Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Nắng mưa là chuyện của trời (Huỳnh Văn Úc)

Năm ấy nhằm ngày rằm tháng Mùi Táo quân nước Vệ vì quá bức xúc cưỡi cá chép lên Thiên đình đánh trống kêu oan. Sau hồi trống Ngọc Hoàng bước ra ngồi vào chiếc ghế có khảm 86 viên ngọc trai và chạm hai con rồng còn bá quan văn võ tề tựu trước sân chầu. Sau khi đã yên vị Ngọc Hoàng hỏi:

- Kẻ nào đã đánh trống trước cửa thiên đình?

- Muôn tâu Ngọc Hoàng chính là thần, Táo quân nước Vệ.

- Nhà ngươi có điều gì muốn trình tấu khá nói rõ ta nghe.

- Thần muốn tâu với Ngọc Hoàng về tình hình Biển Đông nước Vệ.

Adam và Eva là người Viet Nam ? (ST: Bột)

Một người Pháp, một người Mỹ và một người Việt Nam tranh luận xem Adam
và Eva là người nước nào.
Người Pháp: “Trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế,
chỉ có thể là dân Pháp”.
Người Mỹ: “Yêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng
đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có
thể là dân Mỹ”.
Cuối cùng, người Việt Nam: “Quần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm
chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên Thiên
đường, thì chỉ có thể là dân Việt Nam...”.

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Sing, ngày thứ 2

Sáng qua, 9g cả nhà lên metro đi Marina Bay. Tuyệt! Đó là trung tâm du lịch của Sing với vịnh đẹp. Xung quanh là tổ hợp khách sạn, Cassino, công viên, nhà hát. Đặc biệt có sân khấu chuẩn bị cho 46 năm quốc khánh Sing.
Tour bus 2 tầng, taxi trên sông chở khách du hí quanh thành phố. Bên bờ vịnh có nhà hát Quả sầu riêng, nhà hát ngoài trời, trung tâm thể thao, triển lãm… Đặc biệt tượng Merlion (con sư tử đang phun nước mà anh em bảo: đang “John Lennon” vì uống bia quá nhiều!) là biểu tượng của quốc đảo được làm năm 1972 nhân quốc khánh lần thứ 15, khi Lý Quang Diệu là thủ tướng. Tấp nập dân du lịch. Không xa vịnh là trung tậm tài chính với các cao ốc ốp kính màu, gắn tên các nhà băng. Cây cối, hoa lá tuyệt đẹp.
Trở về nhà nghỉ trưa. Chiều đến thăm Raffles Institution (học viện mang tên người Anh tìm ra Singapore) ở Marymount nơi cháu Quậy (con cô em vợ) đang học dự bị đại học. Cả trường có 6 cổng, nằm dài 6-700m suốt 1 đại lộ.
Cả nhà kéo ra trung tâm Bishan vào siêu thị, lên quán ăn Tàu, ăn tự chọn. Rất hay là khi Lý Quang Diệu lên cầm quyền, ông thấy Sing không có khoáng sản, không thể làm nông nghiệp nên đã chọn “dịch vụ” là xương sống của nền kinh tế. Dân thì nghèo, nhất là người già, phụ nữ. Sao cho họ có việc để sống?
Dân Hoa lại chủ yếu lang thang bằng những gánh hàng, những xe đẩy hàng rong. Ông đã cho tập trung những gánh ăn thành những phố ăn uống với điều kiện: phải sắp xếp phụ nư, người lớn tuổi, không nghề nghiệp làm lao vụ – bưng bê, dọn bàn. Đến nay vẫn giữ truyền thống đó, mấy bà già, chân siêu vẹo vẫn đứng cạnh bàn bưng bê, lau dọn bàn cần mẫn. Món ăn rẻ, 4-5$ đến 6-7$, từ mì xào, cơm chiên, chè thập cẩm…
Giao thông công cộng chủ yếu ở Sing cho mọi người dân là metro, bus…

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Vài ngày du hí Singapore

Chiều qua 13g30, trên chuyến bay Tiger Airlines, gia đình KQ và gia đình Khánh Hòa (thiếu thằng bạn) sang "nhởi" Singapore 5 ngày. Nghỉ hè, cho các cháu đi thăm thú quốc đảo bình yên và làm quen với xã hội phát triển. Với tôi đã bôn ba nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tới Sing.
Máy bay muộn 15', đúng 15g30 hạ cánh. Sân bay to, nhộn nhịp tầu lên xuống. Tầu về terminal nội địa. Làm thủ tục nhập cảnh nhanh, kể cả hải quan. Ra cửa có ngay taxi đón. Chạy hết 9.40$, đưa cả 10$ trả nhưng bác tài kiên quyết  chỉ lấy đúng giá, trả lại 60 cent, không nhận tiền tip.
Ra tới cổng đã thấy thành phố quá là xanh, sạch, đẹp. Khắp nơi có mầu xanh, có hoa, cỏ... Cảm giác đầu tiên: đất nước thanh bình, người dân lương thiện, xã hội sống pháp luật.
Tối qua đi thăm Bugis, trung tâm mua sắm.
Sáng nay đi Trung tâm. Sẽ có phóng sự tặng các bạn.
(9g sáng 28/7/2011).

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Ảnh đẹp trong tuần (Kháng Chiến)

Mời các bạn xem những ảnh đẹp: Từ  các cháu bé đến người nghệ sĩ già và cả cô bạn gái trẻ (tạm gạt nỗi đau mất bố)... cùng tham gia biểu tình phản đối TQ xâm phạm lãnh hải VN !


Cái bì thư của LS Mạnh Minh

Mời đọc!

Kiểng độc chết người chỉ trong vài phút (ST: Đạt)

Xin vui lòng đọc đoạn dưới đây. Thông điệp này là sự thật. Tôi gần như bị mất người con gái của tôi vì cô đã đặt một mảnh lá của cây này trong miệng và lưỡi của cô sưng lên đến mức nghẹt thở. Đây là một loại cây nhưng cũng có những cây khác cùng đặc tính màu sắc. Những cây đó cũng độc hại và chúng ta nên loại bỏ chúng. Xin vui lòng coi chừng con cái chúng ta. Khi chúng ta  rời khỏi nhà để con cái chúng ta lại trong tay của những người giúp việc, chúng ta nên dành cho chúng nó một chỗ chơi an toàn.

"Đây là giống cây cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta thường có trong nhà và văn phòng! Cây này rất phổ biến ở Rwanda, có trong nhiều văn phòng và trong các nhà. Đó là một chất độc chết người, chủ yếu đối với trẻ em. Nó có thể giết chết một đứa trẻ trong vòng chưa đầy một phút và một người lớn trong 15 phút. Nó phải được bứng ra khỏi vườn và đưa ra khỏi văn phòng. Nếu chạm vào, ta không bao giờ nên sờ tay vào mắt vì nó có thể gây mù một phần hoặc vĩnh viễn. Xin vui lòng thông báo cho bạn bè của bạn

Khám phá làng chài Long Hải

VN có bờ biển dài, nghỉ ngơi thoải mái nhưng các divu cho du khách thì quá kém. Vậy là tự nghĩ ra "trò chơi". Sau khi hóng gió biển, anh em rủ nhau đi thăm "cảng cá" Long Hải.
Em Mý.






Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Bất hiếu (Huỳnh Văn Úc)

Dạo này hắn hay nằm mơ thấy người âm lắm.

- Sao? Sức khỏe hắn có vấn đề hay sao? Mơ thấy người âm là độc lắm đấy. Mà hắn mơ thấy gặp ai?

- Sức khỏe hắn không có vấn đề. Hắn là một chàng trai khỏe mạnh, hơn nữa lại là một sĩ quan công an hàm đại úy. Hắn mơ thấy tổ tiên nội ngoại, ông bà ông vải, bà cô tổ bốn đời năm đời… vì mồ mả tổ tiên nhà hắn như bị đào bới xới lộn lên do bị thiên hạ chửi. Mà chửi mới ngoa ngoắt làm sao, hơn nữa lại mới có vần có điệu làm sao!

- Thí dụ?

- Anh ta đã đạp vào mặt chúng ta
Khi đạp vào mặt người thanh niên yêu nước
Không chỉ một lần
Mà đến lần thứ bốn
Mỗi cái đạp là một dòng thông điệp
Cái đạp đầu tiên dành cho lòng ái quốc…

                                          (Phương Anh)

Đọc thư của công dân Pháp-Việt Hồ Cương Quyết

Anh Hồ Cương Quyết có mặt tham gia biểu tình chống TQ vi phạm thô bạo lãnh hải VN, ngày 5/6/2001 tại TPHCM. Anh vừa có bài viết cảm động. Mời đọc!!!

Nhớ chị Mã Ngọc

Mã Ngọc (thứ 2 từ phải) tại Trung tâm Báo chí HN.
Năm 1968, trường ta rời Quế Lâm về VN. Rồi chiến tranh, rồi mấy chục năm trôi qua, chỉ nhớ mang máng ngày mới sang ở Y Trung có mấy chị em họ Mã hay lại chơi với lính ta mà bà chị cả là diễn viên, hát Kinh kịch rất hay. Rồi hơn chục năm quan hệ Việt-Trung xấu, tên của những người bạn Quế Lâm gần như phai mờ.
Tận 2003 khi "đoàn tiền trạm" của ta sang thăm lại Quế Lâm, thì đầu 2005 anh Cao cùng GS Đỗ Kiếm Tuyên có chuyến "xuyên Việt tìm bạn Trỗi". Trưa ấy, khi ngồi tại quán ven sông gần cầu Thạnh Lộc, cuối Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Dương Minh đã hỏi thăm anh Cao về "gia đình họ Mã, có cô em Mã Quân thân với cánh k4". Anh Cao lặng đi 1 lúc và nói: "Số phận của Mã Quân khổ lắm" và hứa sẽ liên lạc giúp.
Vài tuần sau, Dương Minh sang Quảng Châu công tác. Anh Cao đã cung cấp địa chỉ Mã Quân. Và rồi hội ngộ... (Chuyện này Dương Minh đã ghi lại trong Tập 3).

Lá thứ đầu cũng là lá thư cuối của LS Lê Minh Tân

Mời cùng vào Bee!!!

Giỗ lần thứ tư của anh Bùi Nam k1

Sáng nay được điện thoại anh Chu Kì Minh gọi vào, thông báo sẽ cùng Mạnh Hùng k5 đến nhà vợ anh Bùi Nam dự đám giỗ.
Anh Nam mất ngày 14/8/2007. Những ngày cuối của anh Nam đã được bác Ngân ghi lại trong Tập 3, bài "Kể cho các bạn Trỗi về một bạn Trỗi". Vậy đã 4 năm. Nhanh quá. Lần này anh Minh không quên mang theo Tập 3, đĩa DVD va huy hiệu Trỗi tặng gia đình.
Cầu mong anh luôn phù hộ cho người thân còn trên cõi tạm này!

Trải nghiệm không thú vị nhưng bổ ích (Quang Việt)

Hà nội,sáng thứ 7 (23/7/11),trời mưa to. Một sự cố đã xảy ra: ống cống thoát nước nhà tôi bị tắc. Nước mưa từ mái nhà theo đường ống đổ xuống không thoát đi đâu được, đã trào ngược xối xả ra theo đường ống dựng đứng dưới chậu rửa bát, nơi ống ruột gà thoát nước rửa bát cắm  vào đấy. Vợ gọi thất thanh. Xử lý tình huống nhanh trước mắt: Nút tạm thời không cho nước trào ra và nhanh chóng tìm cách thông ống cống. 

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Tin buồn: Chị Mã Ngọc từ trần

Theo tin anh Lương Sơn k2, chị Mã Ngọc (chị cả của 4 chị em họ Mã, Quế Lâm), bạn của chúng ta đã từ trần ngày 22/7/2011 tại Quế Lâm.
Khi sống ở Mỹ cùng con gái, chị phát hiện bị ung thư phổi. Chị quay trở về với Tp tuổi thơ mấy tháng nay và trút hơi thở cuối cùng tại đây.
Cầu chúc chị an giấc ngàn thu và phù hộ cho con cái cùng gia đình các bạn Mã Quân, Mã Bình, Mã Vy! Chúng tôi mãi nhớ chị, Mã Ngọc thân mến ạ!

Biểu tình vì chủ quyền biển đảo, hôm nay tại HN

Mời xem blog Nguyenxuandien!

Bạch Dinh ở Long Hải

Từ thời Pháp, vua Bảo Đại đã cho xây 1 biệt dinh 3 tầng tại Long Hải, nằm ngay mỏm đồi nhìn ra ngã 3 từ chợ chạy xuống Dinh Cô. Đến hôm nay Bạch Dinh còn giữ được nguyên kiến trúc Pháp cổ, tường dày, ốp đá, có nhiều cửa sổ mở ra các hướng.
Bạch Dinh, từ ngã 3 nhìn lên.

Hai ngày xa thành phố

Nhận lời mời của vợ chồng Khánh Hòa, sáng thứ sáu, nhà tôi cùng vợ chồng KTS Thắng có mặt tại 168 Hai Bà Trưng đi chơi Long Hải cùng anh em Trung tâm kiểm dịnh 2 (Bộ Lao Thương). Chả là dưới đó có Nhà an dưỡng cho người có công của Bộ, cũng là "trong ngành" nên liên hệ dễ dàng, trống chỗ là "ghép".
Cá mực tươi phục vụ tại nhà khách.

