Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Trao đổi: Học mãi không xong (Quang Việt)


Bài học lớp 2
Cho tới giờ, tôi vẫn nhớ như in bài thơ học thuộc lòng từ hồi lớp 2 (cách đây hơn nửa thế kỷ) nhan đề “Việc hôm nay chớ để ngày mai”:

Một cậu bé chuyện trò cùng mẹ,
Rằng,  đến mai con sẽ xin ngoan.
Đến mai con sẽ xin ngoan.
Đến mai con lại khất lần ngày kia.

Theo nó đi chữa tivi (Phan Nam)

Sau năm 1975, tôi vẫn học ĐHQS. Ông già mua cho chiếc xe Honda-67 nên cũng có điều kiện đi đi về về giữa HN-Vĩnh Yên. Thằng bạn tôi học Vô tuyến, đã tốt nghiệp và say mê sửa chữa đài đóm, đồ điện gia dụng.

Giải trí cuối tuần: Màn ảo thuật mới (Bột k8)

Ảo thuật bao giờ cũng hay. Tuần truớc do lỗi nhà đài, xem không được. Nay có màn mới. Giá mà đời là thế!!!
Mời xem!!!

Video clip: Thuởng thức danh tài H'armonica (ST: Đạt)

Ngày ở truờng Trỗi, không ít anh em mê thổi kèn h'armonica. Cũng chỉ là truyền khẩu, anh em dạy nhau nhưng từng có cả biểu diễn hoà tấu kèn.
Nay sưu tầm được video clip quý, xinh trình anh chị em xem tài năng, đẳng cấp quốc tế với nhạc cụ nhỏ gọn này!

Phố Thắng: Bản đồ của Trại Hòe, Trại Cờ

Tin từ anh Bùi Minh Tâm:
Làng Trại Hòe rất rộng, doanh trại Trại cờ cũng là đất làng Trại Hòe. Ô vuông khoanh là Doanh trại Trại Hòe.
http://wikimapia.org/#lat=21.3692062&lon=105.9848928&z=15&l=38&m=b&v=8 Đi từ doanh trại Trại Hòe xuống phía nam, qua hiệu may, ra đình, qua sân bóng Đức Nghiêm rồi ra Ngã Ba Trại Cờ  quãng 1,5 km. Bếp lớn xưa ở góc đông bắc.
Doanh trại Trại Cờ nay là trường Trung cấp kỹ thuật PKKQ. (Xưa là doanh trại đơn vị Tên lửa).

Trao đổi: Cũng lại bác Tiến "Thực trạng buôn lậu"

Thời sự                                            “NÓNG BỎNG HÀNG LẬU”

Đầu đề này tôi mượn của chương trình của VTV phát tối hôm 7/4/2011 . Xin giãi bày cùng các bạn một vài thực tế và suy nghĩ của tôi .

 Hàng lậu , hàng giả  
Hàng lậu , hàng giả phải có nơi sản xuất hoặc chứa chấp  , nếu những nơi sản xuất chứa chấp hàng lậu hàng giả  này không nằm trong các thôn xóm  , trong các khu phố trên đất Việt nam thì nằm ở đâu ?

Lại bác Tiến "gù": Thơ Nguyễn Bính

Từ ngày bác Tiến về, phần vui cười, trao đổi xôm tụ hẳn. Cảm ơn bác!
Hôm nay thứ bảy, bác hầu anh em thơ tình của cụ Nguyễn Bính:
Anh em mình người ít , người nhiều ai cũng có thể cho là mình đã “biết” về “chị em” , nhưng hôm vừa rồi tôi đọc lại tập thơ của cụ Nguyễn Bính thì mới thấy lũ “hậu bối” mình không thể nào sánh nổi các cụ .
Kỳ này xin sưu tầm “hầu” các bạn bài thơ “Em và Anh” của cụ đã sáng tác cách đây 71 năm :
EM VÀ ANH
Lòng em như quán bán hàng
Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi
Lòng anh như mảnh bè trôi
Chỉ về một bến chỉ xuôi một chiều .