sao có thể như vậy?
Mời nghe và xem!

Tấc đất Thành Cổ (Phạm Đình Lân)

Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời cũng tự trong xanh và lộng gió
Dẫu ồn ào đừng lay mạnh hàng cây
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào


Lợi ích của đi bộ (ST: ĐB)

 
Ði bộ mỗi ngày 30 phút sẽ đem lại cho bạn những tác dụng không ngờ đối với sức khoẻ thể chất và tinh thần.

1. Tốt cho tim  
Một nghiên cứu gần đây đưa ra kết luận, nếu đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày sẽ làm giảm nguy cơ phát triển hội chứng chuyển hoá (metabolic syndrome)- một nhóm các triệu chứng ban đầu dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường, và đột qụy. Theo thống kê tại Mỹ, có khoảng 24 triệu phụ nữ nước này mắc hội chứng chuyển hoá. Không có thời gian để đi bộ nửa giờ mỗi ngày ?  Một nghiên cứu ở Anh cho thấy rằng, hoạt động thường xuyên (Kết hợp đi bộ và đi xe đạp) đồng nghĩa với việc giảm 11 % nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đặc biệt là đối với phụ nữ. 

Thăm Saint Petersburg

Ngày đầu tiên đến Saint Petrsburg (Санк-Петербу), đoàn đi thăm Bảo tàng Nghệ thuật Hermitage, Nhà thờ Issac. Sau đó, đến thăm Pháo đài Petro Pavlovsk có nhà thờ là nơi an nghỉ của Pie Đại đế. 
Thú vị không kém là được đi thuyền dọc hệ thống kênh đào ở cố đô, ai cũng tưởng như mình đang được sống ở thành phố sông nước Venise, Ytaly.
Cháu Cún cho chim bồ câu ăn.


Tượng trong Hermitage.

Nhà thờ Issac.

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Người già đôi chân già trước (ST: Đạt)


 Giữ đôi chân tốt chính là mấu chốt phòng bệnh để kéo dài tuổi thọ. 
Các chuyên gia nghiên cứu phương pháp tự chữa bệnh cho rằng: 
Trên đôi bàn chân có rất nhiều đầu mối thần kinh liên quan đến các tạng phủ. Cho nên dùng tay để chà xát, xoa bóp rất có lợi cho sức khoẻ. 

Thí dụ :
- Mu ngón chân út có liên quan đến bàng quang, xát ngón chân út có thể chữa được chứng bí đái, đái són, đái buốt 

- Mu ngón chân thứ hai có liên quan đến dạ dày, xát ngón thứ 2 có thể chữa được chứng chướng bụng, đầy hơi, ợ chua. 
- Ngón chân cái có liên quan đến gan, tì, lòng bàn chân có liên quan đến thận. 
- Xát gan bàn chân có thể chữa được lưng đau, mỏi, ù tai, nghễnh ngãng. 
- Ngón thứ tư có liên quan đến gan, xát ngón này có thể chữa được táo bón, lưng vai đau mỏi .. 

Cái chết của rượu Sake (ST: TB)

Vì có lần đọc được cuốn truyện Nhật, xuất bản từ thời những năm 1980s, đã thấy nhân vật trong truyện gào lên rằng: trái với trà đạo hay ẩm thực Kaiseki, sake Nhật chết từ lâu rồi.


Sake đầy siêu thị thế này thì chết sao được? Nhưng ai mê sake mà nhìn thấy cảnh này sẽ lè lưỡi nói rằng có chết cũng không uống mấy chai “giống sake” bày ở đây

Bức tranh sơn dầu: Cuộc chiến đã đi qua

Cuộc chiến đã đi qua  
  ( Sơn dầu họa sỹ Phạm Tuấn Dũng)

Chỉ còn lại mẹ già và con chó. Chiều sắp tắt nắng. Mâm cơm mẹ nấu cho cha và chừng ấy đứa con. Có thấy đứa nào về đâu. Nỗi đau sau chiến tranh kéo dài đến khi nào nữa.

