Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Cao "tư lệnh" chúc mừng bạn Trỗi

Những gương mặt, những cuộc giao lưu khắp từ Bắc chí Nam của anh Cao với bạn Trỗi, cả ở Quế Lâm, TQ... Hiếm có người bạn nào như thế.
Mời vào blog của anh Cao!

Phong tục đón năm mới quái lạ trên thế giới (ST: Quang Việt)

Mời đọc!

Liên hoan lớp 10D của ông tốt nghiệp phổ thông năm 1980 (Nguyễn Việt Thái)

Đã 9g tối 31. Check mail vẫn nhận được bài vở gửi về. Sợ "dông" cả năm nên "bốt" bài ngay! Cảm ơn chú Thái k15 và nhiều anh chị em! - (BT5)

Năm nay được trên 20 đ/c đến dự rất vui. Rượu chè, cờ bạc, trai gái... đủ cả. Vui đến mức quên cả những người không có mặt.

8g30 xuất phát tại Nhà hát lớn. Sau 40 phút qua các cánh đồng lúa chín lấp ló các cô thôn nữ, mặt rạng ngời của ngày đông Hà Nội, cả đoàn đến khu Biệt phủ Việt của Thành Chương. Không quên mục đích chuyến đi, xe đưa đoàn thêm 2km nữa đến trang trại ngoại ô, 2 ha nhà vườn nằm trong khu rừng thông trong trẻo, sạch sẽ, đầy tiếng chim hót.

Quà tặng bạn đọc ngày cuối cùng của năm (ST: Đạt Bột)

Chỉ còn 5-6 giờ đồng hồ nữa là hết ngày 31/12/2011 và bước sang ngày mới của năm mới - 01/01/2012. BT5 xin tặng các bạn món quà lạ.
Mời xem video clip!

Thấy lính Trỗi dự họp Quân sử VN

Đó là bạn Lê Minh, giáo viên Đại học Giao thông, nguyên CCB F325 Quảng Trị 1972. Mời xem vài hình ảnh sinh hoạt nhân 22/12 của các bạn.

Số phận con tàu chìm

Cuối cùng thì đã có tin về con tàu của VinaLines.
Đây là đàm thoại với thủy thủ Đậu Ngọc Hùng, người duy nhất sống sót.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012 !!!

Nào, hãy hát cùng ABBA!

Thâm nhập đường dây bán quan tài cho… quan chức (Theo: Phunutoday)

Giá một chiếc tài có thể dao động từ 3 triệu đến…10 tỷ.

Qua nhiều cuộc điện thoại, Quân cho chúng tôi một địa chỉ tận…Bắc Ninh để tiếp cận một mắt xích trong đường dây “môi giới” quan tài cho những vị quan chức. Đến đây, chúng tôi mới được khám phá một thế giới chưa bao giờ “hé lộ” của những chiếc quan tài mang danh…VIP.

Ngày cuối năm, càng... cười cho vui (ST: B)

1. Một hôm, Giám đốc công ty chăn nuôi lệnh cho "ra lò" cuốn "Nội san"
công ty và đăng ảnh của ông ở trong đó. Để cho tấm ảnh thật sự "sinh
động", ông bèn xắn quần áo đứng vào giữa đám heo trong chuồng. Và vấn
đề khó với ban biên tập là chú thích cái ảnh giám đốc đứng bên cạnh 6
con heo to béo sao cho phù hợp??
- Ta nên chú thích: Đồng chí giám đốc trong chuồng heo.

Nhật ký Giám đốc (ST: Đạt)

7 giờ 30 sáng: Thức dậy. Nằm trên giường thêm ba mươi phút để cố nhớ lại những gì tối qua. Thường không nhớ ra. Khi suy nghĩ có ngáp và vươn vai nhưng không thò chân ra ngoài chăn. Máy lạnh đương nhiên vẫn mở.


Lưu Hữu Phước và ca khúc "Reo vang bình minh" (Thủy k42)

Những bài hát dành cho lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên chính là những giai điệu đẹp giúp xây dựng nhân cách vàtâm hồn trong sáng cho các em thiếu nhi, giúp các trẻ thêm yêu gia đình, yêu quê hương, yêu đất nước, yêu con người Việt Nam… Những ca khúc đó là sức sống tươi trẻ,là hy vọng, là ánh sáng, là niềm vui, cho hôm nay, cho ngày mai, chonhững tháng năm sẽ đến, cho ánh mắt vượt chân trời cuối đại dương,cho cánh chim vượt Trường Sơn qua bên kia núi. Những ca khúc ấy sẽ để lại dấuấn sâu đậm trong kí ức tuổi thơ của các em và một trong những ca khúc đó là “Reo vang bình minh”.

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

La Cumparsita - bản Tango Uruguay bất hủ!

Mời nghe và xem!

Lễ truy điệu LS Võ Nguyên Trọng

Đúng kế hoạch, 8g sáng nay bắt đầu Lễ truy điệu LS Võ Nguyên Trọng tại Nhà tang lễ Viện Quân y 354. Anh em k6 cùng BLL trường và anh chị em các khóa có mặt đón bạn. Sau 9g gia đình cùng 1 số bạn bè đưa Trọng về Công viên nghĩa trang Vĩnh hằng, Thạch Thất, HN.
Bạn đã được về nằm bên mẹ sau gần 40 năm xa.
------
- Tin từ CCB Nguyễn Văn Tâm: Anh em HN báo vào, đế dự lễ còn có anh Thống, anh Thư - 2 CCB quê Thanh Hóa, bạn chiến đấu E46 của Trọng.
- Tin từ Nguyễn Anh Minh k6: Lính Trỗi - đông nhất là k6 rồi đến các khóa khác, quãng 6-70 người. Phường đứng ra tổ chức, rất trang trọng.
- Sáng 31/12/2011:
Tuệ, em Trọng, gọi vào: Hôm qua các anh Trỗi đến đông lắm, cả BLL trường nhưng em không thuộc hết tên. Có nhiều người bận không đi đã gửi phong bì phúng điếu.
Tiêu binh của 354 nhưng CCB phường Trung Tự chuyển hài cốt anh Trọng ra xe. Phường có kinh nghiệm nên PRO lắm. Gia đình không mời thầy chùa nên thủ tục gọn gàng, đúng giờ. Anh Hải, các anh E46 ở Thanh Hóa cũng đến dự.
Cả nhà cùng 1 số bạn đưa anh Trọng lên Công viên Vĩnh Hằng. Sau đó em sẽ đón ba mẹ em từ Văn Điển lên. Vậy là anh Trọng được nằm gần các cụ.

Yêu chưa, mèo ru bé ngủ! (ST: Đạt)

Mời xem video clip!

Bạn tôi, 1 công chức tử tế (KQ)

Anh là Nguyễn Quang Thắng, Trưởng phòng Công chứng số 1 TpHCM. Là con cựu thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Hưởng (1946-59, em trai cụ Nguyễn Văn Huyên, Bộ trưởng Giáo dục từ 1946-78), Thắng từng đi chiến trường Quảng Trị 1972 (cùng Thắng "ngớ", Lê Công) rồi về học và "hành nghề" Tư pháp.

Gala "Cười... cuối năm" (ST: Bột)

------------------------------------------------
1. Phải biết điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
2. Không được đầu gấu với gái ngoan và ko cần nhẹ nhàng với gái dữ.
3. Không được tự tử nếu mất gái ngon và ko ngậm bồ hòn ôm gái nát.
4. Không được bộc phát thích gái teen và ko được ném mình vào gái ế.
-------------------------------------------------------------
Đời là bể khổ....Qua được bể khổ... là qua đời!

CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ - ÔNG NGUYỄN TẠO

Cụ Nguyễn Tạo - thân phụ anh Nguyễn Thanh Sơn (k1 Xe ĐHKTQS), Nguyễn Trung Quốc (k7 Trỗi); thuộc lớp người của thế hệ thứ nhất, suốt đời vì nước. Nay BT5 xin đăng dần hồi kí của cụ.

Lời nói đầu: Thực hiện chương trình công tác chính trị năm 1987, trong đó có việc viết hồi ký của các đồng chí cách mạng lão thành nguyên là lãnh đạo công an. Công an Hà Nội đã cử chị Kim Dung, đến gặp và ghi lại lời kể của đ/c Nguyễn Tạo.
Ngày 23.5.1994 ông Nguyễn Tạo mất, thọ 90 tuổi. Hòa trong dòng người đến viếng, chị Kim Dung đã tặng lại gia đình phần ghi chép của mình, như một kỉ vật.
Nhận thấy đây là một tài liệu quý về truyền thống yêu nước của một vùng quê, một gia tộc, về phẩm chất của một nhà cách mạng chân chính, về lịch sử, về một thủa ban sơ… và với một cách kể chuyện dung dị, một cách viết mộc mạc, chúng tôi xin giới thiệu bài viết này với những người quan tâm.

ANH ĐỨNG CHO EM NHÉ ! (ST: Đạt)

Trinh sát Khoai Lang áp tai vào cửa phòng sếp, rõ ràng là nghe tiếng con bé con bà cô của mình đang thì thầm với lão sếp dễ bằng tuổi ông nội nó. Anh anh em em. Lại còn nghe tiếng di chuyển hơi có vẻ không có định hướng của đôi guốc. Lại có vẻ như tiếng thở cũng không theo quy luật chung. Rồi bỗng dưng lại im. Rồi thì thào:
Tiếng sếp:-Về việc này…
Tiếng cô cháu gái:-Sếp giúp em…Sếp chỉ cần đứng cho em là xong…

Yêu trẻ (Thủy k42)

Em gái tôi đang học năm thứ 3 của Học viện tài chính, trường ngoài quân sự. Thật là thích vì  thi xong là được về quê. Vừa về đến nhà, cô em gái đã điện thoại ngay cho chị :
- Chị Thủy ơi, Tùng Lâm  muốn nói chuyện với chị này  .
 Tôi dịu dàng alô:
- Tùng Lâm à, Tùng Lâm ơi, con có nghe thấy giọng nói của cô Thủy ko?
 Tùng Lâm bi bô :
-Cô Thủy ơi…
Được nghe giọng nói của cháu, trái tim tôi rạo rực cả lên. Tôi rất thích được nghe tiếng trẻ thơ khi nhõng nhẽo gọi tên tôi. Trẻ con đáng yêu và dễ thương lắm !

Dùng Proxy này vượt Fire-wall sớm nay 30/12

Bực vì tối qua không vào được BT5. Sáng nay (lúc 3g) thử vài proxy thì chọn được:
Address: 112.197.8.7 - Port: 808
là vào được.
Các bạn nhớ, nếu không dùng được proxy này thì đổi proxy khác. Kiên trì là vượt. Giống ngày xưa không cho tao ra cổng thì bố trèo rào. Mà không trèo chỗ này (bị vệ binh gác rồi) thì tao trèo chỗ khác. Miễn là ra được ngoài, đi quán bà Bệt, cô Tòng, bà Mèo... hay ra nhà Lữ trưởng Lữ dù về hưu!!!
Tha hồ chọn proxy trong List proxy VN.

