Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Món rùa vàng hấp hành tía

Trưa thứ sáu có hẹn với Nguyễn Anh Tuấn, chú em làm hải quan ở Khu Công nghệ cao, lên thăm và chiêu đãi "gắng gùa" (nói theo kiểu dân miền Tây). Cùng anh Ba phi xe lên, còn Dương Minh họp xong phi từ Q1 tới quán. Khi rời cơ quan Tuấn thì trời mưa tầm tã, anh em tán "đi ăn thế này có thêm chút rượu mới sướng". 

Quán xếp đặt những lều lợp lá dừa nước, nằm dọc bờ kênh; ở giữa là hồ câu làm khá "huyện đội", có cầu vượt đổ bê tông hẳn hòi với lan can sắt rất an toàn dành cho ai có thú câu. Ngồi trên bờ nhìn những đám bèo (lục bình) trôi theo con nước mà thấy thư giãn.


Đọc cuối tuần: Nghèn nghẹn “phố cơm không” giữa Sài Thành (ST)



(Nguoiduatin.vn) - Chiếc lưng khòm của bà cụ khoảng 60 tuổi lên xuống nhịp nhàng theo từng động tác đạp xe giữa cái nắng gắt Sài Gòn. Bà dừng xe bằng đôi chân đã lốm đốm đồi mồi trước cái biển "Bán cơm không" và nói: "Bán tôi 2.000 đồng cơm trắng", giọng bà nghẹn trong hơi thở.
Bỏ bọc cơm vào giỏ xe, bà lại cố sức đạp xe hòa vào dòng người trên tay vẫn nguyên xấp vé số dày cộm. Bà cụ là một trong vô số những người nghèo chỉ mơ tới cơm trắng ở gần ga Sài Gòn mà không bao giờ dám liếc nhìn mấy tiệm cơm bình dân chứ chưa nói đến nhà hàng, cao lầu.

Báo viết, báo đọc tiếng Việt, không thận trọng dễ gây phản cảm khi hiểu sai ý tứ (Trần Đình, Berlin)



Nước ta gần đây, nhiều địa phương, thành phố mang tên các danh nhân. Nhiều gia đình có danh nhân coi việc người thân được gắn tên với đường phố, công viên, tượng đài là một vinh dự mà nhân dân, đất nước dành cho Ông Cha mình. Tổ Quốc và nhân dân gắn tên danh nhân vào địa danh là góp phần làm cho Đời Đời không quên công ơn họ.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Dân ta tài nhậu: Vạn cách mở bia (ST: Đạt)

Mời xem các bạn trẻ ngồi nhậu!
Lại pha này nữa!

Cười... tí !!!

1. Thôi để cho con nó khóc cũng được
Hai vợ chồng mới có con nhỏ, nửa đêm, cậu bé khóc om xòm. Hàng xóm phải gọi điện sang nhắc nhở. Sau khi nghe điện thoại anh chồng nói:
-  Hàng xóm đang phàn nàn con mình khóc ghê quá em à. 

Cô vợ trả lời:
-  Vâng, để em hát ru con ngủ, anh nhé. 

Một lát sau chuông điện thoại lại kêu reng reng. Nghe xong, chồng bảo vợ:
-  Hàng xóm lại bảo thôi để cho con nó khóc cũng được...

Du lịch qua màn ảnh nhỏ (ST: Mẫn k5)

Nào cùng đi thăm Tacachiho, thắng cảnh độc nhất vô nhị!!!

Cảnh báo !!! (ST: Đạt)


Nếu dùng điện thoại di động và nhận được số máy
Description:

cid:7DFA007A2F014CD3BCC2C8296AC92DDA@DBTOA000
+375602605281, +37127913091 hoặc bất kì máy nào có đầu +375, or +371 mà chỉ nghe reng 1 hồi chuông rồi tắt, sau đó để lại trên màn hình tin nhắn của cuộc gọi lỡ. Vì tò mò gọi lại, bạn sẽ phải trả từ 15-30 USD. Họ có thể copy số máy của bạn trong 3 giây. Và nếu bạn có số thẻ tín dụng ghi trong máy thì cũng bị copy. Đầu +375 là từ Belarus và Afghanistan, còn +371 là từ Latvia...
Đừng trả lời và gọi lại nghe!





Cú đấm của tỷ phú Alexander Lebedev (Huỳnh Văn Úc)



Alexander Lebedev (sinh năm 1959) là một doanh nhân người Nga. Năm 2008 với tài sản ước tính 3,1 tỷ USD ông được Tạp chí Forbes xếp hạng là một trong những người Nga giàu nhất và lọt vào danh sách 358 người giàu nhất trên thế giới. Ông sở hữu một phần ba tài sản của hãng hàng không Aerofot, có cổ phần sở hữu một số tờ báo Anh nổi tiếng như The Independent, Evening Standard. Ông sinh ra trong một gia đình trí thức, cha là giáo sư ở Học viện kỹ thuật Bauman, mẹ là giảng viên dạy tiếng Anh của một trường đại học ở Moskva. Năm 1977 Alexander Lebedev thi vào khoa Kinh tế Học viện Quan hệ quốc tế Moskva (МГИМО). Sau khi ra trường năm 1982 ông lại học tiếp ở Học viện Cờ Đỏ của KGB. Năm 1987 ông đến Luân Đôn làm việc trong sứ quán Liên Xô tại Anh. Chức vụ chính của ông là tùy viên kinh tế nhưng vai trò thực sự của ông là điệp viên KGB. Thông qua các quan hệ cá nhân và công việc, ông thu thập nhiều tin tức tình báo quý giá. Sau khi rời khỏi ngành tình báo Nga, Alexander Lebedev thành lập Công ty Đầu tư Tài chính Nga. Năm 1995 công ty này mua Ngân hàng Dự trữ quốc gia. Dưới sự lèo lái của ông ngân hàng này trở thành một trong số mười ngân hàng lớn nhất nước Nga đã vượt qua cơn khủng hoảng tài chính năm 1998 để trở thành chủ sở hữu của những khối tài sản khổng lồ: 30% cổ phần của Hãng hàng không quốc gia Aeroflot, 44% của Công ty Tài chính Ilyushin là công ty cung cấp vốn cho ngành sản xuất máy bay ở Nga, đầu tư vào Công ty dầu khí Gazprom.