Bạn tôi những ngày này (KQ)

Có đứa bạn trước 27/7 lên lịch vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình viếng các NTLS. Trong chuyến đi có tới thăm Khu tưởng niệm Ngã 3 Đồng Lộc, thắp hương cho các chị TNXP hy sinh vì bom Mỹ. Họ chết chung 1 nấm mồ.
Lúc đến Vũng Chùa, viếng Đại tướng thì trời lắc rắc mưa. Thắp hương tưởng nhớ cụ xong, bạn đề nghị anh em trong đoàn cùng hát Quốc ca. ("Có lẽ chưa có đoàn nào làm thế", bạn nhắn tin cho tôi). Hát xong thì trời tạnh.

Có đứa bạn sáng chủ nhật này mới lên đường đi Quảng Trị, thắp hương cho các đồng đội đã hy sinh trong "Mùa hè đỏ lửa 1972". Tôi dặn nó, có tới NTLS Trường Sơn thì nhớ đến Khu Đống Đa HN (nằm giữa, bên tay trái) tìm mộ LS Nguyễn Mạnh Minh, Trỗi k6, cư dân Khu tập thể Nam Đồng, thắp thay bạn 1 nén nhang. Minh hy sinh khi mới 19.

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

“Lời gọi bên sông” (Lê Bá Dương)

“Đò xuôi Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ
Dưới sông còn đó, bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.”


CCB Lê Bá Dương .
                               
Lê Bá Dương sinh ngày 10 tháng 4 năm 1953 tại Nghệ An và trải qua tuổi thơ tại đây. Tháng 4 năm 1968, khi mới 15 tuổi anh khai tăng tuổi để được nhập ngũ. Sau hai tuần huấn luyện và một tháng hành quân, Lê Bá Dương vào chiến đấu ở Quảng Trị. Đồng đội thường đem theo ảnh người thân, người yêu, kỷ niệm... còn Dương thường mang thêm tấm ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 1972 Lê Bá Dương tham gia trận thành cổ Quảng Trị và ở trong đội hình trung đoàn Triệu Hải (trung đoàn 27, sư 390)



Video clip của Hà Chí Thành k6: Tưởng nhớ 30 LS là thầy, trò trường ta

Mời cùng xem!
Vừa xem xong chiều chủ nhật 26/7/2015. Vô cùng xúc động!
Kính mời blog các khóa link về trang của mình.

Thông báo: Gia đình LS Huỳnh Kim Trung mời dự đám giỗ bạn

Em Huỳnh Kim Thành, thay mặt Đại tá KTS Huỳnh Kim Trương, có lời mời các anh Trỗi k5 đến dự giỗ LS Huỳnh Kim Trung tổ chức vào ngày 20/8/2015. (Bạn hy sinh 20/8/1972 tại bến phà Sông Gianh và gia đình chọn ngày này là ngày giỗ). 
Thời gian: 11g ngày 20/8/2015.
Địa điểm: 280/9 CMT8, p10, q3, TPHCM.
Các bạn đăng kí với Nguyễn Thế Thịnh (091 834 8444).

Dự kiến: Trước 20/8/2015 sẽ tổ chức đi thắp hương cho bạn ở Mỹ Tho.

Đến Kidzi, bảo tàng trên sông nước

Thăm buồng điều khiển của con tầu.
Ngày 24/7, tầu dừng ở đảo Kidzi (КИЖИ) trên biển Onega, nằm trong nước CH Karelia của LB Nga. Kidzi có 1 loạt kiến trúc bằng gỗ được xây cất từ năm 1500. Đặc biệt có Nhà thờ Biến hình của Chính thống giáo, có tới 22 mái vòm, xây cất năm 1722; riêng phần tháp chuông cao 60m, xây cất năm 1874. Thú vị là, các công trình này không dùng tới đinh sắt. Quần thể này được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Trên đảo vẫn còn 1 số nhà gỗ truyền thống phục vụ khách du lịch.
Vé tầu cánh ngầm từ TP Potrozavodsk đến Kidzi là 800 rub trên quãng đường 100km.
HDV đang giải thích.