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Vượt tường lửa

Mấy hôm nay nhiều bạn khó vào Blogspot. Về nguyên tắc có thể bị bức tường lửa "Fire-wall" chặn. Để vượt phải chọn các Proxy thích hợp.
Có mẹo nhỏ:
+ Vào 'Tools' (phía trên, có thể bên phải màn hình), chọn 'Internet Options'.
+ Chọn 'Connections'; vào 'LAN Settings' sẽ thấy 2 chế độ:

Trả lời của thầy Huỳnh Văn Úc

Trên BT5 tôi đọc thấy comment của KC: "Thầy Úc quả là cây bút quái kiệt mà tôi biết. Phải chi thầy cho in các truyện đã có trên blog BT5 thì đã có một quyển sách có giá trịhiện thực… KC".
Cám ơn bạn KC quá yêu nên đã khen. In và xuất bản tôi đã có lần bàn với Kiến Quốc rồi nhưng khó lắm: tài chính, kiểm duyệt, công an phụ trách văn hóa...
Tôi không có quan hệ bạn bè với chủ blog QUANCOCONLINE nhưng người ta đã tự xây dựng cho tôi  Tuyển tập Huỳnh Văn Úc, ai quan tâm có thể vào theo đường link này.
Huỳnh Văn Úc
---
BT5: Cảm ơn anh KC (Trần Kháng Chiến) và tác giả Huỳnh Văn Úc! (Mà cả 2 đều là dân tên lửa - thầy Úc học ở Minsk, còn anh Chiến ở Odessa).

Con số khiêm tốn

Chờ đợi mãi. Lơ lơ quên kiểm tra thì "đùng" một cái,  trưa nay lúc 11g, thấy trên mạng báo "số luợt người thăm BT5" đã vượt qua con số 100.000. 
Xin cảm ơn các quý độc giả (không cảm ơn "quý độc thật"!) đã coi đây là báo ngày, lên thuờng chuyên, góp ý và góp bài thuờng xuyên!
Năm mới 2012 sắp đến, chúc các bác PHAN PHÁI - PHẺ PHẮN !!! (Nói theo kiểu của anh Hai miền Tây "Khoan khoái, khỏe khoắn!").

Chúc mừng Nhất Trung

10g sáng, nhận được tin nhắn của bạn: "Con dâu mới sinh. Có cháu nội đích tôn rồi!".
Xin chúc mừng thằng bạn già đã lên ông nội! Chúc mừng "mẹ đã tòn, con đã vuôn"!
Quả này anh chị em phải mài sẵn răng để chuẩn bị ăn mừng.

Dân Triều trước cái chết của Kim (Video) - ST

Hãy xem video clip do phóng viên Nga ghi hình!

Chị Thanh Hà tâm sự về gia đình

Chị Nguyễn Thanh Hà (k2HV), vợ anh Hà Trọng Tuyên (k1 Trỗi), là con Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn-Hồng Thủy. Chị có tâm sự về các cụ và gia đình trên Quân sử. Mời cùng đọc!

Tchaikovsky và vở ballet "Hồ Thiên nga" (Thủy k42)

Mỗi dân tộc đều có bản sắc nghệ thuật, âm nhạc, vũ điệu dân gian của riêngmình. Nếu một số vũ điệu như Flamenco -Tây Ban Nha, Samba - Brazil, … đã góp phần giúp thế giới hiểu hơn về nền văn hóa của mỗi dân tộc, thì những điệu nhảy Nga cũng như vậy. Những điệu nhảy Nga phản ánh phong cách sống, tính cách con người Nga. Đi kèm theo chúng là những bản nhạc đi sâu vào long người, là những câu chuyện về dân tộc, về những nhân vật lịch sử, về quê hương, đất nướcvà vùng đất Nga vĩ đại.


DƯ LUẬN (ST: Đạt)

Nàng hơi bị đẹp. Từ ngày có nàng về làm việc, cơ quan hơi bị chộn rộn. Mấy cậu cán bộ trẻ đã bắt đầu chú ý ăn mặc, điệu đàng, cố gắng kiếm chút nam châm. Khách đến liên hệ công tác cũng có cái mà nhìn. Mấy tay lãnh đạo cơ quan cũng có thêm cơ sở để mỗi lần nàng mang hồ sơ lên ký thì tay vừa ký mà miệng thì nuốt nước bọt...

Tắm nước nóng mùa đông ở Hưng Hóa (KQ)

Hà Mèo có bài trên Uttroi về tắm táp mùa đông ở TQ. Còn khi về VN, làm gì có lò hơi và hệ thống nấu nước nóng. Chỉ có cái chảo gang đun nước giếng to tướng. Chiều chiều hết giờ nấu ăn, chị nuôi lấp lò và chỉ để lại vài lỗ nhỏ cho thông khí. Than cháy âm ỉ đun cả chảo gang nước. Qua đêm, nước ấm dần; đến sáng sớm thì có chảo nước sôi, dùng để uống cho cả tiểu đoàn.

Sau 40 năm, Võ Nguyên Trọng trở về đất mẹ (KQ)

Võ Nguyên Trọng (1952-1972).
Anh là bạn cùng Trường Văn hóa quân đội-Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi thời chống Mỹ với chúng tôi. Năm 1970 khi trường giải thể, chúng tôi vừa học hết lớp 10 đã đăng kí nhập ngũ. Năm đó Trọng vừa học hết lớp 9 (hệ 10 năm).

Ngày ấy, ba Trọng là cụ Võ Nguyên Lượng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trọng về thị xã sống với gia đình và vào học lớp 10. Cuối năm ấy, cả nước Tổng động viên sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Hàng vạn sinh viên, học sinh đang học dang dở đã đăng kí lên đường; trong đó có Võ Nguyên Trọng.

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Tư liệu quý hiếm chưa từng công bố

Từ hôm nay trên trang "Cựu cầu thủ QĐ TpHCM" bắt đầu giới thiệu những bức ảnh tư liệu quý. Mời cùng xem!

Thêm bài về Triều Tiên

Mời vào đọc ở Quê Choa!

Thơ Con cóc của lính tân binh (Helen)

Cuộc đời binh nghiệp lắm trông gai,
Say mê luyện tập tháng ngày dài.
Dù cho mưa nắng, lòng không quản.
Kiên trì, bền bỉ, vững chí trai.



Thông báo về làm Kỷ yếu k5 (Thế Thịnh)

Trong buổi họp mặt 24/12 tại TpHCM đã có 24 bạn cung cấp thông tin cá nhân (7 đ/c có mặt nhưng chưa viết), vắng 23 (14 TpHCM, 9 tỉnh xa). Như vậy phía nam 30 ban chưa có thông tin cá nhân.
Dự định:
 - Về thông tin cá nhân: Sẽ gửi phiếu theo đường bưu điện cho 30 đ/c để lấy thông tin và ảnh. Khi có thông tin tôi sẽ nhập dữ liệu, khi hoàn tất sẽ chuyển toàn bộ cho BLL.
 - Về ảnh: đã có 5 người nộp ảnh, sẽ thu tiếp ảnh của 30 đ/c và số khác có thể; số còn thiếu chắc phải cắt từ các ảnh chụp tập thể thôi.
Việc này chắc phải mất vài tháng. Đề nghị liên hệ với K5 ngoài Bắc cùng xúc tiến. Nếu 12/2012 hoàn thành được thì quá tốt.

Truyện ngắn: NẠP PHI (Huỳnh Văn Úc)

Sang đến năm nay thì Cụ đã bước qua tuổi 90 được vài năm. Hãng Electrolux ra đời và hoạt động đã được hơn 90 năm, thỉnh thoảng họ tìm được trong dân gian những chiếc máy giặt Electrolux 80 năm vẫn chạy tốt. Vâng! 80 năm vẫn chạy tốt, chắc chắn là chỉ với máy giặt Electrolux. Đó là ta nói chuyện máy móc.

Ô hô, ô hô... Blogspot lại dzô được rồi !

Thử vào lại Bogspot thấy dzô. Mẹ, cứ như ma chơi, bố ai mà theo kịp!
Sáng nay đã mở 'http://bantroik5sg.vnweblogs.com'. Có mấy tin bên đó. Hãy click xem thử!
Nay lại chuyển về Báo liếp nhé!!!

Cách cấp cứu blogspot

Sáng nay chợt nhớ ra vụ vượt tuờng lửa Firewall hay dùng Proxy mà Bantroi đã huớng dẫn cách đây khá lâu. BT5 về Google và ghi Proxy. Lập tức có huớng dẫn thực hiện. Nay blogspot đã vào đuợc. Các bạn thử làm!
Chúc thành công!

Thăm chú Nguyễn Thọ Chân (Kháng Chiến)

Cụ Chân và tác giả.
Sáng 27-12, tôi cùng anh Hồ Xuân Nguyên rủ nhau thăm chú Nguyễn Thọ Chân. Anh Nguyên là con trai lớn của  Bí thư thành ủy Sài Gòn-Gia Định Hồ Xuân Lưu (tức Trần Quôc Thảo) hy sinh 1957, bạn chiến đấu của chú Chân  trong Kháng chiến chống Pháp. Còn cha tôi và chú Chân gặp nhau vào 1942 trong một cuộc họp do ông Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Thường vụ trung ương, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ triệu tập bàn về việc phối hợp hành động của phong trào cách mạng tỉnh Hà Đông (do chú làm bí thư) với tỉnh Hà Nam (do cha tôi phụ trách). Hai chúng tôi là con cháu đến thăm bạn chiến đấu của bậc sinh thành, một việc làm rất  tình cảm, thiêng liêng, nhân dịp sắp sang năm mới 2012.

Bài thơ "Viếng mẹ"

Sau khi viếng mẹ Nhung về, tôi xúc động viết vài dòng tặng mẹ và tặng AHLS Huỳnh Kim Trung - bạn của chúng ta. (KQ).

Tiễn mẹ hôm nay không phải là con trai
Mà là những thằng bạn nó
Con của mẹ đã ra đi truớc đó
Đến nay sắp tròn bốn chục năm
Cũng chừng ấy năm chịu đựng âm thầm
Mẹ cắn răng cho nuớc mắt lặn vào trong
...
Không có con nhưng mẹ có chúng nó
Những thằng bạn đến thăm mẹ thay con
Đến hôm nay chúng lại thắt khăn tang
Thay con, đưa mẹ về bên ấy
...
Ngày con đi vừa tròn hai muơi
Còn chúng nó nay vừa sáu chục
Chỉ ít giây nữa mẹ, con ta gặp mặt
Cuộc hội ngộ sau bốn chục năm


(Trước phút giây đội tiêu binh của CCB phường vào phủ Quân kỳ lên quan tài của má).

Viếng mẹ AHLS Huỳnh Kim Trung

Chiều qua, 5g, anh em k5 cùng Bùi Dũng Sô k4 tập trung viếng mẹ Trần Thị Nhung, mẹ bạn Kim Trung. BLL truờng gửi vòng hoa vào cùng vòng hoa của k5 HN có ghi "Các bạn của AHLS Huỳnh Kim Trung k5TSQNVT kính viếng mẹ!". Bắc Hải từ Úc về cũng có mặt.
Bác Huỳnh Kim Truơng, ba Trung, đã 93 vẫn ngồi bên linh cữu đáp lễ. Chúng tôi lần lượt thắp huơng rồi vòng qua linh cữu, nhìn mặt mẹ lần cuối. Khi đến với bác, cụ đọc tên từng thằng. Trí nhớ của cụ tuyệt hảo.
Hai thằng Công Truờng, Chỉnh Huấn - chụp cùng Kim Trung, ảnh đuợc in trong Tập 1 SRTKL - chờ đến phút chót, khi CCB phuờng phủ quân kỳ lên áo quan mẹ mới về.
Mấy thằng (Tấn Mỹ, Nhất Trung, Toàn Thắng, Duơng Minh) còn kéo nhau ra quán Kỳ Đồng. Gặp KTS Lưu (ông anh họ đằng vợ), kịp báo tin để Lưu cùng anh Muời (Hội KTS Tp) đến viếng.

