Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Vài điều biết về Thủ trưởng cũ của mình (Trần Đình Ngân, Berlin)

 (Chuyện những 40-50 năm trước, không tránh khỏi chỗ nhớ, chỗ quên, xin lượng thứ!)

Anh Lê Phương Cảo,  kháng chiến chống Pháp đã có thời làm việc trong nhóm thư ký cho tướng Trần Đăng Ninh. Năm 1958  được phong hàm Đại úy.  Năm 1963 sau thời gian học Văn hóa và Nga văn tại Kiến an, anh  là trưởng đoàn  lưu học sinh quân sự tai Học viện Tên lửa-Phòng không Kiep ( Đại úy Đỗ Hữu là bí thư, chính trị viên, với các anh Thanh Hoa, Lâm Quang Phụng, Trần Thâm, … ).

Tiếu lâm Nga (ST: HP)

» Lí do chính đáng.

Một sáng nọ Vôva đến lớp rất trễ, cô giáo hỏi
- Mọi ngày em đều đi đúng giờ sao hôm nay đến trễ vậy?
Vôva: Dạ sáng nay có 2 chị hàng xóm nhà em cãi nhau ạ!
Cô giáo: Hàng xóm cãi nhau thì mắc gì em đi trễ?
Vova: Dạ một chị đòi lột quần chị kia nên em cứ chờ mãi ạ!
Cô giáo: ????

» Vô va và nguồn gốc loài người!

Cô giáo giảng giải nguồn gốc loài người xuất phát từ sự tò mò của Adam và
Eva. Vova giơ tay:
- Cô nói sai rồi, bố em nói rằng tổ tiên chúng ta là KHỈ.
Natasha quay sang bảo:
- Vova, cô giáo đâu có nói riêng nguồn gốc gia đình cậu.

Right here wating for you (ST: HP)

Mời cùng hát!

Diễn văn của Tổng thống Đức J.Gauck tại lễ kỷ niệm '150 năm Đảng xã hội dân chủ Đức' (ST: Trần Đình, Berlin)

Tổng thống Đức J.Gauck.


Ngày 23.5 vừa qua đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã tổ chức lể kỉ niệm 150 năm ra đời (1863-2013)  tại thành phố Leipzig, cái nôi của đảng này. Trên 1600 khách mời, trong đó có nhiều chính khách Đức, Âu châu và quốc tế, như Thủ tướng Đức A. Merkel, Tổng thống Đức J. Gauck, Tổng thống Pháp F. Hollande, Chủ tịch Quốc hội Âu châu M. Schulz…

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Bạn là người có phúc ! (ST: Đạt)




Nếu bạn thức dậy sáng nay vẫn có nhiều sức khỏe hơn bệnh tật, được sống tự do..., không phải nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện... thì bạn đang may mắn hơn hằng triệu người sắp chết tuần này...
Người ta hay coi thường những gì mình đang có! Chỉ khi nào mất đi, mới hiểu và... ân hận... muộn màng !

Bữa tối... (ST: HP)

Dễ vào 

Cô giáo thấy học sinh ngồi trong lớp cứ nhổ nước bọt ra tay rồi bôi lên đầu liền thắc mắc: "Em làm vậy có tác dụng gì?".Học sinh hồn nhiên trả lời:
- Dạ! Mẹ em thường bảo với bố em là "Lấy nước bọt bôi lên đầu cho nó dễ vào". Em làm thế để học cho nó dễ vào đầu ạ.
- !!!!!

Giàu và nghèo (ST: Thu Hương)

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào.

Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình”. Người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình. Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà.
Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: “Chuyến đi như thế nào hả con?”
- Thật tuyệt vời bố ạ!
- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
- Ô, vâng.
- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này? 

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)

Lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi thường đe: 
‘’Nếu không học hành tử tế thì sau này chỉ có đi hót cứt thôi con ạ‘’.

Hình ảnh người gánh phân suốt ngày lang thang trong cái thị trấn nghèo quê tôi làm tôi rùng mình. Cái tương lai có mùi khó ngửi này chẳng quyến rũ được ai. Nhưng mẹ tôi lầm. Thời tôi lớn đây là cái nghề hái ra tiền. Ít nhất cũng hơn hẳn cái sự kiếm ăn với cái bằng tiến sĩ của tôi. Anh biết đấy, viện Khoa học của tôi nằm cạnh làng Cổ Nhuế, tôi có đủ sở cú để khẳng định với anh điều đó. Làng này sống bằng nghề hót cứt, có đền thờ Thành Hoàng hẳn hòi. Thành Hoàng làng Cổ Nhuế là một vị hót cứt chính hiệu. Trong đền người ta thờ đôi quang và chiếc đòn gánh cùng hai mảnh xương trâu cầm tay ...Người làng Cổ Nhuế đã đời này qua đời khác, ngày lại ngày, làm sạch cho thủ đô Hà Nội. 