Vở diễn Hồ Thiên Nga

 Vở diễn ballet huyền thoại "Hồ Thiên nga"
ÐÊM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
VỚI NHỮNG NGHỆ SỸ BALLET HÀNG ÐẦU THẾ GIỚI
ÐẾN TỪ XỨ SỞ BẠCH DƯƠNG
 
 
Ðạo diễn Nghệ thuật: Huyền thoại MIKHAIL LAVROVSKY
Biên đạo: Nghệ sỹ Marina Aleksandrova &
Nghệ sỹ Yuriy Anatolievich Romashko

Trang phục: Nghệ nhân Dmitriy Paradizov
 

Câu chuyện về sự tha thứ


V
ăn hào Nga Leon Tonstoï có kể câu chuyện ngụ-ngôn như sau:"Có một người hành-khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu có để xin bố-thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố-thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn-khổ.
 http://baomai.blogspot.com/

Du lịch trên sông Volga (Kháng Chiến)

Trước khi tầu Esenjn rời kênh Volga-Baltique vào hồ Ladoga, chúng tôi dừng chân thăm 1 hòn đảo có tên Mandrogi - 1 tổ hợp du lịch gồm nhiều nhà gỗ cổ có niên đại khoảng 200 năm mang truyền thống phía bắc Nga. Có nhiều kỉ vật được sưu tập ở khắp nơi về xây dựng bảo tàng.
Trong bảo tàng Rượu.


Các loại vodka Nga.


Rượu của Muzik.

Quầy baar.

Thưởng thức vodka nào.

Nghe biểu diễn hòa tấu babalaika và baijan.

Thêm chú thích

Thưởng thức các món ăn đặc Nga.

Mandrogi.

Cún trước hàng trăm mẫu Matrioska.

Tác giả.

Đặc biệt, có Bảo tàng Vodka Nga, được xây dựng cách đây 19 năm, trưng bày tới 3000 loại vodka. Các ma men VN được thưởng thức 4 li vodka miễn phí với dưa chuột muối, bánh mì đen, được giới thiệu từ cách uống vodka cho tới văn hóa Nga.

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Ngày Thương binh, LS - mời gặp lại thầy, bạn chúng ta!

Vào đây!

Ảo thuật gia Omar Pasha

Omar Pasha (Black Art) 
Mời xem Тhe Мost Аmazing Мagic Show.


Chuyện chú Tuệ Toét và chiếc xe Simpson Mokic (Kiến Quốc)

Hắn học Đồ bản ở Liên-xô về, cuối 1981, được cử lên Vĩnh Yên. Là em thằng bạn Bắc Đen (chơi từ thuở mẫu giáo) nên mình cũng phải có trách nhiệm. Bắc bảo: "Nó là út, được chiều nhất nhà, nên mày quan tâm giúp tao".
Bắc đi NCS (làm Doktor A ở Đức), để lại cái Simpson Mokic (mang về từ lần đi thực tập ở IMat, Viện Tự động hóa chỉ huy - sau này tôi sang), giao cho Tuệ thỉnh thoảng cho chạy không hỏng máy. Vậy là chú em có xe đi về HN - Vĩnh Yên.

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Du lịch trên sông Volga (Kháng Chiến): Một điểm dừng chân

Ngày 23/7, tại hồ Rubinsk, chúng tôi lên bờ và đến
Làng quê đặc phong cách Nga.

Cún cùng ông Lukonin.

Cánh đồng Nga.

Đi chợ mua sắm.
thăm 1 gia đình Nga.

Say xe, tăng huyết áp: hãy nhẩm đọc 720.640 (ST: TB)

Một trong những ưu thế của các liệu pháp khí công và thiền đạt hiệu quả nhanh chóng mà không sợ tác dụng phụ. Thực hành cách chữa bệnh theo liệu pháp tượng số bát quái có đáp ứng tốt trong phần lớn các trường hợp say tàu, xe; đau đầu; cao huyết áp…

 

Nhẩm đọc một nhóm số nhất định là hình thức tập trung tư tưởng để tạo ra những đáp ứng thư giãn, từ đó giúp chữa trị một số bệnh. 