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Tiễn mẹ đi, nhớ đến con trai - AHLS Huỳnh Kim Trung

Xin cùng đọc lại bài thơ  "Nhớ sao thằng bạn hay cười" của Khánh Hòa k5 viết sau đêm dự đám giỗ lần thứ 31 của Huỳnh Kim Trung về. Nay mẹ đi, đã sắp giỗ 41...

Văn hóa Mỹ... (4) (ST)

Mời nghe về Văn hóa thể thao!

Dân ca: GÁNH LÚA (Thuỷ k42)

BT5- Theo đề nghị của bác Kháng Chiến, cháu có bài viết về dân ca. Xin trân trọng giới thiệu!

Ông Lý Toét mà cắp cái ô.
Đi ra phố gặp lúc mưa to
Có bác Xã Xệ mà muốn đi nhờ
Tay thì vời vợ, miệng thét bô bô
Kìa ông Lý, thục nhĩ ra sao
Gọi như thế mà chẳng xem sao
Giá có cúp rượu thì đến chơi liền
Đi nhờ một tý thì cứ vênh vênh
Ồ ông Xã thật rõ lôi thôi
Ô tôi năng cụp mà bất năng xoè
Năng dựng đầu hè mà bất năng treo.

Lại thông tin về Bắc Triều (ST: Quang Việt)

Mời đọc!

Trang thơ: Những bài thơ của Thầy Nguyễn Phong viết về Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi

Thầy Nguyễn Phong là giáo viên Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi thời gian từ 1966 - 1969. Thầy hay làm thơ và có nhiều bài thơ về trường Trỗi. Những buổi sáng tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm gặp Thầy, chúng tôi được Thầy tặng cho những bài thơ do chính tay Thầy viết. Rất xúc động khi đọc các bài thơ Thầy viết về chính ngôi Trường của mình. Sau đây là ba bài thơ của Thầy Nguyễn Phong viết về trường Trỗi, xin đăng để mọi người cùng đọc (Ngô Thế Vinh k5).


 An Mỹ      

An Mỹ ngày xưa có những tên
Trường Trỗi chúng ta không thể quên
Khóa Ba ở nhà dân Trại Bưởi
Trại Cau nơi khóa Bốn đóng quân
Quanh gốc Đa to là Hiệu Bộ
Và Suối Chì nơi ở khóa Năm
Chung quanh đầy những vườn cây Bứa
Đường gập ghềnh lên vực Bom Bom
Khi chiều về mặt Trời gác núi
Bên kia Tam Đảo đất Tuyên Quang
Có Cây đa Tân Trào lịch sử
Là khu căn cứ địa Sơn Dương
Rồi đây mãi mãi còn ghi nhớ
Tên những nơi xưa gắn với Trường.
                        An Mỹ - 10/1995


Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Thông báo của BLL truờng

1. BLL truờng VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi tổ chức dự Lễ truy điệu LS Võ Nguyên Trọng k6, tại Nhà tang lễ Quân y 354, phố Đội Nhân, Ba Đình, lúc 8g ngày 30/12/2011. Sau đó gia đình đưa hài cốt LS về Công viên Vĩnh Hằng, Thạch Thất, HN.
2. Đại diện BLL truờng VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi sẽ đến viếng bác Trần Thị Nhung, mẹ AHLS Huỳnh Kim Trung, tại TPHCM.

Theo yêu cầu của anh em

BT5 nhận đuợc yêu cầu post lên 1 số bài hát, câu vè, thơ Bút Tre mô tả cuộc sống đương đại. Nay gửi anh chị em đọc cho vui:
1. Trăn trở về "lăng": Nay khắp nơi xây dựng nhiều sân Golf, nhiều resort, khu vui chơi giải trí, nhiều lăng tẩm... nên "Con thấy Lăng Cô đẹp hơn Lăng Bác..."(!).


Chuyện ngày gặp mặt

Một năm có một lần gặp chính thức. Chuyện như pháo rang.
Thầy cô giáo của ta. Hai trò (phải) còn bạc hơn thầy.

1. Các thầy đã "xoá mù tin học":
Thầy Trọng vốn là sếp của Đại diện báo QĐND phía Nam. Là sếp nên bài viết ra trên giấy, có lính tráng chép vi tính. Vậy mà thầy tự học và có cái lap-top ngay nhà: "Sáng nào cũng phải vào BT5, Uttroi... và BBC. Quen rồi. BT5 của các em có khá nhiều tin. Anh em Trỗi hải ngoại, rồi Đạt bột có nhiều sưu tập hay".


"Ký sự Trại Cờ", giờ mới có ảnh (BT5)

Đã có Ký sự (tác giả Đỗ Quang Việt) về lễ đón nhận Huân chuơng Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tại Phân hiệu 2 Trung cấp KT PKKQ, nhưng thiếu phần ảnh.
Vừa nhận đuợc 6 ảnh của anh em Phân hiệu 2 Truờng Trung cấp KT PKKQ, vội đăng tải kẻo hết tính thời sự.
Gắn huân chuơng lên Quân kỳ.
Có thể đọc lại Ký sự  tại đây!

Tản văn: Lạnh Sài Gòn

Đêm qua lành lạnh. Tối ngủ không bật quạt, chỉ mở he hé cửa sổ để lấy không khí bên ngoài. Vậy mà đêm tỉnh giấc thấy gió lạnh lùa qua khe cửa. Chả khác gì đầu đông ngoài Bắc. Kéo tấm chăn mỏng che kín ngực và chân. Ngủ tiếp.
Sáng đi thể dục. Lạnh, phải khoác thêm cái áo gío 2 lớp (mọi khi ở trần, cùng lắm là mặc áo pull) và kéo phẹc che kín cổ. Không khí ngoài trời chỉ 17-18 độ. Lúc 5g30 mà trời vẫn tối đen, mây bao phủ kín bầu trời.
Sáng 7g có điện thoại Ngô Thế Vinh từ Hà Nội. Vinh khoe đang đi bộ cùng Hoàng Quốc Hùng ở Bờ Hồ: "Trời ngòai này lạnh lắm, chỉ 7-8 độ. Nhưng chúng tớ vẫn đi. Nếu có ra thì nhập đội nhé!".

TIN BUỒN

Bác TRẦN THỊ NHUNG, Quân y sĩ, mẹ AHLS Huỳnh Kim Trung, từ trần hồi 22g ngày 25/12/2011 tại nhà riêng.
Lễ viếng: từ 14g ngày 26/12.
Lễ truy điệu: 6g sáng ngày 28/12.
Địa điểm: Nhà tang lễ TP, 25 Lê Quý Đôn, Q3.
Khoá 5 tập trung viếng lúc 17g ngày thứ ba, 27/12/2011.
Kính báo!

Ca khúc hay: Lời ru cho con (Thuỷ k42)

Ngồi nghe biển hát rì rào
Như lời ru từ thuở ấu thơ
Nghe lời mẹ hát mơ màng con say…
Mỗi khi nhắc đến một bộ phim và một bài hát về Mẹ, hẳn ít ai không nhớ đến bài hát “Lời ru cho con” – nhạc phim trong bộ phim “Của để dành”. Được sản xuất từ năm 1999, diễn xuất tuyệt vời của diễn viên Hoàng Yến trong vai bà Vi – một người mẹ hiền hậu và bao dung hết mực vẫn gây xúc động cho người xem mỗi lần nhắc lại.


Chuyện nên biết (ST và PT: Trần Đình)

Chữ nghĩa Tầu qua ảnh khỏa thân của Ngải Vị Vị

(Ngải là ai, sự lỗi lạc tài ba của bậc học giả đến mức nào và nỗi gian truân  sỹ phu họ Ngải đã chịu ra sao, xin bạn đọc tìm hiểu qua cái tên Ngải Vị Vị trên  mạng toàn cầu của Google. Ngải ra tù  nhưng chưa thoát tội . Cái tội chụp ảnh khỏa thân còn nặng hơn tội trốn thuế!). 

Bức ảnh  chụp Ngải ngồi khỏa thân chung quanh có 4 người đàn bà, kẻ đứng người ngồi, trần  như nhộng,  phát tán trên mạng cách đây gần 2 năm.

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Họp mặt k5 SG ngày 24.12.2011

Chuyện cờ TQ có 6 sao

Vừa mới có tin, bác Huỳnh Úc đã tức giận gửi ngay ảnh cho BT5. Thấy chuyện quá vớ vẩn, chả muốn đưa. Nay thì thế này: Bộ Ngoại giao đã kỉ luật cán bộ gây sai sót.
Tất nhiên có sai thì có sửa, như việc BT5 đưa nhầm tin "cháu Huy là cháu ngoại Cao"(!). Còn như việc tày đình như thế, để con cháu ta mang cờ 6 sao ra đón ông Tập thì... quá là vớ vẩn. Công chức thời nay làm việc tắc trách quá mà vẫn lĩnh luơng đều đều. Ôi, thật sỉ nhục!
Xem lại bên Uttroi !

Chuyện nhặt bên đám cưới con trai Lê Tất Thắng k4

Là bạn cũng lâu lâu nên đuợc "phá giới" cùng dự với anh em k4. Nói vậy toàn "quân ta" cả.
Cuờng, con Thắng, sống với mẹ bên Đức (ở Hannover). Cô dâu là dân Lao Cai. Giờ về Viện Goeth dưới HN học tiếng Đức để sang sống "bển".
Tiệc cưới gọn nhẹ, chỉ toàn người thân. Lính Trỗi làm 2 bàn vì đã tổ chức cưới cả trên Lao Cai rồi. Gặp cả chú Toàn Thịnh và Thắng Mỹ, em Tất Thắng cùng nhiều quan chức Q2 - cơ quan cũ của Thắng truớc khi về Ban Tuyên giáo TW.
Mời xem hình ảnh bố Thắng cùng bạn và 2 cháu.

Văn hoá Mỹ qua lời... (3) - ST

Mời xem!

Đàn anh k1 đón bạn hiền

Anh Hoàng Triệu Hùng (Hùng "thổ") từ HN vào dự đám tang mẹ vợ anh Nghĩa "voi" (nguyên Giám đốc Học viện HK). Sau đó có cuộc giao lưu với nhóm bạn nhỏ k1 tại nhà anh Thanh Tường. Đây là cuộc hội ngộ chia tay năm cũa 2011 và đón năm mới 2012.


Truyện ngắn: Người tình trong mộng (THuỷ k42)

Miền Bắc, trời đang trở lạnh. Cái lạnh của miền Bắc cộng với không khí của mùa giáng sinh an lành ấm áp đã đưa tôi trở về tuổi thơ tươi đẹp hồn nhiên với những kí ức khó quên. Tuổi thơ của tôi là những kí ức về ông bà nội.

Trỗi anh tặng Trỗi em

Ngày 23/12, anh Duơng Thanh k3 (thay mặt Hội Golf TPHCM) đã mang quà - thiết bị y tế hiện đại, đặc chủng - thông qua Viện 175 tặng Bệnh xá đảo Truờng Sa Lớn. Bạn Phục Quốc k4, Giám đốc cùng BS Hồng Sơn k14HV (em rể Bắc Hải) Phó giám đốc Viện 175 đã tiếp nhận.  
Mời xem tin!

