Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Biết thêm về vị Chủ tịch lâu nhất, đuợc dân quý nhất của Thủ đô HN

Mời các bạn vào Bee!!!

Thư giãn cuối tuần

Hãy chiêm nguỡng vẻ đẹp của chị em qua những tác phẩm tạo hình từ... RAU!!!

Trang thơ: Bài ca tôi vẫn hát (Quang Trung)

Anh Quang Trung - cựu học sinh Lư Sơn, Quế Lâm 1953-57, đạo diễn truyền hình, anh họ của bác sĩ Bình "máu" k5 - có bài thơ đáng để ta suy ngẫm.  
Mời cùng đọc!

Cô gái “gấp gọn” cơ thể trong tủ lạnh (ST: Đạt k8)

(Dân trí) - Zlata, một diễn viên uốn dẻo 24 tuổi, sinh ở Nga, đã trở thành một trong những người uốn dẻo đặc biệt nhất thế giới.
Khi mới 4 tuổi, Zlata đã phát hiện ra mình có khả năng uốn dẻo tuyệt vời. Cô có thể uốn cong về phía sau tạo thành góc 90 độ hoàn hảo hay cuộn người trong một chiếc hộp hay “gấp gọn” cơ thể trong chiếc tủ lạnh.

Sở hữu chiều cao 1m79 và nặng 54kg, Zlata thường dành hầu hết thời gian của mình để biểu diễn và tập luyện cho các chương trình trên khắp thế giới.

Zlata chia sẻ: “Với tôi thì việc thực hiện những tư thế này cảm giác rất tự nhiên. Đôi khi cũng hơi khó chịu một chút nếu tôi giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài để chụp hình”.

Zlata, hiện tại đang sống tại Đức, có thể khiến các đường gân trở nên mềm dẻo hết cỡ, cho phép cô uốn thành những tư thế giống như gãy lưng.

 







Blog k5 giờ, cái nào là chính?

Anh chị em có comment trao đổi trên Bantroik5sg. Riêng tôi nghĩ thế này, Bantroik5sg ra đời đầu 2009. Vậy là gần 2 năm tồn tại. Tháng 10 rồi, hacker đánh sập, bị "mất" đến 2 tuần. Nhưng giao lưu tình cảm thì không thể dừng. Vậy là bác sĩ Học dựng nên Bantroik5 mới rồi thêm Bantroi5 để duy trì giao lưu. Quý quá!
Và blog là gì, nó có khác gì nhật kí ghi lại tất cả những gì đã có trong tâm tư, tình cảm anh chị em ta? "Bị đánh sập" chẳng khác gì cuốn nhật kí số 1 bị mất cắp. Vậy là phải ghi chép hàng ngày trên cuốn mới - số 2, số 3. Nay "tìm lại được" thì quá mừng nhưng sự ghi chép sẽ thế nào đây? Ghi tiếp ở cuốn 2, 3 hay quay về cuốn 1?
Theo tinh thần của bác sĩ Học, dám dùng "2 tay 2 súng" thì "2 tay 3 súng" cũng chơi. Cứ có tin, có bài, vui, buồn, có tư liệu mới; anh chị em ta cứ chia sẻ. Chỗ nào cũng rứa!
Mong gặp được nhau hàng ngày!