Tượng số bát quái

Liệu pháp tượng số là cách chữa bệnh phối hợp giữa khí công, chu dịch và y học truyền thống. Nhẩm đọc một nhóm số nhất định là hình thức tập trung tư tưởng để tạo ra những đáp ứng thư giãn. Ngoài ra, theo quan niệm thiên nhân tương ứng của khí công cổ đại, mỗi tượng số có liên quan đến khí hoá của một hành, một tạng hoặc phủ nhất định trong cơ thể. Mỗi sự việc, hiện tượng đều có thể quy chiếu vào hoặc âm hoặc dương, vào một trong 5 hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ hoặc một trong các tượng số: càn (1), đoài (2), ly (3), chấn (4), tốn (5) khảm (6), cấn (7), khôn (8). Thông qua biện chứng luận trị, một dãy số được thiết lập phù hợp với tình hình bệnh lý để khi người bệnh nhẩm đọc sẽ tạo ra những hiệu ứng khí hoá, bổ hoặc tả, cần thiết cho yêu cầu chữa bệnh…

GẶP BẠN LÊ THÀNH BẮC (Nguyễn Thế Thịnh)


Tôi đến nhà chơi, Bạn Lê Bắc mừng  lắm, bởi ở “vùng sâu vùng xa – không sài Mạng” nên bạn rất ít gặp anh em. Bạn vui hơn khi tôi mang đến cho bạn “không khí tưng bừng” họp mặt k5 ở Quảng Ngãi.
Ông bà ngoại và tác giả

Một lối đi về.

Bạn không đi Quảng Ngãi được bởi sức khoẻ không cho phép; Bạn bị: gan hơi “khô”có lẽ di chứng của sốt rét để lại, thấp khớp triền miên nên kéo theo đau dạ dày cũng trên 20 năm, giờ lại đến thiếu máu cơ tim …Nhưng khổ nhất là viêm xoang dị ứng: bị lạnh,  ngửi mùi máy lạnh, mùi gas, mùi hoá chất, phấn hoa …đều  làm tất cả các xoang bị viêm. Khi viêm thì nhức đầu kinh khủng. Bình thường trưa muốn ngủ 15 – 20 phút phải xông một mồi, đêm muốn không thức trắng cũng phải làm một cữ. Đã phẫu thuật ở Bệnh viên 7C, nhưng không ăn thua gì. Bạn Vũ Thu giới thiệu chuyên gia nổi tiếng, nhưng ca điều trị rất nặng Đô, nên giờ cũng chưa tiếp cận được. Đi đâu, bạn cũng phải có bịch thuốc mang theo, nếu quên thì phải về lấy thuốc mới đi tiếp. Có lẽ chỉ điều trị theo BHYT, thì không dứt bệnh được. Bạn nói: chắc không thực hiện được phương châm sống của tuổi già là “sống khoẻ, chết nhanh”.
 Bệnh chưa đánh gục được bạn, bí quyết là:  tập thể dục đều (là  tay vợt bóng bàn có tiếng trong “Xóm”); “làm chủ bia rượu”; tích cực tham gia hoạt động xã hội (có giọng ca có thể sánh với giọng ca của Phục Nghiệp) và điều quan trọng là bạn có gia đình hạnh phúc (vợ hiền, 2 con gái ngoan -  cháu đầu lập gia đình có con 2 tuổi, cháu thứ hai học ĐH năm thứ 2) là nguồn động viên nâng đỡ bạn.
Nếu có điều kiện các bạn  ghé thăm Lê Bắc.
Địa chỉ: nhà 2/10 đường 68, Lê Văn Việt Q9, điện thoại 0969926935
21/7/2015


Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Lần đầu ra mắt bộ phim tư liệu lịch sử "Những người làm CMT8 ở HN"

Đây là bộ phim tư liệu lịch sử về CMT8. Đạo diễn: Trần Tuấn Hiệp, Dẫn chuyện: Mc Mỹ Vân, Kiến Quốc.
Bắt đầu phim.

Có 2 thiếu tướng đến xem.

Toàn cảnh.

Đàm đạo sau 2g đồng hồ xem phim.

Tại Học viện KTQS sáng qua, 22/7/2015, bộ phim được ra mắt anh em, bạn bè ở Canteen tầng 25, tòa nhà S1 (vừa đưa vào sử dụng), theo sáng kiến của Chủ nhiệm Khoa Hóa - Lý kĩ thuật Nguyễn Viêt Thái: "Đây là sinh hoạt chính trị hè của Khoa mà anh!".