Vui Trung Thu với lớp học làm bánh của cu Việt (Quang Việt)


Trường em hôm nay.














Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Niềm vui nho nhỏ (KQ)

Trong đêm, từ sườn đông mũi, anh em phải cắt biển bơi vào bờ.
Chiều SG mưa. Vừa ra cửa có điện thoại, thấy hiện tên "E46 Khoa em LS". Chả là mấy hôm trước có cú điện thoại lạ, hỏi đầu dây là ai thì được giải thích là em trai 1 LS của trung đoàn, do được đọc bài "Võ Nguyên Trọng sau 40 năm trở về đất mẹ" của tôi trên QĐND, rồi lần ra số điện thoại mà gọi vào. Không phải là lính E46 nhưng đã trở thành bạn E46 trong vụ tìm kiếm hài cốt bạn.






Thông báo !!!

Tô Thắng k6 đã post 2 tập "Sinh ra trong khói lửa" lên mạng. BT5 đã link vào Danh sách blog. Mời các bạn vào đọc!

Có một ý tưởng !


Thân gửi Kiến Quốc.
Mình đã nghe bài hát Mưa em của Trần Bắc Hải. (http://bank5troi.blogspot.com/2012/09/mua-em.html)
Rất hay. Bài hát gợi ý cho mình chuyển lời của nó thành bài thơ, bám sát ý của lời bài hát. 
Lời bài hát có ba khổ, 14 câu. Mình rút gọn khổ thứ ba còn bốn câu nên bài thơ còn ba khổ thơ, mỗi khổ bốn câu. Nếu Kiến Quốc và Bắc Hải cho việc làm này là vô lối thì mình có lời xin lỗi. Nếu ngược lại Kiến Quốc có thể giới thiệu bài thơ để mọi người cùng đọc.
Thân ái: Huỳnh Văn Úc.


MƯA EM
Trần Bắc Hải

Nắng dần tan rơi nhẹ trên phố say
Em về đây đón ngày mưa trở lại
Mưa dịu rơi ấp iu trên tay mềm
Đời hát ca ngày có em
 ***
Mưa chạy theo chân trần đôi gót son
Mưa chạy theo một vầng em trăng tròn
Như nụ hôn đón nhau chẳng theo mùa
Ta đón mưa ngày em về
 ***
Gịot mưa múa trên đầu ngón tay
Nhạc mưa đắm say trong tim người
Mười ngón tay dài em hứng mưa
Giọt mưa múa trên đầu ngón tay
Nhạc mưa đắm say trong tim người
Thắp sáng môi cười ta đón nhau về


MƯA EM

Nắng tan dần rơi nhẹ trên phố say
Em về đây đón ngày mưa trở lại
Mưa dịu rơi trên tay em mềm mại
Ngày có em đời bỗng nhuộm hồng.
***
Mưa chạy theo em đôi gót chân trần
Mưa chạy theo em một vầng trăng sáng
Chẳng theo mùa nào nụ hôn ta đón
Ta đón ngày mưa vội vã em về.
***
Mưa đắm say trong tim người si mê
Mười ngón tay dài giọt mưa em hứng
Trong trái tim anh nhạc mưa say đắm
Nụ cười trên môi ta đón nhau về.
                                     Huỳnh Văn Úc


Xin đón nhận những cảm xúc thực sự từ bác Úc! Mong Trần Bắc Hải cho ý kiến!

Phụ nữ, 'thịt' và 'rau' (ST: Trần Trung)



Phụ nữ U30 thì giống như thịt ba chỉ. Tuy nửa nạc nửa mỡ không nõn nà tinh khiết như thịt thăn nhưng chế biến được rất nhiều món ăn hợp khẩu vị của các quý ông. Luộc, chiên, xào, hầm, nấu canh… đều rất ngon miệng...

Dạo này lướt qua một loạt các diễn đàn của các quý ông trên các trang mạng thấy vấn đề chủ yếu được bàn tán là rau bẩn hay rau sạch, hóa ra trong con mắt của các quý ông thế giới phụ nữ thật đơn giản - là thế giới thực vật được chia làm hai loại sạch và bẩn. Chấm hết.

Gìn giữ nét đẹp trong đời (ST)

Mời xem!

Nhà tiên tri Gordon Michael và tấm bản đồ sau ngày tận thế (ST: Đạt)


Bản đồ thế giới mới sau ngày tận thế của Gordon Michael Scallion 


Gordon Michael Scallion là nhà văn, nhà tiên tri, và cũng là người có hơn 25 năm nghiên cứu và dạy về hiện tượng siêu hình và cách làm chủ tâm thức của con người.
Từng được đào tạo trong ngành điện tử, Scallion bị mắc một căn ác tính vào năm 1979, sau khi khỏi bệnh anh khám phá ra cơ thể mình bị biến đổi kỳ lạ. Mỗi khi ở vào trạng thái mơ màng, ông nhận được nhiều lời thông điệp từ cõi vô hình, đôi khi ảo ảnh còn xuất hiện trước màn hình máy vi tính. Những thông điệp được gửi đến từ một sinh linh vô hình có tên là Matrix (ma trận).
Những năm sau đó, ông hoàn thành phương pháp xuất hồn trong giấc ngủ và trong cơn mơ trở về các vùng đất cổ đại như Ai Cập, Bahamas, các kim tự tháp ở Mexico và Yucatan, Stonehenge và Avebury ở Anh, và Chaco Canyon ở miền Tây Nam của Hoa Kỳ.
Khi kết thúc cuộc hành trình, ông trở thành một thiền nhân và sau một thời gian ông đã nâng cao khả năng khơi gợi lại tâm thức của mình.

Đau cả... lưỡi (Thanh Trần)

Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn, lại lộn hột vịt lạc... (Các bác cứ tiếp cho đến khi.. đau lưỡi!).

