Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Cười cuối tuần (ST: Khải Đoàn)

HẬU QUẢ SAU 40 NĂM
Con đã gần 40 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này ăn cơm xong, muốn xỉa răng cũng không có người lấy tăm cho đâu! 
40 năm sau, chàng trai ngày ấy, nay đã thành ông già 80 tuổi, nằm ôm đầu, bông nhét chặt hai hai lỗ tai. Xung quanh, lũ cháu nội cháu ngoại mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa, đá bóng ở phòng ngoài. Ông chỉ thầm than thở:
- Ôi! Chỉ vì một cái tăm mà thân ta khốn khổ thế này đây! 

Cậu bé 10 tuổi kiếm 49 tỉ nhờ vẽ tranh (ST: KC)

Nói theo thuyết của nhà Phật : "Có lẽ đây là hậu thân của một Danh họa nào đó!" - Bởi lẽ một đứa bé nhỏ tuổi không thể nào có nét vẽ cứng cõi, tự tin, chuẩn xác và "chuyên nghiệp" đến như vậy !



Cậu bé 10 tuổi ở Anh kiếm 49 tỉ nhờ vẽ tranh

(Dân trí) - Cậu bé Kieron Williamson hiện đang được ví như “Monet nhí” của nền hội họa Anh. Mới 10 tuổi nhưng tổng số tiền mà cậu bé kiếm được qua việc bán tranh đã lên tới 1,5 triệu bảng (tương đương gần 49 tỉ VND).

Đợt bán tranh gần đây nhất của cậu diễn ra thành công tới mức chỉ trong vòng 20 phút, tất cả 23 bức tranh đã được bán hết, thu về 250.000 bảng (tương đương hơn 8 tỉ VND).
Cậu bé 10 tuổi Kieron Williamson được người dân Anh trìu mến so sánh với danh họa Claude Monet của Pháp, một họa sĩ nổi tiếng ở dòng tranh phong cảnh. Bản thân Kieron cũng chỉ thích vẽ tranh phong cảnh nên cậu thường được ví như “Monet nhí”.
Kieron bắt đầu được giới hội họa biết tới kể từ khi cậu bé cầm cọ cách đây 5 năm, nhân dịp gia đình có một chuyến đi chơi xa. Kể từ đó tới nay, mỗi khi gia đình đi chơi ở đâu, Kieron đều được tạo cảm hứng để vẽ tranh.
Cậu bé 10 tuổi ở Anh kiếm được 49 tỉ nhờ vẽ tranhCậu bé Kieron Williamson đứng bên cạnh cha mẹ. Cho tới lúc này, cậu đã kiếm được 1,5 triệu bảng nhờ vẽ tranh.

Em Đỗ Quang Thạch k8 vừa mất

Sáng nay Hải Tám rồi Duy Đảo báo tin: Thạch đi 5g25' sáng rồi. Ôi, sao nhanh quá.
Sáng qua đi viếng thầy Nguyễn Khả thì Hồ Bá Đạt gọi điện báo tin: Thạch đã phải thở oxy. Liền báo cho anh Ba Hưng. Trưa qua Hải báo tiếp: Thạch yếu lắm rồi. Định thu xếp vào thăm thì Thạch đã đi.
Mới tuần trước đến thăm mà nay em đã thành người thiên cổ. Sao những người tốt cứ vội vàng như thế!?
-----------
Lễ viếng đại tá Đỗ Quang Thạch, nguyên Giám đốc Trung tâm TCĐLCL 2 Bộ Quốc phòng, bắt đầu từ 7g30 sáng thứ ba 30/7 tại NTL Bộ Quốc phòng 5 Phạm Ngũ Lão, P3, Gò Vấp, TPHCM.
Lễ truy điệu: 12g30 ngày thứ tư 31/7/2013 và đưa đi an táng tại NTTP Củ Chi.
Gia đình kính báo!


Mất mạng (KQ)

Sớm qua đang post bài lên blog thì mất mạng. Khởi động mãi không được. Trưa điện thoại cho trung tâm nhờ kiểm tra, được trả lời:
- Máy chú chưa đóng tiền tháng này.
- Ơi hay, hôm qua là ngày thu mà chả ai đến thu. Sao lại cắt...?
- Dạ không, tháng này cơ quan cháu tổ chức đi du lịch nên anh em đến thu sớm 1 tuần. Không thu được nhà chú nên sáng nay cháu cắt.
- Chết thật, việc vui chơi là việc của các cô, còn làm ăn phải đúng hợp đồng. Phải chuyên nghiệp chứ.
- Thôi, cháu xin lỗi. (Cười thú tội). Chú lên đóng tiền rồi cháu mở mạng ngay.

Du lịch Sorrento (Thành Công 99)

Mời xem slideshow được minh họa bằng giọng Robettino và NSND Quang Thọ với ca khúc "Come back to Sorrento"!

Tân Hoa Xã: Mao Chủ tịch chỉ đạo chiếm Hoàng Sa 1974 (ST: QV)

Mời đọc!