Du lịch trên sông Volga (Kháng Chiến)

Trên con tầu Exenjn dọc sông Volga, chúng tôi được ngắm nhìn những cánh rừng taiga rậm rạp, chạy dài 2 bên sông. Nhờ có Wifi mà tôi thường xuyên truy cập được tin tức ở nhà từ Báo liếp.
Tầu cập cảng Jaroslaw, 1 TP nhỏ ven sông. Sau khi đến thăm ngọn lửa bất diệt tưởng nhớ các AHLS hy sinh vì Tổ quốc, đoàn đã vào thăm chợ. Tại đây gặp chị Quý, dân Hà Đông định cư tại đây. Ở nước ngoài mà gặp được dân ta thật quý.
Ngay 22/7, tầu qua kênh đào vào hồ Rubinsk, hồ nước ngọt rộng nhất châu Âu. Nước Nga thật vĩ đại!
Mời theo dõi qua Slide-show này!

Tự chữa say tàu xe, không dùng thuốc và không phản ứng phụ! (Lương y VÕ HÀ)

Sáng nay, cô Ph., nhà láng giềng, sau chuyến đi miền Trung về đã đến nhà và hồ hởi báo tin “Nhờ mấy con số anh cho chuyến nầy em đi xe rất thoải mái, không phải uống thuốc gì mà người vẫn nhẹ như mây!”

Cô Ph. 48 tuổi, đã có 5 con, người khoẻ mạnh, quanh năm suốt tháng hiếm khi thấy ốm đau, chỉ hiềm một nỗi mỗi lần có việc phải đi xe hơi  là bị chóng mặt, nôn ói, người vả ra như bị tước hết sinh khí. Sống ở miền Nam, lần nầy, cô có việc phải ra Quảng Ngải để rước cô con dâu và đứa cháu nội vừa mới sinh được một tháng. Là người láng giềng, lại xem nhau như thân thuộc, cô thường gọi tôi là anh xưng em. Biết được chuyến đi và nghe cô than thở về nổi khổ bị say xe trên đường dài, tôi đã truyền cho cô một “bí kiếp” hộ thân.  Đó là một mảnh giấy nhỏ ghi dãy số 720.640.  Cô được căn dặn khi ngồi trên xe, thỉnh thoảng, khi rổi rảnh, hoặc lúc nhớ ra hãy nhẩm niệm trong tâm những con số “bảy hai không sáu bốn không bảy hai không sáu bốn không . . .”.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Xe Air Blade, Lead dùng xăng A92 hay 95 mới đúng? (ST: TB)


Hiện nay, theo thói quen, người sử dụng thường hay dùng xăng A92, do đa số cây xăng hiện nay chỉ bán loại RON 92. Tuy vậy, không phải loại xe nào cũng phù hợp với loại xăng này, trong đó có Honda Air Blade và Honda Lead.

Việc đổ xăng đúng loại cũng là cách để bảo dưỡng và tăng tuổi thọ xe. Hiện tại ở Việt Nam đang bán 3 loại xăng gồm RON 92 (A92), RON 95 (A95) và E5 (pha 5% cồn sinh học). Tuy nhiên, khi ra cây xăng, nhiều người dùng khó có thể biết được mình đã được đổ loại xăng nào? Loại xăng nào phù hợp với loại xe mình đang đi?
Honda Air Blade 2014 là mẫu xe được người dùng Việt ưa chuộng. Dưới đây, báo Gia đình Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn đọc lựa chọn loại xăng phù hợp cho dòng xe Air Blade và Honda Lead - 2 dòng xe tay ga phổ biến tại thị trường Việt Nam.
Honda Airblade nên dùng loại xăng nào?

Ba cách diễn đạt sở thích bằng tiếng Anh

Trong tiếng Anh, việc chia sẻ sở thích với bạn bè hay tâm sự với một ai đó thì không chỉ dùng các mẫu câu bắt đầu từ “I like…”, “My hobbies…” mà còn có những mức độ diễn đạt phong phú khác. AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm xin chia một số đoạn văn mẫu nói về sở thích cá nhân, các bạn cùng tham khảo nhé.