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Họp mặt k5 tại TPHCM


Sáng kiến hay của Kha Tư  Xô, phải chụp
ảnh trước khi ăn, không thì lộn xộn lắm. Hay!
Sáng nay tại Khách sạn Ba Son đã có cuộc hội ngộ cực vui.
Cô Phạm Thị Thục, thầy Phạm Đình Trọng, thầy Phan Trung Chinh, thầy Mai Duy Vọng, đặc biệt có thầy Đoan mới chuyển từ HN vào - đã đến dự.
Khách mời các khóa: Các anh Thanh Tường k1, Quốc Dũng-Tài Chung k2, Khánh Tường k3, Dương Minh-Toàn Thắng-Dũng Sô-Thanh Minh k4, Duy Đảo-Hà Mèo k6.
Đặc biệt có Tâm - CCB K1, E46, F1, đồng đội của LS Võ Nguyên Trọng k6, người trực tiếp đón Trọng lên - cũng đến dự. Bạn đã tặng ta toàn bộ số ảnh của lần tìm kiếm Trọng cùng Đội quy tập K92 Kiên Giang. Thật cảm động. Từ hôm nay Tâm trở thành bạn quý của k5, k6.





CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2011 (Thủy k42)

Ngày lễ Giáng sinh đã đến!
Lễ giáng sinh còn được gọi là Nô-el, hay Nô-en (từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta) là một ngày lễ quốc tế kỷniệm ngày Chúa Giê-su sinh ra đời của phần lớn người Cơ Đốc giáo. Họ tin là Giê-su được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của Đế quốc La Mã giữa năm 6TCN vào năm thứ 6.
Một số nước ăn mừng ngày này vào 25 tháng 12, một số nước lại vào tối ngày 24 tháng 12. Tuy nhiên, những người theo Chính Thống giáo Đông phương vẫn sử dụng lịch Juliêng để định ngày này, cho nên họ tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 theo lịch Gregory. Câu chuyện kể rằng:
Khi Chúa Giê-su cất tiếng khóc chào đời tại Bethlehem trong một cái máng cỏ, ba vị vua phương Đông đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình với Chúa. Họ mang đến ba món quà quý giá, đó là vàng,trầm hương và chất nhựa thơm. Vàng tượng trưng cho vương quốc của ngài, trầmhương tượng trưng cho linh hồn của ngài và chất nhựa thơm biểu hiện hình ảnhngài bị đóng đinh trên cây thánh giá.
Ba vị vua rất giàu có nhưng những người dân nghèo hầu như chẳng có tài sản cũngmang đến bất cứ những gì họ có thể để tỏ lòng thành kính với Chúa Hài Đồng. Những người chăn cừu tặng ngài hoa quả và những món đồ chơi nhỏ do chính họ tạo ra để chào mừng ngày chúa chào đời. (Theo Wiki).

Nhân ngày lễ lớn trên toàn thế giới, xin gửi đến các bạn lời chúc giáng sinh an bình và năm mới may mắn qua các ca khúc giáng sinh. Xin cùng thưởng thức:
Ca khúc Feliz Navidad ( Ca khúc chào mừng giáng sinh của cácnước nói tiếng Anh và Tây Ban Nha).

Ca khúc Arre Borri quito (Ca khúc chào mừng giáng sinh củaTây Ban Nha).
Liên khúc Giáng sinh (Ca khúc chào mừng giáng sinh của Việt Nam và các nước trên thế giới).

Giao lưu bạn Trỗi k5 Bắc - Nam

Nghe tin sáng nay ngoài Bắc trở lạnh. Ở TP sáng nay trời âm u, mọi khi có thể mặc quần soóc, áo ngắn tay nhưng hôm nay phải diện đồ dài. Cũng lành lạnh.
Sáng nay từ 9g, tại Nhà khách Ba Son TPHCM và ngoài HN tại Bia hơi Hải Xồm, 23 Nguyễn Đình Chiểu, anh chị em k5 tổ chức họp mặt truyền thống. Sẽ có cầu viễn thông "giao lưu trực tuyến".
Chúc gặp mặt vui vẻ, thành công! Chúc không có ai quá chén!
Phía Nam xin gửi lời hỏi thăm và chúc mừng Năm mới đến thầy cô, gia đình bạn bè trường Trỗi!

TRĂN TRỞ (Kháng Chiến)

Mấy ngày hôm nay, lên mạng tôi cứ loanh quanh trứơc sự kiện băng hà  “Lãnh tụ vỹ đại” của nhân dân Triều tiên “anh em”. Tôi loanh quanh vì  từ bé tôi được giáo dục rằng, nhân dân Triều Tiên cùng cùng phe XHCN với Việt Nam ta. Nhớ lại thời ấu thơ,  năm 1959 hồi học lớp 4 tôi từng  cầm cờ, xếp hàng cùng nhân dân Hà Nội chào đón Nguyên soái Kim Nhật Thành khi  ông thăm Việt Nam.  

Cháu nội bạn anh Cao trong cuộc thi quốc tế

Trên blog của Cao Cẩm Quỳ có hình ảnh về cuộc thi quốc tế ở Malaisia, ngày 4/12 vừa rồi. Cháu nội anh Nguyễn Văn Đồng, bạn anh Cao, cũng dự thi và đoạt giải. Nhìn thấy các cháu thiếu nhi ta thắt băng-rôn đỏ trên đầu "Tôi yêu VN". Thật cảm động!
Mời xem!
(Có nhầm lẫn, bài đã sửa. Xin lỗi bạn đọc!)

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Văn hóa Mỹ qua lời du học sinh 2

Mời xem!

Xóm Đạo trước mùa Giáng sinh

Nay đã là phố là phường nhưng tôi vẫn cứ thích gọi nó là xóm. Xóm Đạo. Cái xóm Đạo ấy có nhà thờ Bác Ái, (Nghe cái tên đó đã thấy "rất Công giáo", rất nhân từ hướng thiện), chỉ cách nhà tôi có dăm chục mét. Nhà thờ không to cao, hoành tráng như nhiều nhà thờ khác. Vậy mà sớm nào từ 4g đã gióng chuông cho con chiên thức giấc, dậy đọc Kinh Thánh.

Chắt đích tôn (KQ)

Trần Việt Dũng, con bác cả nhà tôi. Trong đại gia đình nhà 99 thì cháu là cháu đích tôn. Dũng năm nay ngoài 30, chín chắn, là luật sư, gương mẫu trước chục thằng cháu trai của đại gia đình. Theo mọi người đánh giá thì Dũng "xứng đáng là "đít tôn"!".
Vợ chồng cháu được 2 con trai. Xét về họ thì 2 đứa vai chắt.
Đây là cháu lớn Bim, vừa qua sinh nhật lần thứ tư hôm 17/12/2011. Bim nhanh nhẹn, hiếu động, luôn tay luôn chân. Ông bà và ba mẹ phải rèn nhiều.
Hy vọng các cháu sẽ không phải vất vả như đời các cụ và ông bà!

Hình ảnh về Tiểu đoàn Trinh sát 47 QK7

Đơn vị này vốn là D46 Đặc công Trinh sát Miền, AHLLVTND, đơn vị cũ bạn Đỗ Tấn Mỹ.
Mời bạn xem phóng sự!

Đọc thơ Bảo Sinh

MỜi vào Bee!

Hạnh phúc của những người lính (KQ)

Sáng nay điện thọai cho Võ Nguyên Tuệ k9HV (em trai LS Võ Nguyên Trọng k6) nhờ chỉnh sửa bài viết chính xác, kịp gửi đăng trên báo QĐND số tới. Chú em đã giải thích tường tận về "đường dây" của CCB Trung đoàn 46, đồng đội của Trọng...
... Bắt đầu từ anh Quyết (hiện sống ở Thái Nguyên, cả đời đi tìm anh trai là LS E46 nhưng chưa thấy, vậy là đi tìm đồng đội), tới anh Tâm (TPHCM, người trực tiếp xuống Kiên Lương đón Trọng) và anh Hải (HN, người kết nối cuối cùng với gia đình). Họ chính là người tích cực giúp đỡ gia đình tìm ra mộ phần LS Trọng cùng 7 LS đồng đội (trong đó có LS Lương (anh trai cô Hương) ở Hải Phòng. Chuyện này còn kì lạ hơn!).
Có số máy, tôi điện thoại ngay cho anh Tâm. Lính tráng gặp nhau sao mà dễ thế, chả câu nệ gì sau vài lời giới thiệu.
Ngay sau đó anh Tâm nhờ con "gia công" mấy tấm ảnh (vì mới tập tọe "chơi" máy tính) khi đi tìm và đón Trọng lên.

DỰ ĐOÁN ĐÁNG KINH NGẠC VỀ NƯỚC MỸ (ST: Đạt)

George Friedman, người sáng lập và là Chủ tịch Công ty Dự báo chiến lược STRATFOR,                  một think-tank phi chính phủ hàng đầu thế giới từng dự báo chính xác một số sự kiện chiến lược.      Cuốn sách 100 năm tới của ông đưa ra những dự đoán đáng kinh ngạc về nước Mỹ.
                                                 








“Tôi đưa em sang sông “ - một ca khúc mà tôi yêu thích (Thủy k42)

Ca khúc được ra đời trong hoàn cảnh, theo lời kể của tác giả Nhật Ngân: ”Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng lớn lên tại đất Sài Gòn náo nhiệt. Những ngày tháng thơ ngây tại trường trung học có lẽ khôngbao giờ phai mờ trong trí nhớ của tôi, bởi ở đó tôi đã để trái tim mình rung độngtrước cô bạn chung lớp tên Thanh. Tình yêu học trò trong sáng lắm, chỉ cảm nhậnqua ánh mắt, nụ cười chứ đâu có dám ngồi gần, dám nắm tay. Những khi tan trườngsóng bước bên nhau cũng không biết nói câu gì, chỉ biết …đá cái lon sữa bò khua vang đường phố.


Nhìn xem dân Triều sùng bái lãnh tụ Kim (ST: KC)

Mời xem video clip!

Chào đón ngày 22/12

Chiều qua ra sân Phú Nhuận (công viên Sân Golf Gia Định) xem đội Hà Nội Phương Nam đá với CLB Doanh nhân SG. Sau thời gian chuệch choạc, hôm nay đội hình khá hơn, anh em ra khá đủ và có bổ sung thêm một số bạn trẻ. Kết thúc thắng Doanh nhân 4-1.
Về, mấy đàn em từng khoác áo lính (Sơn "bãi xe" từng đá PKKQ, Dũng "lù" và Lân "đá khó" đá QKTĐ) cùng Hoan, Lân, Minh "râu" (đều dân Hà) rủ ra Vườn Dừa uống vài lọ mừng Ngày QĐ. Quán hôm nay kín khách (chắc toàn lính?), dzô dzô liên tục.
Làm vài lọ rồi về.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Quà tặng các bác lính già nhân 22/12: "Vũ khúc Hungari số 5" (Thủy k42)

Johannes Brahms (7/5/1833 – 3/4/1897) tại thành phố cảng Hamburg, miềnBắc nước Đức, là một nhà soạn nhạc, chơi đàn pianovà chỉ huy dàn nhạc người Đức. Ông là con trai thứ hai của Johann Jakob Brahms, một nhạc công kiêm ca sĩ đường phố. Giống như rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng khác, cậu bé ngay từ nhỏ đã được khuyếnkhích thiên tài âm nhạc của mình.

Y học thường thức: Thừa i-ốt sẽ rất nguy hiểm (ST: Quang Vinh HV)

Bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) nói: “I-ốt là chất cần thiết cho cơ thể, nhưng quan trọng là dùng với liều lượng có giới hạn theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Nếu dùng quá nhiều, gây dư thừa trong cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng độc giáp, nói dễ hiểu đó là cường giáp (cường giáp do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do nồng độ i-ốt trong cơ thể quá cao). Biểu hiện thường gặp của tình trạng cường giáp là làm cho nhịp tim nhanh, rụng tóc, sụt cân, cơ thể thường nóng bức. I-ốt còn đi qua nhau thai, do vậy nó sẽ ảnh hưởng lên thai nhi, ảnh hưởng sự phát triển của trẻ. Do vậy, khi sử dụng thuốc i-ốt để điều trị cho người bệnh, bác sĩ cũng cân nhắc rất kỹ lưỡng”.

