Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Văn khấn giao thừa Canh Dần - Tân Mão (ST: Nguyễn Thái Sơn k5)

22g30, nhận được mail của bạn Thái Sơn với nội dung:
Kính thưa các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên, học viên thân mến!
Có vị Đại Đức nhà Phật ở Chùa Hương Tích gửi tôi bài văn khấn đêm Giao thừa; xét thấy còn 1,5 giờ nữa mới đến thời điểm đó, tôi kính gửi mọi người.
Chúc Tân Mão vô lượng cát tường, an lạc! - Nguyễn Thái Sơn
...
Chúng tôi xin đăng tải toàn bộ nội dung văn khấn:

Văn khấn Giao thừa Canh Dần- Tân Mão
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Kính nghe:
Năm cũ đã hết kính cẩn tiễn đi
Năm mới vừa sang hân hoan rước đến!
Vào thời giao thừa, giờ Tý, mồng một tháng Giêng năm Tân Mão, Khánh đản đức Di Lặc Tôn Phật.
Nay đệ tử chúng con:
Tại (địa chỉ):
Kính mừng tiết Nguyên Đán đã đến, làm lễ trừ tịch, sửa soạn: hương, hoa, đăng, trà, quả, thực hiến cúng.
Cung duy
Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cung tống cựu niên:
Canh Dần niên, Ngụy vương hành khiển.
Mộc Tinh, Liễu Tào phán quan.
Cung nghênh tân niên:
Tân Mão niên, Trịnh Vương hành khiển
Thạch Tinh, Liễu Tào phán quan.
Cẩn cáo:
Tôn thần bản gia, Thổ Công Địa Chủ, Ngũ phương Vạn phúc phu nhân.
Bản Gia Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.
Bản xứ Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần.
Ngũ Phương Long Mạch, Tiền hậu địa chủ tiếp dẫn Tài thần, Hỷ thần, các vị Tôn thần cùng chân linh Gia tiên Nội Ngoại, lai lâm án tọa, chứng giám lòng thành, thụ tư cúng dàng.
Khấn nguyện:
Toàn gia an lạc, bốn mùa không hạn ách nghĩ lo, Tám tiết hưởng vinh quang phúc thọ, họa đi phúc đến, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Kính mong:
Chứng giám lòng thành, ân chiêm vạn vọng, đệ tử đồng gia kính lễ.

VIÊN ĐÁ RUBI BỊ MẤT (Đào Duy)

Đọc bài “Về tết” của đ/c KQ tôi lại nhớ những chuyến tàu, chuyến xe tết ngày xưa.

Thằng bạn tôi có cái nhẫn mặt đá Rubi màu tiết dê, nó bảo người yêu nó tặng. Chả bao giờ thấy nó đeo, chỉ thỉnh thoảng mở ba lô đem ra ngắm và cho lũ bạn ngắm rồi xuýt xoa. Thế rồi cả năm cũng phải diện một lần. Về tết năm ấy sau khi thi xong, lôi chiếc nhẫn ra  tọng vào ngón áp út, ngoắc cái ba lô xẹp lép lên vai, phi vội ra bến xe Dốc Láp.
Chen đến vãi cả c… ra quần mới thò được cổ tay vào lỗ bán vé (sau khi luồn qua nách của một con mẹ cao như vận động viên bóng chuyền)... Bình thường chả thấy mùi vị gì nhưng do phải dùng sức để  “chiến đấu” nên nóng, con mẹ đứng phía trước thằng bạn cởi áo khoác ngoài, chỉ còn mỗi cái áo sơ mi mỏng, thế là mùi hôi nách cứ thế xộc ra. Thằng bạn không dám thở bằng mũi, thở bằng mồm, biết là hại nhưng còn hơn là để khứu giác bị tra tấn.
Sau khi tay nhân viên nhét cái vé vào lòng bàn tay, phải giật thật mạnh mới thoát được cả rừng tay đang xỉa về phía cái lỗ bán vé bé tí. Hớn hở lao ra chiếc xe ca về HN đã chật cứng.
Có mấy lá thư của thằng bạn nhờ chuyển hộ, đút túi quần sau mà thằng vô lương tâm nào cũng thó mẹ nó mất.
Vội giật mình  nhìn lại ngón tay. Trời ơi! Cái nhẫn đâu rồi!??? Người như hẫng đi, tim đập thình thịch. Không, cái nhẫn vẫn còn nhưng chỉ riêng viên Rubi màu tiết dê thì biến đâu mất.
"Khi giật tay  khỏi cái lỗ bán vé, viên Rubi bị… Đúng rồi!…". Thằng bạn gõ gõ ngón tay lên thái dương. "Đúng rồi,... đúng rồi!...  chỉ có thể… vào lúc ấy....". Biết ăn nói với em ra sao bây giờ???