Bạch Dinh đang được nâng cấp thành nhà hàng

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Các bạn Trỗi có thể thắp hương cho LS Nguyễn Mạnh Minh k6

Đọc Tuổi Trẻ biết các bạn trẻ TpHCM đã làm xong trang web:
http://nghiatrangtruongson.quangtri.gov.vn/
Tôi đã vào và tìm được mộ  LS Nguyễn Mạnh Minh.
Năm sinh: 1953 - Hy sinh: 1972.
Quê quán: Hà Nội.
Phân khu: 1
Sau đó có thể dâng hoa, thắp hương được cho bạn.

Vẽ bằng môi và vân tay

Tài thật!!!

Cơm và Phở (ST)

Mời đọc!

Thư bố gửi con (6)

TÁI BÚT
À quên tao hỏi điều này,
Chẳng hay sức khỏe của mày ra sao ?
Học năm thứ mấy trường nào ?
Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe (!)
 Dặn thêm đừng có mua xe
Bây giờ chỉ đuợc nửa que là cùng
Mà chỗ thì chiếm nửa thùng
Khuân vác lại nặng phát khùng, phát điên
Em mày vốn tính ngại phiền
Nhưng nó lại thích dây chuyền từ lâu :
“Con chẳng dám xin anh đâu,
Anh con lại bảo: em đâu hay vòi?“
Mẹ mày thì đã già rồi
Mày đừng  tặng thứ tân thời làm chi
“Can-xô”, “Xer-pốt”, “Xẹc-ghi”
Nặng gam là được, cần gì hoa văn (!)
                                                                (Đã chỉnh lý 28-2-2003, HV)

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Lãnh đạo TQ hành xử kiểu "tiểu nhân"

Mời theo dõi phỏng vấn của BBC với ông Dương Trung Quốc!

PHÓNG SỰ ẢNH: Đêm giao lưu của 3 ca giọng ca vàng HN tại TPHCM


Đêm qua, tại Nhà hát QĐ phía Nam có chương trình giao lưu "Những ngôi sao sáng mãi" của NSND Quang Thọ, NSUT Quang Huy và NSUT Dương Minh Đức cùng sinh viên trường Đại học VHNTQĐ (Thu Thủy, I-ra Gri-a (con NSND Y Moan), Yến Ngọc...) với khán giả hâm mộ tại TPHCM.


Từ 7g, khách đã vào kín khán phòng...
Nhà hát QĐ chiều nay...


Các "vì sao" với tiết mục mở màn.


Kín khán phòng...







Quang Thọ với "Tình ca", "Lá đỏ"...


Quang Huy với "Cây đàn bỏ quên", "Người bạn cùng binh đoàn"...


"Điều giản dị"...


Học trò Yến Ngọc.


Má Dung lên tặng hoa con trai.


Gia đình nghệ sĩ.




SAU ĐÊM DIỄN: Anh em kéo về Đất Tiên Sa.
 Lúc này với là lúc những nghệ sĩ được thực sự trải lòng. Thầy trò bên nhau hát những ca khúc bất hủ của 1 thời. "Tôi người thợ lò", "Người HN", O sole mio, Xatalucia...
Mời xem tiếp bên Hanoiphuongnam






Loạt bài về 27/7 năm nay: Lá thư cuối cùng của LS Chu Tấn Quang

Mời bạn vào Bee!!!

Day dứt (Quang Việt k2)


Từ hôm qua, khi đi thăm thằng bạn về đến giờ, trong lòng anh cứ bồn chồn, không yên. Anh cảm thấy có lỗi với bạn. Anh thấy lương tâm bị cắn dứt ghê gớm.
Quê anh nằm bên dòng sông nhỏ. Hồi còn bé, anh cùng lũ trẻ chăn trâu trong làng suốt ngày bì bõm bơi lội trong làn nước mát của dòng sông đó. Thế rồi giặc mỹ ném bom miền Bắc. Rất nhiều gia đình từ thành phố sơ tán về đây. Lũ trẻ thành phố học có vẻ khá hơn lũ trẻ làng, nhưng về bơi lội, đánh khăng và muôn vàn trò vui khác thì chúng kém xa. 

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Đón khách HN

Bác Dương Thanh chuyển nhà ra khu Saigon Pearl đã lâu, nay có 3 bạn già là ca sĩ ở HN vào thì "tranh thủ" mở tiệc đón khách vào tối chủ nhật. (Ấy cũng là "rửa nhà"!). Sống tận tầng 22, có view nhìn ra sông SG, sang phía Thủ Đức, Q9. Anh em sau khi thăm nhà khen "Ông ở chả khác gì khách sạn 5 sao, mà không chỉ 1 vài đêm mà suốt 365 ngày...". Ban đêm nhìn xuống thấy lấp lánh đèn như sao sa. Đẹp!
"Tiệc gồm các món hải sản sống mà các bạn không thể tìm thấy ở bất cứ nhà hàng nào ở VN", Thanh mời khách vào bàn. Nào tôm nõn bóc vỏ, nào cá sống, trứng tôm, râu bạch tuộc... đến chục loại bày trên đĩa. "Phải ăn với washami (mù tạt)", chủ nhà hướng dẫn. Quả là đặc biệt vì có ông bạn đanh Golf là giám đốc 1 Cty chế biến hải sản tươi sống, gia công sản phẩm tại VN xuất sang Nhật. Sản phẩm đó được "đi tắt" tới nhà này. Ngon, vui! (Có cả bánh tráng Trảng Bảng cuốn thịt lợn luộc và rau sống).
Tất nhiên không thiếu phần hát khi đã "có vài ly" Wishky 38 năm. NSUT Quang Huy giành phần ngồi bên cây đàn piano đệm cho mọi người hát. Hết Kim Chung (cũng 1 cựu sinh viên Nhạc viện), Quang Thọ rồi DMĐ hát; hết bài hát Việt rồi Ý, Nga...
Một buổi tối ấm cúng, bạn bè!

Thư bố gửi con (5)

Chuyện con ,cha cũng có nghe
Yêu người cùng đợt , cùng quê tỉnh mình
Hẳn là "ả ná" phải xinh (OHA)
Nên con mới phải nghiêng mình “trao tay” (!)

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Giao lưu trưa qua

Gia đình bác Ngân về nước. Trưa qua, anh em Học viện KTQS làm cơm chiêu đãi. Lại phải có mặt. Đầu bếp Sơn chọn món chả cá lăng. Ăn ngon miệng.
Cảm động hơn có sự gặp mặt của bác Ngân với đại úy Đoàn Nhật Nam (con lớn của anh Ba Hưng). "Cái thằng cu cách đây 32 năm được sinh ra tại bệnh viện phụ sản nhưng bố phải trực ban ở đơn vị nên phải nhờ bác ra đón", bác Ngân rưng rưng nước mắt nhớ lại.


Chú Thai (ảnh dưới, bìa phải) giờ thay anh Ba làm trưởng đại diện Học viện tại TPHCM. Anh em cũ gặp lại nhau, nhắc lại chuyện cũ, quá là vui.