Vừng đông đã hửng sáng!

Ăn theo Hà Mèo bên Uttroi, chúc mừng Ngày QĐNDVN 22/12 !!!
Lúc này là 5g17', bầu trời thành phố vẫn đen kịt. Những ngày này do ảnh hưởng của cái rét từ ngoài Bắc mà trong này hôm qua có mưa phùn, trời sậm sụt. Chúng tôi đang chờ vừng đông hửng sáng của đúng ngày 22/12.

Trại Cờ ký sự (Quang Việt k2)

Các bạn đã xem phóng sự ảnh "chuyến trở về Phố Thắng chính thức" của trường Trỗi. Ảnh do các em ở Trại Cờ gửi, nội dung do BT5 chú. Đúng là "tam sao thất bản", nhất là tấm chụp trước phòng họp thôn có 3 chị nuôi từng công tác ở trường Trỗi thì "chua" là có các bà, các cô. Nay sửa theo đính chính của bác Việt và giữ nguyên bài cũ để kỉ niệm! - BT5.
Ba chị trong ảnh (từ trái sang phải): Chị Hiếu (Trại Hòe - Đại Từ - Quế Lâm, người
đã từng khêu "cái ghẻ" cho lính Trỗi); chị Khải, chị Ninh (vợ anh Bề - cựu bí thư
chi bộ thôn Ngọc Tân) - 2 chị này không sang TQ, chỉ theo trường lên Đại Từ.

Chuyện về Kim (ST: KC)

Mời xem blog bạn!!!
Bao giờ dân Triều hết khổ???

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Lời chúc mừng nhân Ngày QĐ 22/12 từ 1 bạn trẻ

Cac bac, cac co, cac chu kinh men !
Ngay mai la ngay Quan doi nhan dan Viet Nam. Muon gui toi cac co, cac bac, cac chu that nhieu tinh cam nhan ngay 22-12 nay. Muon gui mot loi chuc that hay thay cho nhieu dieu muon noi. Muon thoi gian quay tro lai de chau co the co mot "ngay vao linh" day ky niem nhu cac ban sinh vien HVKTQS va thanh si quan quan doi de duoc dam minh trong am huong hao hung cua nhung nguoi linh dang huong ve ngay Quan doi nhan dan Viet Nam hom nay...
Bao nhieu dieu uoc muon ay de chau tung ngay doi theo nhung hinh anh dep, nhung bai viet hay duoc post len tren blog nay. Noi day, BT5 la "nhip cau noi nhung bo vui" cua bao trai tim huong ve ky niem mot thoi hao hung ma oanh liet, noi bao con nguoi dang song binh di ma rat doi tu hao...
Thay cho loi chuc mung, chau gui toi chung vui cung Bao liep nhung hinh anh tuyet dep. Chuc cac bac cung cac co, chu luon manh khoe va hanh phuc!
 Chau la Vien Thach
(Laptop cua chau co van de ve phong chu, chua sua chua duoc nen chau viet khong dau, bac thong cam!).
---
BT5 xin cảm ơn những tình cảm chân thành của Viên Thạch. Mong bạn mãi là 1 độc giả thân thiết của Báo liếp!

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý (1925) - ST: Đạt

Thêm chú thích
Một trong những nhạc sĩ được  phỏng vấn ở chương trình Asia 55 này đã để lại thật nhiều ấn tượng và  nỗi bàng hoàng xúc động cho khán giả là nhạc sĩ lão thành Nguyễn Văn Tý.  Cuộc đời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý khá thăng trầm và nhiều lận đận từ  những ngày còn trẻ cho đến lúc tuổi già xế bóng như hiện giờ . Trong  đoạn video clip phỏng vấn ông vào năm 1995, chúng ta thấy nhạc sĩ Nguyễn  Văn Tý thật khoẻ mạnh, yêu đời và rất vui vẻ tâm sự về bài hát Dư Âm  của ông sáng tác cách đây gần 60 năm với những kỷ niệm và những cảm xúc  như mới vừa xãy ra và nhắc lại những lời ca êm ái mượt mà trong bài hát.  Nhưng trong đoạn phim sau đó, khi gặp lại ông vào tháng 5 năm nay  (2007), nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã tỏ ra thất vọng chán chường, và phát  biểu những lời không ai có thể ngờ được như:

Phóng sự ảnh: Về với Trại Hòe, Phố Thắng

Tại đình của thôn Trại Hòe, đoàn vào chào
các cụ - Thành hoàng làng.


Tác hại của thuốc bổ (ST: Quang Vinh HV)

Hay người ta uống thuốc bổ đơn giản vì nó… bổ, mà ít người ý thức được rằng có thể thuốc bổ sẽ gây hại khi chúng ta không biết cách dùng. Có thể nói, thị trường thuốc bổ hiện nay rất phong phú và… bổ đủ thứ. Từ thuốc làm trẻ hóa, thuốc tăng cường sinh lực, thuốc tăng chiều cao cho trẻ, thuốc để ăn ngon cho tới thuốc bổ não… Việc mua thuốc bổ rất dễ dàng ở các hiệu thuốc tây.

Nhạc sĩ hải ngoại: Trần Thái Hòa (Thủy k42)

Trần Thái Hòa là một nam ca sỹ mà tôi rất yêu mến. Anh sinh ngày 28 tháng 1 năm 1973 tại Ban MêThuột, là con thứ ba trong một gia đình có 4 nguời con. Song thân anh là nguờiHuế, vào Ban Mê Thuột sinh sống từ năm 1969. Ðến năm 1982 thân phụ anh và nguờianh cả xuống Sài Gòn, để qua Mỹ năm 1983. Cho đến cuối năm 1993, những nguờicòn lại trong gia đình – trong số đó có Trần Thái Hòa . Những năm đầu tiên ở Mỹ,Trần Thái Hòa theo học tại Santa Ana College cùng một lúc đi làm một số công việcvặt để giúp đỡ gia đình. Sau đó anh đuợc học bổng để theo học trường đại họcSan Diego về ngành "computer science".

CLB Cựu cầu thủ QĐ tại TpHCM

Ngày 10/12/2011, nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Quốc phòng toàn dân, tại TpHCM, các cựu cầu thủ QĐ sinh sống tại đây đã hội nhóm, lập CLB Cựu cầu thủ QĐ tại TpHCM.
Từ ngày 20/12/2011, CLB đã có blog của mình:
http://cuucauthuqdtphcm.blogspot.com/
Mời các bạn vào thăm!

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Chuyện có thật 100% (Trần Đình)

Năm 2009, lần đầu Tổng thống Mỹ cho một quốc gia ngoài Mỹ làm lễ thượng cờ trên ngọn đồi Vườn hoa sau Nhà trắng. Cờ TQ đã được chọn nhân chuyến thăm Mỹ của Hồ Cẩm Đào.
Nhưng... lá cờ bị treo ngược, phải kéo lên hạ xuống 4 lần cùng với việc bài Quốc ca phải hát đi hát lại 4 lần! Người TQ thì kiêng số 4 (con số có cách phát âm - Tứ (shi) gần với âm chữ "Tử" nghĩa là "chết"!).
Truyền thông TQ cấm ngặt Video Clip này phát tán, nhưng...
Xin gửi đến các bạn để cùng chia sẻ.     

BLL trường Trỗi lên thăm Trại Cờ, Trại Hòe

Nhận lời mời của Chỉ huy Phân hiệu 2 Trường trung cấp Kỹ thuật PKKQ, sáng nay BLL trường ta do Thiếu tướng Bùi Quang Vinh, trưởng ban, có mặt tại Hiệp Hòa dự ngày hội nhân kỉ niệm 52 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Trong đoàn còn có các anh Chu Kì Minh, Đỗ Quang Việt, Ngọc Giao k2, Lê Trung Nghĩa, Vũ Hòa Bình k4, Thắng k6...
Đây là chuyến thăm chính thức của trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi tới đơn vị đang đóng quân tại doanh trại đầu tiên của nhà trường từ tháng 3/1965 đến tháng 8/1965. Kể từ hôm nay, Phân hiệu 2 cùng thôn Trại Hòe (Phố  Thắng) trở thành những cơ sở thân thiết như xã Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên (8/1965-12/1966) và Tp Quế Lâm, Trung Quốc (1/1967-8/1968) cùng Lữ đoàn Công binh 543 QK2 (Hưng Hóa), Trường Kỹ thuật Công binh Trung Hà (9/1968-6/1970).
Chiều, sau bữa liên hoan, đại tá Hạnh Chỉ huy trưởng phân hiệu đã dẫn đoàn sang thăm Trại Hòe.
(Mong nhận được bài và ảnh từ HN gửi vào).

Ngọn nến Giáng sinh năm nay

Cầu chúc một mùa Giáng sinh an lành cho mọi người, mọi nhà!

Nhạc kịch Carmen (Thủy k42)

Carmenlà một vở nhạc kịch opéra Pháp của Georges Bizet. Lời nhạc của Henri Meilhac và Ludovic Halévy, dựa trên tiểu thuyếtcùng tên của Prosper Mérimée, lần đầu xuất bảnnăm 1845, tiểu thuyết này lại bị ảnh hưởng từ bài thơ tường thuật TheGypsies (1824) của Alexander Pushkin. Mérimée đã đọc bài thơ trong tiếng Nga năm 1840 và đã dịch nó sang tiếng Pháp năm 1852.
Tác phẩm văn học mang tên Carmen của nhà văn người Pháp Prosper Mérimée là một đỉnh cao nghệ thuật, một tác phẩm mà nhiều văn nghệ sĩ các nước đã dựa vào để sáng tác thành những vở ca kịch, vũ kịch xuất sắc. Georges Bizet là một trong những người đó, và là người thành công nhất với hình tượng nàng Carmen.

Tin hot nhất ngày 19/12: Giao hữu Lão tướng Thể Công và Cựu cầu thủ QĐ tại TpHCM

Chiều qua 19/12/2011, trên sân vận động QK7, đã diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa 2 đội - Lão tướng Thể Công và Cựu cầu thủ QĐ tại TpHCM.
Nghi thức Chào cờ.
Các nghi thức được tiến hành đầy đủ nhưng đặc biệt vì đây là lần đầu tiên có cuộc giao lưu đầy ý nghĩa của "các thế hệ vàng trong làng bóng đá QĐ" được Quỹ Trái tim nhỏ tài trợ và được sự giúp đỡ tích cực của BTL QK7.
Trên khán đài thấy đại tá nhà báo Vũ Công Lập cùng nhiều quan khách.


Du học sinh VN nói về học hành (ST)

Mời xem!

Thông tin "mật" (ST: B)

 Cười chút chơi.
Với xu thế sáp nhập ngân hàng rầm rộ, hiện tại đang có nhiều ý tưởng táo bạo
với mong muốn tạo nên các thương hiệu mạnh hơn trong tương lai:
1. Sáp nhập 3 ngân hàng HDBank - Indochina Bank – Vietbank để thành lập ngân
hàng mới với tên gọi: “HIV” Bank.
 2. Sáp nhập 3 ngân hàng KienLong Bank - Ocean Bank – Techcombank (trong đó
Techombank chiếm phần lớn cổ phần) để thành lập ngân hàng mới với tên gọi:
“KOTECH” Bank.
3. Sáp nhập 2 ngân hàng đang được cho là ăn nên làm ra như Sacombank và
Eximbank (trong đó Eximbank chiếm phần lớn cổ phần) để ra mắt một ngân hàng có
tính cạnh tranh không kém là: “SEX” Bank.