Vua Lê Thánh Tông từng ban cho làng này câu đối :
’Khoác tấm áo bào giang tay gánh vác Thiên hạ
Vung hai thước kiếm, tận thu lòng dạ Thế gian’’. 

Romeo và Juliet (ST: HP)

Mời thưởng thức bản tình ca này do Clayderman thực hiện!

Đua tài dựng tháp người (KQ)

Nhớ hồi 1968 trường ta về Hưng Hóa. Chuẩn bị cho hội thao với thanh niên huyện Tam Nông, các thầy cho lớp 10 biểu diễn bài "Đâm lê quyết thắng" của thầy Trần Sinh, lớp 8 biểu diễn 36 động tác Võ tay không; còn lớp 9 tập dựng tháp. Chính "còi" (Nguyễn Tiến Chính) nhỏ người nên được chọn làm đỉnh tháp. Tháp không thật cao như trong clip dưới đây. Ai cũng cố gắng thể hiện để khoe tài với trai gái địa phương.
Hôm biều diễn, sau khi xem đội hình k4 đâm lê, bà con vỗ tay quyết liệt chúc mừng các chú bộ đội trẻ với tài năng đầy mình. Đến màn tháp chồng người, khi đỉnh tháp vừa dựng xong, Chính "còi" vừa đạp lên vai 2 thằng sát đỉnh thì có thằng ở tầng dưới trượt chân, cả tháp sụt xuống. Chính ngã từ trên cao, đập mặt xuống đất, chấn thương đầu phải đưa đi Viện 105 ở Sơn Tây cấp cứu.
Tôi được đi theo xe cùng cô Châu bác sĩ. Thầy Đồng (dạy Lý) cấm lái chiếc xe Command car Bắc Kinh (vỏ sắt, sơn xanh) mang từ Quế Lâm về. Qua Trung Hà 1 đoạn, chả hiểu sao như có ai động vào mà xe mất lái, cứ đánh võng đảo từ bên này sang bên kia đường. Mấy lần thấy xe lao thẳng vào gốc cây. Cô Châu lo quá, hét lên: "Anh Đồng, lái thế nào thế? Chết thằng bé bây giờ". Còn thầy thì lạnh lùng xử lí. May không có ai đi ven đường và cực may xe tự nhiên ổn định lại (như có ai cứu cánh!); không thì... chả còn ngồi viết lại được kỉ niệm này.
Mời xem!

Những bậc thang khủng khiếp trên thế giới (ST)

THE AWESOME SETS OF STAIRS
FFOFSsFor many, the stairs are something to avoid, unless you're determined to lose some weight. 
But lovers of nature and spectacular views are more than used to climb steps and more steps to recreate the view.
This list of steps is also a challenge for those who  are a little dizzy.
Created leveraging recesses of mountains and landforms, and sometimes directly on the spot to go, will be the stars of curses and anecdotes alike.
Peldaños del Cañón
Where you are:  Pailon del Diablo ,  Ecuador
Where are they going? 
Designed to descend to the bottom of one of the most famous waterfalls in South America, along the way, lost in the fog in many cases, it is extremely slippery and steep for several tens of meters to a lookout where you can see a dramatic effect, accompanied hummingbirds,gulls and other local birds

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Lại... tiếu lâm Nga (ST: HP)

Bút bi đặt vòng tránh thai

Trong giờ học tiếng Nga, Vôva ngồi bàn đầu cứ hí hoáy ngó nghiêng cái bút bi, thỉnh thoảng lại bấm tách tách.
Cô giáo quát:
- Em đang làm trò gì thế Vôva? Không được mất trật tự.
- Dạ vâng, nhưng mà thưa cô, em không hiểu. Cái bút là giống cái, cái ruột bút là giống đực, thế tại sao lại không có trẻ con ở đây?
Cô giáo đỏ mặt nói:
- Biến ngay khỏi lớp và mời phụ huynh đến đây.
Vôva thất thểu về nhà và bảo bố:
- Cô giáo mời bố lên trường.
- Thế có chuyện gì vây?
- Con hỏi cô, cái bút là giống cái, cái ruột bút là giống đực, thế sao không có trẻ con ở đây? Thế là cô đuổi con ra.
Bố Vova liền tháo tung cái bút bi, ngó nghiêng một hồi, bỗng thốt lên:
- Đây rồi, tất cả là tại cái này. Có một cái lò xo nằm ở trong đó.

Những người đi thắp lửa (Quốc Việt)

Xưa kia người Việt gọi dầu mỏ là dầu hôi, cho đến khi người ta biết đốt lên để làm ra ánh sáng, và nó trở lên quý giá.

Con người cũng thế, quan trọng là ai biết làm cho họ trở nên lấp lánh như những thiên thần, và chú vịt con xấu xí ngày nào sẽ trở thành cô thiên nga lộng lẫy.

Trong sâu thẳm tâm hồn con người, ai cũng cháy bỏng một ngọn lửa, quan trọng là ngọn lửa đó dùng vào việc gì.

