Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

SG đón bạn HN

Sáng ngày Độc lập ở SG.
Đợt nghỉ lễ 2/9, Mẫn cùng gia đình vào nghỉ trong SG. Đúng sáng Quốc khánh, bạn có dịp hội ngộ với bạn Trỗi (vợ chồng Hưng Bình k5, vợ chồng Đạt Xuân k8 và Kiến Quốc) tại Hủ tiếu Hồng Phát, Q3.

Cháu Thu Ba bấm máy.
Bạn bè cùng nhau nhắc lại kỉ niệm của 50 năm trước khi cùng nhập trường.
Cháu Thu Ba con gái Đạt cũng có mặt. Mới năm nào vừa thi vào đại học, nay cháu sắp tốt nghiệp. Thời gian trôi nhanh quá, thế hệ con cháu thì trưởng thành, còn anh chị em ta thì già đi. Âu cũng là quy luật!

Đi Quảng Ngãi thăm bạn xưa (KQ)

Hai tên du khách.
Tôi và Phan Nam bay vào Quảng Ngãi có việc.
Vừa lên tầu thấy được xếp ghế 16A, B - xịn nhất, phía đuôi tầu ATR-72, sát ghế tiếp viên. Thắc mắc, Nam bảo: Quen mà. Vừa cất cánh, bố mày chén ngay cái bánh to tổ bố vừa mua dưới sân bay nhưng cũng không bỏ cả suất ăn của máy bay phát.

Sắp hạ cánh.