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Hay thật!!!

Mời vào blog đàn anh!!!

Tin buồn

Nhà báo lão thành Phạm Dân (ông cụ thân sinh bạn Phạm Lê Trực k5) vừa từ trần ngày 14/7/2011. Tang lễ cử hành tại NTL TP 25 Lê Quý Đôn, Q3. Động quan 6g sáng ngày CN 17/7/2011.
Các bạn k5 tập trung viếng cụ vào 17g thứ bảy 16/7/2011.
Xin chia buồn cùng gia đình bạn Phạm Lê Trực.
BLL k5 kính báo!

Chúng tôi đi gặp Bộ Ngoại giao (Nguyễn Huệ Chi)

14/07/2011
Từ trái sang: Nguyễn Huệ Chi, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Quang A, Trần Nhương, Nguyễn Văn Phương, người đứng là Trần Vũ Hải

Sau khi bản Kiến nghị yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc đề ngày 2-7-2011 do 18 người ký tên được LS Trần Vũ Hải trực tiếp đưa đến Bộ Ngoại giao ngày 4-7-2011 và nhận được chữ ký của người tiếp nhận là ông Nguyễn Văn Vượng, Phó phòng tiếp nhận công văn hành chính của Bộ, hết thảy những người đã ký vào Kiến nghị đều trong tâm trạng chờ đợi, hy vọng một sự đáp ứng chân thành, nghiêm túc của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Thư bố gửi con (4)

....
Nhân đây kể chuyện nhà mình
Để con được biết tình hình con nghe
Thằng hai đánh bạc gá xe
Thằng ba thì “vưỡn” rươụ chè liên miên
Thằng bốn thì mới vượt biên
Thằng năm tháng trước lại lên Hoả lò

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Gặp gỡ

Chiều qua vừa về đến nhà thì có điện thoại Toàn Thắng: "Ra ngay quán "Tầng hầm CMT" ăn cơm tiễn Đoàn Khánh bay sang Đức cuối tuần này". Hơi xa, tận Q1. Phi xe ra thì đã thấy Khánh và DMĐ. Quán có nhạc sống, hòa tấu bới  piano và violon do 2 nữ nghệ sĩ thể hiện. "Ở đây hay là uống và được nghe lại những bản nhạc cổ điển mà thằng Trỗi nào cũng biết", Khánh nói đầy thỏa mãn. Sướng thật. Pianist vừa đệm đàn vừa đánh mắt sang phía DMĐ của chúng ta. Hứng tình, DMĐ hát liền, nào La Paloma, nào Đôi bờ, Tango Blue...
Lát sau cánh IT kéo lại, nào Hoàng Minh Châu FPT, nào Ngô Vi Đồng HPT,  Việt Tổng biên tập PC World cùng Mai (Cục Tin học Bộ Tài chính),  Cường "xoăn" từ HN vào... Chả là anh em IT có vụ sinh hoạt thường niên trong TPHCM nên nghe tin anh DMĐ có mặt đã đến chào. Lại hát, lại bốc phét tới tận 11g hơn mới tan. Vui!

Đã có cách chữa bệnh lão thị và cận thị! (ST: Đạt k8)

Huyệt Minh Nhãn – vừa quan trọng vừa hữu dụng
Phòng chứng mệt mỏi/đục thủy tinh thể/ngủ ngon – Hãy mách bảo cho bạn bè!
Đây là câu chuyện do một vị Huynh trưởng đã hơn 60 tuổi chia sẻ, Ông ấy vốn có bệnh cận thị và lão thị, sau khi xoa ấn huyệt này được nửa năm, đi kiểm tra lại thì thị lực đạt được 1.2. 
Hiện ông ấy không phải đeo mắt kính nữa, thỉnh thoảng lại ấn huyệt Minh Nhãn khi rảnh rỗi.                                                                                                                                                                         
Các vị có công việc luôn phải tiếp xúc với màn hình vi tính cần biết diệu phương này! Chúc Quý vị sức khỏe!


HUYỆT MINH NHÃN, HUYỆT PHƯỢNG NHÃN, HUYỆT ĐẠI KHÔNG CỐT
Khi đã có tuổi, chúng ta dễ bị lão thị, hãy thử cách ấn huyệt Minh Nhãn, bảo đảm quý vị sẽ được TAI THÍNH, MẮT SÁNG
Nếu quý vị  thường cảm thấy mỏi mắt, nhưng lại không đúng vào giờ ngủ, lúc đó chúng ta hãy vận dụng phương pháp xoa bóp huyệt đạo, để thư giãn mắt.
Trên ngón cái của chúng ta có 3 huyệt tiếp giáp nhau (như hình vẽ) đó là huyệt Minh Nhãn (giáp ngón trỏ), huyêt Phượng Nhãn (phía ngoài ngón cái) và huyệt đại không cốt (ở giữa)


Huyệt Minh Nhãn và Phượng Nhãn có thể cải thiện chứng mỏi mắt và viêm kết mạc cấp tính, đại không cốt huyệt thì cải thiện tất cả các triệu chứng bệnh liên  quan đến mắt.
Các vị thường gặp chứng mỏi mắt mỗi ngày nên kích thích 3 huyệt này hai lần.
Phương pháp: kẹp ngón cái giữa ngón cái và ngón trỏ của tay còn lại, dùng móng của ngón cái lần lượt kích thích 3 huyệt đạo này, ấn với mức độ có cảm giác hơi đau là được.
Đây là phương pháp ấn huyệt đơn giản, khi đang rảnh rỗi giữa các ca làm việc, hoặc trong lúc đợi xe, đều có thể thao tác.
Các vị thường bị mỏi mắt nhưng lại khó ngủ sử dụng phương pháp này sẽ dễ dàng tìm lại giấc ngủ.  Phương pháp trên cũng có thể ức chế chứng đục thủy tinh thể do cao tuổi.

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Thư bố gửi con (3)

... Bây giờ kể chuyện bên ta
Tình hình nát bét như là hũ tương
Qua mấy hội nghị Trung ương
Xem ra cũng chẳng có phương kế gì
Dân tình ca cẩm như ri
Kêu thì kêu vậy , làm gì được đâu
Thằng giầu, nó vẫn cứ giầu
Kẻ nghèo vẫn kiếp ngựa trâu tôi đòi

Suy nghĩ của 1 con người chân chính

Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi ông Đinh Thế Huynh  
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM ngày 12 tháng 6 năm 2011,
Kính gửi: Ông Đinh Thế Huynh,
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam
Thưa ông,

Tôi là LÊ HIẾU ĐẰNG, nguyên là Phó Tổng thư ký Hội Sinh viên Sài Gòn nhiệm kỳ 1966-1967, nguyên Phó Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ, là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong 20 năm (từ 1989-2009), là đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IV và khóa V. Sở dĩ tôi giới thiệu hơi dài dòng với ông như vậy để ông thấy rằng là lá thư này gởi ông không phải là của một kẻ xấu, càng không phải là của một kẻ phản động như bộ máy tuyên truyền thường hay hô hoán, mà là của một người có đầy đủ tư cách để viết lá thư này cho ông.