Vua chúa, tướng lĩnh đều có người thày của mình và các thày cô bây giờ cũng có thể có các học trò sẽ làm tướng lĩnh mai sau, miễn là họ biết thắp sáng chúng ngay từ bây giờ.

Chuyện Nick đến VN: Nick Vujicic bất ngờ hội ngộ em bé không tay chân Việt Nam

Giống như một phép màu mà không kịch bản truyền hình nào dựng nên, em bé không tay chân Linh Chi đã bất ngờ có cuộc gặp gỡ với Nick Vujicic ngay giữa SVĐ QG Mỹ Đình trước sự cảm động của hơn 15.000 khán giả.


>>
Em bé không tay chân mong gặp Vujicic gây xúc động dân mạng

Cuộc hội ngộ bất ngờ, xúc động
Hình ảnh bé Linh Chi, 8 tuổi bị khuyết tật không chân, không tay sống tại Yên Bái khát khao được gặp Nick Vujicic đã khiến cả cộng đồng mạng cảm động và giành nhiều sự sẻ chia, tạo điều kiện để mơ ước của em được trở thành hiện thực.
Song có lẽ chính em cũng không nghĩ tới một phép màu kỳ diệu hơn thế khi trước sự chứng kiến của hơn 15.000 khán giả, Linh Chi đã được đứng gần với Nick Vujicic hơn bao giờ hết ở chính giữa sân khấu trong những giây phút dù ngắn ngủi nhưng vô cùng cảm động.

Có lẽ Linh Chi không nghĩ rằng mình lại được đứng gần Nick như thế này... 

Có lẽ Linh Chi không nghĩ rằng mình lại được đứng gần Nick như thế này... 

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Chuyện Nick đến VN: Em bé không tay chân mong gặp Vujicic gây xúc động dân mạng (ST)

Bé Linh Chi quê ở Yên Bái có chung hoàn cảnh khuyết tật như Nick Vijicic khiến người lớn phải cảm động rớt nước mắt vì ước mơ được gặp người nghị lực nhất hành tinh.

Ước mơ được gặp Nick Vujicic
Bé Linh Chi, 8 tuổi bị khuyết tật không chân, không tay sống tại Yên Bái đã khát khao được gặp Nick Vujicic ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trên ti vi. Bé mong được trò chuyện với con người có hoàn cảnh giống mình và đang được cả thế giới hâm mộ.
Bé nói với bố mẹ rằng muốn xuống Hà Nội để gặp anh Nick nhưng bố bảo bố không biết phải làm sao. Cô bé rất buồn, ngày ngày cặm cụi vẽ anh Nick Vujicic bằng miệng. Bé vẽ rất đẹp khiến mọi người trong gia đình càng thêm xót xa.
Bé Linh Chi 

Bé Linh Chi

Clayderman và Para Elisa (ST: HP)

Mời cùng thưởng thức!

Những tác phẩm nghệ thuật có giá xấp xỉ hàng ngàn tỉ (ST: Đạt)

 Dưới đây là những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất được bán ra trong năm 2012. Mức giá trả cho mỗi tác phẩm đều không dưới vài trăm tỉ, có tác phẩm giá lên tới hàng nghìn tỉ.
Bức “Study for Improvisation 8” (Học cách ứng biến 8) của danh họa người Nga Wassily Kandinsky (1866-1944). Bức tranh theo trường phái trừu tượng, sử dụng chất liệu sơn dầu. Wassily hoàn thành bức vẽ v�

Bức “Study for Improvisation 8” (Học cách ứng biến 8) của danh họa người Nga Wassily Kandinsky (1866-1944). Bức tranh theo trường phái trừu tượng, sử dụng chất liệu sơn dầu. Wassily hoàn thành bức vẽ v�

Đại dương - đã bao giờ bạn được xem ? (ST: ĐB)

Mời cùng thám hiểm đại dương!

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Đây, tình chó! (ST: QV)


Cảnh tượng cảm động trên đã được nhiếp ảnh gia Minzayar của hãng Reuter ghi lại vào tháng 11/2012 tại một ngôi làng ở Myanmar. Người dân địa phương cho biết, chó mẹ chết do bị phỏng nặng trong một cơn hỏa hoạn. Cho đến thời điểm trong ảnh, cún con tội nghiệp đã ngồi cạnh xác mẹ nó 6 ngày. Các phóng viên Reuters đã hỏi những người trong làng xem có ai chịu nhận nuôi chú cún không nhưng đều nhận sự từ chối. Cuối cùng, chú cún được gửi cho một ngôi chùa gần đó chăm nom.

Clayderman: CHUYỆN TÌNH (ST: HP)

Mời cùng nghe!