Nhạc sĩ Thăng Long (1937- ) - ST


Nếu không có những người phóng  viên của Trung Tâm Asia và đài truyền hình SBTN về tận Việt Nam tìm kiếm  và quay phim, phỏng vấn nhạc sĩ Thăng Long thì ít ai còn biết đến tung  tích của ông.




Tuy là một nhạc sĩ nổi tiếng cùng thời và cùng lứa tuổi với những  nhạc sĩ khác như Duy Khánh, Lam Phương, Thanh Sơn, Trúc Phương …nhưng  hầu như sau này ít ai còn nhớ đến tên của nhạc sĩ Thăng Long. Có lẽ vì  đời sống của ông khá bình dị và ông thích kiếp sống giang hồ như những  bài hát của ông sáng tác cách đây hơn 40 năm như Kiếp Giang Hồ, Giã Từ  Gác Trọ, Trở Về Gác Trọ ...

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Đi bộ tập thể dục không tốt với hầu hết người già (ST: Quang Vinh HV)


- Chuyên mụcĐời sống|Sức khỏe|
Đại đa số người cao tuổi bị thoái hóa khớp, nhưng do không biết nên nhiều cụ ông, cụ bà càng tăng vận động cho mau khỏe. Điều này sẽ dẫn đến khớp đau thêm, thậm chí bị cứng khớp, teo cơ, mất khả năng vận động.
ThS Đỗ Chí Hùng, Trưởng khoa Vật lý trị liệu, Trung tâm Cơ xương khớp, Bệnh viện E Hà Nội, cho biết, phong trào đi bộ tập thể dục của người dân phát triển, đặc biệt là người cao tuổi, khiến cho số bệnh nhân nhập viện vì bệnh khớp gối do tai biến đi bộ cũng tăng lên.
 

Nhặt nhạnh "ven" đám cưới

Hôm qua Việt Hùng và Anh Đào chính thức trở thành vợ chồng và buớc vào cuộc sống mới. Khách quý của 2  đại gia đình (vì tặng quà cưới, nhất là bên trai, xếp hàng "cả 1 tiểu đoàn" mà mãi không hết) cùng bạn bè thuở học sinh, sinh viên, bạn bè "tư tác" của 2 bạn;  và CBCNV 2 Cty bố mẹ đến dự tiệc cưới.







Cá... tính (Mý)

Chuyện tặng ba nhân hôm nay:
Ở dưới biển sống gần với cá thì có CÁ TÍNH.
Ở trên rừng có nhiều thú dữ thì có THÚ TÍNH.
Còn ở đồng bằng thì... có... ĐỒNG TÍNH!

Sérénade - giai điệu đẹp đầu tuần trước Noel (Thủy k42)

Franz Peter Schubert sinh ngày 1tháng 1 năm 1797 ở Vienne, kinh đô Áo, mất năm 1828, chỉ sống có 31 tuổi, nhưngông đã nổi tiếng lẫy lừng với trên 600 nhạc phẩm, gồm đủ các loại hoà tấu khúc danh tiếng.

Năm 21 tuổi, Schubert  có mối tình thơ mộng: Chàng dạy đàn ở nhà Bá tước Esterhary và yêu cô bé Caroline 17 tuổi. Chính nhờ tình yêu này mà Schubert đã có những tình khúc tuyệt vời trong đó có bản nhạc Sérénade. Câu chuyện là thế này:

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Tìm diễn biến lịch sử thế giới (ST).

Chỉ cần Click vào đường dẫn "ngày, tháng"  là có thể biết diễn biến lịch sử cuả ngày đó trên toàn thế giới, từ vài thế kỷ trước đến bây giờ .

Thử click vào ngày  2-9 và di chuột đến năm 1945 và 1969!


Tin vui

Trần Đức Thành mời các bạn k5 tới dự tiệc mừng tân hôn cho con trai, tổ chức hồi 18g, ngày 25/12/2011, tại Nhà hàng Forever, 6-6B Nguyễn Thông, TpHCM.

Loạt bài vế bốn trí thức Việt kiều tại Pháp được Cụ Hồ mời về nước 1946

Kiều Mai Sơn, một bạn trẻ mê tư liệu lích sử, kết thân với tôi. Lần này Sơn có loạt bài về bốn trí thức Việt kiều theo Bác về nước: Trần Hữu Tước, Trần Đại Nghĩa, Võ Quý Huân, Võ Đình Quỳnh.
Mời các bạn cùng đọc!
Và tác giả có mấy cậu hỏi:
1/ Xin ông/bà cho biết cảm tưởng của mình sau khi xem xong 4 bài viết trên?
2/ Các tác giả có đề xuất với Chính phủ, tổ chức một cuộc Hội thảo quốc gia về việc thu hút trí thức của Hồ Chủ tịch. Ý kiến của ông/bà về vấn đề này?
Xin gửi về: maikieuson@gmail.com

Kế hoạch giết Bin Laden (ST)

Phim dài 1 giờ 15 phút rất căng thẳng, hồi hộp. Một kế hoạch rất hoàn hảo để thanh toán tên trùm khủng bố Bin Laden hồi đầu tháng 5/2011. Mởi các bạn dành thì giờ xem cho hết, bỏ qua rất uổng.


http://www.youtube.com/watch_popup?feature=player_detailpage&v=kN8K2RPXfXc

Gala Giao lưu với cựu cầu thủ QĐ thành công rực rỡ

Tại nhà hàng Bia Tiệp Brauhaus đêm qua đã có cuộc giao lưu của cựu cầu thủ CLB Thể Công, các đội bóng trong QĐ, CAHN, Đường sắt, Bưu điện...
Cùng cựu thủ môn Duy Bỉnh Cóong 86 tuổi, các bác Lai, Tiền lứa đầu tiên, còn có thế hệ 2: các anh Lễ, Hinh, Thế Anh, Vương Tiến Dũng, Vũ Mạnh Hải, rồi Cao Cường, Thành "voi", Tuấn "thần", Viết Cường... Tuấn Sơn gặp lại anh Học, Việt, Pháp... đồng đội của CAHN một thời. Khánh "béo" gặp nhiều bạn cũ.
Nhà báo Vũ Công Lập, người đam mê bóng đá, đã dẫn chương trình tuyệt vời.
Các lão tướng cảm ơn cái tâm của chú Thái, vì yêu quý bậc đàn anh, đã tổ chức buổi giao lưu đầy ý nghĩa này.
(Tiếc là quên mất máy ảnh vì suốt ngày hôm qua say qua, chả nhớ để ở đâu). 11g mới về tới nhà.

Nhạc sĩ Đỗ Lễ (1941-1997) - ST

Trường hợp mất đi của nhạc sĩ Đỗ Lễ cũng khá thương tâm. Ông đã cống hiến hầu hết cuộc đời tài hoa của mình cho âm nhạc, cho tình yêu và đã để lại cho đời những bài hát thật tuyệt vời về những cuộc tình trái ngang, phụ phàng, cay đắng. Nhưng cuối cùng ông lại tự kết liễu đời mình bằng một liều thuốc độc trong một căn phòng khách sạn khi từ Mỹ trở về thăm quê hương (tháng 3 năm 1997).

Ngày vào lính (Thủy k42)

Lúc này đây, khi mà các sĩ tử đang háo hức chuẩn bị cho kì thi đại học sắp đến gần, thì mình ngồi nhớ lại những kỉ niệm cách đây 5 năm về trước...

Năm đó, mình làm rất nhiều hồ sơ thi đại học nhưng cuối cùng mình đã chọn Học viện Kĩ thuật Quân sự. Thi đại học, mình nhận được nhiều lời khuyên từ phía gia đình rằng: con gái ko nên thi quân sự, hay con gái ko hợp với kĩ thuật… Chẳng hiểu sao lúc đó, mình đã bỏ qua tất cả các lời tư vấn.

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Phóng sự: Đón Đỗ Khắc Tiến về quê hương

Mời bạn xem chi tiết!

Khóa 5 thêm 1 tướng mới

Bạn Quốc Việt là 1 trong 58 tướng mới phong của Bộ CA. Chúc mừng bạn!
Vậy là k5 có 3 tướng: Trung tướng Duy Anh và 2 thiếu tướng Quang Bắc, Quốc Việt!

Họp trù bị k5 TpHCM

Tại nhà hàng Đất Tiên Sa, TSN, BLL k5 "mở rộng" đã họp trù bị cho Họp mặt truyền thống. Có nhiều nội dung, trong đó chốt:
Họp mặt k5 phía Nam từ 9g sáng, ngày 24/12/2011.
Địa điểm: Nhà khách Ba Son, 2 Nguyễn Hữu Cảnh, Q1, TpHCM.
Kính mời các bạn k5 cùng gia đình và thầy cô, BLL các khoá tới dự.
Trân trọng!
--- 
Bạn Hoàng Quốc Hùng từ HN vào đuợc Đôn Hoà đưa đến dự họp.
Mời các bạn nhận diện BLL "mở rộng".

“Jesus, Joy of Man’s Desiring" - tác phẩm cho mùa Giáng sinh (Thuỷ k42)

Chúng ta đang ở mùa Giáng sinh, mùa của yêu thương, mùa của hòa bình, mùa của những lời chúc tụng mà người ta dành cho nhau những lời chúc an lành, ấm áp. Và mùa để chúng ta bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn, sự mến thương với người thân yêu quý và với đồng loại.

Con gái khỏa thân cho cha vẽ tranh (ST: ĐB)

Hoạ sĩ Lý Tráng Bình (61 tuổi) và con gái Lý Tần (23 tuổi)Cô gái xinh đẹp đã khoả thân để cha mình vẽ cho biết, ban đầu cô cũng không tán thành đề nghị của cha, nhưng sau nửa năm, với sự động viên cổ vũ của mẹ, cô đã nhận lời. Cô cho rằng, kẻ nào phê phán cha con cô là đi ngược đạo đức, mỹ tục, thì tư tưởng của họ thật quá bậy bạ và không hiểu gì về nghệ thuật.




Chơi “gôn”, chuyện ghi lại của kẻ hóng hớt

Hơn chục năm nay, môn thể thao này xâm nhập vào nước ta. Hàng chục sân Golf (chả biết có chính xác?) được mọc lên khắp từ bác chí nam. Hết sân Tam Đảo, Ba Vì, Đồng Mô, lại Long Thành, Bình Dương... tỉnh nào cũng có vài sân, gây tranh cãi không ít trên mặt báo.  



