Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

HOA QUÂN NHẬP VIỆT... (TIẾP THEO & HẾT)

3-Âm mưu bắt giữ Hồ Chí Minh.
Ngày 19/11/1945, Hồ Chủ tịch cử 10 thương gia cả người Việt và người Hoa đi Việt Trì để lo tiếp tế gạo và lương thực cho quân đội Quốc dân, nhưng chỉ một tuần sau quân Tưởng đã dựng chuyện vu cáo cán bộ ta đi xe của Bác và bắn chết một Pháp kiều nhằm kiếm cớ gây sức ép với ta trong khi chúng đang đàm phán với Pháp. Lư Hán đưa thư mời đích thân Bác đến giải quyết vụ việc, nhưng lại không tiếp mà cho cần vụ ra yêu cầu Bác đến gặp Tiêu Văn ở Nguyễn Du, rồi tên này lại nhắn Bác đến quân đoàn của Chu Phúc Thành tại Đồn Thuỷ (viện 108 bây giờ). Tại đây, bọn Tưởng tước vũ khí của mấy chiến sỹ bảo vệ và giữ Bác lại từ 9 đến 14 h chiều. Sau vì sự cương quyết và lý luận sắc sảo của Bác, hơn nữa lại không có bằng chứng xác đáng, chúng phải để Bác về nhưng vẫn giam đồng chí lái xe, bảo vệ và giữ luôn chiếc ô tô (Thực ra, trước khi đi, Bác đã gọi điện cho một viên tướng trong phái bộ Mỹ tại Hà Nội hẹn gặp ông ta đầu giờ chiều tại Bắc Bộ Phủ. Đến giờ không thấy Bác về, anh em bảo vệ kể chuỵên Bác đang bị giữ từ sáng, thế là viên tướng này đã gọi điện mắng cho bọn quân Tưởng một trận, ra lệnh để Bác về ngay và bọn Tưởng phải miễn cưỡng tuân lệnh của quan trên).

HOA QUÂN NHẬP VIỆT & MƯU ĐỒ "Diệt cộng cầm Hồ". (Tác giả: Đ.H.L - Phó GĐ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)


1-Ngày 10/9/1943, lãnh tụ cách mạng Hồ Chí Minh được trả tự do sau gần 400 ngày bị giam cầm trong các nhà tù của Quốc dân Đảng. Hành động này chẳng mang hảo ý gì, nó chỉ là một mắt xích trong mưu đồ chính trị thâu tóm Việt Nam của chính quyền Tưởng bằng kế hoạch “Hoa quân nhập Việt”, cho nên Trương Phát Khuê đã đề nghị Người tham gia Ban trù bị đại hội toàn quốc của Việt Nam cách mạng đồng minh hội( một tổ chức phản động thân Tưởng), nhằm lôi kéo tổ chức cách mạng có thực lực nhất ở Việt Nam lúc bấy giờ là Việt Minh. Nhưng lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhận thấy ngay bản chất của sự việc: “Quân đội Tưởng Giới Thạch dù có vào Việt Nam để đánh Nhật cũng chỉ là tạm thời, về bản chất chúng vẫn là kẻ thù. Phải thấy hết tính chất phản động của nó, nếu không thì rất nguy hiểm. Chúng nó không vào Việt Nam thì càng tốt cho ta hơn”.

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

NƯỚC MỸ LÀ DO THÁI (ST)


Trung Cộng, con cờ của tập đoàn tư bản tài chánh Mỹ gốc Do Thái.

1.- Cộng Đồng Giàu Nhất Thế giới
Cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái có khoảng từ 5,3 đến 8,4 triệu người gồm 3 nhóm, lớn nhất là nhóm Ashkenazi, chiếm đến 90% dân số cộng đồng, hai nhóm khác là Sephardic và Mizrahi.