Đưa con đi Chợ Rẫy khám bệnh (KQ)

Cháu sắp đi học xa, nhà trường yêu cầu phải kiểm tra sức khỏe. Trung tâm AEG thì tư vấn: chỉ BV Chợ Rẫy mới có labor thực hiện thử lao Mantoux (măng-tu) nên kết hợp làm luôn các test khác tại đây. Bà chị họ vợ (làm ngành y) có mối quan hệ với bác sĩ ở Chợ Rẫy nên giới thiệu cho 1 ông chủ nhiệm khoa. Gọi điện hẹn, ông ta rất nhiệt tình nhưng nhắc: rất bận vì phải đi mổ, phải đến sớm. (Quan hệ hay thế, còn gì nữa!).
Đến cổng bệnh viện (theo hẹn là "chờ ngay dưới chân cột cờ") trước 30' đã thấy người ra vào BV đông như kiến. Nhìn chóng mặt. Sân không còn chỗ để xe máy. Nghĩ, mình đi khám chứ hơi ốm mà vào đây thì ra ốm thật. Chờ đến 8.30 mới thấy cái nhà ông này ra, lẩm bẩm: "Anh nào chờ tôi nhỉ?". Vội nói: "Anh là... vâng, tôi là người nhà chị...". "Theo tôi". Cứ thế 2 bố con chạy phăm phăm theo ông. Lên lầu 1, ông dẫn vào bàn tiếp nhận của phòng khám, bàn giao rồi nói: "Tôi phải đi mổ". Chả kịp nói lời cảm ơn. Cũng nhờ là người nhà bác sĩ chủ nhiệm mà được chen ngang, khai báo nhanh rồi được hướng dẫn mang giấy đi nộp viện phí.

Thế hệ trẻ ngày nay (ST: ĐB)

Grab a cup of coffee
Description: Description: CF576CE06B56479DB8C5A48E42CA3BA9@HomeLT

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Bộ phim tư liệu 'Hà Nội trong mắt ai' (ST: Uttroi)

Mời xem!

Những bức ảnh nuôi dưỡng tâm hồn (ST: Đạt)


Mxmop cho rằng những bức ảnh dưới đây đáng được lưu giữ vì chúng truyền sức mạnh, niềm tin cho con người.
 
"Đứng trên bờ vực ước có cá không bằng trở về đan lưới" (Ý trong Đổng Trọng Thư truyện. Đổng Trọng Thư là nhà triết học duy tâm thời Tây Hán, là đại diện tiêu biểu của Nho học). Bức ảnh nhắc người xem cố gắng biến ước mơ thành hiện thực. Tác giả: No Budgεt.

10 LỢI ÍCH CỦA BIA (BEER) - ST: ĐB


1/. Làm xương khỏe hơn : Bia có mức độ silicon cao, mà silicon có liên hệ đến sức khỏe của xương. Trong cuộc nghiên cứu năm 2009 tại đại học Tufts và một số trung tâm khác, thấy người lớn tuổi uống một hoặc hai chai bia một ngày có tỷ trọng xương cao hơn. Tuy nhiên, uống nhiều hơn hai chai lại gia tăng nguy cơ gãy xương.

2/. Làm tim khoẻ hơn : Phân tích 16 cuộc nghiên cứu trước năm 2011 trên số hơn 200 ngàn người do cơ sở Fondazion di Ricerca e Cura tại Ý cho thấy nơi người người uống khoảng 1 pint bia (gần nửa lit) mỗi ngày, nguy cơ bị bệnh tim giảm đi 31%. Nhưng những người uống nhiều hơn, dù là bia, rượu vang hay rượu mạnh, nguy cơ lại tăng lên.
Trường Harvard cho biết có hơn 100 cuộc nghiên cứu cho thấy người uống vừa phải giảm nguy cơ bị heart attack và chết vì bệnh tim từ 25% đến 40%. Một hoặc hai chai bia một ngày có thể giúp làm tăng mức độ HDL, là chất cholesterol tốt giúp cho các mạch máu không bị nghẽn.


Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Lady in Red (Người đàn bà mặc bộ váy đỏ?) - ST: HP

Mời cùng hát!

GS Nguyễn Lân Dũng: Rất nhiều người Việt ham tiền, vô cảm, hèn nhát


 (GDVN) - GS.NGND Nguyễn Lân Dũng chỉ ra 5 tính xấu của không ít người Việt Nam đó là: Ham tiền, hiếu danh, coi thường danh dự, vô cảm và hèn nhát, coi nhẹ ý nghĩa "đồng bào".
Lời tòa soạn: PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng: Người Việt hiện đại xấu nhất là thói hám danh, chuộng lạ, sính ngoại, sính hình thức,... còn với GS Nguyễn Lân Dũng thì: "Tự nhiên biến mình thành hèn hạ, chịu khuất phục, làm ngơ trước mọi sai trái, mọi diễn biến xấu trong xã hội (cái gọi là chủ nghĩa mackeno) - Tôi cho đó là cái xấu nhất đang kìm hãm sự phát triển của xã hội ta, cản trở việc phát huy các thành tựu của sự nghiệp Đổi mới do Đảng ta khởi xướng. 
Báo Giáo dục Việt Nam đã có buổi trao đổi với GS.Nguyễn Lân Dũng xung quanh vấn đề này.