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Sáng kiến của Trần Phong

Bạn Trần Phong sưu tập được bài "Tình bạn già" của nhạc sĩ Phan Nhân. Mời các bạn cùng chia sẻ!

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Triển lãm Tranh phong cảnh

Tại cao ốc Lafayette de Saigon, Eight Gallery đã khai trương triển lãm "Tranh phong cảnh" vào tối chủ nhật 10/7/2011. Đông đảo các nghệ sĩ, họa sĩ cùng nhiều người mê tranh, nhiều doanh nhân đã có mặt.
Nhiều tranh mầu nước, sơn dầu, sơn mài của các họa sĩ thế hệ đi trước (Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Lưu Hậu) cho đến các họa sĩ đương đại (Nguyễn Xuân Việt, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Linh...) được trưng bày.
Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân đã có bài nói chuyện xúc tích, ngắn gọn về sự du nhập của thể loại tranh phong cảnh vào VN từ khi thành lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Nhưng đến nay qua bàn tay khối óc cuả các thế hệ họa sĩ VN đã để lại cho đất nước nhiều tác phẩm đắt giá.
Triển lãm kéo dài 1 tháng, mở cửa  mỗi ngày từ 10g-18g. Địa chỉ:  8 Phùng Khắc Khoan, Q1.
Bạn có thể tham khảo tại Ei8htgallery!

Bài của anh Vũ Cao Phan được Cao Tư lệnh đăng tải

Anh bạn ta cũng trăn trở khi quan hệ Trung - Việt xấu đi. Anh đã đăng tải bài phỏng vấn của anh Phan. Mời vào xem!!!

Thư bố gửi con (2)

Bên ấy gái cộng thì đông
Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai (!)
Thể thao mác giả Ky-tai
Hay mì chính Thái với đài Hồng kông
Bây giở đang giữa muà đông
Con xem loại tất xù lông thế nào ?

Các bạn k5 SG cùng chị Quyên


Mời các bạn k5 miền Bắc chiêm ngưỡng dung nhan bạn mình trong những ngày tháng 7/2011.
Thử đọc tên từng người xem nào!
Ôi, thời gian trôi nhanh quá!
Thôi, đọc hộ nhé, sợ thấy bạn mình già quá không nhận ra:
- Ảnh trên, từ trái: BS Bình "máu", Đôn Hà, chị Phan Thị Quyên, Kiến Quốc, Khánh Hòa, Phục Nghiệp, BS Tăng Lực, Võ Hùng, Huy Dũng, Long "mắm".
- Ảnh dưới: thêm Cần "gù" góc trái và Thịnh "cồ" cạnh chị Quyên.

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Buổi biểu diễn của những người bạn

Còn hơn tuần nữa, tại Nhà hát QĐ phía Nam sẽ có đêm biểu diễn "Sáng mãi những ngôi sao" của 3 giọng ca "Thế hệ vàng": Quang Thọ, Quang Huy, Minh Đức - những người bạn thân thiết của lính Trỗi, của bộ đội và của những cư dân HN vào sinh sống tại TPHCM.
NSUT đại tá Dương Minh Đức



NSND Quang Thọ
Thọ, Huy trưởng thành từ ca hát phong trào Vùng Mỏ. Còn Minh Đức lớn lên trong môi trường QĐ. Cùng là lứa sinh viên Khoa Thanh nhạc của Nhạc viện HN những năm 70 thế kỷ trước, các anh kết thân với nhau rồi cùng tham gia những chuyến lưu diễn xuyên Việt, xuyên biên giới... Họ sống chân chất, giản dị bằng chính tài năng của mình.
Cũng vì thế mà Thọ, Huy chơi thân với anh chị em Trỗi. Dịp lễ lạt nào của Trỗi đều có các anh.
Lần này, Vietxovpetro mời các anh vào thành phố biển Vũng Tàu biểu diễn 2 đêm cùng đoàn văn công Bạch Dương (LB Nga) mừng mẻ dầu thứ... (?). Khi trở ra HN sẽ giao lưu với bạn bè vào đêm thứ hai, 18/7/2011.
NSUT Quang Huy
Trong đoàn còn có giọng ca của MC Thanh Vinh, người từng tu nghiệp ở Nhạc viện Trai-cốp-xki Mat-xcơ-va.
Chúc chuyến lưu diễn ở phía Nam lần này của các anh thành công!

Văn hóa "quan gian": THƯ BỐ GỬI CON (ST)

Tựa :  Những năm 90 thế kỷ trước, nhiều đ/c cán bộ, học viên cũ của trường đã tham gia hoạt động trong nền kinh tế thị trường, bôn ba hải ngoại làm ăn, mưu sinh. Dưới đây là một trong những  kỷ niệm về cuộc chiến ấy. "Tác phẩm" được các "đại văn hào" người Việt ở Dom 5 (Moscow) phóng tác theo thể diễn ca, làm trong nhiều năm.



                                                                                Thái bình, ngày 22-12-1992
 

Hôm nay cha viết thư này

Gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi

Cả nhà mừng lắm con ơi

Thùng hàng mới nhận bán hời lắm nghe

Ni-ken đẩy được chục que

Vòng bi tháng đậm hơn xe rất nhiều

Điều hoà lãi chẳng bao nhiêu

May mà trong ruột khá nhiều thuốc tây



Bài phát biểu của cụ Ba Duẩn về Trung Quốc, đáng để đọc

Trên Uttroi đăng tải bài này. Mời xem!!!

Chia tay anh Phạm Nguyễn

8g30 sáng qua, đến đã thấy anh Ba Hưng, Công Trường  và Hồ Bá Đạt có mặt, rồi anh em k5 lục tục kéo đến. Nào Khánh Hòa, Huy Dũng, Long "mắm", Trần Lảnh, Võ Hùng, Quang "bành"... hơn chục người. Anh em  k6 có Hà Mèo, Duy Đảo, Tâm, Thắng "biêu" và cả tay đàn ac-cooc Phạm Minh Nghĩa (ông bạn nhỏ  của anh Nguyễn cùng say mê ôm cây đàn gió). Thai, Sơn thay mặt cho Học viện KTQS. Thấy Ngọc Anh đi cùng cánh Công binh QK7. Thật nghĩa tình. Quay đi quay lại đã gần 50 năm sống với nhau, giờ ai cũng già lắm rồi.
Chị Sơn, vợ anh Nguyễn, nói: Khi sống anh Nguyễn dặn, cả đời anh sống với bạn nên phải ưu tiên bạn trước, vợ con sau. Thôi thì số anh nó thế. Kháng Trường kể lại hôm qua k3 đến viếng cũng đông lắm.
Anh em thắp hương và cầu chúc cho anh mãi yên nghỉ nơi Vĩnh hằng!