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Rắc rối biển Đông (Trần Ngọc Cư dịch)


Trong khi Trung Quốc và Nhật Bản đang căng thẳng về những đảo tranh chấp ở phía Đông Trung Quốc, tiềm năng xung đột ở phía Nam có vẻ lắng dịu. Nhưng sự yên ắng này sẽ không kéo dài lâu.
Như cuộc viếng thăm Nhật Bản, Trung Quốc, và New Zealand của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho thấy, chiến lưọc “xoay trục sang châu Á” của Tổng thống Obama đang được xúc tiến nhanh chóng. Nhưng nếu muốn thành công đối với khu vực có tầm quan trọng chiến lược này, chính sách Mỹ phải xét đến nghịch lý sau đây: các nước láng giềng của Trung Quốc đang tìm kiếm một sự can thiệp kinh tế, ngoại giao, và quân sự to lớn hơn nữa của Mỹ ở trong khu vực nhằm quân bình sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc – nhưng đồng thời, mọi nước trong khu vực đều mong muốn một quan hệ hữu nghị gần gũi với Bắc Kinh.

Truyện ngắn... cay mắt (ST)


Bàn tay
Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... Mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... Chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.

FESTIVAL CÁT Ở NHẬT (ST: Đạt)

 SAND FESTIVAL IN JAPAN
  


Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Lý do khiến đàn ông sợ lấy vợ (Saigon Echo sưu tầm)



http://saigonecho.com
Lý do dưới đây lý giải vì sao trong xã hội hiện đại ngày càng có nhiều người đàn ông thích sống độc thân hay nói đúng hơn là họ rất sợ nghĩ đến chuyện lấy vợ.
1. Không muốn phải đổi chỗ cất tiền liên tục, càng không muốn phải bí mật gửi tiền ở ngân hàng.
2. Không muốn bị vợ cằn nhằn hai tháng trời chỉ vì ăn một bữa vung tay quá trán trong khách sạn.
3. Không thích đến cuối tuần lại bị vợ bắt về nhà mẹ đẻ,chơi cùng em vợ, dọn dẹp nhà cửa cho mẹ vợ và đánh ván cờ không bao giờ thắng với bố vợ.

Cười đi !!! (ST: KC)

Người VN ta vốn thông minh và hài hước. Hãy xem họ đã làm gì?

Mẹo vặt: Lá Tía Tô là thuốc trị bịnh Gout (ST)


  Tía Tô cũng là thuốc trị bịnh Gout rất hiệu nghiệm !
- Mỗi ngày ăn cơm 2 lần sáng và chiều đều phải có lá Tía Tô ăn như rau sống. Lúc nào cũng có Tía Tô sẵn trong nhà.
- Khi cảm thấy sắp bị sưng chân là nhai nuốt nhiều lá Tía Tô.
- Nếu đang bị lên cơn đau thì nấu 1 bó lá Tía Tô để uống thì sẽ giảm đau ngay trong vòng 1/2 tiếng.

Trang Thơ: Trăng nhòa (Quang Việt)



Ngày xưa Trung Thu vui thế,
Trẻ con đánh trống rập rình,
Khắp làng rộn ràng tiếng trẻ,
Rủ nhau đi múa tùng rinh.

Cơm chiều ăn cho xong bữa,
Bát cơm và quáng và quàng.
“Mẹ ơi, con không ăn nữa!”
Ngoài đường tiếng trống đã vang.

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Microwave - Lợi và Hại (ST: KC)


Description: http://chungnhan.org/giaoxu/uploads/living/2012_06/images.jpgMicrowave Lợi và Hại


Tiện lợi cuả Microwave đã trở nên một thiết bị điện không thể thiếu trong đời sống ngày nay. Rõ ràng microwave là một trợ thủ đắc lực đứng ngay sau cái bếp lò (kitchen range) trong việc nấu nướng và hâm thức ăn nguội trong việc ẩm thưc hàng ngày của chúng ta.

Cách đây mấy hôm đọc một e-mail của người bạn, khuyên rằng hãy cất microwave đi vì nó tạo chất phóng xạ (radiation) dùng hằng ngày sẽ bị Cancer (Ung Thư). Tôi cũng đi vào trong những web site có tính thẩm định cao như USDA, FDA, Havard Medical School ,ect.. và học hỏi được những điều ích lợi, xin được chia xẻ với mọi người...
Microwave làm việc thế nào?

Cười !!! (ST: Bim)

1. Vợ nghe được bí quyết giảm béo về hí hửng khoe ngay với chồng.
- Anh ạ, từ hôm nay em chỉ ăn rau và chuối thôi.
Chồng nghe thấy thế liền lầm bầm:
- Voi nó cũng chỉ ăn mỗi thế thôi đấy! 



2. Đứa con trai mới lớn tò mò hỏi ông bố:
- Bố ơi, đính hôn là gì hả bố?
Ông bố sau một hồi suy nghĩ liền trả lời:
- Con cứ tưởng tượng thế này. Bây giờ bố mua cho con một chiếc xe máy, nhưng con chưa đủ tuổi để được lái xe. Vậy con phải chờ đến khi nào đủ tuổi mới được đem ra sử dụng. Đính hôn cũng như thế.
Gật gù ra chiều đồng ý, nhưng chỉ một lát sau nó liền hỏi lại:
- Nhưng con vẫn được sờ nắn bóp còi xe chứ ?!!!

- ???



3. Ai là người đợi bạn ngủ trước? Ai là người sẵn sàng thức cùng bạn? Ai là người cảm thấy hạnh phúc khi bạn ngủ say…? Ai? Và là ai? - Ăn trộm ! 

Cốc mò cò xơi (Huỳnh Văn Úc)

Có ai trông thấy con cốc thử tả hình dáng nó đôi câu nào! Thì con cốc nó giống con vịt, lông nó cũng mượt không thấm nước, chân cũng có màng da để bơi. Đặc biệt nó khác con vịt ở cái mỏ, mỏ cốc không bè như mỏ vịt mà nhọn và khoằm. Chính cái mỏ này tạo cho nó khả năng bắt cá rất tài. Nó đậu cành tre hay bay lượn quan sát, phát hiện được cá nó lao ngay xuống nước lặn rất nhanh rồi ở dưới nước rất lâu cho đến khi mò được cá mới ngoi lên. Bắt được cá chàng cốc không ăn ngay mà cắp lên bờ để đấy rồi lại xuống nước bắt cá tiếp. Ngây thơ thế! Trong khi nó lặn lội dưới nước thì cò bay qua thấy cá để trên bờ chẳng cần biết của ai vô tư xơi mất. Từ cái sự tích ấy dân gian mới có câu cốc mò cò xơi.