1. I like watching movies, especially horror and action movies. I find myself a stronger person when I watch these films. There is another hobby that I really enjoy – gathering with my friends for chatting. I like the Thailand and Chinese cuisines because they are tasty and spicy. Moreover, I enjoy myself by swimming and reading books when I am alone.
Tôi thích xem phim, đặc biệt là các thể loại hành động và kinh dị. Bởi khi xem những phim đấy tôi cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn. Còn một thú vui nữa đó là được tụ tập bạn bè để ăn uống và tán gẩu. Tôi thích nền văn hóa ẩm thực của Thái Lan và Trung Hoa bởi vì tôi cảm thấy những món đó có vị cay và đậm đà. Ngoài ra, bơi lội và đọc sách cũng là một sở thích khi tôi muốn một mình.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Du lịch nước Nga dọc theo 2 dòng sông (Kháng Chiến)

Các cựu lưu học sinh thời Liên-xô cũ (những năm 60, 70 thế kỷ trước) đã tổ chức tour du lịch dọc sông Volga tới sông Neva trên con tầu thủy như 1 khách sạn nổi.
Trên đồi Lenin.
Thăm bảo tàng.

Lên tầu Sergei Exenin.

Vợ chồng ông bà Lukonin cùng đi.

Tầu nhập kênh đào vào sông Volga.

Sau khi đến Mat, chúng tôi đã thăm 1 số danh thắng và bảo tàng như Quảng trường Đỏ, Điện Kremly, Bảo tàng Tranh... Sau đó, xuống tầu đi chu du. Dọc đường sẽ dừng ở các điểm du lịch đã chọn. Điểm cuối là Leningrad.
Chuyến đi kéo dài 3 tuần lễ. Tuyệt vời.
Xin giới thiệu vài hình ảnh.

Ảnh đẹp!

Những người tâm hồn tàn tật (Trang Hạ)

Tuần trước, vì phải đi họp dự án, tôi đáp tàu điện ngầm (MRT) từ ga Nan Shi Jiao tới ga xe lửa Đài Bắc. Sau khi vào tàu điện ngầm, mới phát hiện ra trong toa đã hết ghế trống, tôi đành một mình đứng tựa vào cột i-nox giữa toa.
Tôi cứ đứng mãi, lòng thấy buồn bực và kỳ quặc. Chẳng lẽ tất cả những người ngồi trong toa xe đều không nhìn thấy một mình tôi đang đứng giữa toa xe hay sao?
Đến bến sau có hai hành khách mới bước lên toa của tôi, hình như là bố và con gái. Ông bố chừng 85-87 tuổi, cỡ tuổi như cha tôi, chống gậy lắc lư bước vào toa tàu, con gái ông dìu một bên. Ba người chúng tôi đứng lắc lư theo nhịp tàu điện ngầm chạy.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Cơn sốt sách tô màu người lớn đổ bộ (ST: TB)

3 nhà xuất bản, công ty sách nhanh nhạy thị trường ở Việt Nam đồng loạt xuất bản sách tô màu người lớn, hứa hẹn gây sốt như ở nhiều nước trên thế giới (trong đó có Mỹ), bởi người lớn ngày nay cần chúng như một trong những “liều thuốc” chống chọi với căng thẳng tinh thần.


Ngày 14/7, Công ty Nhã Nam và NXB Văn học tung ra cuốn sách tô màuVương quốc muôn loài của tác giả Millie Marotta (Trang Hải dịch). Tác giả lấy cảm hứng từ miền quê xứ Wales giữa muôn loài động thực vật, từ xưởng vẽ bên bờ biển để sáng tác nên những bức vẽ về cuộc sống hoang dã.
Ngày 20/7, Công ty Thái Hà và NXB Văn học sẽ phát hành bộ sách tô màu bom tấn của tác giả Johanna Basford, Khu vườn bí mật và Khu rừng bị phù phép. Đây là bộ sách bán chạy nhất thế giới trong vài tháng qua (Thể thao & Văn hóa đã đưa tin), gây sốt toàn cầu và được nhiều ngôi sao giải trí góp công quảng bá.
“Bom tấn” Khu vườn bí mật của họa sĩ Johanna Basford.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Tin vui

Anh Tạ và chị Lư Mỹ Niệm (Hoa kiều ở Hà Giang về nước 1954, cựu học sinh Y Trung, giáo viên Trường Bộ binh Quế Lâm, bạn thân của thầy trò nhà trường) kính mời thầy cô giáo, các bạn cựu học sinh Trường NVT đến dự tiệc cưới cháu Tạ Hảo Bằng được tổ chức vào: 17.00, ngày chủ nhật 26/7/2015, tại tầng 5 Trung tâm hội nghị Công đoàn, 1A Yết Kiêu, HN.