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Vài hình ảnh đám tang bạn Phạm Quang Khánh (Quang Việt k5)

Vợ chồng tôi ra Phú Quốc kịp dự dám tang bạn Khánh. Xin post lên mấy tấm ảnh để các bạn cùng nhớ tới Khánh.
Di quan.


Thêm chú thích
Bạn mãi ở lại với Phú Quốc.
Bạn nằm đó.

Chia tay bạn, tôi về.

Ba thằng bạn cùng làng (8) - Duy Đảo

Quãng năm 1967-68 chả biết quy hoạch “nhầm” hay đo đạc thế chó nào mà Bộ Quốc phòng lại phê duyệt cho đường ống dẫn dầu quân sự dã chiến chạy qua làng tôi. Lúc đầu bà con trong làng hãi lắm, chỉ sợ máy bay trinh sát Mỹ nó “soi” thấy. Cái kẹp tóc trên đầu các mẹ máy bay nó còn chụp hình, to như đòn gánh huống hồ đường ống dẫn dầu lừng lững như bắp đùi bà chửa mà đoạn qua làng dài cả chục cây số chứ có ít đâu. Nó mà bỏ bom thì tan hết làng chứ chả chơi.

Tin buồn

Ông cụ thân sinh bạn Võ Thế Bằng (bò) vừa mất tại Viện 175, thọ 86 tuổi.
Tang lễ từ 8g-13g30 ngày chủ nhật 10/7/2011 tại Nhà tang lễ Viện 175.
Khóa 5 tập trung vào viếng lúc 9g sáng.
BLL k5 xin chia buồn cùng Bằng và gia đình!

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Bee phỏng vấn 2 nhà nghiên cứu về TQ

Nhiều chứng cứ khoa học về những tấm bản đồ VN và chủ quyền được Bee phỏng vấn 2 đại tá, 2 nhà nghiên cứu về TQ - Quách Hải Lượng và Vũ Cao Phan
Mời đọc!!!

Những giọng ca vàng biểu diễn tại TPHCM

Nhân chuyến lưu diễn vào phía Nam của 3 giọng ca "Thế hệ vàng": NSND Quang Thọ, NSUT Quang Huy, NSUT Dương Minh Đức cùng nhiều nghệ sĩ trẻ... Những người bạn của các nghệ sĩ cùng Nhà hát QĐ phía Nam sẽ tổ chức "Đêm giao lưu với các giọng ca vàng" với nhiều bản tình ca bất hủ của 1 thời.
Địa điểm: Nhà hát QĐ phía Nam, 36 Cộng Hòa, Tân Bình, TPHCM (đối diện Siêu thị Coopmart).
Thời gian: Khai mạc 19g30 tối thứ hai 18/7/2011.
Xin kính mời anh chị em tham dự!

Hồi ức về sự ra đi cuả Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Mời vào Bee.net.vn!

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Tin buồn

Sáng nay cùng anh Ba Hưng lại thăm anh Phạm Nguyễn tại nhà riêng. Kháng Trường báo chiều qua xuất viện, anh từ chối về nằm ở Viện 175. Đến nơi thấy nhà cửa trống vắng, có bàn thờ mới lập. Hỏi người nhà ngồi uống cà phê ngay cửa biết anh đi 8g tối hôm qua.
... Về đến nhà vẫn tỉnh táo, anh còn viết mấy chữ "về nhà rồi à?". Nhưng đúng như bác sĩ BV Tâm Đức nói, tháo máy ra là đi. Ở nhà được quãng 2 tiếng thì anh tắt thở. Sáng nay gia đình đưa sang làm lễ ở chùa Chánh Quang, bên Q8; sau đó đưa về nhà làm tang lễ.
Bạn bè lứa ta dần đi. Mỗi người đều có số của mình. Cầu chúc cho anh đi thanh thản!
-------
Kế hoạch tang lễ:
- Lễ viếng: từ 16g ngày 6/7/2011 tại 342 Nguyễn Chí Thanh, P5, Q10, TPHCM. 
- Động quan: 9g sáng 9/7/2011, sau đó đưa đi hóa thàn hoàn vũ tại Bình Hưng Hoa.
- Khóa 5 TPHCM tập trung viếng lúc 9g sáng 8/7/2011.
Kính báo!
-------------
Vài hình ảnh cuối cùng về tay đàn ac-cooc Phạm Nguyễn trên Bantroik3!

Ba thằng bạn cùng làng (7) - Duy Đảo

Như lời ông thầy Khúc ở chùa làng thì số của Vinh “sướng từ bé sướng đi”.

Lúc mới sinh Vinh đã mũm mĩm, mặt phật, da trắng, tai to và đặc biệt là dễ nuôi. Nghe bu Vinh nói: “Thằng này ngày bé khi được vài tháng tuổi chỉ cần nước cơm hoà tí nuối hột là nó có thể đả hàng bát”. Bố Vinh là cán bộ nhà nước, ăn tem phiếu. Trong kháng chiến chống Pháp ông từng là xã đội trưởng du kích, hoà bình lập lại thì thoát ly, là cán bộ trong ngành lương thực lên tới chức trưởng phòng của sở. Ông ít khi về, thỉnh thoảng mới tạt qua nhà khi có việc như cúng giỗ, ma chay, cưới xin… hoặc lắm khi mua được chục ký gạo, ít mỳ chính hay vài thước vải, cái lốp xe phân phối… ông mới qua nhà, đem về cho vợ cho con.

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Tình hình sức khỏe anh Phạm Nguyễn

Theo thông báo của gia đình: Máy móc hầu như không còn khả năng hồi phục, bụng chướng, đau đớn. Các bác sĩ Phục Quốc, Hồng Sơn (Viện 175) sẵn sàng đón anh vào điều trị. Khi hỏi ý kiến, anh viết mấy chữ "về nhà!". Vậy gia đình làm thủ tục xuất viện chiều nay, 5/7/2011.
Anh em tranh thủ tạt qua thăm anh.

Tin buồn

Chị Ngô Thu Huyền, lính Trỗi k5, đã mất lúc 6g30 ngày 4/7/2011, hưởng thọ 65 tuổi.
Lễ viếng từ 8g30-12g ngày 6/7/2011 tại BV CA 198, đường Trần Bình, Cầu Giấy.
An táng tại Nghĩa trang Vĩnh Hằng, HN.