Khi nào còn bận là còn hạnh phúc (ST: Đạt, IT: Trần Thanh Phong)

Mời cùng đọc!

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Sắp tròn 20 vạn lượt bạn đọc đến thăm

Sáng thứ hai, 24/9/2012, sau gần tròn 2 năm ra mắt (từ 28/10/2010), Bantroi5 đã đón 199.945 lượt bạn đọc đến thăm. Thay mặt BT5 xin chân thành cảm ơn! Đặc biệt cảm ơn các bạn lính Trỗi, các bạn yêu Trỗi đã đóng góp nhiều tin, bài, ảnh, video clip... vô giá làm cho nội dung của blog này thêm sinh động, hấp dẫn!
Hết sức mình BT5 sẽ tạo ra sân chơi của những người bạn tốt.

Truyện ngắn... cay mắt (ST: Đạt)



Cua rang muối
Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:
 - Cua rang muối thật đó mẹ.
 Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:
 - Còn răng đâu mà ăn?!


Sững sờ trước những cái "nhất" của Việt Nam so với thế giới (ST: KC)




Choáng với những "thành tích kinh dị" của VN so với thế giới, nghe qua đã thấy giật mình: Tỷ lệ nạo phá thai cao nhất, giá sữa, giá đất, giá thuốc cao nhất ... !!

Giá bất động sản Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới. Giá nhà đất tăng lên hơn 100 lần trong vòng 20 năm.
Giá nhà ở trung bình cao hơn 25 lần so với thu nhập bình quân hàng năm của người lao động.
Đồng thời, giá nhà ở Việt Nam lớn hơn gấp 5 lần so với các nước phát triển và gấp 10 lần so với nước chậm phát triển. 

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Văn nghệ chủ nhật: Ca khúc "Because You Love Me" (ST: Đạt)


Mời nghe tiếng  hát của em bé Charice trong nhạc phẩm "Because You Love Me" thật tuyệt vời, trước 18 ngàn khán giả và hơn 2 triệu 6 trăm ngàn người xem video clip này. Mặc dù song ca với Celine Dion (đã trình bày nhạc phẩm "My Heart Will Go On" làm nhạc nền trong phim Titanic), nhưng cô ca sĩ nổi danh này đã khéo léo giới thiệu một tài năng trẻ, nhường tiếng hát Charice nổi bật, trong khi giọng hát của cô chỉ làm background. 


Charice & Celine Dion Duet - The Whole Story
              Hình ảnh nội tuyến 2

Một chuyến đi không thể quên! (Lê Chí Hòa)



Tháng 9/1970 hơn 40 thiếu sinh quân Khóa 5 - Trường Trỗi nhập học vào C153/K1 Trường ĐHKTQS. Do đất nước vẫn ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu nên Tết Nguyên Đán 1971 chúng tôi phải ở lại trông coi doanh trại 100% quân số. 
Ngày 1/5/1971, Nhà nước tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân với quy mô rất lớn ở khu Vân Hồ, Bạch Mai, Hà Nội, để phục vụ cho học tập chính trị, nhà trường tổ  chức cho học viên K1 được về tham quan triển lãm với hình thức tự túc hoàn toàn, sau đó về viết thu hoạch. Thời gian rời khỏi trường là 16h ngày 30/4, có mặt tại trường là 19h ngày 2/5. Sau hơn 8 tháng rời xa gia đình và Hà Nội, khỏi phải nói anh em chúng tôi háo hức như thế nào, có người bỏ cả bữa ăn chiều (được tổ chức vào 15h30 ngày 30/4) đi thẳng ra ga để tránh sự thay đổi vào giờ chót (thường xảy ra trong chiến tranh) của chỉ huy khoa hoặc nhà trường.

Truyện ngắn... cay mắt (ST)



Nhạt
Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã.
 Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.
 ...Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá nhạt.
 Nhạt nên người ta không ăn của ông nữa...



Nào, mình cùng đi xe buýt !

Sáng nay đưa xe ra cửa hàng Piaggio vì Cty Sapa có dịch vụ hậu mãi tốt. Phải vứt xe lại làm cả sáng, vậy là quyết định thử đi xe buýt về nhà. Vợ dặn lên xe số 8, chạy từ Suối Tiên về tận Đầm Sen, có tạt qua đầu phố nhà. Đi bộ 1 đoạn Bạch Đằng vừa đúng lúc xe số 8 tới. Chờ cho khách xuống hết, nhảy vội lên xe. Ngó quanh thấy ngay phụ xe, bỏ tiền mua vé. Có 4 khìn. Xe sạch sẽ, lúc này 8g hơn mà không thấy đông khách, ai cũng có ghế ngồi. Lúc này trời lại có hột mưa mới may.

Những giờ cuối cùng hoảng loạn của Đại sứ Mỹ tại Libya


Cả nước Mỹ và Libya đều bàng hoàng, chấn động trước vụ tấn công táo tợn của một nhóm chiến binh vào toà nhà Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi . Vụ tấn công này đã khiến Đại sứ Mỹ phải trải qua những thời khắc vô cùng khủng khiếp trước khi chết thảm !!

http://cdn.newsday.com/polopoly_fs/1.3996861.1347487126!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/display_600/image.jpg     http://scotterb.files.wordpress.com/2012/09/libyaattack.jpg


Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Gặp gỡ trưa nay

Võ Nguyên Tuệ, em trai LS Võ Nguyên Trọng k6, làm ăn khi thì ở Nga, khi về VN nhưng lần nào vào Tp cũng ới anh em k9 Học viện (bạn cùng lứa) và mấy ông anh: "Em mời cả anh Tâm, đồng đội E46 của anh Trọng, gặp nhau trưa nay". Chú em đại gia xịn nên mời ăn buffet ở Caravel Đồng Khởi. Có Tùng "béo", Việt Toàn (em Việt Tấn) và 2 lính già Tâm, Quốc.
Anh em gặp nhau vui vẻ, nhắc lại chuyến đi đón Trọng cùng đồng đội về. Mấy tháng nay, Tâm vẫn rong ruổi ở vùng Kiên Giang, chuẩn bị đón 14 anh em cùng đại đội và 40 bạn cùng tiểu đoàn. Vợ con sang Nhật sống, còn Tâm chả muốn đi vì còn nặng nợ với gia đình các LS. Lần trước nhờ có Tuệ đứng ra làm "chủ xị" lo việc lớn nên Tâm đỡ vất; còn lần này Tâm phải đơn phương đứng ra làm đầu mối kết nối. Tuệ và Tâm khuyên những gia đình tìm mộ LS dù có dùng các biện pháp ngoại cảm nhưng để chắc chắn nhất định phải thử ADN. Năm đầu đón 7 LS của E46 từ Kiên Giang về, 7 gia đình sẽ luân phiên đến dự "giỗ đầu" của 7LS tại quê hương. Đây là 1 việc làm đầy ý nghĩa.
Anh em nhắc tới nhiều bạn, trong đó có Quắt (Vũ Anh) đang hồi sức sau nhiều năm bị cơn tai biến suýt chết. Thằng em ngày xưa vui vẻ là thế, đàn hay hát giỏi (còn dám thi tài với học sinh thầy Dương Minh Đức) mà nay phải ngồi 1 chỗ. Thật thương, âu cũng là mệnh!
Ngồi tới hơn 2g Tuệ đi công việc. Ấy cũng là chuyện vui ngày cuối tuần.

Học tiếng Anh kiểu Bác Hồ (ST)


Tiếng Anh có khoảng trên 100,000 từ vựng các loại. Vậy có bí quyết nào để giỏi từ vựng tiếng Anh mà không cần phải học và nhớ gần cả 100.000 từ?
Bí quyết đầu tiên là học những từ thông dụng nhất. Theo thông kê, thì chỉ cần bạn nắm được khoảng 3.500 từ tiếng Anh thông dụng nhất, bạn sẽ có thể hiểu được ít nhất 95% tiếng Anhtrong hầu hết mọi hoàn cảnh giao tiếp thông thường.
So với 100.000 từ thì 3.500 từ là một con số quá nhỏ nhoi (chỉ bằng khoảng 1/33), nhưng chúng lại có thể giúp bạn hiểu được đến 95% nội dung trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường. Vậy thì còn gì bằng đúng không nào?
HÃY BẮT ĐẦY NGAY TỪ BÂY GIỜ
Mỗi ngày chỉ cần học 5 từ, thì trong vòng 1 năm rưỡi bạn đã Thành thạo tiếng Anh rồi. Nếu mỗi ngày bạn chịu khó học 10 từ thì chỉ trong vòng khoảng 10 tháng bạn đã thành công.
MỘT CHÚT NỖ LỰC MỖI NGÀY…
Vậy hãy nhận ngay Bí Quyết 3500 từ vựng mà cả một đời người Bản Ngữ hiếm khi dùng quá số lượng từ này.

Danh sách 3500 từ download miễn phí tạihttp://giaotiepdinhcao.com/

Gorbachev và ba đồng tiền xu (Huỳnh Văn Úc)



Một buổi chiều đẹp trời nắng nhẹ Gorbachev thả bộ đi dạo trên Quảng trường Đỏ và gặp một bà lão người Digan. Người Digan là một dân tộc với dân số khoảng 15 triệu người, sống thành nhiều cộng đồng trên khắp thế giới. Họ làm nghề hát rong và bói toán. Cô Esmeralda xinh đẹp có thân hình mảnh mai cao dong dỏng trong tác phẩm Nhà thờ Đức bà Paris của Victor Hugo cũng là một người Digan. Cô dắt theo một con dê nhỏ đi hát rong trên khắp các đường phố Paris. Cô nhảy, cô lượn vòng, cô xoay tít trên tấm thảm Ba Tư cũ kỹ trải dưới chân. Bà lão Digan cũ kỹ mà Gorbachev gặp làm nghề bói toán. Bà tiến lại gần chào ông: "Thưa ngài Tổng bí thư vô cùng kính mến. Ngài có vui lòng xem một quẻ chăng?". Gorbachev gật đầu. Bà xem bàn tay của ông và sau khi xem xong bà hỏi:
- Quý ngài có ba đồng tiền xu loại mệnh giá một rúp không?
- Để làm gì?
- Ngài hãy ra bờ sông Moskva lần lượt ném từng đồng tiền xu xuống nước. Mỗi lần như thế sẽ có quý nhân mách bảo cho ngài những điều cần thiết.

Hình ảnh vui (ST)


Cho đủ cỡ...

Mùa Thu rồi, ngày 23... (Đàm Thơ)


              
       “Mùa thu rồi, ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Rền khắp trời, lời hoan hô, dân quân Nam nhịp chân bước đến trận tiền. Thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước. Nốp với giáo, mang ngang vai, nhưng thân trai nào kém oai hùng...".
      Đó là bài hát Ba đã dạy tôi khi tôi mới 5,6 tuổi. Và tôi đã không quên cho đến tận bây giờ. Mỗi lần đến 23/9 tôi lại nhớ bài hát, nhớ Ba. Khi phải lựa chọn một ngày sinh cho mình, tôi đã chọn ngày 23/9.

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Chuyện nhặt nhạnh

1. Nghề vá quần vá áo
Hư cái phẹc-mơ-tuya túi, mang ngay ra đầu ngõ có cửa hàng treo tấm bìa ghi mấy chữ nghuệch ngoạc: Nhận lên gấu, thay phẹc, vá áo... Nhìn vào trong nhà thấy cái bàn may và tiếng máy khâu lách xách.
Bạn tôi mới từ ngoài Bắc vào lạ lắm: "Ngoài kia chả kiếm được cái cửa hàng như thế. Giờ toàn xài hàng sang nên cửa hàng vá may phải đóng cửa. Quần áo cứ bạc, cứ cũ là vứt. HN hay SG, thành phố nào cũng nhiều dân lao động mà ở trong này khác. Lạ thật!?".
Không xa nhà tôi vẫn có bác già dân di cư 54 vá xăm lốp xe đạp. Hôm lấy cái xe 81 cũ về để con bé giúp việc chở con gái đi học, muốn thay toàn bộ nan hoa cũ, mang xe ra bác cũng nhận: "Xe đạp ai cần thay căm, cân niềng (trong này gọi nan hoa và vành là vậy) tôi cũng làm. Dân ta người nghèo còn nhiều, mà anh!".

