Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!

Nào, hãy cùng nhau mở ra những trang lịch mới của Quý Tỵ 2013!

NĂM TỴ NHỚ “XÀ QUYỀN” (Thanh Trần)



Mùa xuân về, vạn vật sinh sôi đua nở do cái sinh khí của thiên địa tiếp nguồn. Có nhiều cái mới mẻ sinh ra từ mùa xuân này đó là điều đáng mừng. Có nhiều cái đang tồn tại mà cần nhắc đến khi xuân về đó là điều nên làm. Còn có những cái nếu xuân năm nay không nhắc đến thì đó là một sự khiếm khuyết của người đương thời nhưng lại là có lỗi với tiền nhân!
Thử nói về chuyện này. Người ta chỉ nói về Thu tửu và Xuân tửu. Thu tửu thì rượu hoa cúc là độc tôn rồi, nhưng xuân tửu thì lại là rượu của sức sống hồn xuân. Khi nhắp rượu xuân mà không có thơ xuân ngâm vịnh thì còn gì thú! Thi, phú, đối mà không khai bút đầu xuân thì bao giờ mới khai bút? Văn thơ là như vậy, còn võ thì phải thế nào?

Lời chúc tết của Nguyễn Chỉnh Huấn

Qua BT5, Chỉnh Huấn tôi có lời chúc: Thân chúc các bạn hiền bước vào tuổi 60 đầy sức khỏe, tràn hạnh phúc và vô cùng thanh thản!
PS: Cũng mới chiều qua 28 tết vừa bị mất điện thoại, vậy mong anh em lưu số mới: 0909 545 794.

Gặp nhau cuối năm 2013


Nào, cùng xem 2011!
Và 2013 kỉ niệm 10 năm ra mắt Gặp nhau cuối năm!

Cách giữ bánh chưng qua tết

Nhà nào tết chả có dăm cái bánh chưng. Bánh làm bằng gạo nếp, nhân đỗ, thịt, trong cái thời tiết ấm, ẩm này dễ bị mốc từ ngoài rồi vào trong, làm hỏng bánh. Vậy có cách nào để tránh?
Xin thưa, nếu là bánh để cúng thắp hương thì đặt nằm, chồng 2 cái lên đĩa đã đành. Còn bánh không thắp hương thì cứ dựng đứng (hoặc dựng mái nhà) như thế này, các bề mặt bánh không xếp sát nhau, vậy là tránh mốc. Ngay cả bánh xếp trên bàn thờ, qua đêm làm như vậy cũng tránh được mốc.

Ngày cuối năm

29 tết. Từ 4g đã thấy sa'ng đèn ở dưới nhà. Vợ bảo, dậy sớm đi chợ tết. (Nhà tôi chả gần chợ Cây Quéo). Còn tối trời. Gió mát thổi qua cửa sổ làm cái màn gió bay phần phật.
Quãng 6g thấy chim sẻ hót ríu rít đầu nhà. Mấy chú cu gáy đứng ở đỉnh cao nhất gù gọi nhau. Tết nhất nên cái cảnh tất bật đi làm sớm chả còn. Xuống nhà tưới cho vườn rau sạch...
Chỉ còn hơn chục giờ nữa là sang năm Quý Tỵ.

Vòi rồng - vũ khí mạnh trên biển (ST)


  
Tàu cá Đài Loan đã bị tổn hại nghiêm trọng, "thủy lực vòi rồng" Nhật Bản đã bắn vỡ tàu Toàn Gia Phúc, toàn bộ số người Đài Loan trên tàu này đều bị ướt như chuột lột, điện thoại cầm trên tay cũng bắn vỡ màn hình.


Lara Fabian và 'Je T'aime' (ST: HP)



Lara Fabian là ca sĩ nổi tiếng hát tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý... Cô sinh năm 1970, người Bỉ lai Ý, mang quốc tịch Canada. 
Có câu chuyện rất cảm động về bài Je T'aime của cô. Sau khi người yêu của cô qua đời, theo chương trình đã định trước cô phải trình diễn bài hát này, nhạc đã dạo nhưng cô không thể cất tiếng hát với tâm trạng đau khổ. Lập tức cô nghe thấy khán giả phía dưới đồng thanh hát bài hát của cô với lời hát ''Chúng tôi yêu bạn'' thay cho ''Em yêu anh'' là lời bài hát. Lúc đó cô hiểu ra rằng cô phải hát cho khán giả yêu quý của cô. Buổi biểu diễn của Lara  đã thành công ngoài mong đợi của cô.  
Mời cùng nghe!
Bản dịch:

Em biết, cô gái bé bỏng trong em thường đòi hỏi anh
Giống như một người mẹ
Anh đã đến bên em, anh đã che chở  em
Em còn lấy đi cả máu của anh
Điều mà chúng ta không bao giờ được làm
Thay vì những lời nói,những giấc mơ
Em sẽ gào lên

Tư cách người Việt qua văn học

Mời vào blog của Alan Phan!

Dzìa guê dzợ (KQ)

Sớm 25 tết, tôi cùng gia đình chú em vợ về Bến Tranh, Tiền Giang thắp hương cho các cụ. Từ đường cái liên huyện vào đã được bê tông hóa, đường xóm rộng 1m, sạch sẽ. Xuân đến ở quê không như thành phố nhưng ven các con mương thấy dâm bụt, hoa dại và những cây mai nở hoa đầy cành. Dọc đường ra ruộng nơi các cụ yên nghỉ rợp mát bóng dừa, cau. Không khí thanh bình, mát mẻ. Bọn trẻ con nhà cậu em từ thành phố về tha hồ nghịch ngợm, câu cá, bắt bướm.
Nhà bà chị họ đằng vợ làm kinh tế vườn, trồng chanh, dừa đủ sống. Mương tưới tiêu dẫn vào từng thửa vườn. Mô hình VAC được thực thi nuôi gà, vịt, lợn giống, lợn thịt, cá tai tượng thả ao. Đời sống của nông dân Nam bộ khá hơn xưa khi biết áp dụng KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi.
Đã ghi lại vài hình ảnh của chuyến đi. Trong phóng sự ảnh, bạn sẽ được thấy cả những trái dừa nước, những vườn ca cao với quả trĩu cành, những bông hoa sầu riêng hứa hẹn mùa bội thu... Kết thúc là đoạn cuối đường cao tốc Trung Lương - TpHCM. Xe vẫn phóng 100km/g. Chắc đoạn hỏng bị báo chí chửi bới đã được vá lại.
Mời xem!