Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Avé Maria - bài Thánh ca bất hủ!

Đã sang tháng 12, không chỉ với giáo dân đón chờ ngày Noel mà chúng ta đều có những bồi hồi xúc động truớc 1 mùa Giáng sinh.
Mời các bạn cùng thuởng thức tác phẩm bất hủ của Franz Schubert, nhạc sĩ thiên tài!
Tại đây có thể nghe các ca sĩ nổi tiếng khác như Lucianno Pavarotti (Ytalia)... hát.
Bạn Trỗi chúng ta có NSUT Duơng Minh Đức, tuy không là con chiên, nhưng  thuộc nằm lòng và hát bài này cũng rất hồn. Chắc phải có dịp mời anh biểu diễn cho quân ta nghe.

Thực thi ý tưởng của BBL trường

Họp tổng kết tổ chức Hội trường 45 năm, thầy trò bảo: 5 năm nữa mới họp mặt thì lâu quá; nên chăng các năm lẻ, 1 khóa đứng ta cầm chòm tổ chức rồi ới các khóa khác cùng vui. Như vậy không phiền trong khâu tổ chức mà vẫn gặp được nhau; sợ 5 năm nữa có nhiều thầy, bạn đã đi(!).
Sáng thứ 7, ở trước cửa Z751, Gò Vấp có cuộc "cà pháo" của Phan Nam, Kiến Quốc và anh Lương Việt (tân trưởng BLL k2 TPHCM). Nghe thông báo k5 TPHCM sẽ tổ chức kỉ niệm 45 năm nhập trường, 40 năm ra trường và nhập ngũ, anh Việt bảo: "Hay là k2 hội ngộ cùng?". "Có thể lắm", cánh k5 gật gù.
Sơ bộ, sáng ngày 25 hoặc 26/12 k5 sẽ tổ chức họp mặt tại KS Ba Son, 1 Nguyễn Hữu Cảnh. BLL k2 sẽ vận động và có thể sẽ thực hiện ý tưởng này.

Văn nghệ cuối tuần: Bộ sưu tập... quý ở Hàn Quốc (Đạt k8)

Công Viên "Của Quý" Tại Hàn QuốcCông viên Haeshindang hay còn gọi là Công viên Dương vật nằm cách thành phố Samcheok 40 phút đi về phía Nam, nơi đây trưng bày hàng chục bức tượng chạm khắc thẳng đứng mang hình dáng ‘của quý’ của người đàn ông. Bộ sưu tập những bức tượng dương vật tượng trưng cho sức sinh sản của thiên nhiên trong công viên cao khoảng 3m, được làm bằng gỗ, đây là các tác phẩm điêu khắc của các nghệ sĩ Hàn Quốc lấy ý tưởng từ các chủ đề về tâm linh và giới tính.
Được biết trong công viên còn có cả một khu bảo tàng dân gian nhỏ giới thiệu về các tác phẩm nghệ thuật dương vật liên quan đến một truyền thuyết đã có từ rất lâu của một làng chài đánh cá nhỏ tại Hàn Quốc.


Ngôi đền thờ người phụ nữ bị mất chồng

Công viên dương vật có nguồn gốc từ một câu chuyện bi kịch của một cặp vợ chồng trẻ, họ cưới nhau chưa được bao lâu thì đã bị chia rẻ bởi một thảm hoạ khi thuỷ triểu dâng cao đã cuốn trôi mất người chồng, kể từ đó, hàng ngày người vợ chỉ biết ngồi than khóc bên bờ biển cho đến chết. Và cũng từ đấy, số lượng đánh bắt cá của các ngư dân trong làng giảm xuống và họ cho rằng, ngôi làng của họ đã bị người vợ nguyền rủa. Chính vì vậy những người phụ nữ trong làng đã dựng những chiếc cột mang hình dương vật trên bờ biển và lập một đền thờ nhỏ để xoa dịu nỗi oán hận của người vợ.

Hãy cùng thăm quan công viên ‘của quý’ tại Hàn Quốc:
(Corée du Sud)

Tượng người vợ chờ đợi chồng.






Cùng nhiều ảnh quý sẽ đăng sau.