Sức khỏe thầy Vọng

Sáng nay đã vào thăm thầy. Khác với lo lắng ban đầu, thầy rất tỉnh táo trò chuyện.
Sáng qua, đang đi xe Honda chậm trên đường Quang Trung thì có chiếc xe buộc mấy cây sắt dài vượt qua. Bất ngờ bị quẹt, thầy ngã rồi chống tay. Cấp cứu vào Viện 175 phát hiện bị gãy xương đòn phải, đã được nẹp cố định. Thầy sẽ nằm tại Khoa Chấn thươnig chỉnh hình B1 mấy ngày để theo dõi. Chung con út, sĩ quan Sư KQ 370, đang chăm sóc bố.
Thầy bảo, số vẫn còn may và nhờ báo cho mọi người yên tâm, sẽ chóng khỏe và hẹn rằm tháng giêng hội ngộ.

Xem chi tiết trên Web của Y Trung

Tại đây có bài và hình ảnh anh Cao cùng Mã Hiệu trưởng, các bạn Trỗi (Lê Bình, Việt Dũng, Trần Hà...) sang thăm Y Trung tháng 10/2007 và giao lưu của cựu học sinh Y Trung thuở 1967-68 (có mặt cả Mã Quân, Trần Hồng Chiến, Lưu Đào...). Tư liệu thật quý!
Nhờ bác Chiến dịch hộ nội dung bài viết và gửi vào comment!
Mời xem!!!
Và cả blog của Cao Cẩm Quỳ nữa! (Hoặc có thể nháy chuột vào Danh sách blog bên phải).

HAPPY NEW YEAR 2011 !!!

Nào cùng ABBA hát HAPPY NEW YEAR !!!
(Hình được lấy từ blog của Cao mà anh down-load từ VNEx. Cảm ơn Cao!!!).

Ca khúc hay nhất của lính QS Vĩnh Yên

Ca khúc "Ga chiều phố nhỏ" (Nguyễn Vũ) được lính QS bình chọn là ca khúc hay nhất năm 2010. Mời nghe Chế Linh hát ca khúc này!!! .
(Nhưng xin thông báo: NSUT Dương Minh Đức hát bài này còn hay và "hồn" hơn nhiều. Có lẽ vì anh từng là lính ở phố nhỏ miền trung du nơi có nhà ga bé nhỏ, tại đây không ít lần từng đón em gái từ HN lên chơi mà... buồn muốn khóc trong mưa bay chiều nay/ khi người cuối cùng cũng không phải là em?!!!).
Lời tại đây:


Trực tết năm cuối cùng đời sinh viên (đã kể nay nhắc lại)

Ngày đó đóng ở Bảo Sơn, doanh trại nằm phía sau đồi nhìn ra bãi tập của lính Tăng. Suốt ngày thấy bụi đỏ cùng ầm ầm tiếng động cơ và tiếng rít của xích xe tăng. Sát tết yên ắng hơn...
Nhận nhiệm vụ ở lại gác đơn vị, sáng mùng 1 mới được “tháo khoán”. Cánh C343 có Chiến “thộn”, Khải “bô đa”, Chí Quang, Chí Hòa, Huy Dũng, Kiến Quốc, Kháng Trường cùng anh Kỉnh. (Chi bộ ra nghị quyết: anh em HN “hy sinh” trực cho các đ/c quê ở xa về ăn trọn tết cuối! Hy sinh thế mà khi xét kết nạp, các bác già vẫn “sài lắc”, đúng là “qua sông…”).
Ở lại thì buồn, đêm 30 không được lang thang Bờ Hồ cùng cánh Phan Nam, Lê Bình… Vậy phải nghĩ ra “trò chơi”.


Môn thi sát Tết

Ngày học ĐHQS, sát Tết vẫn còn môn thi. Lịch giáo vụ gửi xuống: sáng 29 thi môn cuối. Cả thầy lẫn trò đều buồn.
Thầy tuy đã có túi hàng tết của Hậu cần lo cùng chai rượu Mơ, cây thuốc Tam Đảo, ít gạo nếp và kí thịt lợn móc hàm… nhưng trong lòng rối bời không hiểu ở quê, vợ con lo sắm tết ra sao. Trò thì “trên răng, dưới cát-tút”, cố thi cho xong rồi sớm vác xác về làm phiền bố mẹ.
Thầy mong về nhà nhưng cũng không thể “thả lỏng” cho qua; trò sát Tết còn tâm trạng nào mà học nhưng cũng cố vớt vát lấy điểm 3 trừ (dài đến đâu cũng được!).

Thời tiết ngày 30 Tết

Sáng, 4g50':
- HN: Nhiệt độ: 11 độ, độ ẩm: 86%, trời nhiều mây. (VNEx)
- SG: Nhiệt độ: 27 độ, độ ẩm: 67%, trời quang mây tạnh. (Gò Vấp)