Ngày vui của gia đình chú em tôi

Trần Việt Hùng (cái thằng cu những năm 80 bác Ngân hay ủng hộ để nó đá bóng vào gôn thằng Zính trên sân nhà 99) đã 30. Cháu tìm hiểu bạn Anh Đào cũng năm, sáu năm. Nay "đã chín" trong cuộc sống và tình ái, xin phép bố mẹ cho xây dựng gia đình. Vợ chồng chú em chấp thuận và có tiệc mừng tân hôn.
Bạn bè của gia đình đã đến dự và chúc phúc.
Có tấm ảnh xin giới thiệu cho bạn bè ở xa nhận diện "quân ta" vào tháng 12 năm 2011 này.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

"Nháp" cho buổi Gala Giao lưu nhân Ngày QĐ 22/12

Chiều nay tại sân Sư không quân 370 có trận giao hữu của CLB Thành Nam với Lão tướng QĐ. Đội hình Thành Nam tuy trẻ hơn nhưng đã "chấp" thua. Sau đó có bữa cơm thân mật trong "khu cấm" do Dũng "sẹo" (thủ môn PKKQ) chủ xị.
Được gặp lại các danh thủ "vang bóng một thời": Sĩ Hiển, Hinh, Lễ "gôn", Nguyễn Văn Nhật, Vũ Mạnh Hải, Vương Tiến Dũng, Thế Anh (Ba Đẻn), Cao Cường, Viết Cường, anh em Thêu-Thùy-Hùng "râu", Trần Đình Long, Thành "voi", Trần Triệu Tuấn, Quản Trọng Hùng... Anh em bóng đá các thế hệ gặp nhau quá là vui!
Đêm mai tại Nhà hàng Bia Tiệp Braeuhaus sẽ còn vui hơn. Chúc Gala thành công!

Trung tướng thứ 3 của trường Trỗi

Theo tin từ Quang Bắc: Thiếu tướng Duy Anh, giám đốc Bệnh viện TW QĐ 108, vừa được tấn phong hàm trung tướng. Vậy cùng anh Nguyễn Chiến k1, Phạm Ngọc Quảng k4 thì Duy Anh là trung tướng thứ 3 của trường ta.
Xin chúc mừng bạn!
Mời đọc QĐND!

Truyện ngắn của thầy Chi Phan

Số báo QĐND Cuối tuần dịp 22/12 năm nay, có truyện ngắn của thầy. Mời các bạn cùng đọc!

Tin đoàn đón LS Đỗ Khắc Tiến (Trương Vĩnh Phúc)

17g30 - Vừa có cuộc điện đàm giữa Trung Giã và TpHCM.
Sớm nay đúng 7g30, đoàn bạn Trỗi k6 (Thắng "híp", Đăng Sơn, Hùng "xiểm") và k5 (Lê Bình, Việt Dũng, Ngô Thế Vinh) đã có mặt tại Mỹ Yên, Đại Từ, dự lễ đón nhận hài cốt LS Đỗ Khắc Tiến và đưa bạn ra NTLS xã. Vậy là thêm một bạn đã về với mẹ.
Xong việc, các bạn đi hai xe rẽ vào nhà Trương Vĩnh Phúc. Muốn giữ các bạn lại ăn bữa cơm rau dưa nhưng vì phải trở về HN nên chỉ chuyện trò, uống chút rượu suông rồi chia tay. Khi lên mới mục kích bài "Chào cờ gia đình" viết trên báo QĐND là đúng!
Gia chủ muốn nói, các bạn Trỗi nếu có việc trên Thái, khi qua Trung Giã hãy điện thoại cho Phúc (01238759259). Vợ chồng Phúc sẵn sàng đón tiếp.

Bạn tôi, Trần Tuấn... có tin vui!

Theo TTX "Dzỉa Hè" phát đi từ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, vợ một cựu cầu thủ CAHN vừa sinh hạ cho ông một "cô con gái đi đái bằng chim", nặng 3,1 kg. Mẹ tròn con vuông. Cháu tên là Tân Mão Trần Nghĩa Hiếu.
Xin chúc mừng!

"Cái tay có comment ấy" đang ở Ô Cấp

Trưa nay điện thoại liên tục từ Vũng Tàu gọi về. Tưởng chuyện gì, hóa ra anh Vinh "con" radar (nick-name là Quangvinh) - cái tay có comment trong bài "Cái tài của Phúc Chiến": "Cái tài của hắn là "chiến" được cô vợ vừa xinh vừa giỏi, lại gắn bó với hắn trọn đời" - cùng anh em Cty xuống đó.
Chú Tuấn (Mẹ, anh giai có khác, cái giọng như mượn của chú Liều!) bảo: "Chúng em và bác Chiến đang cùng bác Vinh ngồi dưới gốc bàng ăn trưa. Vũng Tàu trưa nay mát. Vui lắm... Có mấy ngày xuống Ô Cấp mà về trên đó các bác có nhiều bài hay thế? Anh Chiến bảo cứ bấm bấm mấy chữ K5 là vào ngay. Em phải học thêm để sinh hoạt hàng ngày với các bác".
Còn ông Liều thì khoe, ngày mốt bay ra HN, đã hẹn anh Giang "mù" chén "dê tươi" ở bốt Hàng Đậu.

Cao ốc EVN cạnh sân bóng đá Nhà máy nước cháy lớn

Ở HN, chiều thứ sáu hàng tuần, chúng tôi thường tụ tập đá bóng. (Sau khi sân Cột Cờ (Măng-danh) trả về cho Tp). Nắng cũng như mưa... Thời gian ấy được chứng kiến cao ốc này thay đổi từng ngày.  Chỉ là 33 tầng mộc rồi bọc kính, rồi hoàn thiện. Tháng trước ra thấy mặt tiền đang được trồng cây, làm vườn hoa.
Và chiều hôm qua, một buổi chiều khủng khiếp... Mời đọc!

Kể cho các bạn Trỗi về một bạn Trỗi

Trần Đình Ngân (cựu TSQ D1 trường VHQĐ 1960)
Tôi không biết trong danh sách học sinh trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi thì Bùi Nam thuộc khóa nào?! Tôi quen biết Bùi Nam khi anh em gặp nhau ở Đại học KTQS. Nam là học viên C213, khoa Trang bị Cơ điện. Cùng khóa với Nam tôi biết nhiều học viên khác như Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Khánh Tiệp, Nghiêm Sỹ Chúng, Nguyễn Ngọc Chương, Trần Thắng Lợi... Trường Đại học KTQS vừa tách ra từ Phân hiệu 2 Đại học Bách khoa. Khóa cuả Nam là khóa đào tạo chuyên ngành quân sự chính quy đầu tiên  (gọi tắt là ĐT1).

Bạn của bạn (KQ)

Lê Đình Đạo - bạn tôi, dân Z181 cũ, từng "bôn ba" Ba Lan nhiều năm - hôm qua vào Tp. Anh gọi cho tôi hẹn gặp. Chiều đi bơi về, chúng tôi mời Đạo ra ngồi kênh Nhiêu Lộc uống bia: "Cho đại gia biết thế nào là cuộc sống đời thường", anh Ba nói.
Gặp nhau mới hay, Đạo từng theo thầy Phạm Khắc Di - con Đổng lý Văn phòng ngự tiền Phạm Khắc Hòe - tác giả của "Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc"; ngày xưa bọn trò Quân sự nể phục và gọi thầy là "Di dỉ dì di, cái gì cũng biết"(!) - vào Phân hiệu 2 Đại học KTQS. Phải mấy chục năm mới gặp lại anh Ba.

Bạn đã biết gì về Vatican? Hãy nghe và xem! (ST)

Một mùa Giáng sinh đang đến gần. Nhưng không phải ai trong chúng ta đã một lần được đến Vatican.
Mời click vào đây để nghe ban nhạc nhà thờ hát một bản Thánh ca và chiêm ngưỡng Thánh đường!
Trước tiên nháy chuột vào "+" ở góc dưới bên trái; sau dùng phím "lên - xuống, phải - trái" điều chỉnh sẽ xem được toàn bộ những bức tranh trên tường, trên trần nhà và nền nhà được trang trí bởi những họa sĩ tài ba - những con chiên ngoan Đạo của Chúa.
Cảm ơn sưu tầm của Hồ Bá Đạt!

Nhạc sĩ đại tài Johann Sebastian Bach (Thủy k42)

Johann Sebastian Bach (sinh ngày 21 tháng 3 năm 1685 tại Eisenach; mất ngày 28 tháng 6 năm 1750 tại Leipzig) là nhà soạn  nhạc Baroque người Đức, nghệ sĩ chơi đàn organ và clavecin (đàn nhà thờ) nổi tiếng.


Nhạc sĩ Văn Cao (1923-1996) (ST: Đ)

Có một thi sĩ trong nước đã miêu tả chân dung nhạc sĩ Văn Cao bằng bốn câu thơ như sau:


"Thiên Thai từ giã về dương thế
Suối Mơ ngày ấy Buồn Tàn Thu
Sân đình ngất nghểu ngôi Tiên Chỉ
Uống rượu say rồi hát Quốc Ca !"

Ngõ nhỏ, phố nhỏ... (KQ)

Ngày ca khúc của Lê Vinh ra đời: “Nơi tôi sinh HN, ngày tôi sinh – một ngày bỏng cháy/ Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó/ Đêm nằm nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than…” gây xôn xao dư luận và thành bài hát tủ của thanh niên, nhất là trai Hà Thành. Cái ngõ nhỏ, phố nhỏ của Lê Vinh chắc nằm ngoài bờ đê và cũng chẳng thể nhỏ hơn? Còn ngõ nhỏ, phố nhỏ ở trong này có lẽ hơi khác. Dạo này đường xá tắc liên tục, luôn tìm "lối nhỏ" để thoát nên lại nhớ đến ca khúc này. Chuyện thế này…


Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Tin về đoàn đón hài cốt LS Đỗ Khắc Tiến

Theo Hữu Thành (Bantroik4): đoàn đón hài cốt LS Tiến từ Sa Thầy đã về tới Đà Nẵng. Dự kiến 7g30 sáng thứ sáu 16/12/2011 sẽ về tới Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên.
BLL k6 liên hệ gấp với Xã (cô Nhì Phó chủ tịch hoặc anh Quang) để nắm kế hoạch truy điệu..

Thơ Hồ Dzếnh: Ngập Ngừng

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! Tình nghĩa có gì đâu?

HÉ LỘ NHỮNG BÍ MẬT NGOẠI GIAO “LỠ BƯỚC”

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng
Có những câu chuyện đối ngoại mà khi được tiết lộ, khiến ta giật mình. Một cuộc đàm phán Paris kéo dài đến 4 năm mà Việt Nam đòi Mỹ “bồi thường chiến tranh” gần 4 tỷ USD nhằm tái thiết đât nước không thành, cuối cùng mới hiểu ra là hành pháp Mỹ không có quyền quyết định khi chưa được Quốc hội thông qua. Tôi hiểu lúc đó, sự “bồi thường chiến tranh” đối với Việt Nam không chỉ có ý nghĩa bằng tiền mà còn ý nghĩa chính trị là khẳng định “Mỹ thua”. Nhưng sự “không thành” đó đã kéo theo cả cỗ xe rơi vào dang dở suốt mấy chục năm sau.


Gặp người thân trên cầu truyền hình "Láng giềng gần" Hà Nội-Nam Ninh

Tối qua trên VTV1 và nhiều kênh của VN đã phát trực tiếp cầu truyền hình Giao lưu Việt-Trung "Láng giềng gần".
Mỗi người có một cảm xúc khác nhau; riêng tôi có cảm xúc của một cậu học sinh từng học tại Quế Lâm (một Tp của Quảng Tây mà Nam Ninh là thủ phủ) cách đây đã hơn 40 năm, sau vẫn giữ quan hệ thân thiết với đất cũ người xưa, cảm xúc được gặp lại nhiều người thân trên cầu truyền hình này...

Đón LS TSQ Nguyễn Văn Trỗi

Mời các bạn sang Uttroi đón nhận tin vui hai bạn LS k6 sắp về với mẹ!
Chiều qua đọc lại trang Tưởng nhớ các LS của Bantroik6, thấy địa chỉ đồng đội ở Thanh Hóa của Trọng, tôi đã nối máy với các anh. Vậy là anh Thống, anh Thư - bạn chiến đấu của Trọng đều đã biết tin. Các anh sẽ ra HN đón bạn.

