Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Tư liệu quý: Lệnh phóng thích các quan chức cao cấp của Chính phủ VNCH sau 30/4/1975

Đây là Lệnh Phóng thích, tuyên bố trả tự do cho các ông: Tổng thống Dương Văn Minh, Phó tổng thống Nguyễn Văn Huyền, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Hảo, Tổng trưởng Nguyễn Văn Diệp và Lê Quang T(r)ưởng... Mà người chấp bút và đọc lệnh này là Đại tá, Phó chính ủy QĐ4 Vương Thế Hiệp - thân phụ bạn Nguyễn Duy Đảo k6.
Sau ngày 30/4/1975, QĐ4 nhận nhiệm vụ tiếp quản và bảo vệ Sài Gòn, Gia Định. Tư lệnh QĐ4 lúc đó là cụ Hoàng Cầm, Chính ủy là cụ Hoàng Thế Thiện; còn Phó chính ủy là cụ Vương Thế Hiệp. Rất may cụ Hiệp vẫn còn sống và còn lưu giữ được tư liệu giá trị này.
Trực tiếp điện thoại cho Dân, em trai Duy Đảo, thì được biết: sau khi được lệnh trên, cụ Hiệp đã soạn thảo và đọc ngay sau đó (lúc 18g ngày 2/5/1975). Vậy là chỉ sau 2 ngày, phía Quân giải phóng đã làm việc trọng đại này.

Trang 1.

Phim cực hay: "Đội nữ trinh sát" tập 1, 2

Mời xem!

Hãy nghe người nước ngoài nói về vụ chặt cây xanh ở HN

Mời đọc!

Chuyện lạ về lời dặn của hòa thượng "vì sao không nên ăn thịt chó?". (ST: ĐB)

Trong hành trình tri ân từ Hà Nội vào Huế, chúng tôi đi viếng các nghĩa trang liệt sĩ và rất may mắn chúng tôi được vào chùa Cam Lộ và gặp Trưởng Ban trụ sự Gíao hội PGVN tỉnh Quảng Trị - Hòa thượng Thích Thiện Tấn. Nhiều người nói ông là một Hòa thượng rất uyên thâm, những câu chuyện phức tạp, khó hiểu nhất đều được ông lý giải thật đơn giản và dễ hiểu.
Hòa thượng hỏi tôi có sức khỏe không, tôi khẳng định “có” vì tôi vẫn còn trẻ và cũng to cao. Hòa thượng bảo tôi bê một chậu cây cảnh vào và nhấc lên đặt xuống vài ba lần, tôi làm ngay và thấy nó cũng nhẹ thôi.