Ba thằng bạn cùng làng (6) - Duy Đảo

Hà kể, sau khi trả phép vốn quen mò tôm bắt cá lặn, lội sông nước nên Hà xin bác cho chuyển ngành về xí nghiệp đánh cá Chiến thắng. Ngày ấy đám thuỷ thủ Chiến Thắng giàu lắm. Cá vừa kéo lưới là con buôn đã thu mua ngay trên biển. Tiền cá, tiền dầu, tiền vượt biên hối lộ…  có chuyến đột xuất mỗi thuỷ thủ kiếm cả cây vàng. Tàu thuyền ra khơi ngày ấy rất khó, biên phòng cấp phép kỹ và kiểm soát gắt gao. Chỉ riêng xí nghiệp đánh cá Chiến Thắng mới được cấp phép ra khơi xa, nên đôi khi vớ được tàu vượt biên, bị hối lộ là vì thế.

Phát hiện nơi sản xuất nhu yếu phẩm thời chiến giữa đại ngàn Trường Sơn (ST: Thái Sơn)

sgtt.vn, 04/07/2011:

Từ chỉ dẫn của người bản địa Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), chúng tôi vạch rừng chạm vào hai hang động từng một thời là xưởng rượu và nhà máy sản xuất xà phòng phục vụ bộ đội giữa đại ngàn Trường Sơn.

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Loạt bài nhân ngày TB-LS 27/7 & Lễ Vu Lan báo hiếu 15/7 năm Tân Mão (ST: Nguyễn Thái Sơn k5)

Vietnamnet (03/07/2011): Chuyện tâm linh từ liệt sĩ Trường Sơn bất tử

Tuy nằm ở một nơi xa xôi nhưng vào mùa hè hằng năm (mùa tri ân) thì người người về nghĩa trang Trường Sơn trong niềm biết ơn chân thành. Mỗi năm có nửa triệu lượt người đến đây như về chốn tâm nguyện trả nghĩa, thỏa lòng. Từ khi đứng trước tượng Hồ Chủ tịch trong khu tưởng niệm cho đến khi ra Đài tưởng niệm của các liệt sĩ, ai về Trường Sơn cũng trầm lắng, nghẹn ngào. Phóng viên đã hòa cùng dòng người lắng lòng và nghiêng mình giữa Trường Sơn trong mùa tri ân ngập nắng. Chuyện thực và chuyện như mơ đã vang bên tai và trong lòng giữa ngập tràn cảm xúc khó quên

Đi thi, chuyện của 41 năm trước

Sáng nay đưa con gái đi học Anh văn, qua cổng trường thấy các anh, các chị đang chen chúc xếp hàng vào phòng thi; phía ngoài phụ huynh, thợ xe ôm ngồi chờ... Bảo con, sĩ tử ngày nay khác, có chai pet La Vie, có chai nước khoáng Đảnh Thạnh mang theo, chứ ngày xưa thì "Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ/ Ậm ọe quan trường miệng thét loa...".
Cũng ngày này cách đây 41 năm, cánh khóa 5 Trỗi có tên trong danh sách "tự nguyện phục vụ QĐ lâu dài" được tập trung từ đầu tháng 6 lên Lạng Sơn. Ngày đó, Trường Trỗi vừa giải thể, Trường VHQĐ tái lập và chuyển doanh trại từ Hưng Hóa, Trung Hà lên Lạng Sơn. Doanh trại trường nằm bên "Tỉnh" (ý nói khu hành chính).
Anh em ta ôn thi cùng cánh lính cũ ở đơn vị về. Gặp Bắc "đen" cùng Phan Hoài Thuận, Phan Thế Châu (lé), Nguyễn Văn Lưu (thẹo) cũng về thi với mấy ông anh ở sân bay Đa Phúc (Nông Mạnh Luân, Tam, Tuân, Hùng "min", Kỉnh...). Lính ta cậy vừa thì tốt nghiệp xong nên lười học, chỉ thích sang Đông Kinh ăn phở chua Toàn Thắng hay chơi chợ; còn mấy ông lính cũ thì chăm chỉ học.
Chiều chiều hay ra sông Kỳ Cùng, dòng sông duy nhất ở VN chảy về phương bắc, bơi lội; có thằng bơi ra tận chân cầu Kỳ Lừa để nhảy "bông-nhê". Nước sông sạch, mát rượi.
Rồi cũng đến ngày thi. Năm 1970 là năm đầu tiên Bộ Đại học tổ chức lại kì thi tuyển sinh đại học, sau mấy năm chiến tranh không tổ chức mà chỉ tuyển thẳng. Phòng thi là mấy phòng gần nhà ăn lớn. Cả bọn chia làm 2 khối: A (vào Đại học KTQS) và C (Quân y). Đa số gia đình có bố mẹ là bác sĩ thì các chú ghi vào danh sách về Quân y.
Hầu hết bọn Trỗi đủ điểm vào trường. Năm ấy có 3 thằng Trỗi đạt 30 điểm (Thiện Nhân, Thanh Chương và Thiện Luận). Nghe đâu Chương "ba té" còn được cộng thêm 0,5 điểm vì chứng minh "thầy ra đề toán chưa chặt chẽ".
Ấy thế mà đã 41 năm!

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Vespa leo đỉnh Phanxipan

Mời đọc!!!

Chuyện ở phường Vũ Đại (Huỳnh Văn Úc)

Trung tá Thịnh vừa mới được bổ nhiệm làm Trưởng đồn công an phường Vũ Đại.
- Làng Vũ Đại chứ!
- Không! Lên phường rồi, đô thị hóa rồi.
Và hôm nay trung tá Thịnh gọi trung úy Quang, người phụ trách địa bàn để hội ý về tình hình an ninh. Vấn đề nổi cộm trước tiên vẫn là thằng Chí Phèo.

Ba thằng bạn cùng làng (5) - Duy Đảo

Giải phóng xong, Hà muốn về quê ngay. Nhưng công việc nhiều. Mãi tới đầu năm 1976, ông bác họ mới gọi Hà lên. Ông ôn tồn: “Quê hương đã thống nhất, bây giờ là lúc cần có nhiều lực lượng để củng cố xây dựng đất nước. Hiện bên dân sự đang cần một số cán bộ nòng cốt để phát triển ngành: Hải quan, công an và các khối kinh tế. Quân đội cũng đang có chủ trương giảm bớt quân số. Cho cháu 3 lựa chọn: Hải quan, công an và kinh tế. Kinh tế thì Bộ Thuỷ sản đang thành lập một xí nghiệp đánh cá lớn hoạt động trên biển, đó là xí nghiệp đánh cá Chiến Thắng. Đợt này cho cháu về phép thăm gia đình rồi suy nghĩ chọn hướng nào thì tùy. Vào phép bác sẽ cho chuyển ngành. Ngữ mày chữ ít, sức khoẻ lại kém, không phục vụ quân đội lâu dài được. Là người lính từng kinh qua bom đạn chiến tranh nay hoà bình tăng cường cho lĩnh vực kinh tế thì quý lắm, cháu ạ”.