Bộ phim tư liệu lịch sử "Những người làm Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội" vừa được hoàn thành

Đây là bộ phim tư liệu về những ngày lịch sử "long trời lở đất" ở HN cách nay 70 năm. Phim gồm 6 tập, thời lượng 3 tiếng đồng hồ, được khởi quay từ những tháng cuối năm 2014. 
Bộ phim với nhiều tư liệu quý được ghi lại từ những nhân chứng sống tuổi đã 80, 90 (có cả "diễn viên" 100 tuổi - cụ Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ 1945). Ngày ấy, họ là những chàng trai, cô gái tuổi mười tám đôi mươi, hừng hực khí thế đi theo cách mạng. Họ là những Xứ ủy viên Bắc Kỳ (Trần Tử Bình, Nguyễn Khang, Xuân Thủy, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lộc, Lê Liêm, Đặng Kim Giang), là những ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa HN (Nguyễn Khang, Nguyễn Quyết, Trần Quang Huy, Nguyễn Duy Thân, Lê Trọng Nghĩa, Trần Đình Long); họ là những đội viên trong tổ chức Việt Minh thành Hoàng Diệu; họ là những thanh niên ngoại thành HN bí mật tham gia in báo Hồn Nước, phá kho thóc Nhật chia cho dân nghèo, rồi cướp chính quyền ở Đại lý Hoàn Long sớm hơn ở trung tâm HN; họ là những văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà nhiếp ảnh... cùng những hồi ức sôi động không thể nào quên.

Sài Gòn ve chai (ST: TB)

Cứ sáng Chủ nhật là cà phê Cao Minh (311/27 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - gần cầu Băng Ky) mở phiên bán đồ “ve chai”, thu hút năm sáu trăm lượt khách ghé đến. Như những phiên chợ trong Ngàn lẻ một đêm, ở đây bán mọi thứ, từ kim cuơng, đá quý, đồng hồ cổ, hộp quẹt… cho đến những thứ kim thời như điện thoại di động, son phấn, nuớc hoa, phụ kiện.

Nhiều năm qua giới sưu tầm, buôn bán, nghiên cứu khắp cả nước đã biết đến quán này của ca sĩ - NSƯT Cao Minh, và một phiên bản khác của nó trên mạng gần đây gọi là Sài Gòn ve chai (www.saigonvechai.com). Không gian cởi mở này có cái thú vị là ai thích bán gì, mua gì cứ mang đến, đấu giá cũng có, chủ nhân không thu phí, mà chỉ bán cà phê. Khách đến chơi cũng vậy, chỉ cần mua một vé vào cửa, giá hữu nghị, vé đó được quy đổi thành thức ăn, nước uống, còn suốt buổi thì được tiếp trà đá miễn phí.
Thêm chú thích

Trăng sáng một mình - Phạm Phương Thảo

https://www.youtube.com/watch?v=BdXFoE09TEEXúc động ca khúc tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên Phạm Phương Thảo là học trò của nhạc sĩ An Thuyên. Trước sự ra đi đột ngột của người thầy đáng kính, nữ ca sĩ dòng dân gian đã sáng tác ca khúc "Trăng sáng một mình" như một lời tâm tình tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên.



Trăng sáng một mình

Em – Đò em chơi với nỏ (không) bến Anh - Vầng trăng lang thang ở đâu Mà để buồn - buồn câu thơ em viết đong đầy Về đi muốn bẻ muốn chặt đôi tùy người Đừng xa nhau – nơi đó có chi vui mà đi cho bằng được Đứt tình ta một kiếp người ơi. Sao vô tâm bỏ em ở lại Nhớ thương này biết gửi về nơi mô Ai ở nơi kia đang chờ mà vội. Sao chẳng nói một lời với nhau Người chặt đôi vầng trăng, mỗi người mỗi nửa Biết còn có bao giờ tròn trăng ơi? Thôi về nơi đâu cao vời vằng vặc Em – Đò em neo chờ vầng trăng trôi. Nay hỡi người ơi đâu rồi ước hẹn Ước nguyện ước một ngày bằng mấy trăm năm. Ờ ơ…. Trăng giờ có trở về không Đò đầy – đò đầy đò vẫn đợi trăng về mới sao...