2. Sửa giày dép
Cũng cách ngã tư Hoàng Hoa Thám không xa, sáng sáng thấy ông già bày giày dép ra nhờ cửa 1 ngôi nhà, sửa. Giày ai há mõm, dép da ai đứt quai hay gãy gót... thấy còn tốt và tiếc thì cứ mang cho lão, sửa tuốt. Chỉ mất vài chục nghìn là có đôi giày, đôi dép như mới. Lại đi vừa chân mới đau!
Mặc, trời có nắng thì đội trời, hôm nào mưa quá thì nghỉ nhà. Khối anh em trong đội bóng mua giày đinh hẳn hòi nhưng chạy được vài trận là há mõm (vì giày thời nay toàn dán keo, chịu thế quái nào được; với lại các cụ già rồi còn ham bóng bánh, bóng sút không trúng lại múc cả đất lên. Hỏng là phải!). Vậy là có cửa "tư vấn" mang giày ra đấy sửa. Ngon ngay!

Chùm truyện ngắn... cay mắt 2 (ST)


TÌNH BẠN
Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiền chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".

Hành trình đi tìm ba 10 (Nam Khánh)


Sau đó chúng tôi đưa ra 3 vấn đề:
Má đã tới NTLS.




1-     Tôi sẽ đi vào tỉnh Bình Định để làm thủ tục gắn bia cho mộ Ba tôi mà hơn 40 năm hy sinh chúng tôi không biết ông nằm ở chỗ nào?


Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Chùm truyện cực ngắn, đọc xong... cay mắt quá ! (ST: Đạt)



Ước mơ
Chị mua giùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn   lựa, chị hỏi nó:
- Nếu cô trúng số con chịu cô mua cho con cái gì?
Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
- Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền, không bị trễ học nữa.
Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
- Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...

Chuyện hay về cụ Đề

Mời vào Bee.net.vn!

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama (Huỳnh Văn Úc)


Michelle Obama sinh ngày 17/1/1964 ở Chicago. Sau khi tốt nghiệp Trường Luật Đại học Harvard bà trở về Chicago làm việc cho công ty luật Sidley Austin. Bà gặp Barack Obama khi họ là hai người da đen duy nhất cùng làm việc tại công ty luật. Bắt đầu là một bữa ăn tối vừa ăn vừa bàn công việc. Rồi đến một ngày đẹp trời cả hai ăn trưa tại Bảo tàng nghệ thuật Chicago sau đó cùng đi dạo trên đại lộ Michigan và xem bộ phim mới ra mắt thời điểm ấy 'Do The Right Thing' của đạo diễn Spike Lee - bộ phim nói về những căng thẳng liên quan tới phân biệt chủng tộc những năm 1980 ở New York. Và cuối cùng là hôn lễ cử hành vào tháng 10/1992.  
 Mai Thị Hạnh- Michelle Obama-Trương Tấn Sang- Barack Obama

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

MẶT TRÁI CỦA LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG (ST)


Mùa lễ hội Chùa Hương đã qua nhưng còn để lại nhiều mặt trái.
  
Du khách đi hội chùa Hương khá vất vả trong những ngày mưa rét 

Bộ phim làm người Hồi giáo phẫn nộ (ST: Đạt)



Xem bộ phim "Innocence Of Muslims" sản xuất bởi Sam 
Bacile (có thể chỉ là tên giả)một người Mỹ gốc Do Thái kinh doanh về địa ốc, cư ngụ ở California thực hiện.  Bộ phim đã làm những người Hồi giáo phẫn nộ, trăm dâu đổ đầu tằm... tấn công, thù hận Hoa Kỳ, qua những Tòa Đại Sứ tại Trung Đông và Phi Châu... Kết quả thê thảm đầu tiên: chúng đã giết chết 4 nhân viên Tòa Đại Sứ tại Libya, trong có có viên Đại Sứ Christopher Stevens, và hai cựu chiến sĩ Seals của Hải quân Hoa Kỳ..  
Xin mời Quý Vị xem cho biết , và thẩm định, trước khi bị lấy khỏi YouTube:

Bộ phim chiếu ở ngoài dài 2 giờ, YouTube chỉ có 13:50 phút.

 YouTube: Cuốn phim làm dân Hồi giáo phản ứng bạo động: Innocence Of Muslims...
 

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Mang theo quan tài ra trận (Huỳnh Văn Úc)



Bàng Đức (170-219) tự là Lệnh Minh, nguyên là tướng của Mã Siêu đã từng cầm quân đánh Tào Tháo trong những trận Đồng Quan, Lũng Thượng. Năm 215 Tào Tháo tấn công ải Dương Bình, Bàng Đức cầm quân ra cự địch. Mến tài Bàng Đức nên sau khi bắt được tướng giặc Tào Tháo không nỡ giết mà tìm cách chiêu hàng. Từ đấy Bàng Đức trở thành tướng tâm phúc của Tào Tháo. Tương Dương-Phàn Thành là một trận đánh lớn thời Tam Quốc giữa Lưu Bị và Tào Tháo. Tháo hỏi các tướng ai dám lĩnh ấn tiên phong đi đánh nhau với Quan Công. Bàng Đức xin đi, Tháo mừng lắm. Bèn phong Vu Cấm là Chinh nam tướng quân, Bàng Đức làm Chinh tây đô tiên phong, khởi bảy đạo quân tiến ra Phàn Thành.  Để tỏ rõ quyết tâm của mình trước khi xuất quân Bàng Đức tự mình mang cỗ quan tài ra trận. Tướng sĩ trông thấy đều giật mình hỏi rằng: "Tướng quân mang quân đi trận, sao lại bày trò quái gở thế?". Tay nâng chén rượu Bàng Đức bảo với tả hữu rằng: "Ta đội ơn Ngụy vương, thề đem cái chết để báo đền. Nay ra Phàn Thành đánh nhau với Quan Công, nếu không giết được hắn thì cũng bị hắn giết. Vậy nên ta thề tử chiến giết được Quan Công để bỏ xác vào đó, nếu không sẽ dùng quan tài đó để bỏ xác mình".