Ngày thứ bảy của đồng đội, bạn bè

Sáng qua 9g hẹn đến viếng mẹ Phương Anh, trung cấp kĩ thuật Khoa Vô tuyến những năm 1970, vợ anh Lưu Nhành (giáo viên Kĩ thuật Xung). Gặp lại nhiều thầy giáo cũ: anh Vinh con, anh Thông (Radar), anh Ba Hưng, anh Đinh Xuân Tú (cùng bộ môn Vô tuyến), anh Hòa (Cơ lí thuyết) và các em Khai, Sơn (Học viện). Ma chay, cưới xin ấy cũng là dịp để hội ngộ. Chuyện học hành của mấy chục năm trước, chuyện cơ sở 2 của Học viện... Ngồi mãi tới trưa mới về.
Chiều 6g tạt qua đám cưới con gái Dũng (Xquang Viện 175, đàn em của Tăng Lực) làm tại Diamond Palace. Gặp nhiều anh em công tác ở viện. Lính Trỗi ta làm việc ở đây nhiều nên nhiều bạn Trỗi phi ngành y cũng chơi với đồng nghiệp của bạn mình.
Gặp anh Nguyễn Văn Hoàng Đạo vừa đi Phú Quốc cùng BS Hồng Sơn cấp cứu Khánh về, anh bảo: "Nó tai biến lần 2 nên khi anh ra đến nơi thì đi rồi, không cứu được. Số nó thế. Đám ma nó đông dân đaỏ, vậy là nó sống tốt với đời".
Hơn 7g khi màn thủ tục bắt đầu thì phải chia tay "bạn nhậu" để cùng bố con anh Ba Hưng "chạy sô" sang đám cưới cháu Việt Anh, con Khánh Hòa-Vân trên Hương Phố, Gò Vấp. Tới nơi đã thấy tiệc ầm ỹ, vui vẻ, anh em k5 "đông như quân Nguyên": Chỉnh Huấn, Bình "máu", Tăng Lực, Lảnh, Phan Nam, Huy Dũng, mấy cặp vợ chồng Dũng Triệu, Phùng Duy Hưng, Thịnh "cồ".
Anh Giáp Hùng bấy lâu nay sống ẩn dật ở miền quê Đồng Tháp, cùng gia đình lên dự đám cưới, thấy anh em Trỗi thì xách ly bia sang tay bắt mặt mừng. Phải mấy năm nay mới gặp nhau nhưng vẫn ầm ỹ, lởi xởi như ngày nào. Giờ với "tập 2" có thêm con trai 3 tuổi "chỉ kém cháu nội có mấy tháng", anh khoe. Về sống cuộc đời "lão nông chi điền" với hơn ngàn thước đất với vườn rau, ao cá, gà thả quanh năm... luôn mong anh em trên phố về chơi.
Phần văn nghệ, gia đình nhà trai, mà "nặng" là anh em nhà anh Giáp Hùng (gọi vợ Khánh Hòa là "dì") "chiếm đài phát thanh". Bố mẹ chú rể vui như Liên Xô, thậm chí còn "tay trong tay" đi dọc hội trường, hát 1 bản nhạc tiền chiến.
Ngày thứ bảy vui!

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Hiệu ứng của buổi phỏng vấn do đài Phượng Hoàng thực hiện

Mời tham khảo những gì TS Vũ Cao Phan đã làm!

Tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ (BTk6)

Tháng 7, tháng của các AHLS.
Anh em k6 vừa hoàn thành 1 trang riêng để tưởng nhớ những thầy, trò trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng hy sinh vì dân, vì nước. Xin chân thành cảm ơn các bạn k6!
Mời các bạn cùng xem!

Thân tặng Tiến "gù" (Trần Đình Ngân, BRD)

Biết Tiến "gù" - kĩ sư xe bánh xích, bánh lốp - hóm hỉnh, có niềm vui tạo tiếng cười cho anh em; nay xin tặng Tiến chuyện có liên quan tới cái xe. (Ngân).

Chuyện vui  (SƯU TẦM TỪ BLOG K-G  )
                                  CHẾ TẠO ĐÀN BÀ
      Vua xe hơi H. Ford sau khi chết được lên thiên đàng. Thánh St Peter chờ sẵn ở cổng, cho biết: nhờ công trạng sáng chế xe hơi làm thay đổi cả thế giới Ford sẽ được một đặc ân là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng. Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Đế. Vừa gặp Thượng Đế, Ford hỏi ngay:
- Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Cười cuối tuần (Tiến "gù")

THỦ TRƯỞNG NHẬN XÉT
Vào những năm 70-80 thế kỷ trước .
Một Thủ trưởng mới về “lãnh đạo phần hồn” một dàn nhạc. Hôm đầu tiên Thủ trưởng dự một buổi tập của toàn thể dàn nhạc dưới sự điều khiển của Nhạc Trưởng. Nhạc Trưởng cho anh em tập một bản hòa tấu. Thủ Trưởng ngồi dưới rất chú ý quan sát và lắng nghe , đầu gật gù nhè nhẹ .
Tiếng đàn vừa dứt , Thủ Trưởng đứng bật dậy vỗ tay đôm đốp một mình rồi nói rất to : “Các cậu chơi hay lắm!” . Rồi cũng nhanh như khi đứng dậy , Thủ Trưởng chạy vội lên chỗ Nhạc Trưởng : “Mình với cậu hội ý một tý”.

Thêm 1 blog mới link với BT5

Ei8ht Gallery 8 Phùng Khắc Khoan, Q1, TPHCM vừa mở web mới. BT5 đã link vào góc phải trong Danh sách blog.
Ai có nhu cầu tìm hiểu Ei8ht Gallery hay thăm các triển lãm mỹ thuật trong năm tại đây, xin mời theo dõi!

Nhớ anh Nguyễn Ngọc Tuân

Nhận tin nhắn của Hoàng Việt Dũng k5 ngoài HN: "Tang le anh Tuan to chuc tu 13.30 den 15.00 ngay 2/7/2011 tai Nha tang le Bo QP HN...". Đọc không dấu nên không hiểu "Tuan" nào. Hỏi lại mới hay anh Nguyễn Ngọc Tuân...
Những kỉ niệm với anh tràn về... Hè 1970 cánh k5 Trỗi lên ôn thi trên Lạng Sơn cùng nhiều lính cũ, trong đó có Quang Bắc k5 cùng cánh lính không quân. Các anh là trung cấp kĩ thuật sửa chữa Mig-21 ở sân bay Đa Phúc, từng tốt nghiệp Technikum ở Krasnoda (CCCP): anh Phạm Văn Kỉnh (radar), anh Nguyễn Văn Tam (anh Thái "mốc" k4, thợ đặc thiết), anh Đoàn Mạnh Hùng (thợ cơ giới, anh cả nhà anh Tiến Dũng k1 và Việt "vít" k6), anh Nguyễn Ngọc Tuân (thợ vô tuyến), anh Cơ (cơ giới), anh Nhân (radar)...