Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Tùy bút: NHÌN LẠI NƯỚC MỸ QUA CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN (Trần Việt Trung)

          Sống trong một thế giới hiện tại, khi con người đã sáng tạo ra phát minh kỳ diệu là tin học thì các giới hạn trước đây về lãnh thổ, quốc gia, lịch sử… không còn là “những bức tường” tuyệt đối để có thể ngăn cách một cá nhân với thế giới bên ngoài, tức là nếu ta chỉ ngồi ở Việt Nam mà muốn đi “du lịch” sang Tây Âu hay Hoa Kỳ khi túi tiền không cho phép ta vẫn có thể tìm hiểu tường tận các danh thắng nổi tiếng ở các quốc gia này, hay đọc lên những chi tiết của quá khứ qua các trang mạng. Quá tuyệt vời, điều mà các cụ nhà ta không bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là biết được.

Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai ARSENAL (ST: ĐB)

Mời xem clip này!

Vài nét chấm phá quanh Hồ Gươm xanh (KQ)

Hồ Gươm hôm nay chiều về thu... Đây Tháp Rùa...
Dịp này ra HN, có nhiều lần lên mạn Hồ Gươm. Nào đi gửi phát chuyển nhanh cho mấy anh bạn, nào mua sách quý ở "Phố Sách" Nguyễn Xí... Vậy là có dịp lượn lờ, ngắm nghía "cái rốn của thủ đô", rối nháy được vài pô.
Trung tâm là Tháp Rùa cổ kính, xa xa là cửa hàng mậu dịch Bách hóa Thiếu nhi. Nhiều nhiếp ảnh gia từng bấm máy Tháp Rùa thấp thoáng qua những cành liễu, còn đây là ảnh của "phó nháy từ Sà Goòng" ra.
Lơ thơ liễu rủ ven hồ...
Ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền, cách đây không lâu đã chứng kiến đoàn xe tang tiễn đưa Đại tướng về yên nghỉ ở đất mẹ Quảng Bình.
Đang ngó nghiêng thì thấy có bà chị mặc bộ áo dài màu tím Huế, đầu đội nón bài thơ, đang cầm gương ngắm nghía (chắc nuối tiếc tuổi xuân của mình?). Cách đây nhiều chục năm, chị từng cùng người yêu dạo chơi Bờ Hồ? Chị lấy tay chấm vào hộp phấn trang điểm rồi sửa lại những nếp nhăn trên mặt. Phải vờ lia ống kính ra xa rồi kéo dần về mới bấm máy. (Chả khác gì mấy tay parazzizi đi săn trộm hình người nổi tiếng!).
Nhà hát Lớn và đường Tràng Tiền.
Có cụ già sau chuyến thể dục quanh Bờ Hồ (bọn trẻ lứa chúng ta vẫn gọi khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm là vậy, thậm chí bọn nhỏ hơn còn gọi là Bồ Hồ) đang dựa lưng vào ghế đá "ngu đỉ" say sưa. Cái tuổi này được như thế thật là quý! Xa xa thấy bóng mấy chú CSGT áo vàng đang điều tiết giao thông tại ngã tư này.
HN dạo này thanh bình hơn, Bờ Hồ dạo này đẹp hơn, nhất là về đêm. Sướng nhất khi lững thững quanh hồ thấy những cánh lộc vừng đỏ rụng trên mặt hồ ven, bị sóng đẩy vào sát bờ.


Bà chị già nuối tiếc tuổi xuân, ăn mặc thật đẹp, ra ngồi
Bờ Hồ... giơ gương lên soi và tỉa tót. 

Bác già sau nhiều vòng bách bộ thể dục quanh hồ
 thì tranh thủ ngồi ngủ.

Những cánh lộc vừng rụng đỏ bờ hồ.

Thân nhân liệt sỹ Phùng Chí Kiên khóc xin lỗi NNC Phan Thị Bích Hằng (ST: QV)

Trong buổi giao lưu trực tuyến “Sự thật về nhà ngoại cảm” sáng ngày 1/11/2013, một sự kiện bất ngờ ngoài dự tính đã xảy ra. Đó là sự có mặt của ông Nguyễn Văn Quang và bà Trương Thị Đông là con cháu của liệt sỹ Phùng Chí Kiên. Biết thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, họ đã tìm đến mong được nói lời xin lỗi với nhà ngoại cảm Bích Hằng. 

Ông Quang và bà Đông cho biết, họ vô cùng xấu hổ khi gặp lại nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. 
Theo ông Quang, chị Bích Hằng đã từng nhiệt tình, vô tư giúp đỡ gia đình và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thông tin thời gian gần đây. Ông Quang nói trong nước mắt nghẹn ngào: “Gia đình chúng tôi xin lỗi nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng”.

Nước nào bị ghét nhất ??? (ST)

Một cuộc thăm dò dư luận trên toàn cầu được tổ chức. Tin tốt cho Trung Quốc là họ đã được nhìn nhận như là một cường quốc đang nổi. Tin xấu là không ai thích thú với điều đó, đặc biệt là dân Mỹ. 
Đó là kết quả của một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm nghiên cứu Pew. Bản thân Giám độc Bruce Stokes của dự án Thái độ toàn cầu do Pew đưa ra cũng tỏ ra ngạc nhiên. Ông Stokes cho rằng điều này không giống với bình thường và mâu thuẫn với chính Trung Quốc. Mọi người đều nhìn nhận Trung Quốc là một siêu cường, nhưng chẳng ai thích điều đó.