Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Tình hình sức khỏe Trần Minh Sơn

- A lô, Xuyên đây. Xin báo tin mừng: Minh Sơn đã chịu ăn rồi, sau khi Ngô Thế Vinh mắng quyết liệt.
Có lẽ do phản ứng thuốc mà hơn tuần này họng Sơn đau rát, không thể nuốt thức ăn. Bệnh viện đã cho tiếp đạm, glucose... nhưng vì không ăn được nên Sơn mệt. Ăn vào mới có sức chịu đựng xạ trị và thuốc.
Nay ăn được là tốt.
- Ừ, vậy là mừng. Chúc bạn ta mau bình phục!

Cứ làm được điều mình thích là hạnh phúc (KQ)

Hơn năm nay, khi đã rảnh rỗi, tôi có đam mê đi bơi. Rủ thêm cả bác Ba Hưng rồi Dương Minh. Chiều nào cũng ra bể bơi Rạch Miễu sau 4g. Trời nắng nóng mà nhảy xuống nước, bơi lội, hít thở; chả khác gì được mát-xa. Sướng vô cùng. Đêm về ngủ sâu.
Nhưng có điều, dân ta cứ ra nơi sinh hoạt cộng đồng là vẫn giữ tác phong thích làm gì thì làm, chả theo quy định chung. Bà con ta, nhất là cánh trẻ, cứ bơi loạn, không theo hàng lối, cản trở người khác. Nhiều khi khó chịu.
Biết bơi sáng vắng, tôi thử đi 1 buổi thì thấy đúng là lượng người bơi buổi sáng không đông, mà ai cũng rất ý thức. Hơn nữa qua đêm, nước rất sạch. Vậy là... chuyển. (Anh Ba phát hiện điều này từ sớm nhưng cứ xài riêng, chả rủ ông em. Khôn thế!). Quả là thoải mái vô cùng. Mỗi lần hít vào như thường nhưng khi thở ra, hơi của mình phải thắng lực cản của nước. Vậy là làm các phế nang của 2 lá phổi nở ra, không bị xơ cứng.
(Nhớ năm ngoái vào thăm thầy Hồng Tuyến ở Viện 175, bị tràn dịch màng phổi. Bs Văn Công Phước bắt thầy luyện thở hàng ngày và còn  kiếm chai pep 1,5 lít đựng nước sạch, cho thêm ống nhựa rồi bắt thầy phải thổi vào ống. Đầu năm rồi xuống thăm thấy thầy hát vang). Thở dưới nước hay thế đấy.
Tuần rồi bể bơi nghỉ 3 ngày liên để "làm kĩ thuật". Mẹ ơi, mấy hôm đó không được xuống nước cứ bồn chồn hết cả người. Chờ cho qua 1 ngày cứ như cả năm. Sáng thứ năm, được nhảy xuống nước. Ôi, sướng!
Đúng là, cứ làm được điều mình thích là hạnh phúc!

Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của nước Anh (CB)


Cuối tuần này, nước Anh sẽ làm đại lễ hội kim cương (diamond) để kỷ niệm 60 năm lên ngôi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, tất cả trung tâm của các thành phố lớn và nhiều địa điểm khác sẽ ngăn xe cộ, dành đường phố cho những cuộc vui, tiệc liên hoan do người dân tự động đóng góp và tổ chức, lễ hội sẽ kéo dài từ ngày chủ nhật 3/6 đến thứ ba 5/6, tất cả mọi người dân đều được nghỉ ngày thứ hai và thứ ba.

Bài thơ "Gắn hình xếp chữ"

Cô vẽ bầu trời xanh
Em gắn con chuồn ớt
Vuốt cong đôi cánh mỏng
Trời trong thêm mênh mông…

Cô vẽ thêm dòng sông
Em gắn con thuyền giấy
Thuyền êm êm gối bãi
Đôi bờ canh giấc say.

Nào cô vẽ đám mây
Em gắn ngay cò trắng
Đang rẽ mây tìm nắng
Thả ánh vàng bay bay…

Kìa cô vẽ ban mai
Chân trời hình rẻ quạt
Em gắn luôn chú vạc
Trở về đón bình minh.

Lung linh cờ Tổ quốc
Em xếp chữ Bác Hồ
Trời cao xanh muôn thuở
Giữ sắc cờ thắm tươi!

(Rút trong tập: “Bầu trời qua đôi cánh chuồn", NXB Hội nhà văn, năm 2007).

Cấm cười to... (ST: KC)

1. Thư ký không mặc quần lót đen bao giờ:
Bà vợ lấy xe ôtô của chồng đi mua sắm. Khi về bà ném một cái quần lót đen vào mặt chồng và tru tréo:
- Quần lót đen ! Chắc chắn cái này là của con thư ký của ông đây. Tôi thấy nó ở ghế sau xe ôtô !
Chồng chống chế:
- Vớ vẩn ! Cô ấy làm việc cho tôi đã được 6 năm. Suốt thời gian đó, tôi chưa thấy cô ấy mặc quần lót màu đen bao giờ.

2- Ngực của phụ nữ dùng để làm gì?
Một cậu bé tò mò hỏi mẹ:
- Me ơi, ngực của phụ nữ để làm gì ạ??
- À, ngực để khi phụ nữ chết thì sẽ là bong bóng cho cô ta bay lên trời.
Hôm sau, thằng bé hớt hải chạy về thưa mẹ:
- Mẹ ơi, dì An sắp chết rồi ạ! Con thấy bố và dì ấy đang ở ngoài vườn. Bong bóng của dì ấy bật hết ra ngoài, còn bố thì liên hồi bóp cho nó nhỏ lại, chắc là bố không muốn dì An lên thiên đường. Còn dì ấy, chắc sắp chết thật rồi, luôn miệng kêu “ahhh...uhhh".