Người đàn ông mù và cô gái lạ

Mời xem!

Đồng hành du lịch châu Âu cùng 1 CCB

Từ nguồn Quansuvietnam xin giới thiệu 1 chuyến đi
Các bạn nhớ lật từ trang 1-5 (ở cuối) xem mới hết lượm lặt của chuyến đi.
Cảm ơn tác giả!

Tình bạn trong đời (ST: Đạt)



Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.
Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chan chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh.
Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, … tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa; còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này.



Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Hành trình đi tìm ba 9 (Nam Khánh)


Ngày hôm sau, tôi đi xe đò vào thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định) ghé vào chợ mua một số đồ để thắp nhang, mua 2 đôi đũa và 2 quả trứng tươi (1 quả trứng gà và 1 quả trứng vịt). Tôi gọi xe ôm chở tôi vào nghĩa trang xã Mỹ Lợi-Thị trấn Bình Dương huyện Phù Mỹ). 

Món quà của Quỹ đồng đội trao tặng cho con trai bạn Trần Minh Sơn (Quang Việt)




Các bạn k5: Vinh, Xuyên, Việt Dũng, Hạnh, Hùng...

Chiều ngày 16/9/2012, tại nhà bạn Trần Minh Sơn, với tình cảm bạn bè thân thiết và ý thức đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã đóng góp máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, BLL K5 HN đã trao món quà tình nghĩa cho con trai bạn TMS - Trỗi K5, thương binh 4/4 chống Mỹ. Số tiền 10.100.000 VNĐ được trích từ nguồn thu qua việc phát hành đĩa CD "Hành khúc ngày bình yên" của Trần Bắc Hải với những bài hát về Biển Đảo, về các Anh hùng liệt sĩ...

... thêm bác Việt k2 cùng 2 cháu.









Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Có những nơi bạn chưa từng đến (ST: Đạt)

 

 
http://www.lovethesepics.com/wp-content/uploads/2011/03/Ancestral-Puebloan-granaries-high-above-the-Colorado-River-at-Nankoweap-Creek-Grand-Canyon.jpg
Ancestral Puebloan granaries high above the Colorado River at Nankoweap Creek, Grand Canyon .

Khóc bạn lấy vợ (ST: Đạt)


(Thi cùng trang Cựu cầu thủ QĐ)
 
Đời trai nay đã thôi rồi
Tin mày lấy vợ, rụng rời lòng tao.
Đang bay nhảy, sướng biết bao
Tự nhiên mày lại… vướng vào vợ con.
Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Một mai nó đá mày ra
Làm thân hom-lết (homeless) còn gì nam nhi                        

Nhờ blog BT5 đấy! (Khoai Việt)

Chiều qua được điện thoại Việt Thái (giáo viên dạy khỏe Học viện KTQS):
- Anh ơi, chị Xuyên là bác sĩ à?
- Không, nhưng sao?
- Vợ em chơi cầu lông, không may bị thoát vị đĩa đệm. Chiều nay em đưa đến chị Xuyên khám.
- Đúng người đúng việc đấy. Bà ấy tự học và tự chữa bệnh, từng chữa cho nhiều người mà gần nhất là anh Quang Việt (giáo viên K2).
- Vâng, em đọc trên Bantroi5 bài này nên đã phone cho chị Xuyên. Bà chị bảo cứ đến.
- Yên tâm đi! Bà ấy là lính Trỗi và... tốt ra phết!
Sau đó nhắn tin bàn giao bệnh nhân cho Xuyên (0912388779).
...
Trưa nay nhận được tin nhắn của Xuyên: "Bạn ấy đã đến khám nhưng bệnh khá nặng, phải có phương án khác. Nhưng cậu yên tâm đi".
Bạn gái k5 hay thế đấy. Mong Xuyên trổ tài trị khỏi bệnh cho cô vợ thằng đàn em.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Tản văn: Thu về

Đêm qua nằm thấy lành lạnh. Kéo chăn đắp chân thì hắt hơi, mũi sụt sịt. Vội bật đèn, thò tay tắt quạt. Nhìn đồng hồ mới 2g sáng. Lạnh thật. Chạy sang phòng làm việc lấy lọ dầu gió, xoa lên mũi, cổ và gan bàn chân. Về khép cửa sổ, ngủ tiếp.
Sáng ra, trời đầy mây, âm u. Dắt xe ra đường phải khoác thêm cái áo gió, đi thêm tất. Định phóng đi thì nhìn xuống chân thấy vẫn xỏ dép. Bỏ mẹ, ra đường thế này họ nghĩ mình là đàn bà đẻ(!). Phải quay lại xỏ đôi giày thể thao.
Thời tiết đâu còn nắng, nóng như mấy tháng trước. Thu đã về rồi ư? Hay là mình già rồi mà quá nhạy cảm với thay đổi của thời tiết? Không... Thu về rồi đấy!

Hãy cùng sống cùng các nghệ sĩ đường phố

Mời xem và nghe!

Sức khỏe cô Thục

Cô Thục ra tới HN mới điện thoại vào báo BLL TpHCM: cô ra chữa bệnh, nhưng đừng báo ai.
Tuy vậy thông tin này vẫn được báo ra cho Mẫn k5. Bạn Mẫn đã rủ thêm mấy bà chị k3 tới thăm cô. Cô cảm động. Mong cô hiều, đó là trách nhiệm của chúng em!