Người Do Thái xem quan trọng 3 thứ: Do Thái Giáo (Judaism), trí thức và tài sản. Do Thái Giáo đã giúp cho người Do Thái bị phiêu bạt mấy ngàn năm mà không mất gốc. Trí thức giúp cho người Do Thái vươn lên đứng đầu mọi lãnh vực của nền văn minh nhân loại (30% giải Nobel được trao cho người Do Thái). Tài sản đã làm cho người Do Thái giàu có mà đặc biệt là cộng đồng Do Thái tại Mỹ đang quản lý một số tài sản có thể ngang với từ 15% đến 20% tài sản của nhân loại. Người Do Thái rất đoàn kết, có tổ chức và không giữ bí mật để làm lợi riêng nên khi họ quây quần thành tập thể thì họ có cơ chiếm hết mọi quyền lợi chung quanh và trở thành mối họa cho những cộng đồng bản xứ nơi họ định cư.

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

50 năm Học viện KTQS (28/10/1966 - 28/10/2016)

Năm nay kỉ niệm 50 năm Học viện KTQS. Các khoa chuyên ngành sẽ tổ chức ngày truyền thống của mình. 
Riêng, Khoa Vô tuyến điện tử tổ chức Họp mặt vào chủ nhật 16/10/2016, tại hội trường lớn Học viện, HN.
Còn toàn trường, tổ chức vào 28/10/2016 tại Học viện, HN.
Phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) sẽ tổ chức Họp mặt tại Ks Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, từ 9g sáng ngày chủ nhật 23/10/2016.
Ban tổ chức sẽ có thông báo trên các báo Thanh Niên, QĐND, Tuổi Trẻ...
Đề nghị BLL các khoa, các khóa, các đơn vị đầu mối thông báo qua điện thoại, tin nhắn, Facebook... để mọi người về dự họp mặt đông đủ, theo tinh thần "50 năm mới có 1 lần"!

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Nhàn đàm (Trần Đình, Berlin)

Suy từ chuyện ông đảng viên ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình xin giữ danh hiệu đảng viên đến chuyện ông đảng viên ĐCSVN Trịnh Xuân Thanh, xin ra khỏi Đảng rồi bỏ trốn.
Nhắc đến tên Trịnh Xuân Thanh, ở VN chắc ai cũng biết vì cái ông Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang này đi lên „ Cốp“ từ cái vụ thất thoát 3-4 nghìn tỷ, đi xuống từ cái vụ xe tư mang biển số công màu xanh.
Hai hôm nay đọc trên đài báo thấy râm ran chuyện ông Thanh viết đơn xin ra Đảng, rồi bỏ trốn! Chưa biết thực hư thế nào thì lại có tin nhiều đảng viên yêu cầu các cấp tổ chức đảng phải nhanh chóng làm thủ tục khai trừ ông Thanh ra khỏi Đảng!

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Theo gương thầy Nguyễn Đỗ

Thầy Nguyễn Đỗ - giáo viên Văn của Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-70). Về hưu, thầy sinh hoạt ở Hội CCB Gò Vấp, lãnh đạo đội văn nghệ. Biết mình bị ung thư, thầy di chúc trước khi đi: Xin được hiến xác cho công tác nghiên cứu, giảng dạy của Đại học Y Dược TPHCM. 
Vừa được tin thầy mất, chúng tôi - học trò của thầy cùng thầy giáo Phạm Đình Trọng có mặt ngay nhà thầy, cùng anh chị em trong đội văn nghệ Hội CCB GV vĩnh biệt thầy. Thầy nằm đó, 2 mắt nhắm nghiền, 2 tay đặt trước bụng, thật thanh thản. Thủ tục tang lể chỉ diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ rồi có xe của Đại học Y Dược đến đón.
Chúng tôi cùng các anh chị theo sau xe, cùng hát trong nước mắt "Đồng chí ơi, người chiến sĩ giải phóng quân miền Nam anh hùng thành đồng Tổ quốc...".
Nhớ mãi điều thầy dặn lại: Chết không phải là hết mà chết còn có ích cho đời!
... Cũng mới hôm chủ nhật rồi, nghe tin Nguyễn Hoàng Trung - bạn học k5 - mất. Chúng tôi đến công viên Vĩnh hằng An Phú Viên Q9 tiễn bạn.
Đến nơi mới biết, cách đây 10 năm, vợ chồng bạn - những con chiên ngoan đạo - đã đăng kí hiến xác cho Y học. Đúng 100 ngày trước, vợ bạn đi, xác đã gửi cho nhà trường. Nay đến lượt bạn, bạn kịp hiến 2 quả thận để cứu người bị bệnh.
Vợ chồng Nguyễn Hoàng Trung đã theo gương thầy Nguyễn Đỗ, biết làm việc thiện cho đời, dù không còn tồn tại trên thế giới này.
Chắc chắn thầy Nguyễn Đỗ và vợ chồng bạn Nguyễn Hoàng Trung siêu thoát nơi Vĩnh hằng!

