Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Thương nhớ em (KQ)

Thế Thịnh rồi Đông Nhân nhắn tin: 2g chiều 9/11 đến viếng Nguyễn Đôn Bình, em Đôn Hòa, vừa mất. Những kỉ niệm với em ùa về.
... Những năm 1969, 70 hay qua 12A Lý Nam Đế chơi với Võ Minh Đạo, Lưu Trọng Trung, Đôn Hòa... cùng lớp. Nhà Hòa có thằng em câm nhưng hay thích đi theo hầu các anh. Nó không nói được nhưng ra hiệu bằng tay, mấy ông anh hiểu cả.

Đôi điều về đào tạo giáo dục (ST: QV)



Cách đây gần 30 năm, đoàn vài chục nghiên cứu sinh Việt Nam, tuổi trên dưới 30, toàn giáo viên đại học, hoặc ở viện, cục, trong đó đa số đạt điểm cao thi tuyển được ưu tiên chọn sang Đức, đầu tiên tới học viện Herder Institut học tiếng.

CHÚ Ý “BA CÁI NỬA PHÚT”, KHỎI MANG TẬT SUỐT ĐỜI (ST)




Có bệnh nhân vừa khóc lóc vừa  than rằng: nếu tôi sớm biết ba cái nửa phút, sẽ khỏi phải mang tật suốt đời.
“Ba cái nửa phút” là: Sau khi thức dậy, đừng vội rời khỏi giường, hãy nằm yên trên giường nửa phút, ngồi dậy nửa phút, giữ nguyên tư thế thò chân xuống giường ngồi thêm nửa phút!
Đừng xem thường câu nhắc nhở trên, nếu chịu khó chú ý và làm theo sẽ cứu sống nhiều người!

Thơ dịch: Ông là như thế đấy (Quang Việt)


What is a grandfather”

What is a grandfather”
A man, who has smiles
To brighten your days,
Who can make you feel good
With his warm words to praise.
Who knows what to do
To make wishes come true…
That’s what a grandfather is.
A man who has lots
Of good stories to tell.
But knows how to be
A good listener as well.
Who’s patient and kind,
The best friend you could find…
That’s what a grandfather is.

Miền Bắc trước 1975 qua ống kính Günter Mosler (kỳ 2) (ST: KC)



Đăng ngày Thứ sáu, 25 Tháng 5 2012 08:30
Những đứa trẻ ngộ nghĩnh, cảnh làng quê mộc mạc, nụ cười của cô gái Thái Nguyên... là những hình ảnh đặc sắc tiếp theo do chuyên gia Cộng hoà dân chủ Đức thực hiện. 
Những tấm ảnh ở kỳ 2 được Günter Moslerkỹ sư luyện kim của Cộng hoà dân chủ Đức chụp ở Thái Nguyên, nơi ông lưu lại trong phần lớn thời gian ở miền Bắc Việt Nam để giúp các đồng nghiệp xây dựng một nhà máy sản xuất gang thép.
Buổi tiếp đón các chuyên gia CHDC Đức tại một hợp tác xã ở Thái Nguyên.