El Cóndor Pasa (ST: Thủy k42)

Condor là chim Kền Kền Khoang Cổ. Người phương Đông cho rằng Kền Kền
là loài chim hung dữ, ăn xác chết, và mang lại điềm xấu; nhưng Kền Kền
đối với thổ dân Nam Bắc Mỹ lại là một loại thần điêu. Bộ lạc Chumash
tin rằng khi nào loài chim Kền Kền bị tuyệt chủng, thì sắc dân Chumash
cũng sẽ bị tiêu diệt.

Tĩnh lặng... (ST)

by Những Câu Nói Bất Hủ on Friday, May 27, 2011 at 10:14pm

Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cám ơn món quà của cuộc sống.
 Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì người ta chỉ tập trung vào cánh cửa đã đóng mà không để ý đến cánh cửa kia đã mở ra rồi.

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Ông nghị ở các nước có khác ở ta? (ST: TTYV)

Thổ:
    

Tin vắn: Họp BLL nhà trường

Chiều qua, tại 30 Lý Nam Đế, HN, BLL đã họp.
Sẽ có thông tin chính thức từ Tổng thư kí Lữ Thái, song BT5 xin tóm tắt một số nội dung chính:
- Ngày 20/12, Thiếu tướng Bùi Vinh (trưởng ban) cùng Thiếu tướng Từ Linh và đại diện các khóa lên chúc mừng Phân hiệu 2 Trường Trung cấp PKKQ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. 6g30 sáng, xe 15 chỗ xuất phát tại 30 Lý Nam Đế.
- BLL k6 nắm kế hoạch đón hài cốt LS Đỗ Khắc Tiến và LS Võ Nguyên Trọng, báo BLL và tổ chức dự lễ truy điệu tại Mỹ Yên, Đại Từ và HN.
- Công tác chuẩn bị cho 50 năm Trường VHQĐ TSQ Nguyễn Văn Trỗi: Chuẩn bị xuất bản Kỉ yếu và ấn phẩm.
- Thầy cô ở khu vực phía Bắc sẽ tổ chức họp mặt đầu năm và mời các em học sinh tham dự.
- Họp mặt TSQ VN các thế hệ chuyển sang 04/01/2012.

Ngại "đổi mới" (KQ)

Thời gian qua đi chúng ta không thể trẻ mãi và chẳng có cách nào để chống lại "cái sự già". Thôi thì cố vận dộng tích cực để may ra làm chậm "cái sự" đó, bằng cách vận động cơ bắp, vận động tinh thần theo khả năng.
Chuyện bơi lội, đi bộ hay chơi thể thao đã đành; nhưng riêng cái chuyện dùng điện thoại di động cũng bắt ta phải suy nghĩ. Già, ít muốn thay đổi, chỉ thích dùng những gì đang dùng. Tôi có cái Nokia chữ rõ to, các dịch vụ rất tiện dụng nhưng dùng đã lâu.

Những Nhạc Sĩ Vô Cùng Bất Hạnh (ST: Đạt)

Đã có nhiều bài viết và nhận xét khác nhau của khán thính giả khắp nơi  về chương trình Asia 55 chủ đề “75 Năm Âm Nhạc Việt Nam, kỳ 2 – Hát Với  Thần Tượng” được phát hành cách đây vài tuần. Theo ý kiến của đa số khán  giả, DVD Asia 55 kỳ này đã đáp ứng được những đòi hỏi của mọi người  như: mới lạ, rực rỡ về ánh sáng, màu sắc và âm thanh qua các tiết mục  lồng trong những bài hát có quen, có lạ, có mới, có cũ, có vui, có  buồn..v..v.. khiến cho người xem như bị lôi cuốn từ đầu tới cuối. Thêm  một lần nữa, Trung Tâm Asia đã cống hiến cho chúng ta một tác phẩm thật  tuyệt vời và đầy giá trị về nghệ thuật cũng như lịch sử của nền âm nhạc  Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi xem xong cuồn DVD Asia 55 này, những cảm  xúc và ấn tượng để lại trong đầu (khiến cho nhiều người băn khoăn, suy  gẫm) lại là những gì?  Có thể nói đó chính là những hình ảnh  khó quên của vài nhạc sĩ xuất hiện trong Asia 55 qua những đoạn video  clips phỏng vấn ngắn ngủi nhưng vô cùng quý hiếm. Tiêu biểu nhất vẫn là  những nhạc sĩ Văn Cao, Trúc Phương, Thăng Long, Ðỗ Lễ, Châu Kỳ, Nguyễn  Văn Tý …

Chuyện một người hầu bàn Nhật (Nguyễn QuangThiều)

         Cả lượt đi và về Hà Nội - Boston và Boston - Hà Nội, tôi đều “quá cảnh” (transit, tạm dừng) ở sân bay Narita, Tokyo chừng dăm tiếng đồng hồ. Khi mua vé, một số người khuyên đừng đi qua Nhật vì có thể bị nhiễm phóng xạ. Nhưng có lẽ vì tôi đã “quá cảnh” Tokyo nhiều lần rồi nên thành thói quen và cũng thấy nhớ. Và thú thực, tôi cũng muốn được quan sát nước Nhật đang sống như thế nào sau cơn "tiểu hồng thủy" mới tràn qua cho dù chỉ ở một trong không gian nhỏ là một sân bay. Báo chí đã nói về bản lĩnh và nhân cách người Nhật sau thảm họa sóng thần cũng như bản lĩnh và nhân cách người Nhật sau khi người Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống đất nước này. Và cả bản lĩnh của người Nhật ngay khi dân tộc họ trở thành một trong những dân tộc giàu có nhất thế giới.


Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Tin vui

Gia đình Lê Trọng Huấn vui mừng báo tin: Nhân dịp cho con gái ra ở riêng, chúng tôi có bữa cơm thân mật chia vui. Kính mời các bạn Trỗi k5 tới dự vào 17g30, chủ nhật 18/12/2011, tại tầng 2 sảnh chính Cung VHHN Việt-Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trân trọng!

Hàng độc cuối năm (ST: QV)

Mời chọn!!!

Sức khỏe bạn Phạm Hữu Phùng (Ngô Thế Vinh)

Mấy năm trước Phùng bị K đại tràng, nhờ có ông cháu rể (lại là bạn) bác sĩ Duy Anh điều ngay ra Viện 108 điều trị. Với thuốc men và sự chăm sóc tốt nhất, bệnh tật ổn định, Phùng trở về Đà Nẵng.
Cuối năm rồi thấy đau trong người, bệnh nhân quay ra khám. Nghi có hiện tượng di căn, thuốc Tây không dùng nữa mà chuyển sang thuốc Nam.
Trưa ấy anh em cũng gặp nhau ở Bia Hải Xồm Tăng Bạt Hổ. Phùng chỉ uống La Vie, ăn đậu phụ và món cá. Đúng là bây giờ mới thấy sức khỏe quý thế nào. Vì ai cũng đã có số, thôi thì nhờ Trời!
Các bạn có thể gọi điện thăm hỏi: 0982393447.

Yêu lắm khi nghe các cháu cười (ST: ĐB)

Hãy xem 10 video clip hay nhất của Youtube về các cháu!

Tản văn: Cái tài của ông bạn và Cafetéria Cờ Tướng (KQ)

Cặp đôi đã 40 năm!
Chơi với hắn đã 45 năm. Hắn lên Trỗi khi anh em k5 đã “là lính” được 1 năm, đó là năm học 1966-67, lớp đã ra đóng quân ở Suối Chì .


Lúc sang Quế Lâm, trong lớp hắn lớn tuổi (đúng tuổi hắn phải học ngang k2, k3) nên "không muốn học với bọn trẻ con". Chả hiểu học ai mà hắn bảo: “Ở đời ai cũng có một cái tài, khi có điều kiện mới phát lộ”. (Ý muốn ngụy biện, tao không học giỏi như chúng mày nhưng tao lại có tài khác). Nhìn mãi chả thấy lộ tài nào.





Ca khúc hay: Hava Nagila (ST: Thủy k42)

“Hava Nagila"(הבה נגילה)  dịch nghĩa: ”Hãy để chúng tôi vui mừng”  là
một bài dân ca của người Do Thái rất nổi tiếng, thường được sử dụng
trong lễ cưới của người Do Thái. Giai điệu  được lấy từ một điệu nhảy
dân gian  Ucraina, lời bài hát được viết bởi Abraham Zevi Idelsohn vào
năm 1918 trong Thế chiến thứ  I.

Một ai đó (ST: Đạt)

Source: "Những Câu Nói Bất Hủ" on Friday, May 27, 2011 at 3:02pm

Khi 1 ai đó không còn bên bạn đó, bạn vẫn dõi theo, vẫn quan tâm đến người đó..... Bạn hiểu rằng mình đã thực sự yêu.
 Khi 1 ai đó quyết định rời xa bạn, bạn cảm thấy mọi ý nghĩa cũng ra đi..... Bạn hiểu rằng đó là người quan trọng của cuộc đời bạn.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Hoạt động mừng 67 năm Quân đội

Nhân kỷ niệm 67 năm thành lập QĐNDVN (1944-2011), Quỹ Trái Tim Nhỏ mời các cựu cầu thủ QĐ và Thể Công: Nhật, Mỵ, Hải, Thế Anh (Ba Đẻn), Trần Văn Khánh, Cao Cường... vào TpHCM giao lưu.
Trận thi đấu hữu nghị của Lão tướng Thể Công với CLB Lão tướng QĐ TpHCM lăn bóng vào 14g30, thứ hai 19/12/2011, tại Sân vận động QK7.
Xin nhiệt liệt chào đón các danh thủ của một thời!

Hé lộ Hiệp ước khiến Liên Xô sụp đổ

Mời đọc!

Sapa lạnh

Đã qua Sapa và coi đó như quê mình. Biết tin Sapa lạnh trên dưới 1 độ. Cùng chia sẻ về điều này!

Vũng Tàu, chủ nhật (KQ)

Sau lưng là núi Nhỏ.
Sáng Chúa nhựt, hai thằng bạn già dậy sớm đi dạo biển (ấy cũng là tập thể dục) khi Kha Tư Xô còn ngáy vang trời.
Nhà Xô nằm ở đường Lạc Long Quân, P12. Phía sau là núi Nhỏ, nhìn ngay thấy ngọn hải đăng. (Trung bảo, lần sau ra sẽ phi xe lên đó). Khu phố này rất yên tĩnh. Qua một khách sạn mini thấy chú Tây đang quét cổng.
- Hello! Ngài là chủ mini hotel này à?
- Ừ, đầu tư nho nhỏ đón bạn bè sang chơi.
- Ngài thấy Vũng Tàu thế nào?
- Tuyệt! Các ngài đi dạo phố sớm thế?
- Vâng, thôi nhé! Bye bye!

Giông tố (Huỳnh Văn Úc)

Nhân vật chính trong câu chuyện này là nàng và hai cha con.
Người cha đã bước qua ngưỡng tuổi xưa nay hiếm nhưng trông vẫn còn rất hào hoa phong nhã, tóc đen, da mặt chưa có nếp nhăn, tai to, mắt sáng, nụ cười tươi của một người lạc quan yêu đời. Không lạc quan yêu đời sao được khi hoạn lộ của ông là một con đường rộng thênh thang thẳng tắp đã đưa ông lên đến những ngôi vị cao sang với tiền tài và danh vọng. Nói phải tội, sau khi tiễn đưa người bạn đời quê mùa cục mịch về chốn vĩnh hằng gần được một năm nay, nụ cười yêu đời chưa bao giờ tắt trên môi ông.