Bà em (ST)


http://image.phunuonline.com.vn/news/2012/20120705/fckimage/hokieng1.jpg
   
 Bà em tuổi mới..... hăm ba
Ông em vừa cưới về nhà vài hôm.

Hóa thân một vị tăng tái sinh ở Việt Nam (ST)


https://dobatnhi.files.wordpress.com/2012/05/tieu-tang.jpg?w=246&h=300
Chú tiểu Thích Châm Tâm
Thời gian gần đây, Phật tử trong cả nước rộn ràng truyền tay nhau những chiếc đĩa DVD ghi hình một tiểu tăng mới chỉ 5 tuổi đã đọc kinh thành thục như các vị cao tăng. Từ sự việc này, nhiều lời đồn đại về vị tiểu tăng là “Phật sống tái thế” đã xuất hiện.

Tiểu tăng lạ thường
Chú tiểu Thích Chân Tâm sinh ngày 13/6/2006, là con trai một của gia đình Phật tử Chân Thắng & Chân Hương sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Các thông tin cho thấy, từ khi còn nằm trong bụng mẹ đến khi mở mắt chào đời, Chân Tâm đã có những biểu hiện kỳ lạ khác thường so với những trẻ khác. Nhiều người truyền tai nhau, khi chị Chân Hương – mẹ của chú tiểu mang thai thì người mẹ này chỉ thích ăn chay, đi chùa và tụng kinh niệm Phật… Ngày Chân Tâm chào đời, mắt chú mở thay cho nhắm nghiền như những đứa trẻ khác. Hơn thế nữa, lúc chú sinh ra, 2 tay của chú lại để ở tư thế “ấn tam muội” – 2 tay bắt vào nhau – một trong những tư thế của các chư tăng, Phật tử hay thực hiện.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Nỗi lo của Bắc Kinh: Sức hút của Dalai Lama tại Hoa Kỳ (ST)




Sau chuyến viếng thăm và thuyết trình tại Âu châu, Đức Dalai Lama đã đến Hoa Kỳ. Trạm dừng chân đầu tiên tại Trường Đại học tiểu bang Marylandvào ngày 7-5 vừa qua đã thu hút sự chờ đón của hàng ngàn thính chúng.


Ngài thuyết trình đề tài Hoà bình - Từ bi - Tình bằng hữu (Peace - Compassion - Fellowship). Khoảng 30 ngàn người đã ghi danh tham dự buổi thuyết giảng, tuy nhiên hội trường chỉ có thể đủ chỗ cho 15 ngàn người khiến khá nhiều người tiếc nuối.
2013-05-07-Maryland-G05.jpg
Đức Dalai Lama thuyết giảng tại Đại học Maryland

Một đồng đội trong nhóm CCB Điện Biên Phủ của Tướng Giáp ở TPHCM đã ra đi

Anh em tôi đến mời chú dự Họp mặt Lục quân. Chú mới bị tai biến và cố
đi lại trong nhà (4/2012) nhưng không thể có mặt, em Nghĩa đi thay bố.
Cách đây quãng hơn chục năm. Sáng chủ nhật vừa đá bóng ở sân Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75 ra, tạt vào quán bia hơi của Bảo Bịp, Việt Hà ở góc mũi tàu thì thấy 4-5 lão tướng thân quen cũng vừa dừng xe máy, tạt vào quán: thiếu tướng Minh Long, trung tướng Nam Phong, thiếu tướng Phi Long, đại tá Hoàng Minh Phương. Bọn con cháu dạ ran. Còn chú Nam Phong thì cười: "Sắp 7/5 rồi, cánh lính của cụ Văn ở Điện Biên Phủ chúng tao ới nhau ra đây hàn huyên. Có tí bia hơi HN nó mới vui. Thằng Việt Hà con chú có phần ở quán này mà". Thấy cụ nào cũng đã ngoài 70 rồi mà trẻ quá. Vậy là mừng. Ước gì sau này ta cũng thế!

Cùng em Nghĩa và bố Minh Long.
Rồi chục năm trôi qua. Chú Nam Phong ngày xưa khét tiếng với vụ đây đó, uống với anh em sĩ quan trẻ thì nay kém rồi. Chú Minh Phương cũng ốm, nằm nhà, chứ không còn lang thang đi làm phim tư liệu lịch sử nữa. Hôm rồi hỏi thăm thằng em Dũng thì biết bố Phi Long còn đi lại được 20 bước quanh nhà nhưng kêu mỏi lắm.

