Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Chia tay

Lúc 5g chiều.
Đầu tháng 8 năm nay, khóa 3 họp mặt kỉ niệm 47 năm nhập ngũ. Chính hội tổ chức vào đêm 1/8/2015, tại Ks Saigon Star.
(Tin tức mời xem bên Bantroik3).

6g chiều, thêm Vương Vĩnh Định k4.
Chiều qua, 3/8/2015, bạn Trỗi k5 có cuộc chia tay với Lưu "thẹo" k4 vào dự họp mặt tại Bia hơi HN, 20 Trường Sơn.
Vào dự với k3, chuyến bay ra của Lưu bị delay 3 lần. Chắc Viettel muốn Lưu ở lại thêm với bạn bè? Tận 20.35 mới bay. Hai ông bạn vàng đã đưa Lưu "đi theo lối nhỏ" vào sát tận cổng đón.

Khóa 2 mừng 48 năm nhập ngũ

Tháng 8 này, các anh chị k2 kỉ niệm 48 năm nhập ngũ. Xin giới thiệu ảnh ngày gặp mặt 2/8/2015 tại HN.

Điểm danh:
- Hàng ngồi, từ trái: Lương Sơn, Lương Hòa, Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Thị Thái, Huỳnh Lương Nghĩa, Tuấn "trâu vàng", Phạm Lương, ...?.
- Hàng đứng 1: Nguyễn Thế Việt, Quốc Liên, Phạm Hoàng Nam, ?, Nguyễn Thụy Anh, Đỗ Quang Việt, ?, Nguyễn Sơn Tùng, ?, Nguyễn Tăng Cường.
- Hàng đứng 2: ?, Quốc..., ?, Trần Đức Trung, Chu Kì Minh, Quản Sơn, Vũ Hồng Thanh, Phạm Hoàng Thắng, ?, ?, ?, Đoàn Mạnh Thanh.
(Nhờ anh Quang Việt điền tiếp.
Còn thiếu anh Tú Kẽm...).

Công việc lớn sẽ triển khai

1. Hoàn thành in ấn cuốn "Sinh ra trong khói lửa" Tập 4:
- Chế bản điện tử: xong trước 15/8/2015.
- Làm thủ tục xuất bản: xong trước 31/8/2015.
- In ấn: xong trước 15/9/2015.
- Phát hành: Chuyển sách ra 3 miền.
2. Kỉ niệm 50 năm thành lập trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi tại phía Nam:
- Dự kiến tổ chức vào sáng chủ nhật 4/10/2015.
- Địa điểm: Khu vực sân nay. (Dự kiến: Nhà khách C59, BTTM).
- Đề nghị BLL các khóa nắm quân số, dự kiến tài chính.
- Họp trù bị: 8.30 sáng thứ năm 6/8/2015 tại Cafe GTQ 92 Yên The6111, TSN.
3. Kỉ niệm 50 năm truyền thống tại HN:
- Dự kiến tổ chức vào sáng chủ nhật 11/10/2015.
- Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị.

“Phòng hổ phách” vẫn ở nước Nga? (ST: TB)

Hơn 70 năm đã trôi qua, kể từ khi Phòng hổ phách - kiệt tác từng được vinh danh là “kỳ quan thứ tám của thế giới” của Nga tại Cung điện Mùa hè thành phố Leningrad (nay là Saint Petersburg), bị quân đội phát xít cướp bóc và đưa về Đức vào đầu Thế chiến II rồi biệt tích luôn, một cơn sốt truy tìm kho báu vô giá này vẫn âm ỉ suốt từ đó đến nay. Một sử gia gạo cội người Nga vừa đưa ra các giả thuyết cho rằng, “quốc bảo” này vẫn ở lại với nước Nga.

Theo chính sử ghi nhận, thì sau khi tháo dỡ những bức vách hổ phách khảm vàng ròng của Phòng hổ phách vào tháng 10/1941, đặc nhiệm SS đã đóng gói thành 27 kiện hàng loại lớn chất thành đống trên sân ga Leningrad, rồi chuyển bằng tàu hỏa về cất giấu tại pháo đài Ordensburg ở thành phố Kaliningrad của Nga, lúc ấy đang bị quân Đức chiếm đóng và đặt tên là Konigsberg.
E. Koch và A. Rosenberg thị sát tòa lâu đài Ordensburg khi Phòng hổ phách mới được chuyển đến cất giấu.


Tin vui với bà con An Mỹ, Đại Từ, Thái Nguyên (Bùi Vinh)

Đây là nơi chúng tôi đã đóng quân những năm 1965-66 (khi là những cô cậu mới 12-15 tuổi) và được bà con các dân tộc ở đây đùm bọc. Đã nửa thế kỷ nay, đây là địa chỉ thân yêu của Trường Trỗi.


Khoảng hơn chục năm nay, thầy trò nhà trường đã trở về giúp xã xây dựng thư viện sách giáo khoa cho học sinh nghèo, xây dựng bệnh xá, trường mẫu giáo, vận động quỹ của CCB Mỹ đóng góp xây phòng học chuẩn, cùng giải ngân để tái tạo con đường nhựa từ huyện về xã...
Ngày 8/8/2015 này, xã Mỹ Yên (tên gọi mới) được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thông mới. Em Chu Thị Nhì, Chủ tịch UBND xã, có lời mời thầy trò trường ta về dự sự kiện này.
Xin chia vui với bà con xã nhà.