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

VIẾNG BẠN

Lại thêm một Bạn Trỗi K5 nữa ra đi trong một tình huống thật bất ngờ...Xin gửi tới gia đình Hoàng Trung  lời chia buồn thống thiết nhất.

KQ và ĐH K7 

KQ và TMinh K4

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

TIN BUỒN

Bạn Nguyễn Hoàng Trung đã ra đi.
Chiều nay, Hoàng Trung tổ chức 100 ngày cho vợ, có mời 1 số bạn k5. Khi Phùng Duy Hưng đến nơi thì nhận được tin buồn: bạn bị tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, chấn thương sọ não và được cấp cứu vào Bv 30/4.
Theo nguyện vọng của bạn: hiến tạng cho y học nên gia đình đang làm các thủ tục hành chính.
Xin thông báo để các bạn biết.
Vậy là Nguyễn Hoàng Trung là bạn thứ 32 của ta đã ra đi!

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Khóa 5 - Ai còn, ai mất?


Trưa nay, mang danh sách k5 ta ra đọc, thấy có 204 bạn (cả trai lẫn gái). Vậy mà đếm được 30 bạn đã đi xa. Xin liệt kê (xếp theo abc):
1. Lê Bình (bệnh, HN).
2. Bùi Cảm (tai nạn, Nha Trang).
3. Vũ Kiên Cường - LS (Quảng Trị 1972).
4. Nguyễn Huy Đăng (bệnh, Quảng Bình).
5. Trịnh Thúc Doanh - LS (Quảng Trị 1972).
6. Lưu Dũng (tai nạn - Quế Lâm 1968).
7. Võ Dũng - LS (Rạch Giá 1972).
8. Phạm Văn Hạo - LS (Biên giới K 1972).
9. Trần Đại Hợp (bệnh, HN)
10. Văn Tiến Huấn (bệnh, HN)
11. Ngô Thu Huyền (bệnh, HN)
12. Phạm Quang Khánh (bệnh, Phú Quốc)
13. Nguyễn Lâm - LS (Quảng Trị 1972)
14. Nguyễn Quang Linh (tai nạn, HN)
15. Vũ Lợi (bệnh, HN)
16. Lê Minh (bệnh, HN)
17. Nguyễn Phước Ngọc (bệnh, HN)
18. Nguyễn Văn Ngọc - LS (Vinh 1968)
19. Phạm Hữu Phùng (bệnh, HN)
20. Trần Vinh Quang - Bành (bệnh, TPHCM)
21. Trần Quang (bệnh, HN)
22. Vũ Quang (bệnh, HN)
23. Trần Minh Sơn (bệnh, HN)
24. Phạm Đình Thiện (bệnh, TPHCM)
25. Lê Trung Thu (bệnh, HN)
26. Nguyễn Hữu Trí (tai nạn, TPHCM)
27. Phạm Lê Trực (bệnh, TPHCM)
28. Huỳnh Kim Trung - AHLS (Quảng Bình 1972)
29. Lưu Trọng Trung (tai nạn, TPHCM).
30. Lê Minh Tuấn (bệnh, HN)
31. Trần Vinh (bệnh, HN)
Chúng tôi luôn nhớ tới các bạn!