Riêng chú Minh Long nằm liệt giường hơn năm nay vì tai biến. Ngày còn khỏe, chúng tôi hay qua lại trò chuyện. Là học viên khóa 3 Võ bị Trần Quốc Tuấn 1947 của cha tôi nên chú thân tình và coi cha mẹ tôi như ông anh bà chị. Bà mẹ chú có đồn điền Ba Triệu rất lớn ở Cổ Tiết, Phú Thọ được cụ Nguyễn Lương Bằng chọn làm trạm dừng chân bí mật, đón Bác trên đường từ HN lên Việt Bắc sau 19/12/1946.
Cả nhà theo cách mạng. Chú Trung là TGĐ TCty Sành sứ, thủy tinh; cô Dung làm ở BV Bạch Mai, chú Thành là đại tá ở Viện Nghiên cứu lịch sử QS.
Chú Long thì cả đời ngoài chiến trường, những năm 1980 từng về làm Cục phó Cục Tác chiến BTTM. Những năm sau này, có bao nhiêu tiền, chú dành dụm rồi quay về chiến trường Quảng Trị tìm hài cốt chiến sĩ dưới quyền. Vậy mà 4g sáng 21/5/2013, chú đã ngừng thờ.
Tang lễ từ 8g sáng mai thứ sáu 24/5/2013 tại NTL Bộ Quốc phòng phía Nam. Xin có nén tâm nhang thắp cho chú.

Sự cố mất điện toàn miền Nam chiều qua

Mời đọc!

Tiếu lâm Nga (ST)


Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 rúp.
- Ở đâu ra thế?
- Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10 kopec.
- Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn quần xilip của mày đấy.
- Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc
quần xilip!!!

Nguyễn Văn Tý và "Bài ca phụ nữ VN" (ST: Thủy H42)

Mời cùng nghe!

Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (ST: ĐB)

    1* Mở bài

Tại hội nghị Đối Thoại Shangri-La, Singapore, hồi đầu tháng 6 năm 2012, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đã tiết lộ, một số vũ khí mới sẽ được triển khai tại châu Á – Thái Bình Dương trong chiến lược “Tái cân bằng lực lượng quân sự” của Tổng Thống Barack Obama.

“Tái cân bằng lực lượng” là cụm từ dùng để che giấu hành động “bao vây” và “kềm chế” của Hoa Kỳ (HK) đối với Trung Cộng (TC) mà thôi, bởi vì trên thực tế, lực lượng quân sự của TC chưa bao giờ ngang bằng với lực lượng của HK. Về hải quân (HQ), TC thua kém HK rõ rệt. Về vũ trụ, HK đang làm chủ không gian với tàu không gian con thoi không người lái X-37B. Bộ Tư Lệnh Không Gian Ảo ( United States Cyber Command-USCYBERCOM) đang được thành lập để tiến hành cuộc chiến tranh mạng (Cyberwar) chống lại TC.

Người thợ xây (ST: Thu Hương)



Người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình.

Hãng thầu rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Hãng đề nghị ông cố gắng ở lại giúp hãng xây một căn nhà trước khi thôi việc. Ông ta nhận lời.
Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, ông ta làm việc một cách tắc trách qua quít, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường, kém chọn lọc, miễn có một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi.

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Clayderman và Vườn kín (Secret Garden) - ST: HP

Mời thưởng thức!

Xây dựng cao ốc (KC)

Nhìn sang Q1 vào buổi sớm.
Mười năm lại đây tại Việt Nam và nhiều Tp, trong đó có Tp HCM, người Việt Nam ta đã tự tổ chức  việc xây dưng các tòa nhà cao tầng hiện đại. Đó là một sự tiến bộ của ngành xây dựng nước nhà mang nhãn  Made in Vietnam.Tôi  ở Quận 2, nơi nhịp điệu xây dựng (cho dù gặp nhiều khó khăn, cả nước đang trong thời suy thoái kinh tế) vẫn được duy trì.
Ngay đầu cầu Sài Gòn có hai tòa nhà 34 tầng do công ty An Phong xây dựng đang trong giai doạn hoàn tất. Xin gửi vào blog bantroi5 3 tấm ảnh:
Nhà do An Phong xây dựng.


Cháu nội tác giả đang ngái ngủ khi đến trường.

- Toàn cảnh nhà cao tầng ở quân 1 nhìn từ cầu Thủ Thiêm vào lúc sáng sớm.
- Hai bức ảnh  các tòa nhà do Cty An Phong xây dựng trong thời gian 2 năm.

Robbie Wiliam's Feel (ST: HP)

Mời cùng hát!

Người giữ chìa khóa kho 16 tấn vàng (ST)


Người giữ chìa khóa kho vàng lúc đó là ông Huỳnh Bửu Sơn - làm việc trong ban lãnh đạo Nha Phát hành Ngân hàng Quốc gia. Dưới đây là hồi ức của ông về cuộc kiểm kê kho vàng lần cuối cùng trước khi bàn giao cho chính quyền MTGPMNVN*.Khi lịch sử sang trang Sài Gòn ngày 30-4-1975 .

