Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Lại lấn Biển Đông (Ngô Hạnh)


Ngông cuồng thẳng tiến tới “Nam Sa”
Biển Việt chúng quen nghĩ biển nhà?
Lấn một, lấn hai hay chiếm cả
Nhún rồi, nhún mãi hỡi dân ta!

Dàn khoan TQ nằm không xa Lý Sơn.

Sừng sững giàn khoan bóng nhạt nhòa
Nghĩ mà thương lắm biển nhà ta
Lời tuyên phản đối như hôn gió
Chẳng lẽ đủ xua chúng trở ra?
                                                5/5/2014

  





CHUYÊN ÁN C-30, TRANG VÀNG TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN (Quang Đạo - CAND)




     Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thế hệ đầu tiên của Lực lượng An ninh nhân dân, Cơ quan Bộ Công an, Công an Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và nhiều tỉnh khác từ Khu III vào tới Vĩnh Linh đã trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án C30.
         Cuối năm 1954, đầu năm 1955, sau khi miền Bắc được giải phóng, các cơ quan mật thám, tình báo của Pháp và đế quốc Mỹ đã cài lại hàng trăm tổ chức, ổ nhóm gián điệp, chôn giấu hàng chục kho vũ khí bí mật nhằm trang bị cho các tổ chức phản động nội địa. Bọn gián điệp tìm mọi cách câu móc với bọn phản động để tìm chỗ dựa và phục vụ âm mưu xây dựng đội quân ngầm chống phá chính quyền nhân dân.

Phòng đột quỵ, hãy ăn chuối! (ST: KC)

Có nhiều cách phòng chống bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não và chuối là một trong những liệu pháp dễ áp dụng hằng ngày.

                  
Nghiên cứu cho biết, những người ăn ít thực phẩm có kali có nguy cơ bộc phát đột quỵ cao hơn 28% so với những người ăn nhiều. Vì vậy chuyên gia nghiên cứu cho rằng, thực phẩm hàm chứa kali có trợ giúp nhất định trong phòng chống đột quỵ.   

Mỹ dùng "chiến tranh tiêu hao" chặn Nga ở Ukraine (Theo RFI)



Khi đánh vào giới có thể gọi là cận thần của Tổng thống Putin, chính quyền Obama hy vọng là có thể buộc Nga giảm bớt các hoạt động tại Ukraine.

Hôm 28/04/2014, Mỹ đã thêm 7 người thân cận với Tổng thống Putinvà 17 doanh nghiệp Nga vào danh sách các cá nhân và tập thể bị nước này trừng phạt sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine. Đây là bước đi mới nhất trong chiến lược "chiến tranh tiêu hao" mà Washington đang áp dụng chống Moscow, với hy vọng buộc được ôngPutin lùi bước mà không gây ra nhiều thiệt hại cho các đồng minh châu Âu của Mỹ.

Em thích cách suy nghĩ của thầy (ST:KC)

   
http://i1163.photobucket.com/albums/q541/BNQT/Ice_cream2_zpsd264e7fe.gif
 

Thằng nhóc Johnny đang ngồi làm bài tập toán thì ông giáo hỏi nó:
- Johnny, nếu có 5 con chim đậu trên hàng rào, em dùng súng bắn một con thì còn lại mấy con?
Johnny trả lời:
- Không còn con nào, vì những con còn lại sẽ bay mất tiêu.
Ông giáo nói:
- À, câu trả lời là 4, nhưng thầy thích cái cách trò đang suy nghĩ.
Johnny nói:
- Em có câu hỏi xin hỏi thầy. Nếu có 3 phụ nữ đang ăn kem trong tiệm, một cô liếm kem, cô thứ nhì cắn kem, cô thứ ba thì mút kem, vậy em đố thầy cô nào đã có chồng?
Ông giáo lo lắng trả lời:
- À, thì thầy đoán là cô đang mút kem.
Thằng nhóc Johnny nói:
- Sai ạ. Đó là cô có chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, nhưng em thích cái cách suy nghĩ của thầy.