Vừa ăn cướp vừa la làng (ST: Phạm Trọng)

TQ bị ăn hiếp! (Lược dịch)
1/ Miến Điện: Chiếm 18 vạn km2, bằng tỉnh An Huy.
2/ VN: Vùng quần đảo Tây Sa 28 đảo, Lão Sơn. Năm 1965, để giúp VN đánh Mỹ, TT Chu Ân Lai và TT Phạm Văn Đồng ký một hiệp định TQ cho VN mượn đảo Bạch Long Vỹ (!) (VN gọi là đảo Dạ Oanh). VN xây dựng trận địa cảnh giới máy bay Mỹ đáng HN. Đến nay VN chưa trả.
Vịnh Bắc bộ tròn và rất rộng, thế giới ít có. Bạch Long Vỹ nằm ở giữa vịnh, có nó sẽ dễ dàng kiểm
soát các đảo ở đây. Từ xưa, nó là của TQ (!). Rất gần các đảo khác. Bây giờ thì nó nằm trong nội vực của VN. Xem ra còn lâu mới đòi lại được(?!)
(Chú thích:In nghiêng, đậm là của người dịch).
3/ Mông Cổ.
4/ Triều Tiên: ½ Trường Bạch Sơn và Thiên Trì.
5/ Nê Pan: Bộ phận ở Hi-ma-lay-a
6/ Ấn Độ: Hơn 10 vạn km2
7/ Pa-kit-xtan
8/ Nga: Rất rộng.
9/ Nước Cộng Hòa Đồ-ngõa (Bangladesh?)
10/ Nhật
11/ Phi-lip-pin: 9 đảo
12/ In-đô-nê-xi-a: 2 đảo.
13/ Ma-lai-xi-a: 9 đảo.
(Thật tội nghiệp cho TQ, các nước láng giềng xúm vào ăn hiếp!).

Nguồn: TQ mất đất từ năm 1911: Mầu đỏ là phần đất bị mất (?!)

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Mời xem tin 3 bạn Trỗi tại Leipzig (BRD) tham dự giải Golf cộng đồng người Việt

Tại Leipzig có 1 cộng đồng người Việt khá đông. Xa quê hương nhưng họ sống đoàn kết. Võ sư Hoàng Quang, lính Trỗi k4 là Chủ tịch "HN tôi yêu" tại Leipzig.  Hôm rồi tại Leipzig tổ chức "Giải Golf người Việt tại châu Âu 2012", trong đó có 3 lính Trỗi tham dự: Quang xèng, Quí "nhẽo" và Võ Hùng. Quang xèng nhận giải nhì hạng D-Hcp (từ 37 đến 54).  Mời xem vài hình ảnh về giải! 
Các bạn có nhận diện ra 3 bạn Trỗi nhà ta? Thấy bên đó chơi khác ở ta, đúng là thể thao vận động, các gôn thủ toàn tự phục vụ (kéo xe chở đồ); chứ ở ta phải có các em phục vụ, thậm chí không vừa lòng còn bị ăn đòn(!).
Từ hôm nay, BT5 link trang Người Việt ở Leipzig vào Danh sách blog.

TQ mua đỉa để làm gì?

Hãy xem thông tin này!

Hành trình đi tìm ba 7 (Nam Khánh k2)


          Phòng kỹ thuật tỉnh đội đã giúp chúng tôi một chiếc xe UAZ để đi xác minh. Có nguồn tin cho rằng đoàn đi cùng với ông Hoàng Cường có thể bị hy sinh cùng ông Ngưu tỉnh đội phó quê ở Phù Cát khi qua đầm Thị Nại. Chúng tôi gặp chị Đào ở tháp đôi tỉnh Bình Định. Chị cho biết khoảng thời gian tháng 4/1968 chị có đưa chú Ngưu là tỉnh đội phó cùng một bảo vệ vượt qua đầm Thị Nại. Địch phát hiện và bắn. chú Ngưu chết đứng, anh bảo vệ bị hy sinh, chị bị bắn gãy cánh tay. Chị bơi được vào bờ, đến tháng 10/1968 chị được đi ra Bắc để trị bệnh và học tập. Chị khẳng định chị là giao liên khu vực nầy và không biết ba tôi. Như vậy là khả năng Ba tôi hy sinh cùng chú Ngưu ở đầm Thị Nại là không thể có. 

Quả óc chó bảo vệ bạn từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân (ST: ĐB)


Trong thời kỳ cổ đại, quả óc chó được gọi là loại hạt của các vị thần. Ngày này, sau nhiều cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học gọi quả óc chó là vua của các loại hạt vì những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà chúng mang lại.
Quả óc chó bảo vệ bạn từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Chúng ta hãy cùng khám phá những lợi ích tuyệt vời của loại quả này đối với sức khỏe con người.

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Chuyện vợ chồng

Cấp, đổi Giấy phép lái xe mới

Tin vui về GPLX mới cho cánh tài!

SỰ RA ĐỜI VÀ VỮNG BƯỚC ĐI LÊN CỦA ĐIỆN ẢNH QUÂN ĐỘI (KQ)


Ngày nay, mỗi khi được xem lại những thước phim thời sự - tài liệu về những năm tháng hào hùng của 2 cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta không khỏi xúc động và thầm cảm ơn những nhà làm phim trong và ngoài quân đội. Và không phải ai trong chúng ta đều biết được ngành Điện ảnh Quân đội đã ra đời trong hoàn cảnh nào!
Năm 1958, chuẩn bị kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quân đội, các mảng báo chí, triển lãm, các chương trình ca muá nhạc của các đoàn văn công… đều đã lên kế hoạch dàn dựng, riêng phim thì chưa có. (Thời điểm này Quân đội chưa có ngành Điện ảnh). Đ/c Nguyễn Chí Thanh, bấy giờ là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã quyết định: trong dịp này phải ra cho được một bộ phim tài liệu truyền thống của quân đội. Để triển khai, đ/c Lê Quang Đạo đã giao nhiệm vụ này cho 2 đ/c Ngô Luân và Trần Việt. Các đ/c đã sang Bộ Văn hoá, gặp gỡ các nhà làm phim giầu kinh nghiệm như Phạm Văn Khoa, Bùi Đình Hạc,  Hoàng Thái. Cuối cùng Hoàng Thái đồng ý làm đạo diễn cho phim. Phim được quay bởi 2 nghệ sĩ Ngọc Quỳnh, Thanh Trước; âm nhạc - Nguyễn Đức Toàn; cố vấn quân sự - An Văn Giai. Chủ nhiệm phim Trần Việt đã kể lại thật hài hước: ”Kịch bản: bộ đội lo! Am nhạc: bộ đội lo! Chủ nhiệm: bộ đội lo! Máy móc, phương tiện làm phim: thuê mượn! … Và phim phải được trình chiếu vào 22-12-1959!” Đúng là “quân lệnh như sơn”!