Đó là những giờ phút mà sau này tôi mới thấy hết ý nghĩa trọng đại của nó đối với lịch sử dân tộc, nhưng vào lúc đó tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Những ngày đầu tháng 5-1975, tôi vào trình diện tại Ngân hàng Quốc gia ở 17 Bến Chương Dương cùng các đồng nghiệp khác, chỉ thiếu vắng một vài người. Chúng tôi được lệnh của Ban Quân quản Ngân hàng Quốc gia là chờ phân công tác. Trong khi chờ đợi, mỗi ngày mọi người đều phải có mặt tại cơ quan.

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Clayderman và La Mer (ST: HP)

Một bài hát về biển với gia điệu đẹp, du dương được Clayderman thể hiện trên piano!

Lá thuốc chữa bỏng (KC)


Con dâu tôi về quê dự đám giỗ, bị bỏng nặng (do bị nồi lẩu đang sôi đổ vào bàn chân phải). Bàn chân nổi lên những nốt phỏng, da  bàn chân chuyển sang mầu nâu.
Lá Kim vàng (Lược vàng) rất dễ trồng.
Chị Tuyết thông gia với tôi lại chơi, thấy cháu bị bỏng, dù đã bôi dầu Mù u nhưng vết bỏng trông rất nghiêm trọng. Chị mách cháu mẹo trị bỏng rất hay: Lấy lá cây Kim vàng (Lược vàng?!!!) giã ra, cho vào gạc đặt lên vết bỏng, băng lại, ngày làm hai lần. Sau hai ngày vết bỏng đã xẹp hết, không nhức nhối.
Sau 3 ngày đắp lá cây Lược vàng, vết bỏng đã khỏi hẳn.
Cây Lược vàng là một cây thuốc mang trong mình nhiều khả năng kháng sinh (chống vi khuẩn).  Lá Lược vàng có thể ngậm để trị viêm họng, viêm nướu chân răng... rất hiệu quả.

Nói xấu... vợ (ST: HP)


Nói xấu vợ một cách thanh lịch

- Anh thân yêu, em đang chuẩn bị tham gia màn trình diễn thời trang. Theo anh, khán giả sẽ nói gì khi em xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ tắm?
- Chắc là họ nói anh lấy em vì tiền!

o O o

Nghe nàng nói, bạn cứ coi như đang đọc một cuốn sách. Có điều cuốn sách này không dễ dàng gấp lại được.

o O o

Nghe nói, đàn ông Đan Mạch khi bị vợ mắng thường chạy sang Thụy Điển, còn đàn ông Thụy Điển lại chạy sang Đan Mạch. Do đó, hai nước này có những... chiếc phà cực lớn hoạt động suốt ngày đêm!

Mai Châu lọt top 10 địa điểm du lịch thú vị trên báo Mỹ (ST: QcV)

(Dân trí) - Mai Châu là một trong 10 địa điểm du lịch được tạp chí Business Insider của Mỹ đánh giá cao trong việc đem lại cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Đối với những du khách ưa thích khám phá các nền văn hóa bản địa, dường như để tìm được một điểm đến lý tưởng ngày càng khó khăn bởi du lịch ở nhiều nơi đã được “quy hoạch” gọn ghẽ tới mức gần như không còn mấy những trải nghiệm thực tế để du khách có thể tận hưởng một tour du lịch văn hóa đúng nghĩa.

Tuy vậy, 10 địa điểm du lịch văn hóa dưới đây do tạp chí Business Insider đưa ra sẽ đem tới cho du khách những trải nghiệm thú vị. Đến với những vùng đất này, du khách sẽ được gặp gỡ, giao lưu với người dân địa phương, hòa vào nhịp sống của họ, trải nghiệm những phong tục tập quán đặc trưng…

Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam

Việt Nam là một thiên đường du lịch xứng đáng để bạn ghé thăm một lần trong đời, đặc biệt nếu bạn đang có thời gian và tâm trạng để “đào sâu” tìm hiểu nền văn hóa của một đất nước có lịch sử lâu đời hàng ngàn năm.

Người dân Việt Nam nồng hậu và cởi mở, cảnh đẹp thiên nhiên ở đây gần như chưa bị tác động bởi bàn tay con người. Du khách có thể leo lên những đỉnh núi ở Sapa hay trượt cát ở Mũi Né.

Trở về với Mai Châu, du khách chỉ cần lái xe khoảng 3 tiếng ra khỏi thủ đô Hà Nội là có thể tới Mai Châu để chiêm ngưỡng những căn nhà sàn của người dân tộc Thái Trắng và Thái Đen.

Cách tuyệt vời nhất để có thể hòa mình vào nền văn hóa địa phương nơi đây chính là hình thức “homestay” (sống chung với người dân bản địa tại nhà của họ). Hãy dành ra 2 ngày để đạp xe dọc những con đường mòn, leo núi, thăm đồng, tới những phiên chợ địa phương và xem những điệu múa uyển chuyển của các cô gái Thái.

Theo lời đề nghị của Nhất Trung, BT5 xin hầu ông bạn khó tính. Mời xem hình ảnh về Mai Châu.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Bạn tôi có mặt trong ngày ra mắt kênh truyền hình Quốc phòng VN

Đêm qua tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Bộ Quốc phòng đã ra mắt kênh truyền hình QPVN.
Tốp ca cùng dàn múa phù họa.

NSUT Thanh Vinh.

Toàn cảnh.

Minh Đức, Quang Thọ.

NSUT Minh Đức.

NSND Quang Thọ.
Có 1 chương trình ca nhạc "đặc biệt lính" của các đoàn văn công QĐ và Trường ĐHVHNTQĐ trình diễn.

Những anh bạn nghệ sĩ già U70 trong nhóm Tráng Chảo của tôi cũng đã có mặt. Tốp ca lão tướng NSND Quang Thọ, 4 NSUT Quang Huy, Minh Đức, Thanh Vinh, Hoàng Chè đã hát bài "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" đúng ngày sinh nhật lần thứ 123 của Bác.

10 đặc sản đưa thực khách lên bàn thờ (ST: Đạt)

Mời tham khảo và "bò né"!

Vậy thực hư về 16 tấn vàng đó như thế nào? (ST)


 Bài viết trên BBC vào cuối tháng 05 năm 2006 đã minh oan cho hương hồn của Cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Loạt bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ những ngày gần kỳ nghỉ lễ cuối tháng Tư năm nay về câu chuyện xung quanh 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng hòa trước ngày Sài Gòn thất thủ đã giải đáp nhiều nghi vấn về vấn đề này suốt 31 năm qua.

Sự thật câu chuyện đã đặt dấu chấm hết cho những tranh luận về số phận khối tài sản khổng lồ vẫn còn nguyên vẹn sau cuộc chiến tranh, nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề cần được làm sáng tỏ khác.

16 tấn vàng của Việt Nam Cộng hòa nay được kết luận vẫn còn ở trong nước.

Cơn bão Mặt trời mạnh nhất năm 2013 vừa "phun trào" (ST)


Theo SPACE, vụ phun trào năng lượng Mặt trời này được coi là mạnh nhất từ đầu năm tới nay.
Theo trang SPACE.com đưa tin, một ngọn lửa năng lượng Mặt trời khổng lồ đã phun ra từ bề mặt của Mặt trời vào sáng ngày 13/5 theo giờ Việt Nam. Chưa đầy 24 giờ sau, một vụ nổ mạnh hơn đã xảy ra. Theo các chuyên gia, vụ nổ phun trào năng lượng Mặt trời này được coi là mạnh nhất trong những trường hợp được phát hiện tính từ đầu năm tới nay.
Cụ thể, ngọn lửa đầu tiên giống như một vụ phun trào năng lượng Mặt trời Lớp X1.7, đạt cực đỉnh lúc 2h17' GMT (khoảng 9h17' theo giờ Việt Nam) ngày 13/5.

Thăm thầy Nguyễn Hữu Tiến (Kháng Chiến)


CCB Nguyễn Hữu Tiến.
Nhân chuyến ra Nha Trang nghỉ, tôi có ghé thăm thầy Nguyễn Hữu Tiến là thầy dậy các em tôi tại Trường Nguyễn Văn Trỗi. Thầy lại cùng học với tôi tại Trường Thiếu nhi Việt Nam tại Quế Lâm từ 1953-1957.
Tác giả (trái) cùng bạn cũ đã 60 năm.
Xin gửi tới blog bantroi5 bức ảnh của thầy Tiến chụp ngày 16-5-2013 tại tư gia - 10/16 Lý Tự Trọng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại của thầy 01658883968.
Thầy nhờ tôi qua blog bantroi5 gửi tới toàn thể các học sinh Nguyễn Văn Trỗi lời hỏi thăm sức khỏe và thông báo tại Nha Trang nhóm Bantroi vẫn thường họp mặt.
Thầy rất tự hào vì đã được công tác tại Trường Nguyễn Văn Trỗi trong thời gian chiến tranh chống Mỹ. Thầy rất nhớ học sinh thân yêu của mình.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

ANH VỀ THĂM HỘI QUÊ EM

Mời các bạn coi Trang Nhung và tốp múa trình bày "Anh về thăm hội quê em" của Trần Bắc Hải trên chương trình "Quán âm nhạc", Truyền hình cáp Việt Nam.

Ca khúc nằm trong đội hình album nhạc "Môi tím chân trần" gây quỹ cho các em bé vùng cao, dự kiến xuất bản cuối năm nay.

Để tài trợ, xin liên lạc với Nguyễn Thế Thịnh, 

Email: thethinh_tb@yahoo.com.vn; 
Mobile: 0918348444; 
Tài khoản: 2020103718005 Military Bank – Chi nhánh Bắc Sài Gòn HCM

Xin chân thành cảm ơn.